Trang 1 trong 11 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 218

Ðề tài: Kỳ lạ

  1. #1

    Mặc định Kỳ lạ

    Kỳ lạ thật,

    Ngày xuất hiện càng nhiều những kẻ đầu xanh miệng sữa mà oang oang với thế gian là đạo pháp kinh hồn.Kiến thức học Đạo thì lung tung mà tự xem là cái rốn của vũ trụ. Nói nhiều mà hành ít thì là vậy.
    Dù cái lễ của đạo làm Người cũng chưa có mà vội xem thường phép tắc của đạo Phật Trời. Miệng nói Tu Tâm mà kéo bè kết cánh đủ chuyện thị phi. Bởi vậy mới nói, thời Mạt Pháp đâu có xa.

    Tự dặn lòng, khi thấy những kẻ như vậy thì nên tránh xa vì tránh voi chẳng xấu mặt nào vậy. Đôi lời tâm sự, nếu có vị nào bức xúc quá thì đừng có vào đây tự giới thiệu mình ra nhé.
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  2. #2

    Mặc định

    kì lạ, khởi tâm phân biệt chuyện lạ kì.
    Cây liễu rủ của thi sĩ Saigyo mọc nơi ""dòng nước tinh khiết như pha lê hằng chảy"" ở một làng vùng Ashino. Chúng tôi đến thăm, nó vẫn sống trên bờ đê giữa những cánh đồng lúa.
    Lãnh chúa ở Ashino luôn giục tôi đến thăm nó và tôi băn khoăn không biết vì sao. Giờ đây tôi đã tới, đứng ngay dưới bóng nó.
    Cả một đồng lúa
    Đã cấy
    Trước lúc rời cây liễu này!
    basho

  3. #3

    Mặc định

    Kẻ nghịch ta là thầy ta, Đề bà đạt đa là thiện tri thức ! Buồn làm gì sư huynh, nếu không thích thì cứ tránh voi vậy

  4. #4

    Mặc định

    Có gì lạ đâu huynh, chuyện bình thường ở huyện :) Họ, tuy miệng nói theo đạo nhưng tâm vẫn là tà, chưa sáng suốt nhận ra chân lí.
    Thiết nghĩ mình là người theo đạo, hiểu đạo thì nên dung thứ cho họ, không chấp họ làm gì :)

  5. #5

    Mặc định

    Thật kỳ lạ, cứ thấy chỗ nào nhiều ngài tu tập là y như rằng thấy tranh cãi chí chóe. Ôi ! Làm thằng không biết lại hóa hay

  6. #6

    Mặc định

    minh đài lại ngược ,hể ai oang oang nói tu nhưng ko tu mình sẽ theo sát kè ,càng chửi càng theo ghẹo kỳ thiệt đó,vì càng chửi là người đáng mình quan tâm ,đáng tội nhất
    ----------------------------
    VOTHUONGDAO có như vậy ko /?chết rồi người minhđài phải theo kè là VOTHUONGDAO ai chà chết mất mau làm bạn đạo với mình nha

  7. #7

    Mặc định

    vothuong mà tu tập cái ji, đọc sách rồi viết cho vui vậy thôi. ha ha ha

  8. #8

    Mặc định

    Batdong chẳng thấy gì là kỳ lạ, diễn đàn là nơi trình bày nhiều ý, chẳng phải trời có 4 túi đạo huynh chiếm hết 3 túi, còn lại một túi chia cho thiên hạ, đương nhiên thiên hạ sẽ có sở học kém hơn huynh rồi, nếu thật sự huynh giữ 3 túi đạo kia, thì xin h từ bi mở lòng mà chỉ giáo để hoằng pháp độ tha, còn huynh cho rằng đầu xanh như chúng đệ miệng còn hôi sữa, chỉ là những thằng nhóc mới bày đặt học đạo, bây chỉ nên học còn không được phép nói, không được luận đạo,như vậy thì huynh đã không hiểu lý lẽ của luân hồi rồi , và thời điểm được phép luân hồi.
    Có khi thằng nhỏ con của bd cũng là sự chuyển kiếp của ông cố của bd nữa đó!
    He , he.
    Nội cái lý lẽ đó thôi cũng biết , h chẳng có hiểu tí gì về đạo thì hành cái gì?
    He he..
    Nếu h nói tới lễ phép, huynh biết nó bắt đầu từ cái gì hôn?
    - Nó bắt đầu từ khi có 2 người với nhau
    - Nó bắt đầu từ khi biết phân biệt lớn nhỏ, trẻ già,...
    Vậy trước khi có Lễ thì có cái gì?
    - Đương nhiên là VÔ LỄ
    Luận như vậy thì đạo bắt đầu từ đâu?
    Đệ dám chắc h không thể trả lời dễ dàng đâu?
    Đáp án của đệ là bắt đầu từ MẠT PHÁP
    Last edited by batdong; 04-04-2010 at 11:10 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Chỉ cần khời tâm là trắng đen phân biệt rõ......
    Xưa Hạng Thác 8 tuổi mà làm thầy đức Khổng Tử râu dài đầu bạc.
    Sự hiểu đạo đâu cần tuổi tác.
    Hàng sadi khai ngộ cho trụ trì đâu phải không có.
    Làm gì có chuyện tóc bạc hiểu đạo hơn đầu xanh.
    Quả thật tiếng chuông kêu ra tiếng chuông tiếng trống ra tiếng trống...Hàng ngoại đạo có nói gì đi nữa thì vẫn là ngoại đạo. Nực cười...
    Thị Chư Pháp ...Hữu Tướng Sinh Diệt...


  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungwind Xem Bài Gởi
    kì lạ, khởi tâm phân biệt chuyện lạ kì.
    Cây liễu rủ của thi sĩ saigyo mọc nơi ""dòng nước tinh khiết như pha lê hằng chảy"" ở một làng vùng ashino. Chúng tôi đến thăm, nó vẫn sống trên bờ đê giữa những cánh đồng lúa.
    Lãnh chúa ở ashino luôn giục tôi đến thăm nó và tôi băn khoăn không biết vì sao. Giờ đây tôi đã tới, đứng ngay dưới bóng nó.
    Cả một đồng lúa
    đã cấy
    trước lúc rời cây liễu này!
    Basho
    thật tuyệt vời. Xin cảm ơn

  11. #11

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhmai08 Xem Bài Gởi
    Chỉ cần khời tâm là trắng đen phân biệt rõ......
    Xưa Hạng Thác 8 tuổi mà làm thầy đức Khổng Tử râu dài đầu bạc.
    Sự hiểu đạo đâu cần tuổi tác.
    Hàng sadi khai ngộ cho trụ trì đâu phải không có.
    Làm gì có chuyện tóc bạc hiểu đạo hơn đầu xanh.
    Quả thật tiếng chuông kêu ra tiếng chuông tiếng trống ra tiếng trống...Hàng ngoại đạo có nói gì đi nữa thì vẫn là ngoại đạo. Nực cười...
    Thị Chư Pháp ...Hữu Tướng Sinh Diệt...

    Thanh Mai gai sắc! phong linh đắc sắc, nhưng sắc quá dễ đứt tay, mà đứt tay thì cũng đau lắm đấy.
    Thị Chư Pháp ...Hữu Vô Sinh Diệt...
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  12. #12

    Mặc định

    Mời h xem
    ...........
    Sau đó Lục Tổ vẫn chưa có dịp hoằng pháp, mà phải ẩn náu trong 15 năm. Khi đến chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu và gặp Pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Lúc ấy có luồng gió thổi động lá phướn. Một vị tăng nói gió động, một vị tăng khác nói phướn động, cả hai tranh cãi không ngừng. Huệ Năng bước ra nói: "Chẳng phải gió động, chẳng phải phướn động, mà là tâm các ông động." Cả chúng đều ngạc nhiên. Pháp sư mời Huệ Năng lên ghế ngồi và sau cuộc đàm đạo, Pháp sư nhận ra được Lục Tổ, xuống tóc cho Tổ và thờ Tổ làm thầy. Tới lúc đó Tổ mới chính thức thọ giới. Pháp sư hỏi Tổ là Ngũ Tổ Huỳnh Mai truyền thọ như thế nào. Tổ trả lời: "Ngài không có truyền thọ gì, chỉ cần Kiến tánh, chẳng cần Thiền định để Giải thoát."

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Thanh Mai gai sắc! phong linh đắc sắc, nhưng sắc quá dễ đứt tay, mà đứt tay thì cũng đau lắm đấy.
    Thị Chư Pháp ...Hữu Vô Sinh Diệt...
    Thanh Mai chẳng phải gái
    Có điều da trăng trắng
    He he

  14. #14

    Mặc định

    Thanh Mai chẳng phải gái
    Có điều da trăng trắng
    He he
    -----------------------
    quán tài quá ,quán thử minh đài xem ,minh đài mập ốm đẹp xấu trắng đen đoán minh đài sao ?

  15. #15

    Mặc định

    Còn một câu hỏi nữa của đệ dành cho các huynh, từ đâu mà có đạo Phật ?
    Theo đệ , vì chúng sinh mê lầm mê tín, tin vào trời, vào thần , mà không biết mình chính là Phật, bản tâm mình là Phật, lại đi quỳ lụy Thần Thánh, xin thần ban phước xin thánh ban lộc.Từ đầu thấy được điều nầy, nên Đức Phật Thích Ca của chúng ta quyết tâm tìm ra chân lý để đánh tan mê tín, mê muội của con người, vì sự vô minh mà mong câu không nghĩ tới nghiệp quả và quả báo là do tiền nghiệp của mình gây nên.Cầu xin ơn trên ban phước rồi lại tiếp tục gây nghiệp.!Về các cỏi Tiên Thiên, Thần Thánh có thể ban phước hay không?
    Có đấy , họ có thể kéo phước chưa tới kéo lộc, chưa tới cho h được đấy, nhưng nhưng h phải nhận lấy nghiệp quả, phải làm cho họ cái gì chứ! Đó là nhân quả.Họ cũng cần phước đức của huynh để sống thêm ở cỏi thiên đó huynh.Nhưng những điều mà họ yêu cầu h làm cho họ thì duyên theo cái tâm còn tham sân si của tầng mạ họ ngự, có khi tầng thiên thì tham sân si có thể ít, nhưng những tâm bất thiện vẫn nhiều, thế là h lại đi lạc vào cỏi xa , xa lắm mới về trở lại chổ bắt đầu để cầu đạo.
    Nói chơi vậy thôi, bd vẫn chưa phải là người đắc đạo.bd chỉ nghiệm ra khi có một số bằng hữu sau vài ba tháng tu theo pháp môn gì không rõ, mà có con atula cái đầu bự tổ chảng, nó ở luôn trong thân, tối ngày cứ kêu nóng quá, cặp nhiệt thì chỉ 37 độ, đang tìm thầy để giải mà chưa ra....
    Chính vì đức Phật thấy con người mê tín tin vào thần thánh , trời nên mới tìm và hoằng giáo lý Phật để chống lại với thói quen mong cầu không làm mà muốn hưởng.
    Last edited by batdong; 05-04-2010 at 08:37 AM.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Thanh Mai chẳng phải gái
    Có điều da trăng trắng
    He he
    -----------------------
    quán tài quá ,quán thử minh đài xem ,minh đài mập ốm đẹp xấu trắng đen đoán minh đài sao ?
    Hỏi thì không nói
    Nói do không hỏi
    He he

  17. #17

    Mặc định

    Hỏi thì không nói
    Nói do không hỏi
    He he
    ---------------------
    khỏi nói cũng biết ,biết tại muốn hỏi

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong dao Xem Bài Gởi
    Kỳ lạ thật,

    Ngày xuất hiện càng nhiều những kẻ đầu xanh miệng sữa mà oang oang với thế gian là đạo pháp kinh hồn.Kiến thức học Đạo thì lung tung mà tự xem là cái rốn của vũ trụ. Nói nhiều mà hành ít thì là vậy.
    Dù cái lễ của đạo làm Người cũng chưa có mà vội xem thường phép tắc của đạo Phật Trời. Miệng nói Tu Tâm mà kéo bè kết cánh đủ chuyện thị phi. Bởi vậy mới nói, thời Mạt Pháp đâu có xa.

    Tự dặn lòng, khi thấy những kẻ như vậy thì nên tránh xa vì tránh voi chẳng xấu mặt nào vậy. Đôi lời tâm sự, nếu có vị nào bức xúc quá thì đừng có vào đây tự giới thiệu mình ra nhé.
    Huynh VTĐ thân mến!

    Huynh VTĐ đang nuôi dưỡng trong lòng 1 sự đè nén không nói nên lời…huynh à, huynh nên mở lòng ra cho “nắng sớm vào lòng”.

    Luận đạo là cởi mở trắng đen, giải quyết vấn đề 1 cách minh bạch rõ ràng; là cách đặt vấn đề cho cả già trẻ cùng chung tay giải quyết 1 cách rõ ràng minh bạch. Trên diễn đàn có hàng trăm người hiểu đạo, h đừng đánh giá họ nhỏ bé đến mức không biết gì về đạo; họ không phải là con nít 3 tuổi để dễ dàng cho người khác “MỊ” và lôi kéo đâu….he he….

    Kết quả của việc luận đạo là đem lại cho mọi người ánh sáng của đạo pháp (ánh sáng này là kết quả bàn luận của nhiều người, trong đây không có ai làm tổ thầy để mị dân cả). Nếu h cảm thấy chưa hài lòng về 1 vấn đề / kết quả nào đấy thì có thể phản biện để mọi người củng tham gia góp ý.

    Có gì khuất tất h cứ cởi bỏ nút thắt trong lòng để chan hòa cùng với ánh sánh của đạo…..đừng bao giờ khép mình trước ánh sáng đạo, cho dù ánh sáng đó là đạo “nhưng ta không thích”

    Chào thân ái.

  19. #19

    Mặc định

    tôi thấy bất động là một người hiểu đạo thực sự rồi .

  20. #20

    Mặc định

    vũ trụ nói ra thì vô vi , vô diệu vô cùng nhưng nếu hiểu đơn giản thì chỉ là âm , dương dịch chuyển mà thôi. Đó cũng la quy luật ( nhân , quả )

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •