kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Nhật Tụng Mật Tông.

  1. #1

    Mặc định Nhật Tụng Mật Tông.

    Sau khi nhận lễ quán đảnh Tối Thượng Du Già Mật. Tại hạ đã được vị Đạo Sư của mình cho phép truyền lại một số những pháp môn trong Mật Tông cho những hành giả chưa có cơ duyên nhận quán đảnh Mật Tông mà muốn tu trì Mật Pháp.
    Bởi vậy, mục " Nhật Tụng Mật Tông " này mới được đưa lên đây. Cũng xin thưa với quí vị rằng : Theo sư phụ thì những câu thần chú này những người đã nhận được quán đảnh khi trì chú sẽ được công đức lớn hơn rất nhiều so với các vị chưa được nhận quán đảnh. Tuy nhiên, các vị chưa có duyên nhận quán đảnh thì đây chính là cơ hội tạo duyên cho quí vị tới với Mật Pháp một cách dễ dàng hơn.

    thân ái
    Blue-Hum


    Last edited by Blue-Hum; 13-10-2007 at 08:29 AM.

  2. #2

    Mặc định

    VÀO MỖI BUỔI SÁNG

    Đứng thẳng , hai tay chắp lại , hai ngón cái co lại để trong lòng bàn tay. đưa tay lên đỉnh đầu rồi đọc thần chú qui y sau đây :

    Kon Tsho Sum La Tshag Tsal Lo
    Na-mo Man-ju-shri-je
    Na-mo Su-shri-je
    Na-mo U-ta-ma Shri-je So-ha


    đọc câu chú này xong, kéo tay xuống giữa hai lông mày đọc : OM
    đưa tay xuống ngang cổ họng đọc : AH
    đưa tay xuống giữa ngực ngang với trái tim đọc : Hum

    sau khi đã đọc OM AH HUM , hành giả quì xuống lậy , đầu sát đất hai tay để hai bên đầu. Rồi đứng dậy tiếp tục làm lần thứ hai và ba. Các bạn lậy càng nhiều càng tốt không có giới hạn.

    Sau khi vái lậy và dâng nước ( tại hạ sẽ đưa phần dâng nước sau ). Hành gỉa đọc câu chú sau đây 108 lần :

    Lama dhang gonpo jetsun jampel yangla chang tsel-lo
    Om ara pa-tsa na dhi dhi dhi dhi dhi dhi dhi dhi dhi dhi . . . . .


    trì chú này bằng 2 hơi thở.
    đọc câu thứ nhất xong hãy lấy hơi để đọc câu thứ nhì. khi đọc tới những chữ " dhi dhi dhi dhi dhi dhi dhi dhi dhi dhi . . . ." thì quí vị đọc cho tới khi hết hơi mới được ngừng.

    thân ái
    Blue-Hum
    Last edited by Blue-Hum; 13-10-2007 at 09:15 AM.

  3. #3

    Mặc định

    Bài này quí vị có thể đọc bất cứ lúc nào, mỗi ngày ít nhất 3 lần.

    thân ái
    Blue-Hum




    BÀI KHẨN NGUYỆN BẢY DÒNG

    Sự Thành tựu Sâu xa của Lạt ma được rút ra từ terma [1] của Lạt ma Sang Du [của Guru Chho Wang]
    Kính lễ các Bổn Tôn! Ôi những đệ tử may mắn cao quý trong tương lai: nếu các con tìm kiếm sự nương tựa nơi ta, Orgyen,[2] hãy đi tới một nơi hẻo lánh và nghĩ tưởng về sự mỏi nhọc của vô thường và nỗi buồn của sinh tử. Điều này rất quan trọng. Hãy hoàn toàn giao phó các con cho ta – thân thể, trái tim, tinh thần. Hãy coi mọi nguồn mạch của sự hy vọng và nương tựa thì nằm ở trong ta, Orgyen, và hãy tin rằng ta hoàn toàn thấu hiểu những niềm vui, nỗi buồn, và hy vọng của các con. Đừng van nài ta bằng những vật cúng dường và tán thán. Hãy đặt sang một bên những sự tích tập. Thay vào đó, với thân, khẩu, và ý sùng mộ, hãy cầu nguyện với Bài Khẩn nguyện Bảy Dòng này.
    Hãy tiếp tục cầu nguyện cho tới khi lòng khao khát mãnh liệt khiến các con rơi lệ. Nếu các con trở nên tràn ngập niềm tin, hãy hít một hơi thở sâu và an trụ trong tỉnh giác, đôi mắt nhận biết rõ ràng, rộng mở và không xao lãng. Cần gì phải nói rằng ta sẽ che chở cho những đệ tử đã cầu nguyện như thế? Họ sẽ trở thành những đứa con của các Đấng Chiến Thắng trong ba thời. Tâm họ sẽ đạt được sự quán đảnh siêu việt của giác tánh tự-sinh. Sự thiền định của họ sẽ trở nên mãnh liệt và kiên cố, và giác tánh nguyên sơ sẽ triển nở. Họ sẽ thuần thục nhờ những sự ban phước siêu việt tự-sinh và có thể làm vơi đi nỗi đau khổ của người khác. Khi họ thay đổi, những nhận thức mà những người khác có về họ cũng đồng thời thay đổi. Vì thế họ sẽ thành tựu Phật sự và hoàn thiện mọi phẩm tính tâm linh. Trong sự bao la vĩ đại của Pháp Thân, cầu mong những con trai tâm yếu và những con gái thân thiết của ta gặp được phương pháp làm thuần thục và giải thoát siêu việt này. Đặc biệt, bởi Bài Khẩn nguyện Bảy Dòng này mang lại những sự ban phước sâu xa nhất của ta, ta khuyên các con bí mật trì giữ kho tàng tâm được tái-khám phá này. Cầu mong nó gặp được Chokyi Wangchuk thông tuệ và bi mẫn.

    HUNG OR GYEN YUL GYI NUP JYANG TSHAM
    Hung Nơi biên giới phía bắc xứ Orgyen .

    PEMA GE SAR DONG PO LA
    Trong nhụy của một đóa hoa sen .

    YA TSHEN CHHOK GI NGO DRUB NYEY
    Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu, tuyệt hảo nhất.

    PEMA JYUNG NAY ZHEY SU DRAK
    Lừng danh là Đức Liên Hoa Sanh .

    KHOR DU KHAN DRO MANG PO KOR
    Ngài được vây quanh bởi một đoàn tuỳ tùng rộng lớn gồm các dakini.

    KHYE KYI JEY SU DAK DRUB KYI
    Khi con thực hành, đi theo dấu chân Ngài .

    JYIN GYIY LOB CHHYIR SHEK SU SOL
    Con cầu nguyện Ngài quang lâm ban rải những ân phước.

    OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG
    Last edited by saigon42; 03-01-2009 at 05:27 AM.

  4. #4
    Đai Trắng
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Mộ Cao Biền
    Bài gởi
    29

    Mặc định

    Mong huynh phiên âm ngữ việt giúp để mọi người dễ tiếp cận ạ !

  5. #5

    Mặc định

    Tại hạ đang nhờ mấy vị latma Tây Tạng đọc các bài thần chú này để đúng với âm của thần chú, sau đó sẽ đưa lên đây. Còn như âm tiếng Việt khó đúng với giọng đọc của Tây Tạng lắm.
    Bởi vậy xin cho một thời gian để thực hiện. Đồng thời cũng trong mục Nhật Tụng Mật Tông này. Tại hạ sẽ đưa lên tất cả những thần chú chính của Mật Tông. Trừ những thần chú trong Tối Thượng Du Già Mật thì không được phép đưa công khai lên đây vì hành giả cần phải nhận quán đảnh mới được phép biết.
    Hơn nữa, khi tu tới Tối Thượng Du Già Mật thì phải biết về quán tưởng , ấn pháp , dâng cúng mandala và tụng niệm thần chú theo âm hưởng của chuông Tây Tạng chứ không phải đọc thần chú khơi khơi như nhiều người tưởng. Đó là tất cả những gì tại hạ được phép đạo sư của mình cho truyền bá mà thôi. Mong quí vị thông cảm.

    thân ái
    Blue-Hum

  6. #6

    Mặc định chào bạn!

    Chào bạn, cám ơn bạn về nhưng gì bạn viết. Tôi năm nay đã 38 tuổi, mới tìm hiểu về phật pháp nói chung và Mật tông nói riêng. Hiện nay tôi đang trên con đường tu tập Mật tông (khoảng 3 tháng), tuy nhiên sự hiểu biết về phập pháp còn non kém rất mong bạn chỉ dạy giùm. Tôi mong muốn có một vị Đạo Sư giúp tôi làm lễ quán đảnh tu học Mật tông tối thượng Du Già nhưng không biết tìm ai? Bạn có thể giúp được tôi không? Nhân đây bạn cũng giúp chúng tôi dịch những câu thần chú về âm việt để các huynh đệ, tỷ muội có thể tiếp nhận và trì trú vì thực tế đa số không biết tiếng Tây Tạng và Tiếng Fạn.
    Xin chân Thành cám ơn.
    Um mani Padme Hum!
    Tb: Hiện nay mình đang sống tại Hà Nội
    Last edited by hoangthanhland; 14-01-2010 at 12:20 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Nếu được bạn có thể post bằng file mp3 các câu chú để chúng tôi nghe và tập theo được không? Xin cám ơn!

  8. #8
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Các Bạn Mến,
    NN thấy huynh Blue Hum không biết có còn tham gia trên diễn đàn nửa không? Vì bài này đã được post lên cách đây gần 3 năm rồi. Bài "Khấn Nguyện 7 Dòng" là khấn rất là quan trọng. Nếu không biết tiếng Phạn thì bạn phát âm theo tiếng Việt vì ở trên đó đã có dịch ra tiếng Việt. Riêng câu cuối cùng "Om Ah Hung Vajra Guru Pema Siddhi Hung" là câu thần chú của Guru Rinpoche (Đức Liên Hoa Sanh). Thì không dịch được vì đây là Chú. Các huynh, tỉ theo đó là tụng thôi. Câu chú này mỗi ngày trì tụng 108 lần.

    Nếu các huynh, tỉ có duyên với Mật Tông Tây Tạng thì khi "duyên" đến thì tự nhiên sẽ có con đường đi hướng dẫn cho các huynh, tỉ. Vi diệu lắm.

    Thân
    NN
    To You With Love

  9. #9

    Mặc định

    Đây là dòng cổ mật Nyingma , 18-3 -10 vừa qua có Ngài Tubden Lungrig Jamtsho sang VN truyền pháp Phowa.

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Cám ơn huynh BatDong rất nhiều. Nếu trong tương lai huynh biết có những chương trình của các Thầy về VN, mong huynh có thể post lên ở chổ tin tức nóng hổi để các huynh, tỉ khác có cơ hội gặp các Thầy để tu học thì phước đức vô cùng tận.

    Bạn NXP không cần phải hối tiếc như vậy. Bạn có thể tu tập được mà.

    Pháp Phowa (Chuyển Di Thần Thức) rất là vô cùng vi diệu. Khi tu tập đắc pháp về pháp môn này thì hành giả không những giúp được mình, mà còn có thể giúp cho những người có duyên đi thẳng lên cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Không cần phải qua cõi Trung Âm. Rất là vi diệu. Tuy nhiên, phải tu sao cho Bổn Tôn của mình chuyển được từ Đức Phật A Di Đà sang Vô Lượng Thọ Phật, bằng không khi tu theo pháp Phowa dễ bị "yểu" vì có thể "tuột" cái thần thức của mình. Bên mình, các Thầy truyền cho pháp Phowa thiệt phước đức vô cùng.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •