kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: LAZYCAT - header

  1. #1

    Mặc định LAZYCAT - header

    Ai cũng bảo LAZYCAT và header giống như Thúy Kiều và Chung Vô Diệm vậy. Hic Hic...
    Nhưng mà hổng có sao hết...header vẫn rất vui vì LAZYCAT được sánh với Thúy Kiều đó!
    LAZY à, header mở Topic này, tỷ muội mình lúc nào hứng thì ghé đây, uống một chén trà, ngâm nga vài câu thơ tỷ nhé:023:


    Năm mới tỷ cùng muội đọc vài câu Kiều cho vui nha:

    Làn thu thủy, nét xuân sơn
    Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
    Một, hai nghiêng nước nghiêng thành
    Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
    Thông minh vốn sẵn tính trời
    Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
    Cung thương làu bậc ngũ âm
    Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  2. #2

    Mặc định

    Bữa nay tự nhiên lại nhớ bài "Thư cho chị" của Nguyễn Bính. Header gửi tặng Lazy nha!


    Thư cho chị


    Viết cho chị cánh thư này
    Một đêm lữ thứ, em say rượu cần.
    Nhớ người cách một mùa xuân
    Hình như người đã một lần sang sông.

    Ồ! Say! Thương nhớ vô cùng
    Rượu say lệ ướt khăn hồng chị ơi
    Làm sao giấc ngủ không dài?
    Mà đêm không ngắn, mà trời cứ mưa?

    Làm sao em sống như thừa?
    Cố đem men rượu tẩm vừa lòng đau.
    Kể từ hai đứa thôi nhau.
    Em thường chẳng có đêm nào không say.

    Sao em đơn chiếc thế này?
    Sao em lại khóc như ngày chị đi...?
    Ở đây còn có vui gì!
    Vườn dâu xa vắng, lối về chị xa.

    Con đường sang xóm Trữ La
    Cách một ngày ngựa với ba ngày đò.
    Lúc này em nghĩ mà lo
    Cứ thương nhớ mãi mà cho hết đời
    Hôm qua có chuyến đò xuôi
    Toan về Hà Nội lại thôi không về.
    Em trồng được một cây lê,
    Hẹn bốn năm nữa thì về hái hoa.
    Nhưng là vườn đất người ta
    Mình là khách trọ một vài đêm thôi.
    Sáng mai có lẽ em xuôi
    Nếu không đãng trí và trời không mưa.

    Nhưng mà khăn gói gió đưa
    Lại về Hà Nội, thì chưa muốn về.
    Đò thuê, ngày ngựa cũng thuê
    Sang nhìn qua kẻ lỗi thì sang sông.

    Ồ! Say thương nhớ vô cùng
    Rượu hay lệ ướt khăn hồng chị cho?


    Mong gặp lại Lazy tỷ tỷ trong ngày gần nhất!

    Thân ái
    V.P.L
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  3. #3

    Mặc định




    CHÚC MỪNG NĂM MỚI LazyCat!!!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi



    CHÚC MỪNG NĂM MỚI LazyCat!!!
    Xuân nay Mậu Tí đích chuột vàng
    Cat ta bắt được thật vênh vang
    Tính lười nên vẫn chưa vào bếp
    Đợi Header sang dọn cỗ bàn!
    :023:

    Header!
    Nếu sang thì nhớ mang biếu ti tỉ một két bia,
    một tút thuốc su vơ nia, tập kịch Vua Lia của Sếch pia,
    một viên đá xa phia và một đôi hia nha!
    :listen:Suýt quên, nhớ mang theo cả cái miệng tía lia nữa nhá! :ciao:
    Người con gái Việt Nam da vàng
    Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín!

  5. #5

    Mặc định

    Úi ùi, đọc cái dòng chữ đen mà thấy lưng ướt đầm trong cái giá rét 7độ này, tưởng có ai té nước chứ???:matcuoi::matcuoi::matcuoi:
    Câu cuối cùng thì được đó:023:

    Mèo lười đến nỗi chuột đội đầu
    Mà nhìn như vẻ, chẳng thấy đâu
    Chờ header sang... làm thịt chuột
    Đưa vào tận mép, mới vểnh râu???



    Óe óe, lười quá!!!:yb663:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  6. #6

    Wink Bảy mươi bước một bài thơ!

    :ciao:Header hồi này làm thơ tinh tấn ghê hà.
    Ban nãy tỉ vô topic bình ảnh, thấy hình Vương mẫu nương nương muội post lên trông mắc cười hè.
    Tỉ bắt chước Tào Phi phạt muội, nội dung thế này nhá:
    Đi 70 bước, làm một bài thơ ca ngợi Vương mẫu nương nương
    nhưng không được sử dụng một từ nào chỉ tên Vương mẫu nương nương cả :icon_rolleyes:
    :listen:Chú ý nếu bước ngắn quá thì ba bước tính một bước cũng được.
    Người con gái Việt Nam da vàng
    Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín!

  7. #7

    Mặc định

    Lazy tỷ tỷ chơi khó header rồi. header chạy tít mù mà không có ý thơ nào đâu. Chạy nhiều, ốm rồi đó.

    Cái bức hình bên "Một ngày bình một ảnh" mà header bình tặng Thiên Vương huynh:
    "Hậu" của Thiên Vương
    hông có phải là Vương mẫu đâu... header đã bảo "huynh TV biến đi, biến lại vẫn không thoát khỏi chính mình còn gì"!!!:)

    Là vì header thấy TV rất thâm trầm, nên đầu xuân trêu TV bằng cái hình ấy lấy hên... Vui vẻ mà...
    Thôi, header xin chuộc tội bằng bài này để hông ai hiểu lầm nữa vậy:

    "Hậu" header dùng, đắt quá ha?
    Lazy lầm tưởng Tây Mẫu bà
    Mũ miện đội đầu, chân hài gấm
    Tụt váy hồng ra,...đích thị là....
    :)
    Last edited by header; 15-02-2008 at 09:15 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  8. #8

    Mặc định

    Thì ra tỷ nhầm à. Không sao, lời bài hát trong phim " Bảo liên đăng " có câu:
    " Ngọc hoàng và Vương mẫu nương nương, không ăn ngũ cốc mà cũng phạm sai lầm ".
    Còn chúng ta, ăn ngũ cốc thường xuyên nên phạm sai lầm là hiển nhiên.
    Chuộc lỗi, chuộc lỗi! Hình Tây vương mẫu nè:

    Người con gái Việt Nam da vàng
    Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín!

  9. #9

    Mặc định

    Tỷ có lầm không vậy? Cái người này mà làm "hậu" cho cái người kia?

    Già quá rồi, lẫn hết rồi, để header bồi dưỡng cho vài chú "chuột sạch" nhé!


    Nào! Mời tỷ!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  10. #10

    Mặc định Tạm Biệt Header!

    Này nhé, tỷ đã nói không lên dđ nữa còn cứ kéo. Giờ thì tỷ nhất quyết chả vào nữa đâu.
    Hì hì, đúng thời điểm thật, tỷ cũng nên bỏ cái nick này thôi. Tỷ thành ra đại lười rồi đấy.

    TẠM BIỆT!:ciao::ciao::ciao:
    Người con gái Việt Nam da vàng
    Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín!

  11. #11

    Mặc định

    Cảm ơn ông trời đã cho header được làm em gái của LAZYCAT. Nếu có kiếp sau, chỉ xin được lại làm chị em một nhà với LAZY như thế này!
    :yb663::yb663::yb663:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  12. #12

    Mặc định

    Ấy chớ, đừng ác thế muội muội ơi. Làm chị một kiếp này đã đủ mệt lắm rồi đó.
    Nếu kiếp sau lại " lỡ " phải chung một nhà thì xin mời Header làm chị nhé.
    Tỷ nhất định chỉ làm " út cưng " thôi.:023:
    Nếu không chung một nhà thì tỷ làm tướng, Header làm lính hậu cần mới phải đạo đó!

    Giờ đi đón con gái nè, lại sắp được nghe bài " Út cưng " ở trường con bé rùi:
    " Út nhà mình là út cưng,
    một hai ba bốn út cưng,
    út bai út đi nhà trẻ,
    út chẳng thèm khóc nghe,
    là lá la lá lá la lá là. " :ciao::ciao::ciao:
    Người con gái Việt Nam da vàng
    Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín!

  13. #13

    Mặc định

    Hông được. header thích làm út cơ. Hông thích làm chị đâu, làm em sướng lắm.
    Tỷ mà thích làm tướng thì cứ làm đi, nhưng có đủ "tinh" không mà đòi làm "tướng"?
    Nói đến Mít lại nhớ rồi. Chủ nhật header đưa Mít đi chơi thôi.
    lá là là lá là là:ciao::ciao::ciao:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •