Phù du ảo mộng mà cứ chấp
ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
Hận những ngày xưa sống ảo cầu
@hahhhhhhhhhhhhhha
-ly ca fe quên bõ dừong hi..cho bạn tiếp tục sống hí
Phù du ảo mộng mà cứ chấp
ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
Hận những ngày xưa sống ảo cầu
@hahhhhhhhhhhhhhha
-ly ca fe quên bõ dừong hi..cho bạn tiếp tục sống hí
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
huynh thegian_vophap lại chẳng hiểu căn nguyên tại sao topic này lại tồn tại và làm nhiều người cảm động !! Chắc sẽ có 2 lý do để huynh phát biểu câu trên :
- Chỉ đọc lời thách đấu của bac e_te_hac_mani_hong mà không theo dõi hết topic
- Huynh quá cố chấp !!
:rose:
dù sao bạn này cũng có công lập nên một kỷ lục chưa từng có :D
Vãn tuồng rồi mong ai cũng vui vẽ
-------------------------------------
a di đà phật
Một kết thúc thật là hay!
Một Topic chứa đầy những thực nghiệm siêu hình, và một huyền nghĩa vô cùng sâu sắc. Những Huynh vội kết luận đây là một đề tài vô bổ và những chuyện trong này là nhảm nhí, mê tín và buông lời bất nhã, đàm tiếu thì thật là vội vàng quá. Những thực nghiệm về huyền thuật có xãy ra trong này không ? Lytrac tin là có . Ý nghĩa trong lời kết của Huynh chủ topic có đáng cho chúng ta suy ngẫm học hỏi không ? Lytrac nghĩ là đáng !
Các Huynh Đệ sơ cơ như Lytrac không biết có đồng ý rằng khi vào Topic này cảm nhận một năng lượng hơi chịu hay không ? Nhất là hôm trước . Lytrac vào đây thì cũng như vào các mục khác trong diễn đàn chỉ nhằm mục đích tìm tòi, tham khảo và học hỏi, nhưng mà hình như cũng bị "văng miểng" . Trong người cảm thấy rất khó chịu. Đêm hôm trước, khi chỉ mới đọc và thread đầu của topic thì không đọc tiếp nữa và đi ngủ, tức là không biết có các cuộc phân tranh đang xãy ra (cho nên không phải nói là do bị nhập tâm) Nhưng khi đêm ngủ, mộng thấy một con nhện màu xanh rượt cắn, thật là sợ quá !!! Giật mình thức giấc khoãng 3 giờ sáng. Chắc là thường dân bị văng miểng rồi các Thầy ơi :)!!!
Những Huynh Đệ gắn bó lâu năm với diễn đàn chúng ta, hẳn đã không quên diễn đàn cũng đã một lần sôi động như thế nào khi Huynh DUNG2001 dùng mật pháp bổn môn để giúp đỡ một thành viên chúng ta trong này . Và hôm nay, một lần nữa diễn đàn lại "dậy sóng " . Bản thân Lytrac lại rút ra thêm bài học cho bản thân mình. Cao nhân trong huyền thuật thật là nhiều vô kể, và cái quan trọng là "cao nhân tất hữu cao nhân trị " nếu như chúng ta vẫn còn mang tâm cao hạ phân tranh với nhau. Mỗi vị cao nhân trong này đều là một bậc thầy trong huyền thuật, nếu có sở trường thì cũng có sở đoản. Nếu cái sở trường của vị này đụng vào sở đoản của vị kia thì, theo ngôn ngữ bình dị : Nai toạc móng, chó cũng le lưỡi ! Nếu được thêm vào cái tâm Vô Ngã, Vị Tha, vô tranh bất cầu thì không những sở đoản của các Thầy không những không bị "chiếu tướng" và còn được bù vào từ những sở trường của các vị khác qua tinh thần trao đổi học hỏi lẫn nhau . Tuy nhiên một kết thúc tương đối tốt đẹp như thế này thì Lytrac nghĩ âu cũng là một tạo duyên trước để các quý Thầy có cơ duyên nhìn lại mình và tạo thiện duyên để học hỏi lẫn nhau. Đồng thời những "cắc ké" như Lytrac cũng rút ra bài học về khiêm nhường, vốn là một phần nhỏ của tinh thần Vô Ngã của Phật Pháp : Trong thế giới hữu hình nhỏ bé này, mình đã chẳng là cái quái gì, còn trong thế giới siêu hình , to lớn và thâm diệu hàng bao nhiêu lần cái thế giới hiện hữu mà mình đang ở trong đó, mình lại càng là một hạt vi trần không hơn không kém !
Nghe nói trời Saigon đang nóng lắm, mong các Thầy ban rãi chút Tứ Vô Lượng Tâm (Từ Bi Hỷ Xả ) vào diễn đàn và vào Topic để Huynh Đệ ở Saigon và Lytrac cảm nhận được cái nhẹ nhàng và mát mẻ trên con đường hành tẩu giang hồ nhá các Thầy :) !
Xin cám ơn các Thầy !
P.S. Dạo này vào diễn đàn sinh hoạt mà cứ sờ sợ, cứ như là có ai gắn webcam vô hình sau lưng. Cái này chắc là Huynh Batdong làm được đó !
Cứ như chưởng KIMDUNG ấy nhẩy, bài này nhớ lại " ĐẠI HỘI VÕ LÂM " lần thứ nhất http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=7760 khiến mình cứ ôm bụng mà cười. Tuy nhiên cám ơn chủ Topic đưa ra 1 kết cục ý nghĩa
NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ
Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
Đây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1
Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1
nhộng nhàng trong một lớp tuồng
rối ai cũng phải vào buồng như ai...
bão chọng, bão chọng....![]()
(mành tre từ từ dược khép vào. hét tuồng )
vậy thì trên D Đ này có vị nào là cao tay ấn nhất thi hảy đưng ra tiếp chiêu của ta đây??????
Mấy con gà chọi đá nhau sứt đầu, gảy cánh làm trò cười cho quỷ thần, mà ác nỗi mấy con gà đó cứ vỗ ngực xưng danh là anh hùng thiên hạ"gà"...hi hi....
Người hùng là người mang bản chất thánh thiện, dám đương đầu diệt trừ cái ác dám vào các đường ác để cứu độ chúng sinh. Đây chính là cái dũng trong tu đạo đấy các vị ạ.....cái dũng này là cái dũng của người có trí; khác xa với cái dũng của người ngu (liều mạng chiến đấu để người khác khen mình tài, mình giỏi...), xây dựng cho mình 1 cái bản ngã, thấy có mình hơn , người khác khuất phục.....trò đời là 1 tấn tuồng dài 100 năm sống trong mộng tưởng khổ ải mà cứ cho là hạnh phúc sung sướng. Nếu thắng thì sao? ta sẽ đắc chí trên sự đau khổ của kẻ thất bại; rồi kẻ thất bại này đem lòng thù hận quyết tìm học phép thuật cao hơn để hạ gục lại kẻ kia....cứ như vậy luân hồi nhân quả không khi nao ra khỏi.
Nay tôi ngỏ vài lời mong các vị xem xét. Tu đạo không phải để nhìn nhau tranh hơn thua, mà chúng ta tu đạo là nên để cùng nhìn về 1 hướng; nhìn về sự đau khổ của thế gian, bằng chính khả năng thực tại của mình mà giúp đỡ kẻ khó được bao nhiêu thì giúp. Nếu các vị có được trái tim như vậy thì các vị chẳng khác gì Bồ Tát tại thế gian.
Kính.
-----
Luôn luôn lắng nghe,
Lâu lâu mới hiểu.
Last edited by Phi Đài; 30-03-2010 at 09:46 AM.
Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong
LỜI CUỐI:
chào tất cả các đạo hữu bần đạo làm ra chuyện này cốt là để cho mọi người thấy rõ chuyện bùa phép ko phải là cái đẻ con người đem ra mà nói xằng nói xiêng. Tuổi đời của bần đạo đã 50 tuổi rồi. Bần đạo không biết sử dụng máy vi tính nên nhờ người đệ tử viết lên diễn đàng này để chiêu tập tất cả mọi người thấy đâu la pháp thấy đâu la hư không van vật cũng chỉ là ảo mê mà thôi. Bần đạo do dùng huyền thuật vào các việc không tạo thiện đức đến nay khi nghiệp báo thân đến thì đã muộn màng, khi hiểu ra rằng bùa ngãi không đem đến cho mình hạnh phúc mà chỉ cho ta thêm vũ khí mà thôi. Nếu biết sử dụng vũ khí này vào mục đích làm nên thiện quả thì cùng nhu quý đạo hữu gieo thêm căn lành cho chính minh. Nhưng vì trước đây bần đạo vì quá say mê giấc mộng vật chất tạo không ít những ác nghiệp mà đến nay khi căn bệnh ung thư máu hành hạ thể xác mình thì hiểu ra cũng đã muộn. Cái đau đớn không thể kể xiết này cũng không thể nào đền trả những gì mình đã gây ra cho người khác. mạng sống của bần đạo chỉ còn đếm từng ngày không mong gi hơn, Nay làm việc này kính mong chư đạo hữu hoan hỉ không chấp. chỉ mong mọi người đừng dùng bùa phép vào việc gây ác nghiệp. Còn chút sức lực cuối cùng này bần đạo mong làm đươc chút công đức mong sớm trả xong ác nghiệp tu hành chân chánh
-@ayza chào bạn,lời cuối cùng cũa bạn làm e bé này cãm dộng quá,,đã sắp chết hí,,thôi mình kg đòi ly cà fe nữa với điếu thuốc nữa đâu,,vì ngũ tạng bạn đang lần hồi bị dốt cháy
bỡi kg đường thoát,,huhu,thôi bạn có thê cho mình tấm hình gữi vào mail,,khi bạn ra đi mình còn biết bạn đi về đâu ,,,hí đời ão mộngquanh mộng ão,,đễ lòng chơn mới biết lão nhơn ông,,
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
Rốt cuộc chủ topic đã đưa ra lời kết rất hay, mình rất mong nhiều thầy đọc được, nhất là ông thầy nào đó do cô bồ của chồng tôi thuê để làm hại gia đình tôi suốt 3 năm nay. Mong là vị thầy đó hiểu khi ỷ sức mình làm việc ác thì rồi cũng sẽ lãnh hậu quả.
Gia đình tôi vốn chẳng thù chẳng oán với thầy, 1 lần gặp mặt chắc cũng chưa, các con tôi thì còn nhỏ dại, rất đáng yêu, vậy mà vì người ta thuê mà thầy nỡ làm hại, lại đeo đẳng mãi không tha. Mỗi khi tôi nhờ người gỡ phép thầy lại tăng phép cao hơn... Gia đình tôi sa vào đủ chuyện bất hạnh, gian nan, vài ngày có 1 chuyện.
Mong rằng topic này đủ nổi tiếng để cho thầy để mắt tới... rồi nghĩ lại. Đừng giúp kẻ ác hại người nữa.
Sợ như vậy cũnh đúng nhưng yên Tâm bình yên rồi nhe..........
Tất cã đều đẹp dễ thương ............................
Hết Sóng nỗi tới Biễn êm ..............
Chào Huynh lytrac ! đệ định không nói vì không biết mình có bị " dính chưởng " thiệt hay không ? Ngay sau khi post bài thì tối đó bị 4 _ 5 con rắn " hình dạng không giống loại rắn bình thường " nó nhỏ bằng ngón chân cái , độ dài khoảng hơn gan tay tấn công , nó chui vào lòng bàn chân của đệ . Làm đệ hoản giật mình thức giấc nghi là bị " dính chưởng " rồi nên có niệm vài lần NB chú xong ngủ tiếp . Nhưng qua ngày sau nghe thầy e_te....hong . nói là có người chơi trùng độc lúc này đệ mới biết sự nghi ngờ của mình là sự thật . Người chơi trùng độc quả thật có tâm không tốt , chơi ném đá dấu tay ...quăng cả bầy trùng độc vào đây rồi ngồi cười chẳng cần biết ai đúng ai sai , ai làm gì không cần biết . Thiệt bó tay !
Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
Tâm kiên định
Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .
"Chào Huynh lytrac ! đệ định không nói vì không biết mình có bị " dính chưởng " thiệt hay không ? Ngay sau khi post bài thì tối đó bị 4 _ 5 con rắn " hình dạng không giống loại rắn bình thường " nó nhỏ bằng ngón chân cái , độ dài khoảng hơn gan tay tấn công , nó chui vào lòng bàn chân của đệ . Làm đệ hoản giật mình thức giấc nghi là bị " dính chưởng " rồi nên có niệm vài lần NB chú xong ngủ tiếp . Nhưng qua ngày sau nghe thầy e_te....hong . nói là có người chơi trùng độc lúc này đệ mới biết sự nghi ngờ của mình là sự thật . Người chơi trùng độc quả thật có tâm không tốt , chơi ném đá dấu tay ...quăng cả bầy trùng độc vào đây rồi ngồi cười chẳng cần biết ai đúng ai sai , ai làm gì không cần biết . Thiệt bó tay !"
Bình Tỉnh nhe dễ thương nhe......................
Sao hỗn loạn vậy nhe dễ thương nhe ..............
Không có gì phãi lo nhe.......................
Không có gì Trúng nhe.....................
Trúng gì có không nhe....................
Dễ thương nhe...................
ynguoiloitoi
----------------
vạn pháp do tâm sanh ,hãy trì chú đại bi thanh tịnh ,ko có gì là có do tâm mình nhát mình mà thôi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks