kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: MƠ THẤY MẸ MANG THAI MÌNH

  1. #1

    Mặc định MƠ THẤY MẸ MANG THAI MÌNH

    NHUTRI MƠ THẤY MẸ...LÚC MANG THAI MÌNH
    NHUTRI không hiểu là vì sau?MÌNH lại thấy cảnh tượng này?MÌNH quay về quá khứ chăng?NHỮNG ĐIỀU MÌNH THẤY HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT
    NHUTRI thấy mẹ chạy trên chiếc xe đạp ,chiếc xe đạp màu bạc hơi xanh da trời,với cái bịch nilon không xách ,trong đó có vài trái cây và bánh.TRONG LÒNG mẹ lúc này chỉ mong mang về cho mấy đứa con,SAO MÌNH LẠI HIỂU ĐƯỢC MẸ SUY NGHĨ GÌ LÚC NÀY,lúc này trong mẹ hình như có mình(mẹ đang mang thai)chẳng lẽ là mình?Trời mưa cái đường lúc này phải qua một cái cống nhỏ ,chạy lên con dốc gồ ghề đá.MÌNH NHƯ ĐỨNG ĐÓ NHÌN ,MÌNH KHÓC
    SAU khi mình mơ thấy vậy ,liền hỏi mẹ liền ,có phải hồi xưa lúc đang mang bầu con nhà mình có cái xe như vậy ,và như vậy như vậy không?MẸ NÓI ,Ừ đúng rồi..mà sao con biết????lúc này mình lại khóc.VÌ quá khứ thì không ai kể lại ,trái tim người mẹ nghĩ gì không ai biết,nhưng mình đã thấy và đã biết
    TẠI SAO MÌNH LẠI MƠ THẤY NHƯ VẬY????
    HAY ĐỨC PHẬT THẤY MÌNH ĐÃ QUÊN MẸ MÀ NHẮC CHO MÌNH NHỚ.NGÀY MÌNH CÒN TRONG BỤNG MẸ..
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #2

    Mặc định

    Chị Như Trí có tâm linh thật mạnh !! em rất thích đọc các câu chuyện về giấc mơ của Chị ,
    Chúc Chị tinh tấn tu học

  3. #3

    Mặc định

    haiz, em lại tưởng tỷ NT mơ hộ em
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4

    Mặc định

    DIỆU NGỌC viết gì nhutri không hiểu
    nhutri dở đoán mò lắm ,DIỆU NGỌC viết rõ ràng thì nhutri mới biết....chúc an lành.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #5

    Mặc định

    NGÀY HÔM QUA RẤT MỆT,NHƯNG VUI LÀ CÓ NGƯỜI NHẮC NHỞ NHUTRI LÀ PHẢI THUỘC KINH A DI ĐÀ
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  6. #6

    Mặc định MƠ VÀ TRÙNG HỢP?

    HÔM nay nhutri chia xẻ một giấc mơ nữa.Có lẽ là nhutri chấp vào giấc mơ ,nhưng nếu giấc mơ đó có giúp được bất cứ ai trong cuộc đời này ,thì nhutri sẽ chấp.
    -nhutri mơ thấy mình đến nhà cô N phụ đám dỗ,nhưng lại thấy một người chết ở đó lưỡi dài lẻ ra và tím ngắt,nhưng ai nhìn thấy cũng đều xem là bình thưởng,còn tâm trạng người chết ấy nhutri như là họ cảm nhận được sự đau đớn của họ như của mình,họ là ai?họ là một trong những người thân rất thân trong gia đình của cô N ,họ cảm thấy xót xa cho mình,.oán trách nhà cô N vì sao lại giết họ,trong khi họ đã giúp đỡ cho gia đình cô N rất nhiều!
    -HAI hôm sau nhutri cứ bị ám ảnh cảnh tượng đó là hơi mệt,mới quyết định qua nhà cô N hỏi xem khi nào đám dỗ mà dỗ ai?và làm món gì(hơi vô duyên nhưng kệ)
    -Thì cô nói :mấy hôm trước tính là làm món này...nhưng hôm kia cô đi dặn 6 con gà ta nhà chị L và bà U ,tính đến hôm đó nhờ thằng kia cắt cổ ,gà ta ăn mới ngon -
    #MỘT sự trùng hợp lạ lùng ?VÌ nhà cô thời gian gần đây làm đám không sát sinh nữa ,mà chỉ đi ra ngoài chợ mua về thôi,tự dưng nay đổi ý dặn gà về làm
    nhutri mới nói thôi đừng sát sanh
    cô N nói :không làm thì lấy gì nấu
    nhutri nói :vậy con kể lại cho cô nghe nha,nếu trong 6 con gà đó có một con là bà con của mình đầu thai vào ,thì cô làm sao lựa ra con gà đó được ,mà mình biết con nào,thôi thì tùy cô
    Cô nói >ghê quá vậy thôi tao hồi,không làm gà nữa ,lên chợ mua người ta làm sẵn
    MỌI NGƯỜI CÓ BIẾT TỪ TƯỚNG NẰM CHẾT VÀ SUY NGHĨ CÔNG VỚI CÁI LƯỠI LÈ RA ,VÀ CẢ NHỮNG SUY NGHĨ NGAY LÚC ĐÓ,NHUTRI CẢM THẤY CHÍNH LÀ MÌNH,CÁI CẢM GIÁC NẰM PHÍA DƯỚI HƯỚNG MẮT LÊN NHÌN NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN TRÊN ,NHÌN MỌI NGƯỜI ĐI QUA ĐI LẠI ,LÀ NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH ,MÀ XÓT XA ĐAU KHỔ KHI CHÍNH TAY HỌ GIẾT MÌNH ,RỒI CHUẨN BỊ LÀM LÔNG,NÓ THẬT SỰ KINH HOÀNG ĐẾN MỨC NÀO,VÌ THẬT LÀ KHI CẮT CỔ XONG ,CÁI CẢM GIÁC ĐỔ NƯỚC SÔ LÊN NGƯỜI NHỔ LÔNG ,THẬT SỰ LÚC ĐÓ CON GÀ CHƯA CHẾT,NÓ CHƯA CHẾT,MẮT CỦA NÓ CÓ THỂ NHÌN THẤY NGƯỜI GIẾT NÓ ,THẤY RẤT RÕ
    VÌ SAO NHUTRI BIẾT ,VÌ CẢM GIÁC ĐÓ LÀ CỦA NHUTRI VÀ LÀ CỦA CON GÀ!
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #7
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Tưởng nhutri là con rắn? giờ lại gà. trước nữa lại sư tử. Nhutri lắm kiếp làm động vật nhể hjhj. Chắc nghiệp nhiều quá. Nhutri có nhớ rằng đã dc sweet phóng sanh xong niệm a di đà, rồi giờ theo phật.Cảm ơn sweet đê
    Tôi là ai ?

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sweetiecute97 Xem Bài Gởi
    Tưởng nhutri là con rắn? giờ lại gà. trước nữa lại sư tử. Nhutri lắm kiếp làm động vật nhể hjhj. Chắc nghiệp nhiều quá. Nhutri có nhớ rằng đã dc sweet phóng sanh xong niệm a di đà, rồi giờ theo phật.Cảm ơn sweet đê
    không phải,đó là sự đồng cảm
    và cảm ơn bạn niệm PHẬT cho nhutri và chúng sanh nha :rose: :love_struck:
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #9
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Chính vì lưu luyến cõi trần, không biết xoá bỏ dục vọng, quyến luyến vật chất. ko bjk theo phật thì làm sao thoát khỏi cái gọi là luân hồi? Tôi chán ngắt cái cõi ta bà này rồi. Dù có chết tôi cũng quyết chẳng đầu thai. quyết đi nghe kinh, khi nào đạo hạnh đủ mới nhập phẩm tiên thánh thần. Nếu ko toại ý thì hãy xoá bỏ tôi đi, coi như thượng đế chưa từng tạo ra tôi đi. dù sao tôi với các bạn cũng là 1. Chúng ta đều hợp lại tạo thành ánh sáng. Tôi và các bạn, và Phật, thần tiên cũng chỉ là 1 mà thôi. Cũng như cơ thể ng có tỷ tỷ tế bào. Ta cũng là nó luôn. nếu nhân bản người vô tính thì cái tế bào đó chả biến thành 1 ng khác sao ? Nhưng phải có quá trình nhân bản. Trên con đường phật pháp thì chúng ta phải tu luyện. Nếu coi phật là cơ thể nguoi như ta. ta chỉ như tế bào của cơ thể phật mà thôi. tu Đến 1 lúc nào đó chúng ta sẽ thành Phật mà thôi.
    Tôi là ai ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 22-09-2013, 09:15 PM
  2. Những Lần Gặp Ma Trong Đời(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 29-07-2012, 02:52 AM
  3. Vài mẩu chuyện góp vui
    By vovi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 12:00 AM
  4. Vì Sao Tôi Đến Với Đạo Phật ?
    By Nicholas268 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 28-12-2011, 09:10 PM
  5. Thói quen chướng ngại vãng sinh
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 20-05-2011, 11:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •