Vậy là tốt rồi , hi vọng mọi người đừng đem chuyện đấu nhau ra làm trò đùa nữa :D . Con người , con mắt nhỏ , lỗ tai nhỏ , cái miệng nhỏ ...tránh sao khỏi bị vô thường chi phối :) .
Vậy là tốt rồi , hi vọng mọi người đừng đem chuyện đấu nhau ra làm trò đùa nữa :D . Con người , con mắt nhỏ , lỗ tai nhỏ , cái miệng nhỏ ...tránh sao khỏi bị vô thường chi phối :) .
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
Duyên cho ai chứng kiến mà tin :D
Mọi chuyện êm xuôi rồi, mọi người ai về nhà nấy. Pháp thuật bác Huyền Quang cao thâm thật. :D
Bác chuẩn bị có 1 lượng lớn người gửi thư xin học đạo đó nghen.
Mọi người nên đi OFFLINE tại TPHCM để bàn luận thêm về vụ này, nhưng với tinh thần đóng góp nghen, sợ rằng lại giở phép phân cao thấp tại đó rồi lại gây khổ cho người khác.
Chúc cả nhà an lạc
tối nay bần đạo sẽ thu hồi toàn bộ phép
-------------------------------------
ối trời! phép đâu mà thu
------------------------
lâu lâu làm một vố cho cười vui thôi
Chân nhân bất lộ , lộ bất chân nhân he he :D
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
Tưởng e te hac mani hong cao tay cở nào, mới nói vài câu chạy rồi, chán ghê. :D:D:D:D:D
Hay ông VoDanhKhach hay Bin thấy diễn đàn ế ẩm quá, tạo 1 nick chơi cho sôi động :D:D:D:D
Thôi thế là trời yên biển lặn, thiên hạ thái bình rồi!
diễn đàn mình thế mà hay! lâu lâu có 1 vụ động trời!
vụ này mà offline thì chắc có nhiều chuyện đệ bàn lắm nghen!
xin chào cả nhà! đệ đã trốn kỹ lắm, lén lén xem các huynh giao đấu đến giờ mới dám thò đầu ra!
May quá đệ không có tà ý gì cả chỉ tò mò xem mà chả hiểu gì cả :drooling: .Các huynh cho đệ hỏi là nãy giờ là đùa hay thật vậy ? Làm sao có thể đấu được khi không gặp mặt tực tiếp và không biết gì về nhau ??? Huynh Huyền Quang giải thích cho đệ hiểu với. :worried::worried:
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Nhỏ Không Hút Thuốc Lớn Sinh Hư
Nhân Bất Học Bất Tri Lý
Nhỏ Không Học Lớn Làm Đại Úy
mọi người cứ xì pam thoải mái đi , sóng yên biển lặng thì thuyền ta lại ra khơi :D , cao thủ dạo này như mưa :D , vô hình vẫn mãi là vô hình , dù muốn hay ko thì nó vẫn ở đó , nửa như thật , nửa như giả , nửa như mộng ,nửa như chân , đâu biết mà lần :D .
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ
Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
Đây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1
Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1
LỜI CUỐI:
chào tất cả các đạo hữu bần đạo làm ra chuyện này cốt là để cho mọi người thấy rõ chuyện bùa phép ko phải là cái đẻ con người đem ra mà nói xằng nói xiêng. Tuổi đời của bần đạo đã 50 tuổi rồi. Bần đạo không biết sử dụng máy vi tính nên nhờ người đệ tử viết lên diễn đàng này để chiêu tập tất cả mọi người thấy đâu la pháp thấy đâu la hư không van vật cũng chỉ là ảo mê mà thôi. Bần đạo do dùng huyền thuật vào các việc không tạo thiện đức đến nay khi nghiệp báo thân đến thì đã muộn màng, khi hiểu ra rằng bùa ngãi không đem đến cho mình hạnh phúc mà chỉ cho ta thêm vũ khí mà thôi. Nếu biết sử dụng vũ khí này vào mục đích làm nên thiện quả thì cùng nhu quý đạo hữu gieo thêm căn lành cho chính minh. Nhưng vì trước đây bần đạo vì quá say mê giấc mộng vật chất tạo không ít những ác nghiệp mà đến nay khi căn bệnh ung thư máu hành hạ thể xác mình thì hiểu ra cũng đã muộn. Cái đau đớn không thể kể xiết này cũng không thể nào đền trả những gì mình đã gây ra cho người khác. mạng sống của bần đạo chỉ còn đếm từng ngày không mong gi hơn, Nay làm việc này kính mong chư đạo hữu hoan hỉ không chấp. chỉ mong mọi người đừng dùng bùa phép vào việc gây ác nghiệp. Còn chút sức lực cuối cùng này bần đạo mong làm đươc chút công đức mong sớm trả xong ác nghiệp tu hành chân chánh.
Phù du ảo mộng mà cứ chấp
ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
Hận những ngày xưa sống ảo cầu
đáng nực cười cho một số người đã vì cái bản ngã quá cao mà manh tâm dùng ác pháp . Đời ngẫm cho cùng cũng chỉ là nơi trả nghiệp mà thôi , những lời huynh e te hac mani hong nói quả là hay .
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
này các bạn tôi la đệ tử cua e_te_hac_mani_hong đây. MÌNh xin nói rõ Huyền quang chẳng làm được gì cả chỉ nói thôi còn đôi mắt của mình cũng đã đỡ rồi thầy mình đã chữa cho mình rồi. Mấy nhân vật dấu mặt ghê gớm thật sử dụng cả trùng độc may mà có thầy hỗ trợ. Tui giúp thầy tui lần cuối rồi cáo biệt luôn mọi người.
Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
mất đi 1 ngừi...TGVH rất pùn...nhưng dù sao, con cũng chỉ đáng là 1 đứa trẻ..cũng mong bác đc về cõi Cực lạc..an nhàn...k chịu khổ...con nghĩ bác Hắc Ma Ni còn những ngày cuối nên giúp ích cho nhìu ngừi...vừa tạo nên phước đức cũng như giảm cái nghiệp mà bác đã tạo...
Gởi Bác!!
Chả hiểu gì hết, bây giờ có việc đánh nhau bằng suy nghĩ nửa hả ? trùng độc là sao vậy Huynh ? Đệ theo dõi mà ko bị gì, sao có Huynh gì theo dõi mà bị tào tháo dí, nấu cơm bị cháy là thế nào? Có khi nào Huynh đó ăn gì nên bị đau bụng, trong lúc mải đi toilet giải quyết thì cơm quá lửa nên bị cháy không ? :|
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Nhỏ Không Hút Thuốc Lớn Sinh Hư
Nhân Bất Học Bất Tri Lý
Nhỏ Không Học Lớn Làm Đại Úy
Trò lừa bịp quảng cáo này xưa rồi .vài tháng đấu phép sẻ trở thành pháp sư đại tài .xin bà con đừng tin mấy tên điên đó.trên diển đàn ko ai biết ai nên dể bốc thối có ngon thì để địa chỉ và số phôn đi .
LỜI CUỐI:
chào tất cả các đạo hữu bần đạo làm ra chuyện này cốt là để cho mọi người thấy rõ chuyện bùa phép ko phải là cái đẻ con người đem ra mà nói xằng nói xiêng. Tuổi đời của bần đạo đã 50 tuổi rồi. Bần đạo không biết sử dụng máy vi tính nên nhờ người đệ tử viết lên diễn đàng này để chiêu tập tất cả mọi người thấy đâu la pháp thấy đâu la hư không van vật cũng chỉ là ảo mê mà thôi. Bần đạo do dùng huyền thuật vào các việc không tạo thiện đức đến nay khi nghiệp báo thân đến thì đã muộn màng, khi hiểu ra rằng bùa ngãi không đem đến cho mình hạnh phúc mà chỉ cho ta thêm vũ khí mà thôi. Nếu biết sử dụng vũ khí này vào mục đích làm nên thiện quả thì cùng nhu quý đạo hữu gieo thêm căn lành cho chính minh. Nhưng vì trước đây bần đạo vì quá say mê giấc mộng vật chất tạo không ít những ác nghiệp mà đến nay khi căn bệnh ung thư máu hành hạ thể xác mình thì hiểu ra cũng đã muộn. Cái đau đớn không thể kể xiết này cũng không thể nào đền trả những gì mình đã gây ra cho người khác. mạng sống của bần đạo chỉ còn đếm từng ngày không mong gi hơn, Nay làm việc này kính mong chư đạo hữu hoan hỉ không chấp. chỉ mong mọi người đừng dùng bùa phép vào việc gây ác nghiệp. Còn chút sức lực cuối cùng này bần đạo mong làm đươc chút công đức mong sớm trả xong ác nghiệp tu hành chân chánh.
Phù du ảo mộng mà cứ chấp
ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
Hận những ngày xưa sống ảo cầu
__________________________________________________ ________________________
Cháu rất cảm phục bác ... cho dù trước đây bác đã làm gì !! Nhưng việc làm hôm nay của bác không ít thì nhiều có thể đem lại lời cảnh tỉnh cho mọi người !! Mong là các huynh đệ tỉ muội sẽ trân quý , cũng như cháu qua đây sẽ có thêm 1 kinh nghiệm quý giá trong việc đối nhân xử thế :D
Mong là bác sẽ sớm rửa sạch nghiệp ác ! và cháu cũng xin chúc các tiền bối có thật nhiều sức khỏe , đạo hạnh hanh thông để hành thiện giúp đời và truyền đạt những tinh hoa cho hậu bối sau này :)
Thân người khó đạt lắm ai ơi
Chớ để vô minh chiếm mất đời
Ngày nào còn sống cùng tu tiến
Để mốt rời xa sống cõi thiên
VDK
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks