Trang 69 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 195963646566676869707172737475 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,361 tới 1,380 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #1361

    Mặc định

    Cám ơn Shamsham và mọi người về những bài thơ rất hay, giàu cảm xúc.Mình cũng xin góp một chút

    Nghê Thường ca loan quan Nguyệt Điện
    Quân thê lả lơi, vơi chén đào
    Nào khi rượu khô, cô nhi lệ.
    Lặng lẽ mong người dưới trăng chung.

    Khi xưa Đường Minh Hoàng mở yến với Quý Phi tại Nguyệt Điện rộn ràng giai điệu Nghê Thường.
    Quân vương là vậy, còn phận nữ nhi tầm thường tâm tình mong nhớ thì chỉ biết gửi nhờ trăng
    Last edited by Leo; 02-11-2012 at 01:11 PM.

  2. #1362
    Nhất Đẳng Avatar của tuanlinhhon
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    KHU TAO SỐNG
    Bài gởi
    1,445

    Mặc định

    Quân vương và thiếp hả bác???
    Làm theo lời dặn của các cụ THẬT THÀ LÀ ĂN CHÁO BÁT NHÁO LÀ ĂN CƠM :peace_sign:

  3. #1363

    Mặc định

    nguyệt tức đan ca nguyệt đả già
    xạ vân liễu ủ ngũ hành ca
    ngọc trản tửu hương vô xạ cứ
    bức bức miêu ngoa gia thực hạ

  4. #1364

    Mặc định

    tôi khắc tên em bằng mũi hài đỏ

    từng giọt đào xoan thấm ướt tim

    ai qua ngỡ tưởng tôi tình ái

    chớ chẳng là đây vô ái tình

  5. #1365

    Mặc định

    Nếu mình như ai cũng ngán đời
    Đời thêm vắng bạn,lấy ai thơ
    Viết thêm câu nữa hỏi ng đời
    Sao mà bỏ vắng ít thấy thơ
    Thôi đành ngồi đây chờ vậy
    Một ngày nào đó lại nghe thơ!

  6. #1366

    Mặc định

    Shamsham làm thơ hay quá!

    Kiến trong lỗ bò ra rùi kìa :P

    Thử làm bài : Móc chìa khóa nghe xem nào
    Nghèo nên phải cố!

  7. #1367

    Mặc định

    sham đang ko hiểu cái gì thế kia nữa,hihi,hình như là nhầm sang mục sham thì phải

  8. #1368

    Mặc định

    thực tại ở cốt tâm
    tâm vân du thực tại
    cốt thực tại thực hư
    vi tâm thực hư tại


    thực tại chẳng tại tâm
    tâm vốn chẳng thực tại
    cốt thực hư thực tại
    tâm vi sinh vân du

  9. #1369
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    thực tại ở cốt tâm
    tâm vân du thực tại
    cốt thực tại thực hư
    vi tâm thực hư tại


    thực tại chẳng tại tâm
    tâm vốn chẳng thực tại
    cốt thực hư thực tại
    tâm vi sinh vân du
    hi hi.. chưa thông... chưa thông.... giải thích đi nào..... hi hi
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  10. #1370

    Mặc định

    bạn muốn mình giải thích gì nào ? chẳng phải mọi thứ quá rõ rồi sao ?

  11. #1371
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    thì vốn ko hiểu nên đòi giải thích....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  12. #1372

    Mặc định

    bạn đọc rồi mà ko hiểu đây là gì sao ?đâu cần giải thích

  13. #1373
    Đai Nâu Avatar của hoangyen.hn90
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Trường múa Việt Nam
    Bài gởi
    308

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    bạn đọc rồi mà ko hiểu đây là gì sao ?đâu cần giải thích
    Muội cũng không hiểu mà huynh mong huynh chỉ ý thơ cho muội mới huynh?
    Nổi lửa lên anh:votay: ấm no cuộc sống

  14. #1374

    Mặc định

    hix,đơn giản đó là thơ thôi mà,đâu cần phải hiểu gì nữa nhỉ,có bắt giải thích thì cũng chẳng biết giải thích cái gì ý,thơ viết ra mang cảm xúc âm điệu của tác giả gửi gắm vào đó để dung hòa với người đọc,nếu đọc ra mà ko thấy dung hòa với nhau , ko tìm được điểm đồng tâm thì thơ đó đối với người đọc chỉ là thơ mà thôi.

    như các bạn đã biết thì thơ có rất nhiều thể loại,có loại mang tính chất tuyên truyền,có loại thì truyền đạt,có loại thì răn đe... cốt là ở người xướng lên sao cho hòa hợp , đồng giao mà hiểu ra được cái hồn của thơ chứ đâu phải nhìn vào ngữ văn mà nói tổng quát, vậy nên sham xin mạn phép ko giải thích.

    và thêm 1 chút nữa là nếu đã là thơ thì chẳng gì so sánh,ko chấp bút,ko chấp văn,ko chấp ý,ko chấp ngôn.đó là tứ pháp hành thi,chẳng có gì to lớn cũng chẳng có gì sóng gió mà chỉ có hồn của những hồn thơ thôi.

    chấp bất động > chấp vào tức là không thể chạm tới
    động bất chấp >động vào tức là không được chấp

    có vậy mới rơi vào những cung cảnh mà tác giải gửi đến hay những điều tác giả chia sẻ

  15. #1375
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    uầy... nếu ko hiểu mà giấu thì lại càng ko hiểu.. vậy ko hiểu lại hỏi để hiểu mà chưa phân tích thì vẫn ko hiểu...?
    như nào là chấp vào động ?
    Như nào là vô chấp ?
    tâm có chấp khi động ko ? tâm có chấp khi tĩnh không?
    khi nào tĩnh và động là 1 ?
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  16. #1376

    Mặc định

    haha,hiểu hay ko hiểu thì sham đã nói rõ,còn như nào và không như nào của bạn thì bạn nên tự giải thích nếu bạn muốn chứ sham thì không giỏi mấy từ như vậy.
    còn nếu bạn vẫn muốn phanh phui những từ ngữ về " thi ca " thì bạn nên tìm 1 ai khác chuyên tâm về ngữ pháp thì hay hơn,chứ ở đây sham làm thơ đâu tiên là để cho sướng chứ chẳng có gì là " như nào " theo bạn nói.

  17. #1377
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    hoan hỷ nào !
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  18. #1378

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    thực tại ở cốt tâm
    tâm vân du thực tại
    cốt thực tại thực hư
    vi tâm thực hư tại


    thực tại chẳng tại tâm
    tâm vốn chẳng thực tại
    cốt thực hư thực tại
    tâm vi sinh vân du
    À mình xin giả thích nhé, đừng cười cơ:
    THỰC TẠI Ở CỐT TÂM------------------>ĂN CƠM NGHĨ ĐẾN XƯƠNG
    TÂM VÂN DU THỰC TAI----------------> TÂM CHU DU THIÊN HẠ
    CỐT THỰC TẠI THỰC HƯ---------------> LƯƠNG TÂM CÓ XƯƠNG SAO ?
    VI TÂM THƯC HƯ TẠI------------------>CHO NÊN MỚI ĐAU BỤNG

    THỰC TAI CHẲNG TẠI TÂM-------------> BỤNG MÌNH LÀ KHÔNG ĐÚNG
    TÂM VỐN CHẲNG THỰC TẠI------------> NÊN KHÔNG ĐÚNG BỤNG MÌNH
    CỐT THỰC HƯ THỰC TẠI--------------->LƯƠNG TÂM PHẢI CÓ XƯƠNG
    TÂM VI SINH VÂN DU------------------>BỤNG MỚI NGHĨ LÊN MÂY
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  19. #1379
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    À mình xin giả thích nhé, đừng cười cơ:
    THỰC TẠI Ở CỐT TÂM------------------>ĂN CƠM NGHĨ ĐẾN XƯƠNG
    TÂM VÂN DU THỰC TAI----------------> TÂM CHU DU THIÊN HẠ
    CỐT THỰC TẠI THỰC HƯ---------------> LƯƠNG TÂM CÓ XƯƠNG SAO ?
    VI TÂM THƯC HƯ TẠI------------------>CHO NÊN MỚI ĐAU BỤNG

    THỰC TAI CHẲNG TẠI TÂM-------------> BỤNG MÌNH LÀ KHÔNG ĐÚNG
    TÂM VỐN CHẲNG THỰC TẠI------------> NÊN KHÔNG ĐÚNG BỤNG MÌNH
    CỐT THỰC HƯ THỰC TẠI--------------->LƯƠNG TÂM PHẢI CÓ XƯƠNG
    TÂM VI SINH VÂN DU------------------>BỤNG MỚI NGHĨ LÊN MÂY
    kính bác 470525 lâu ko gặp bác
    Bác diễn giải hay quá.. hi hi.. cháu rất thích
    thì tâm nghĩ nào vốn dĩ là thế.... thực tại vốn là thật... thật là hiện tại
    Quá khứ sinh chấp... Tương lai sinh ảo tưởng... cái thực tại là hiện thực.... vốn dĩ cũng ko cái xa và gần.. xa hay gần , to hay nhỏ cũng chỉ là 1... hi hi
    bác nhỉ
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  20. #1380

    Mặc định

    xem ra dạo này VoChinhDieu hứng thú với thơ ca nhỉ,vậy sham có bài này tặng bạn.

    mắt én mày ngài người ơi tấm lòng bi ai

    ôi mắt én mày ngài của cuộc, cuộc tình ai

    lỡ đã liếc đời bằng mũi dao sắc nhọn

    để lại tàn dư một nửa con ngươi

    mắt én mày ngài con ngươi,mắt én mày ngài

    mãi còn trong ai đọng lại tình phai

    hét khúc cuồng bi,ôi hét khúc cuồng bi

    thét vào giếng sỏi...

    mòi mõi vọng âm tạt về quạnh quẽ

    sót thương bờ môi để lại tình mai.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •