có ai bị gì chưa vậy ?
sao êm ru bà rù vậy ?
Khangthien
có ai bị gì chưa vậy ?
sao êm ru bà rù vậy ?
Khangthien
Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
Gia Dinh Vo Hinh
Tình hình là huynh Tantric_depzai nổi giận rồi
Các bạn ơi, đấu phép gì rối nùi thế này . Mới đọc tưởng các bạn chơi game. Đọc một hồi lại thấy giống các bạn spam cho vui với mau lên đai.
Tuy bạn E_Te_Hac_Mani_Hong “tuyên bố thách đấu với toàn thể các bậc thầy bùa ngãi”, nhưng đâu có nói chấp hết các thầy, cùng lên một lược đâu! Các bạn cùng tấn công như vậy, sao giống ngũ đại phái vây đánh đỉnh Quang Minh, mất mặt bầu cua quá.
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn GiaLam. Hay là trong các bạn, ai thuộc phe đấu chiến, thì từng người lên đấu với với bạn E_Te_Hac_Mani_Hong. Và để cho rỏ ràng, cũng là để tránh tình trạng các bạn đấu với nhau đứt mạng ảnh hưởng tới trang nhà TGVH, tôi xin đề nghị thế này:
1. Tước tiên chia ra những người tham dự mục này làm 5 phe hay 5 nhóm:
-Nhóm một chủ bại, thua non cho cao cờ.
-Nhóm hai chủ chiến. Từng người lên đấu với bạn E_Te_Hac_Mani_Hong
-Nhóm ba khán giả. Thấy hay thì vỗ tay, khen ngợi, thấy dỡ thì la làng, chọi dép, chọi cà chua.
-Nhóm bốn trọng tài. Nhóm này phải là những cao thủ thầy bà thứ thiệt, để kiểm soát hai bên đấu chiến không được chơi ăn gian, phạm luật, để tường thuật trận đầu, để nhận định và tuyên bố ai thắng, ai thua.
-Nhóm năm chủ hòa, khuyến tu, nói chuyện đạo đức. Hoặc phê phán. Những người chỉ vào để viết một câu ”A Di đà Phật, quay đầu là bến” hoặc ”ông này tẩu hỏa nhập ma rồi”
2. Người nào lên đấu phải xưng danh, báo tánh, thuộc môn phái nào, sẽ dùng phép thuật gì, trong bao lâu thì có kết quả, đến thời hạn đó đối phương sẽ bị gì, hay có triệu chứng gì. Dù sao thì các bạn cũng muốn chứng tỏ tài cán của mình, làm rạng danh môn phái, tôi nghĩ đề nghị này không có gì quá đáng.
3. Dù đấu bùa chú, nhưng đã thi tài, đấu chiến thì phải có tinh thần… thể thao, thượng võ, không được ăn gian, không được thù vặt, không được làm lây lan đến người chỉ coi náo nhiệt thộc nhóm một, ba và năm.
Thấy có bạn ynguoiloitoi chắc còn trẻ lắm. Thấy chổ đông người lộn xộn tới xem thôi, lên tiếng làm chi rồi sợ, cứ chạy tới chạy lui hỏi hoài ” xin cho hỏi.........con xem như vầy có ảnh hưởng tới con không vậy..........”. Bạn này xem như thuộc nhóm ba khán giả. Các bạn đấu đá với nhau thì xin cẩn thận đừng làm lây lan, ảnh hưởng tới bạn này.
Giờ thí dụ về việc xưng danh, báo tánh, nói phép thuật sẽ dùng là gì::
-Tại hạ TrungDao, thấy náo nhiệt thì vào xem, chỉ hy vọng nhân dịp này học mót được chút ít, rút thêm chút kinh nghiệm, không có lòng tranh đấu gì với ai, nên không cần thông báo tông môn. Tại hạ xin gia nhập vào nhóm ba, làm kháng giả. Để cho chắc ăn, xin được đứng gần bạn VoVi2K. Bạn này rành các ngõ ngách TGVH, cứ đi sát bạn này, thì chắc ăn không bị binh gia 2 bên nhìn lầm người, hỏi thăm sức khỏe. Mà lở có bị thì bạn VoVi2k cũng có thể mỡ luân xa, trục tà khí rồi.
Sau đây xin được mượn nick của vài bạn đang tham dự vào mục này cho thêm dễ hiểu, xin các bạn hoan hỷ, tôi chỉ có ý muốn làm mọi việc rõ ràng, dễ hiểu và nhẹ nhàng, vui vẽ hơn, không có ý châm biếm, bài bác ai, xin các bạn thông cảm, vui vẽ cho tôi mượn nick của các bạn.
Xin được mượn nick của Đạo sỹ Huyền Quang:
-Tại hạ Huyền Quang, trưởng môn nhân Cửu Thiên Chân Phái. Cảm ơn các hạ E_Te_Hac_Mani_Hong có lòng coi trọng mà lên tiếng thách đấu với bổn môn, nhưng tại hạ không có lòng tranh đấu, chỉ muốn họa lại bài thơ tặng các hạ (như vậy là cũng đấu rồi, mà đấu văn chương, thơ phú chứ không phải đấu phép). Nếu các hạ đáp được bài thơ, sẽ chuyển hồi tâm tánh. Nếu các hạ không đáp được, thì cứ ở đó tiếp tục đấu phép với người khác, tại hạ phải đi công chuyện rồi.
Xin được mượn nick của mod Bin571:
Tại hạ Bin571. Hộ pháp của TGVH, lo việc bảo vệ, gìn giử cho trang nhà luôn hoạt động tốt, để các thành viên có chỗ sinh hoạt vui vẽ. Tại hạ không môn, không phái, nhưng thích dùng pháp thuật của phái Duy Vật. Tại hạ nhận lời thách đấu của các hạ E_Te_Hac_Mani_Hong. Pháp thuật của tại hạ đưa ra lần này là 200 ml át xít đậm đặc. Nếu cát hạ chịu uống vào, 15 phúp sau vẫn đứng vững không bị gì, thì bất tất cát hạ thi triển pháp thuật gì trên người tại hạ, tại hạ cũng quyết đứng chịu trận chứ không bỏ chạy. Nhưng giao trước cát hạ không được chọn đệ tử thay mặt ra đấu ván này.
Xin mượn nich của bạn Vo-Dinh:
Tại hạ Vo-Dinh, nữ đệ tử phái Tu thiền Vô Vi. Xin nhận lời thách đấu của các hạ E_Te_Hac_Mani_Hong. Tại hạ xin được đấu điển với các hạ, từ cỏi hạ giới lên các tầng trời, cứ nương theo điển mà đi, ai bị kẹt điển thì… ở luôn trên đó đừng về.
Tôi nghĩ, nếu tiện thì các bạn xù các ván trước, đấu lại từ đầu. Chứ từ đầu trang tới giờ rối nùi, người không môn không phái, không học thuật gì đáng kể có thấy gì đâu. Cũng là để nhóm trọng tài tường thuật và tuyên bố ai thắng ai thua, cho chúng tôi dược rõ.
17 Trang rồi mà chỉ thấy người thì nói cái gì gởi tới 2 em (chúng tôi đâu có biết các bạn đấu nhau bằng 2 em gì), rồi người thì nói còn yếu lắm trả 2 em gởi thêm 2 em, thiệt giống chơi xì phé, tố nhau quá mà.
Rồi 1 hồi lại thấy viết sao quí đạo hửu tấn công mà không báo cho bần đạo biết (nhưng mà ai tấn công, tấn công bắng gì, sao có vụ chơi ăn gian, đánh lén thế này!), nhưng mà không sao bần đạo đã giải xong rồi (giải bằng gì, giải ra sao?)
Rồi lại thấy có người la lên là bị hack nick (vậy là trúng trùng độc rồi. Thầy bà thời @ dùng tới vi rút máy vi tính làm trùng độc, thiệt là đã hơn thầy tổ thửa xưa rồi, trường giang sóng sau dồn sóng trước, thật hy hửu).
Các bạn có đồng ý với đề nghị của tôi không? Nếu đồng ý thì xin cho một tràng pháo tay, rồi chúng ta cứ thế mà làm.
Dù sau đây cũng là một dịp may chỉ có trong kỹ nguyên mới, kỹ nguyên tâm linh. Đây là dịp may được xem thầy bà đấu phép qua mạng. Một việc mà thầy tổ các đời trước không thể làm được, vì chưa có máy vi tính, mạng internet. Một lần nữa câu “trường giang song sau dồn song trước” đúng quá.
Nhưng gẫm kỹ lại, thấy mục này giống như mẹo vặt, để dụ ai đăng nhập, vào mục này viết bài thì liền bị thâu ngay các thông tin như nick, mật khẩu và địa chỉ điện thư, để chuẩn bị gây rối diễn đàn TGVH một lần nữa.
Ai mình trần, thân trụi, trên răng dưới… dép thì không có gì để sợ. Chỉ có mod Bin571, chắc phải chuẩn bị thêm cái phép Backup, để có gì còn sữa chữa diễn đàn kịp thời, nhanh chóng.
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
đã là 2g 13phut rồi, các đạo hữu muốn đấu thì tôi hẹn sáng nay tiep tục
Nữ thiền vodinh nếu muốn thách đấu thi hẹn sáng nay tôi sẽ cùng cô thi triển pháp du hồn
như bất cứ ai muốn thử phép thì mời các vị. Còn như thi Văn thì bần đạo không biết
Và như bin571 muốn thử cái trò yêu ma uống aixit thì xin cứ tư nhiên chơi một mình bần đạo ko có hứng thú.
Đừng tưởng ở hà nội không có đệ tử của bần đạo. muốn đấu thì xin mời
kính gởi tất cả ANH HÙNG VÕ LÂM ĐÃ CÓ MẶT THAM GIA CUỘC CHIẾN HÔM NAY
GL RẤT HOAN HỈ VÀ TÁN THÁN ĐỀ NGHỊ CUẢ BẠN TRUNGDAO
- VẬY MÌNH CỨ THẾ MÀ LÀM ĐI ĐỀ NGHỊ CÁC CAO THỦ PHẢI TRỰC CHIẾN TRÊN MẠNG ĐỂ THI TRIỂN VÕ CÔNG ÍT NHẤT MỖI NHÓM PHẢI CÓ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO DÕI -
NGƯỜI ĐẤU NGƯỜI XEM VÀ TRỌNG TÀI PHẢI CÓ ĐẠI DIỆN ĐẦY ĐỦ VÀ TRỰC SUỐT TRONG THỜI GIAN ĐẤU - NGƯỜI THÁCH ĐẤU PHẢI CÓ MẶT SUỐT THỜI GIAN CUỘC ĐẤU ( BAO NHIÊU HIỆP - MỖI HIỆP BAO NHIÊU PHÚT )
CÁC CÂU CHÚ TẤN CÔNG PHẢI ĐƯA LÊN MẠNG - CÁC CÂU CHÚ GIẢI TRỪ / PHẢN CÔNG CŨNG PHẢI GỞI LÊN KỊP THỜI TỨC KHẮC -( TÁC DỤNG CỦA CHÚ )TRỌNG TÀI CÓ TRÁCH NHIỆM DIỂN DỊCH CÁC CÂU CHÚ HAY TƯỜNG TRÌNH DIỂN BIẾN CÁC DIỂN BIẾN TRẬN ĐẤU - (2 TRỌNG TÀI MỖI HIỆP ĐẤU ) -
BAN TRỌNG TÀI SẼ BIÊN TẬP ĐỐI CHIẾU XEM CÁC CÂU CHÚ CÓ ĐÚNG SÁCH VỞ HUYỀN MÔN KHÔNG - CÁC CÂU CHÚ KHÔNG CÓ TRONG SÁCH HUYỀN THUẬT SẼ ĐƯỢC CHÍNH VÕ SĨ DIỂN LẠI NỘI DUNG VÀ XUẤT XỨ CUẢ NÓ SAU TRẬN ĐẤU -
MỜI CÁC CHUYÊN GIA VỀ IT HỘ PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỐI THỦ DÙNG THỦ THUẬT ĐỂ HACK CÁC NICK THAM GIA .
ĐỀ NGHỊ CÓ LỊCH ĐẤU CỤ THỂ NGÀY GIỜ VÀ CÁC NICK THAM GIA TRỰC TUYẾN ...
NHƯ THẾ TRẬN ĐẤU SẼ ĐƯỢC GHI VÀO SỬ CUẢ TGVH CHO HẬU BỐI HỌC TẬP
VÀI HÀNG GÓP Ý
THÂN KÍNH
GL
GL KHÔNG CHỦ CHIẾN XEM MỌI NGƯỜI NHƯ ANH EM MỘT NHÀ - MỖI NGƯỜI MỖI TÍNH - NHƯNG AI SUNG QUÁ THÌ CỨ CHO LÊN ĐÀI - CHO BỚT SUNG - VÀ CŨNG LÀ ĐỂ CHO ANH EM HỌC HỎI - AI NGỦM CỦ TỎI THÌ CŨNG ĐỪNG TRÁCH VÌ MANG BỆNH HÁCH XÌ DẦU - AI ĐAU ĐẦU CŨNG ĐỪNG RẦU - MÀ KIẾM DẦU NHỊ THIÊN ĐÀNG MÀ XỨC - HI HI
P/S HÔM NAY GL THẤY BÀ CON NHÀO VÀO LÀ BỤP BÙM BUM..TÚI BỤI BÒ CÀNG RỒI XIN TÌ NGHĨ MỆT - XEN LẨN THỜI GIAN CÔNG PHU TIẾP KHÁCH LUNG TUNG - MẤT HỨNG ...
P/S CHÚ Ý CÁC YÊU CẦU GIÚP ĐỞ CUẢ KHÁN GIẢ CÁC ANH HÙNG NÁO CŨNG CẦN GIÚP NGƯỜI LÀ CHÍNH - THÂN KÍNH
DÙ TV TGVH THẮNG BẠI KHÔNG QUAN TRỌNG MÀ CẦN THỂ HIỆN STYPE RỎ NÉT - TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN - CẤM VĂNG TỤC - CHỬI BÂY - VÌ ĐÂY LÀ SÂN CHƠI CUẢ THUẬT SĨ - THÌ PHẢI CÓ PHONG CÁCH KẺ SĨ NHÉ...
Xin lổi mọi người xem cái topic này em bị ngứa <Nghỉa đen> gãi toét cả tay . Em là khán giả thôi đừng chém em
Các vị cứ xem. <om>.......<na mắc búp thăn ế tế>>>>khể truật đàn>>>khiết......
nãy giờ đã có 3 con trùng độc qua chỗ bần đạo đang ngồi. 1 con nhện 1 con rết 1 con nhìn ko rõ được vì tối quá. Cho Bần đạo gửi lời khen đạo hữu nào đã sử dụng trùng độc. Bần đạo không phải thấy trong vô vi mà thấy 3 con vật này rõ bằng ngón tay út
e_te_hac_mani_hong ơi .
bạn có đệ tử nào cao tay chuyên giải binh không ?
nhà mình có binh , mình đấu với mấy ổng hoài mà ko lại , tại vì mìn đâu phải là thầy gì đâu .
mình có tìm nhiều thầy đến để thỉnh mấy ổng đi kết quả ...hì hì trơ trơ ra đó .
e_te_hac_mani_hong cao tay ấn , làm ơn đem mấy ổng về núi dùm .
bạn làm được ,xin đội ơn e_te_hac_mani_hong lắm lắm .
e_te_hac_mani_hong sao giống chú bên yoga nội hỏa du già vậy ?
la isla ha isla ollo
vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:
bần đạo trả về cho các vị đây
Không thấy nhóm trọng tài lên tiếng, nên tôi xin thông báo cho nhóm ba khán giả dược rỏ.
Tình hình hiện thời là rất đổi... tình hình. Bạn e_te_hac_mani_hong đã tuyên bố nghĩ xả hơi, sáng mai đấu tiếp, vậy mà vẫn có người gởi trùng độc tới, 1 con nhện 1 con rết 1 con bạn e_te_hac_mani_hong nhìn ko rõ được vì tối quá. Và bạn e_te_hac_mani_hong đã gởi trả mấy con trùng về nơi chốn nó đến. Như vậy là đã giải được phép trùng độc rồi.
Qua đây chúng ta được biết, người của Ngũ Độc Giáo đã xuất hiện, nhưng không báo danh tánh tông môn, phép thuật trước khi tấn công, đề nghị nhóm trọng tài có kỹ luật hợp lý.
Xin đề nghị các bạn trong nhóm hai đấu chiến lưu ý, bạn e_te_hac_mani_hong chỉ có 1 mình, cũng cần có thời gian nghĩ ngơi, hơn nữa ở VN nên phải tín theo giờ VN. Hiện giờ là khuya ở VN không giống như giờ giấc ở nước ngoài. Các bạn nào ở nước ngoài xin lưu ý điều này, thi đấu tín theo giờ VN.
Bạn e_te_hac_mani_hong ơi, bạn chỉ có một mình, mà thầy bà người Việt bây giờ ở khắp thế giới, có nơi của họ là ban ngày, thì bạn ở VN là nữa đêm. Nếu đấu nhau như vầy chắc vài hôm bạn sẽ đuối sức vì thiếu ngũ thôi. Hay là bạn gọi vài đệ tử vệ hộ quang, chia giờ thay phiên nhau ứng chiến.
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
Mọi người có nhận th6áy rằng đang làm 1 việc vô nghĩa không?
Tranh hơn thua cao thấp, rồi lại nói Pháp Môn này cao hơn Pháp Môn kia, buồn cười...
Ai thắt nút rồi thì vui lòng tự tháo gỡ đi trước khi quá muộn để nơi này thnàh 1 màn hỗn chiến loạn cào cào.
Gửi chủ topic này:
Không biết bạn là ai, nhưng những lời lẽ phạm thượng tự xưng này nọ của bạn đủ để ta rút Pháp của bạn rồi nếu như bạn thực sự là 1 người có tài pháp thực thụ.
Còn như người bình thường biết chút chữ phù muốn vào đây để gây náo loạn thì vui lòng dừng lại ở đây được rồi, không hay ho gì đâu bạn à.
Thân ái, chúc vui!
https://www.facebook.com/ThuyLienTu
https://www.facebook.com/TamGioiToanThu
[size="4"]chuyện là như thế này.!!!
Gần 5 tháng nay e làm ăn bị người ta dựt nợ quá nhiều,đến nay không còn khả năng chịu đưng được nửa,nên có một người ban dần đi xem thầy,qua lời nói của thầy là:" e bị bỏ bùa nghe,..."nên người ta nói gì em cũng nghe theo,vậy kính xin hỏi các sư phụ là có loại bùa này ko?nếu có thì lam sao gở bỏ được.xin hãy giúp em.
Xin được nói thêm là :người bỏ bùa em còn thiếu em 140 tr ,bây giờ người đó nói ko có tiền trả lại ,nên chỉ góp cho e mổi ngày 50.000 ," trời ơi !!ngó xuống mà coi 1 ngày 50.000 thi bao giời mới hết ".tiền này ko phải là em cho vay lấy lời đâu mà là tiền hụi .nếu lấy đủ thì 1 tháng là 1.500.000,trong khi 1 tháng em chầu hụi chết cho người đó là 10.000.000
kính mong được góp ý kiến của các vị.cao nhân ai co khẩnng lấy đc em chia 50%
Lâu lâu có hề lên làm xiếc, vui ghê.....:tongue:
Có bản lảnh thì thông linh với nhau chơi cho vui. Đúng là lộng ngôn, để tui thay mặt sư phụ của ngươi dạy cho em1 bài học.
Học được le te mấy chiêu của Lổ Ban Sát mà láo. Post lên mấy câu chú của Nam Tông, chơi xài được một số độc trùng tưởng là ghê gớm lắm.
Đúng thiệt là "ếch ở dáy giếng". Em nhỏ, tôi cho em lời khuyên nếu đã lỡ lời rút lại con kịp. Còn nếu em có khả năng và hắu đá, em chỉ cần nghĩ đến tên anh thì hình ảnh của tôi tự nhiên xuất hiện trước mặt muốn cho độc trùng bao nhiêu tôi cũng nhận. Nhưng tôi có điều kiện:
"Đã chơi thì không được bỏ chạy". Em nhỏ muốn tặng tôi cái gì tôi cũng vui vẻ lấy hết. Nếu lở bị mất phép đó, đừng đổ thừa tôi chơi ăn gian, vì em nhỏ tặng tôi cái gì, tôi hứa sẽ tặng lại em gấp 3 lần.
Chúc em may mắn, đừng bị trúng chưởng.
Last edited by DUNG2001; 28-03-2010 at 04:59 AM.
GIA ĐỈNH VÔ HỈNH
Đọc chủ đề này mà thấy các thầy như đang đùa cợt. Chuyện của gia đình đệ gần 1 năm nay cứ nhờ người giúp thì Cụ lại đỡ được chút ít sau vài ngày lại như cũ. Không hiểu chắc chắn là ma tà hay do bệnh thần kinh của tuổi già.
Các thầy cao thủ có thời gian rảnh đấu pháp trên diễn đàn sao không bớt chút thời gian làm phúc cứu giúp đệ!
Có thầy nào dám đấu với ma tà thì vào đây giúp đệ:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=8673
Tâm không thiện, Phong thủy vô ích
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích
Anh em chẳng hòa, bạn bè vô ích
Làm điều sai trái, thông minh vô ích
Ăn uống vô độ, Thuốc thang vô ích.
Vận chưa thông, phấn đấu vô ích.
Tâm không thiện, Phong thủy vô ích
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích
Anh em chẳng hòa, bạn bè vô ích
Làm điều sai trái, thông minh vô ích
Ăn uống vô độ, Thuốc thang vô ích.
Vận chưa thông, phấn đấu vô ích.
Gặp được cao thủ đây rồi! Mong huynh e te hac mani hong giúp đỡ và đệ có chủ đề cho huynh thách đấu cùng các cao thủ khác.
Chuyện là như sau:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=8673
Địa chỉ và họ tên bà nội của vợ đệ:
Nguyễn thị Tận 83 tuổi (Tuổi không chắc chắn vì cụ không nhớ)
Khu vực Cây Cam Đội 10 xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ
Đệ đã nhờ một số thầy nhưng nhận được rất nhiều thông tin khác nhau.
Riêng đệ nhận định cụ bị bùa ngải. Các thầy có thể thách đấu bằng cách xuất thần hay xuất hồn gì đó về đấy xem nguyên nhân của cụ làm sao được không>? Và đa số sẽ thắng tiểu số!
Nhiều người nhận định cùng một nguyên nhân thì bên đó sẽ thắng!
Vừa là làm phúc vừa thỏa chí thách đấu của các thầy. Thanks
Tâm không thiện, Phong thủy vô ích
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích
Anh em chẳng hòa, bạn bè vô ích
Làm điều sai trái, thông minh vô ích
Ăn uống vô độ, Thuốc thang vô ích.
Vận chưa thông, phấn đấu vô ích.
Tôi cũng như bạn, có biết trời trăng gì đâu, nghe nói trùng đọc thì tìm đại cái tên trong phim kiếm hiệp ghép vào vậy thôi.
Bạn trẻ à, thích xem náo nhiệt thì cứ vào xem, giử tâm anh nhiên, vui vẽ thì không có gì phải lo. Nếu sợ mà vẫn thích xem thì mua thêm chai thuốc trợ tim về vừa uống vừa đọc. Còn như thuốc trợ tim vẫn không giúp cho hết sợ thì thôi đừng đọc nữa, chứ vừa đọc vừa sợ quá như vầy coi chừng, chưa ai làm gì bạn, bạn đã sợ quá dập mật rồi.
Các thầy bà đang lo đấu nhau, đâu có ai thèm để ý tới mấy người không biết gì như mình chớ. Nắm kẻ có tóc chứ ai nắm người trọc đầu. cứ an nhiên vui vẽ đọc bài nhe.
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks