Trang 10 trong 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678910111213 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 181 tới 200 trên 257

Ðề tài: NẾU TÂM BẠN THƯỜNG XUYÊN AN LẠC 24/24H THÌ CÓ PHẢI BẠN ĐÃ ĐẮC THÁNH RỒI CHĂNG?

  1. #181

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Lần đầu tiên M Đ làm quen với người ,làm người thì khó làm vật thì chẳng khó gì ,một con người sống trên đời ai cũng muốn mình giàu sang ,được huy hoàng ,mỗi người có một cơ may khác nhau ,SÔNG CÓ KHÚC NGƯỜI CÓ LÚC .
    dù cho anh giỏi học đến thạc sĩ kỷ sư nhưng anh không được cơ may tận dụng cũng không sao tìm cho mình một sự sống ,Người có biết giám đốc còn phải đi ăn xin không ?
    Tỷ phú phải đi lượm ve chai không ?bất hiếu ,hay làm chó làm trâu không ai biết được ,đời là vô thường ,hôm nay nghèo ngày mai giàu có ,hôm nay giàu ngày mai trắng tay ,đạo lý làm con ,hay đạo lý làm cha mẹ không ai muốn người thân phải khổ vì mình ,người đứng ngoài không ai biết được .
    Người là bạn của HS chứ đâu ở trong hoàng cảnh của HS đâu mà biết ,đã nói đến chữ tu trước mắt mở rộng lòng từ bi mà tôi thấy người chửi HS chi đến tệ vậy xúc phạm cả lòng tự trọng của con người ,dù HS có lỗi gì cũng không nên như vậy ,nếu như MUỐN NÓI TU ,ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI NÊN TU TRƯỚC
    Cám ơn Minh Đài đã có lời chỉ dạy, Monk và HSNC thì hiểu nhau quá rõ rồi, còn Minh Đài và Monk chưa từng gặp nên cũng chưa biết gì về nhau. Monk không phải Minh Đài, Monk cũng không phải HSNC hoặc chẳng phải Thánh, Thần, Bồ Tát hay Phật. Monk là phàm phu chỉ tu để hoàn thiện bản thân. Monk tu hành và kiểm chứng bắng sự việc thực tế không mơ hồ huyền ảo. Monk không thích nhận xét ai vì Monk tự nghĩ mỗi người có một hướng đi riêng của mình. Riêng HSNC thì khác, HSNC là huynh đệ rất thân thân với Monk. Cách nhau 3 năm mà thấy huynh đệ mình như vậy thì chỉ đúng chỗ cho thấy mà thôi (thuốc đắng đành vậy). Nếu nói về thân thiết thì chưa chắc gì Minh Đài thân HSNC bằng Monk đâu.
    Cũng nhân duyên thì Monk cũng xin chia sẽ vài điều với Minh Đài. Monk thấy Minh Đài viết trên diễn đàn rất nhiều pháp, thuyết cũng có, chia sẽ cũng có các pháp "Vô Ngã", "Từ Bi", "Xã bỏ" không vướng mắc vào thế gian. Một bước một niệm nhưng Monk thấy Minh Đài chỉ tự lừa dối mình mà thôi, ai đời nói tâm vô ngã mà tiền người ta nợ vẫn canh cánh trong lòng đi đòi, đòi không được nên "xem như cúng dường tam bảo, chư vị muốn chuyển sao thì chuyển." Vậy Minh Đài nghĩ chư vị thèm cúng dường của Minh Đài lắm sao, hay chư vị chuyên đi thu nợ mướn. Minh Đài nói nhất niệm từng hơi thở, nói vô ngã chỉ là lý thuyết còn bản thân thì Monk thấy chưa đến đâu. Một ông thợ lành nghề không phải ông đọc nhiều sách và nói theo sách đó cho người khác nghe mà là ông đọc một cuốn, làm theo cuốn đó, có thành quả, kiểm tra lại sản phẩm tốt chưa, chắc chắn chưa, nếu đúng rồi tốt rồi thì bỏ cuốn đó vào xó và lựa chọn đọc tiếp một cuốn khác và làm theo để lành nghề hơn và đem kinh nghiệm, thành quả đạt được chỉ và giúp người khác.

    Chúc tinh tấn và an lạc.
    Last edited by monk1982; 14-11-2012 at 11:31 AM.
    Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
    Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
    Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
    Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

  2. #182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Oh vậy là Bé cái nói 9 cơ thể trong gương là ai của MĐ ? Baby hả one more time một lần nữa nhìn lại xem nào ..Bóng trong gương ..Oh my god ... Cái bóng ấy có thể làm gì ko nào ???:surprise:
    :rolling_on_the_flooCon mèo của M Đ nó suốt ngày vờn nó trong gương đến bỏ ăn gần chết
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  3. #183

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi monk1982 Xem Bài Gởi
    Cám ơn Minh Đài đã có lời chỉ dạy, Monk và HSNC thì hiểu nhau quá rõ rồi, còn Minh Đài và Monk chưa từng gặp nên cũng chưa biết gì về nhau. Monk không phải Minh Đài, Monk cũng không phải HSNC hoặc chẳng phải Thánh, Thần, Bồ Tát hay Phật. Monk là phàm phu chỉ tu để hoàn thiện bản thân. Monk tu hành và kiểm chứng bắng sự việc thực tế không mơ hồ huyền ảo. Monk không thích nhận xét ai vì Monk tự nghĩ mỗi người có một hướng đi riêng của mình. Riêng HSNC thì khác, HSNC là huynh đệ rất thân thân với Monk. Cách nhau 3 năm mà thấy huynh đệ mình như vậy thì chỉ đúng chỗ cho thấy mà thôi (thuốc đắng đành vậy). Nếu nói về thân thiết thì chưa chắc gì Minh Đài thân HSNC bằng Monk đâu.

    Cũng nhân duyên thì Monk cũng xin chia sẽ vài điều với Minh Đài. Monk thấy Minh Đài viết trên diễn đàn rất nhiều pháp, thuyết cũng có, chia sẽ cũng có các pháp "Vô Ngã", "Từ Bi", "Xã bỏ" không vướng mắc vào thế gian. Một bước một niệm nhưng Monk thấy Minh Đài chỉ tự lừa dối mình mà thôi, ai đời nói tâm vô ngã mà tiền người ta nợ vẫn canh cánh trong lòng đi đòi, đòi không được nên "xem như cúng dường tam bảo, chư vị muốn chuyển sao thì chuyển." Vậy Minh Đài nghĩ chư vị thèm cúng dường của Minh Đài lắm sao, hay chư vị chuyên đi thu nợ mướn. Minh Đài nói nhất niệm từng hơi thở, nói vô ngã chỉ là lý thuyết còn bản thân thì Monk thấy chưa đến đâu. Một ông thợ lành nghề không phải ông đọc nhiều sách và nói theo sách đó cho người khác nghe mà là ông đọc một cuốn, làm theo cuốn đó, có thành quả, kiểm tra lại sản phẩm tốt chưa, chắc chắn chưa, nếu đúng rồi tốt rồi thì bỏ cuốn đó vào xó và lựa chọn đọc tiếp một cuốn khác và làm theo để lành nghề hơn và đem kinh nghiệm, thành quả đạt được chỉ và giúp người khác.

    Chúc tinh tấn và an lạc.
    Bé Mđ ơi cái bóng của Bé là Bé Sư cọt nè ...thấy chữa gần chết chứ chưa chết ...chừng nào nó hết lì hoặc ngộ ra Nó chỉ là cái bóng ảo ảo thì vẫn thành con mèo thôi hà ...và nó có những trãi nghiệm riêng của Nó ...meo meo cái mặt như mèo ...hi hi :whistling:

  4. #184

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Bé Mđ ơi cái bóng của Bé là Bé Sư cọt nè ...thấy chữa gần chết chứ chưa chết ...chừng nào nó hết lì hoặc ngộ ra Nó chỉ là cái bóng ảo ảo thì vẫn thành con mèo thôi hà ...và nó có những trãi nghiệm riêng của Nó ...meo meo cái mặt như mèo ...hi hi :whistling:
    hi...hi...thông cảm vì con mèo nó muội quá đúng không ?đứng qua một bên coi M Đ huấn luyện mèo :hee_hee:
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  5. #185

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi monk1982 Xem Bài Gởi
    Cám ơn Minh Đài đã có lời chỉ dạy, Monk và HSNC thì hiểu nhau quá rõ rồi, còn Minh Đài và Monk chưa từng gặp nên cũng chưa biết gì về nhau. Monk không phải Minh Đài, Monk cũng không phải HSNC hoặc chẳng phải Thánh, Thần, Bồ Tát hay Phật. Monk là phàm phu chỉ tu để hoàn thiện bản thân. Monk tu hành và kiểm chứng bắng sự việc thực tế không mơ hồ huyền ảo. Monk không thích nhận xét ai vì Monk tự nghĩ mỗi người có một hướng đi riêng của mình. Riêng HSNC thì khác, HSNC là huynh đệ rất thân thân với Monk. Cách nhau 3 năm mà thấy huynh đệ mình như vậy thì chỉ đúng chỗ cho thấy mà thôi (thuốc đắng đành vậy). Nếu nói về thân thiết thì chưa chắc gì Minh Đài thân HSNC bằng Monk đâu.
    Cũng nhân duyên thì Monk cũng xin chia sẽ vài điều với Minh Đài. Monk thấy Minh Đài viết trên diễn đàn rất nhiều pháp, thuyết cũng có, chia sẽ cũng có các pháp "Vô Ngã", "Từ Bi", "Xã bỏ" không vướng mắc vào thế gian. Một bước một niệm nhưng Monk thấy Minh Đài chỉ tự lừa dối mình mà thôi, ai đời nói tâm vô ngã mà tiền người ta nợ vẫn canh cánh trong lòng đi đòi, đòi không được nên "xem như cúng dường tam bảo, chư vị muốn chuyển sao thì chuyển." Vậy Minh Đài nghĩ chư vị thèm cúng dường của Minh Đài lắm sao, hay chư vị chuyên đi thu nợ mướn. Minh Đài nói nhất niệm từng hơi thở, nói vô ngã chỉ là lý thuyết còn bản thân thì Monk thấy chưa đến đâu. Một ông thợ lành nghề không phải ông đọc nhiều sách và nói theo sách đó cho người khác nghe mà là ông đọc một cuốn, làm theo cuốn đó, có thành quả, kiểm tra lại sản phẩm tốt chưa, chắc chắn chưa, nếu đúng rồi tốt rồi thì bỏ cuốn đó vào xó và lựa chọn đọc tiếp một cuốn khác và làm theo để lành nghề hơn và đem kinh nghiệm, thành quả đạt được chỉ và giúp người khác.

    Chúc tinh tấn và an lạc.
    Sự khác nhau ở chổ người đọc lý thuyết làm bài học thực tiễn ,người học lý thuyết để trả bài .
    Người từng nếm biết đó là nước nóng ,khi nói ra người muốn biết nóng thì thử nhảy vào để thử .
    Có trí hay vô trí phân biệt ở chổ có kinh nghiệm hay không
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  6. #186

    Mặc định

    "Thánh" khác phàm xa lắm Tỷ không cần nhọc sức đâu. Ai thân ai không thân cũng chẳng có gì dính dáng tới tâm Thánh ấy cả !

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  7. #187

    Mặc định

    Vị nào với tâm bất thiện cố ý vu khống ''chuyện không thành có'' cho HS hoặc cho bất kỳ ai, mà HS hay bất kỳ ai thật sự không có làm, không có như vậy thì quả bất thiện sẽ trổ cho những vị đó, cho dù các vị đó có chứng đắc thần thông cao siêu tới đâu chăng nữa. Bởi vì Chân thật pháp thì luôn chói sáng hơn Hư nguỵ pháp !

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  8. #188

    Mặc định

    chuyện gì vậy?tất cả duyên đến đều có lý do,
    nhìn vào trong ,nhìn chính mình,soi cho kỷ,có lẽ mình đã làm điều gì đó nên có duyên đó,hay duyên đó dạy bảo mình điều gì.KHI nhìn chính mình ,sám hối ,thì cảm thấy tâm thanh bình.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NỘI như mà nhìn ngay kiếp này thôi,mỗi lời nói ,mỗi bước đi ,mỗi hành động ,mỗi miếng ăn ...của mình đều mượn ,mà mượn thì phải trả.Mà mình trả trong thanh bình ,trong sức khỏe,trong an lành ,đó là cái trả hạnh phúc nhất của người tu tập
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #189

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Vị nào với tâm bất thiện cố ý vu khống ''chuyện không thành có'' cho HS hoặc cho bất kỳ ai, mà HS hay bất kỳ ai thật sự không có làm, không có như vậy thì quả bất thiện sẽ trổ cho những vị đó, cho dù các vị đó có chứng đắc thần thông cao siêu tới đâu chăng nữa. Bởi vì Chân thật pháp thì luôn chói sáng hơn Hư nguỵ pháp !
    Đừng để những vướn mắc đó vào trong lòng ,và không để lòng sân hận ,thấy đó chỉ là cái bóng mà tỷ nói đó ,tại sao mình hay nhận cái bóng trong gương đó lại là của mình mà phiền muộn HẢ HS
    Cái sai lầm của người tu thường đi bắt cái bóng ,mà ngở bóng đó là của mình ,tu hoài không đắc
    Last edited by minh đài; 14-11-2012 at 08:02 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  10. #190

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Vị nào với tâm bất thiện cố ý vu khống ''chuyện không thành có'' cho HS hoặc cho bất kỳ ai, mà HS hay bất kỳ ai thật sự không có làm, không có như vậy thì quả bất thiện sẽ trổ cho những vị đó, cho dù các vị đó có chứng đắc thần thông cao siêu tới đâu chăng nữa. Bởi vì Chân thật pháp thì luôn chói sáng hơn Hư nguỵ pháp !
    Ôi sau nghe như tiếng sét ái tình đánh ngang tai ... Bé HS đang hâm mộ ai đó à...:day_dreaming:

  11. #191
    Nhất Đẳng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    ನೀ ಜಾಹಾಎ ಇನ್ದಿಅ ರ
    Bài gởi
    1,442

    Mặc định

    gữi HSNC
    HTL muội không bình luận đúng sai về bạn nhưng xin tặng bạn kệ này :
    Thô tâm lắng dịu tâm an lạc
    hỷ niệm chút phần nghĩ là chơn
    thô tưỡng tương ưng 3 đào khởi
    vọng tịnh chấp tịnh càngg thêm bệnh
    đối cảnh hỏi rằng định bao nhiêu
    3 đào tâm kia như bão tố
    ấy có chút phần theo sóng kìa
    Sóng kia nhanh quá tưởng êm ả
    sanh diệt vô lượng tưỡng là im
    thức kia tuôn mãi chưa ngừng dứt
    lên xuống nơi nơi theo lượn kia
    hành nhơn chơi bời trên lượn sóng
    théo sóng dập dìu thấy tâm đâu
    niệm niệm thảy thảy tuy biết rõ
    chấp kia vi tế biết đặng không
    9 tầng tâm thức không quá 1
    sao gọi rằng là thấy biển tâm
    này hành già kia xin khuyên thật
    thứ lớp tu hành xin kể qua
    tâm thô tuy lắng tưởng chưa dửng
    tâm thô vọng đọng như bão tố
    tâm thô an lạc
    tâm như dòng sông
    tâm như nước đứng yên ***
    tâm như bão lũ
    tâm khơi cuồn cuộn và tan biễn ngay lúc khởi
    tâm như bão tố cuống phong
    tâm như tầng tầng lớp bão lũ
    tâm bùng tỉnh tinh giác,
    êm ả như dòng sông
    phăng lăng như măt hồ
    cón chut gió lăn tăn
    và sáng suôt như gương
    mong hành giả tinh tấn đó mà
    xin chào hành giả
    [B][COLOR="Red"] ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್[/COLOR][/B]

  12. #192

    Mặc định

    HSNC:Trưa giờ bận quá nên hok lên được.Bạn muốn biết về pháp thân của bạn hok.hihi.Mình nhắn tin trong diễn đàn nha.

  13. #193

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Đừng để những vướn mắc đó vào trong lòng ,và không để lòng sân hận ,thấy đó chỉ là cái bóng mà tỷ nói đó ,tại sao mình hay nhận cái bóng trong gương đó lại là của mình mà phiền muộn HẢ HS
    Cái sai lầm của người tu thường đi bắt cái bóng ,mà ngở bóng đó là của mình ,tu hoài không đắc
    Tỷ nói gì hổng hiểu, đệ có bị làm sao đâu... :rose:

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  14. #194

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    HSNC:Trưa giờ bận quá nên hok lên được.Bạn muốn biết về pháp thân của bạn hok.hihi.Mình nhắn tin trong diễn đàn nha.
    bữa anh bảo em kiếp trc làm thầy bùa , làm bữa tới giờ em tìm tài liệu ngâm cứu hoòng nhằm sống lại kỉ niệm xưa muốn chít mà ko có nhớ đc . chán thật
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  15. #195

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    bữa anh bảo em kiếp trc làm thầy bùa , làm bữa tới giờ em tìm tài liệu ngâm cứu hoòng nhằm sống lại kỉ niệm xưa muốn chít mà ko có nhớ đc . chán thật
    Em đưa anh cái hình giả,chứ có phải hình của em đâu.Mấy nguời quen anh nói là hình đó hok phải của em.
    Mà em để hình đó trên avatar đứa nào cũng thấy.Tụi nó nói đó là hình 1 thằng bị ở tù.
    Last edited by Thien_than_000; 14-11-2012 at 11:15 PM.

  16. #196

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    Em đưa anh cái hình giả,chứ có phải hình của em đâu.Mấy nguời quen anh nói là hình đó hok phải của em.
    Mà em để hình đó trên avatar đứa nào cũng thấy.Tụi nó nói đó là hình 1 thằng bị ở tù.
    úi chời ơi
    thì em đang ở trong tù mà .
    hình đó của em đó , ko giỡn đâu.
    anh có trên yahoo đó , em mở wc cho coi nè
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  17. #197

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    úi chời ơi
    thì em đang ở trong tù mà .
    hình đó của em đó , ko giỡn đâu.
    anh có trên yahoo đó , em mở wc cho coi nè
    zì đó em , cho anh coi ké được ko nào :D
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  18. #198

    Mặc định

    mà quái nhỉ . đầu mình tròn trịa vậy , cua đi ai cũng khen đẹp trai mà , sao lại giống tù đc ta , ha ha
    à , chắc tại đôi mắt như dao câu , ai nhìn vào mắt em cũng lạnh sương sống mà nên ai cũng hãi . ha ha
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  19. #199

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    zì đó em , cho anh coi ké được ko nào :D
    ok , ép nick tôi
    vinhdam66
    mà chớ dùng ảnh tui để dán lên WC hay để thắp hương , châm kim ...gì đó nha
    hi hi
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  20. #200

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Vị nào với tâm bất thiện cố ý vu khống ''chuyện không thành có'' cho HS hoặc cho bất kỳ ai, mà HS hay bất kỳ ai thật sự không có làm, không có như vậy thì quả bất thiện sẽ trổ cho những vị đó, cho dù các vị đó có chứng đắc thần thông cao siêu tới đâu chăng nữa. Bởi vì Chân thật pháp thì luôn chói sáng hơn Hư nguỵ pháp !
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Đừng để những vướn mắc đó vào trong lòng ,và không để lòng sân hận ,thấy đó chỉ là cái bóng mà tỷ nói đó ,tại sao mình hay nhận cái bóng trong gương đó lại là của mình mà phiền muộn HẢ HS
    Cái sai lầm của người tu thường đi bắt cái bóng ,mà ngở bóng đó là của mình ,tu hoài không đắc
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Tỷ nói gì hổng hiểu, đệ có bị làm sao đâu... :rose:
    Tỷ đang bịnh không ngồi lâu được chỉ tranh thủ 5p hay 10p là đi nằm nghỉ ,chú ý tỷ nói gọn không giảng dài được ,có gì thì khi khỏe tỷ giảng sâu hơn ,
    Tất cả người tu hay người không tu đều có cái bóng ,đó là THAM ,SÂN SI ,khi mình đứng đâu trụ cảnh bóng sẽ ngã ,như mình đứng trước ánh sáng bóng ngã rọi liền.
    Cảnh là luôn tác động ,mình thấy TÂM THAM SÂN SI của người là cái bóng ,lập tức mình cũng lại vồ ngay cái bóng đó cho là của mình ,cho họ nói mình ,đây là TÂM sanh khởi
    Phân minh hay cố bào chửa ,đều đã bắt bóng y như con mèo đứng trước cái gương ,bỏ ăn của tỷ nói ở trên ,nói lỗi người mà không chú ý TÂM sanh của mình đây cũng là đang bắt bóng
    Khi biết đó là bóng mình đừng chấp bóng ,khi hiểu thấu đạo lý này mình sẽ đi sâu vào PHẬT tánh

    chú ý những câu tỷ nói trên d đ đều là PHẬT PHÁP không có một câu nào là giả là giởn
    Last edited by minh đài; 15-11-2012 at 07:53 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. DÒNG CHẢY MIÊN VIỄN CỦA THIỀN
    By bichthuybt in forum Thiền Tông
    Trả lời: 176
    Bài mới gởi: 28-07-2012, 06:22 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  4. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  5. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân
    By trango in forum Sách Tôn Giáo
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 14-03-2012, 01:31 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •