Trang 11 trong 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 567891011121314151617 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 201 tới 220 trên 355

Ðề tài: PHÁP TU NHANH VÀ MAU ĐẮC NHẤT

  1. #201

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    . Phàm phu thì mới phần cần phá chấp thì kới thành bồ tát . nếu ko ở đâu có bồ tát ra lò ?

    muc đích sau cùng trong các kinh điển cũng chỉ là hướng chúng sanh phàm phu học cách phá chấp ngã chấp pháp thế mà giờ bạn lại ko cho thực hiện cái việc này .... :D

    Vậy là chỉ bồ tát mới được học pháp vô ngã phá chấp còn phàm phu là ko dc quyền phá chấp ... hehe cho thành phàm phu hoài luôn
    Cái " vô ngã" trong kinh nói ra chính là trạng thái tự nhiên của các bậc đại giác ngộ ( Đức Phật & Đại Bồ Tát ) - nó không phải là cái tri kiến " Vô ngã " của bậc phàm phu.

    Pháp " vô ngã" sẽ đến tự nhiên khi một chúng sanh đạt "Đại giác ngộ " nói nôn na chính là thành " Phật & Đại bồ tát ".

    " Vô ngã" hiện tại của bậc phàm phu là " Vô ngã" của cái tri kiến số 06 ( tâm thức )- nó chẳng liên quan hay ăn nhằm gì đến cái " Vô ngã " mà các bậc đại giác ngộ đã nói đến trong kinh.

    Thank kiu.
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  2. #202

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Cái " vô ngã" trong kinh nói ra chính là trạng thái tự nhiên của các bậc đại giác ngộ ( Đức Phật & Đại Bồ Tát ) - nó không phải là cái tri kiến " Vô ngã " của bậc phàm phu.

    Pháp " vô ngã" sẽ đến tự nhiên khi một chúng sanh đạt "Đại giác ngộ " nói nôn na chính là thành " Phật & Đại bồ tát ".

    " Vô ngã" hiện tại của bậc phàm phu là " Vô ngã" của cái tri kiến số 06 ( tâm thức )- nó chẳng liên quan hay ăn nhằm gì đến cái " Vô ngã " mà các bậc đại giác ngộ đã nói đến trong kinh.

    Thank kiu.
    nghĩa là bạn cho rằng phàm phu chỉ kiến được " vô ngã " chứ không giác được " vô ngã " . nếu vậy thì cũng chưa rõ nghĩa .

    Bạn phải nói vậy nè . Phàm phu thì chỉ " vô ngã " được trong vài giây hoặc vài phút là cao . còn bồ tát thì mới thương xuyên vô ngã . Đó là sự khác nhau trong cá giác giữa phàm phu va bồ tát . Đó cũng là lý do tại sao trên diễn đàn quá nhiều phàm phu đã giác được " vô ngã " trong vài giây sau đó cứ lầm tưởng là mình đã hoàn toàn vô ngã nên cứ thao thao bất tuyệt mạo nhận bồ tát ... tuy rằng cũng là bồ tát nhưng chỉ là bồ tat trong vài giây giác dược thôi chứ ko trụ lâu được .
    Last edited by xahybitu; 13-11-2012 at 12:06 PM.
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  3. #203

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    nghĩa là bạn cho rằng phàm phu chỉ kiến được " vô ngã " chứ không giác được " vô ngã " . nếu vậy thì cũng chưa rõ nghĩa .

    Bạn phải nói vậy nè . Phàm phu thì chỉ " vô ngã " được trong vài giây hoặc vài phút là cao . còn bồ tát thì mới thương xuyên vô ngã . Đó là sự khác nhau trong cá giác giữa phàm phu va bồ tát . Đó cũng là lý do tại sao trên diễn đàn quá nhiều phàm phu đã giác được " vô ngã " trong vài giây sau đó cứ lầm tưởng là mình đã hoàn toàn vô ngã nên cứ thao thao bất tuyệt mạo nhận bồ tát ... tuy rằng cũng là bồ tát nhưng chỉ là bồ tat trong vài giây giác dược thôi chứ ko trụ lâu được .
    Bạn chưa hiểu những gì tôi nói.Hãy tự tìm hiểu thêm đi nhé, pháp tu " bồ tát " không có u minh, mê mờ. Phải biết rõ mình ở đâu, mình là ai, mình có những gì, khi cần dùng đến là có, là dùng được vì nó là của mình, không phải hen xui hay lúc có luôn không, lúc được lúc mất.

    Tôi mới bước vào pháp nên chỉ nó đến vậy không nên nói nhiều hơn ( huynh HGDG & 3911 mới chính là những vị chân tu thật sự )

    Thank kiu.
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  4. #204

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    thật ra cái tính hay tranh cãi của Mi chưa thấy ta nói có từ Mà người nói ko cà ...đeo kiếng chi cho uổng công vậy chắc là buồn ngủ mà khoái tám ha ..khò khò :whistling:
    chả hiểu bé nói j cả. động đến cái j của bé à. sao mà chưa j ngôn từ đã tối nghĩa thế này. hay là sâu xa quá mò mãi k ra
    vẫn còn đi còn đi

  5. #205

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hành Giả Du Già Xem Bài Gởi
    Tỷ MĐ lại mắc bệnh nhai kinh rồi ! Bỏ hết nó ra đi , hãy nói cái thực của Tỷ đó ?Hay là tu bấy nhiêu năm không có cái gì là của Tỷ hết ?

    Trân Trọng !
    Cho mình hỏi bạn đã có thực chứng gì chưa ? bạn có thần thông gì không , nếu có thì hãy pho trương ra ví như tha tâm thông , thiên nhãn thông ....

    Nếu có , minh sẽ quì dưới chân bạn bái sư . nhưng phải là loại thần thông sâu dày chứ không phải loại tí tí . loại tí tí thì những người tu hành bậc thấp ngày ngồi thiền vài giờ cũng có được . . Còn không lý thuyết suông thì trên này ai cũng có thể thuyết thao thao bất tuyệt .

    còn một câu muốn hỏi bạn là niết bàn là gì ? trạng thái của niết bàn ra sao ( biết rõ là ngôn ngữ ko diễn đạt hết được nhưng cũng được phần nào đúng không ) để biết trãi nhiệm của bạn đến đâu mới truyền pháp được chứ phãi ko nào . và bạn đã thấy được cảnh giới của niết bàn chưa , bạn thấy được cảnh giới vô thủy vô chung chưa ? có bao giờ bạn đã trãi nghiệm được 3 thì hiện tại quá khư tương lại chập thành 1 chưa .... còn nhiều . Mình mong bạn hay chia sẽ hết các trãi nghiệm của bạn mang tính cá nhân thay vì nói suông lý thuyết . Hình như các lý thuyết thì có nhiều lắm rùi chỉ có trãi nhiệm là cái mà bị thiếu thôn mà thiết nghĩ đa số các người tu đạo đều mong được nghe :rose:
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  6. #206

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Cho mình hỏi bạn đã có thực chứng gì chưa ? bạn có thần thông gì không , nếu có thì hãy pho trương ra ví như tha tâm thông , thiên nhãn thông ....

    Nếu có , minh sẽ quì dưới chân bạn bái sư . nhưng phải là loại thần thông sâu dày chứ không phải loại tí tí . loại tí tí thì những người tu hành bậc thấp ngày ngồi thiền vài giờ cũng có được . . Còn không lý thuyết suông thì trên này ai cũng có thể thuyết thao thao bất tuyệt .

    còn một câu muốn hỏi bạn là niết bàn là gì ? trạng thái của niết bàn ra sao ( biết rõ là ngôn ngữ ko diễn đạt hết được nhưng cũng được phần nào đúng không ) để biết trãi nhiệm của bạn đến đâu mới truyền pháp được chứ phãi ko nào . và bạn đã thấy được cảnh giới của niết bàn chưa , bạn thấy được cảnh giới vô thủy vô chung chưa ? có bao giờ bạn đã trãi nghiệm được 3 thì hiện tại quá khư tương lại chập thành 1 chưa .... còn nhiều . Mình mong bạn hay chia sẽ hết các trãi nghiệm của bạn mang tính cá nhân thay vì nói suông lý thuyết . Hình như các lý thuyết thì có nhiều lắm rùi chỉ có trãi nhiệm là cái mà bị thiếu thôn mà thiết nghĩ đa số các người tu đạo đều mong được nghe :rose:
    Về nhai lại kinh điển đi - Huynh 3911 có xem cho ông bạn 1 quẻ rồi mà không đọc hả :

    "Xét những comment và topic của pro, 3911 tạm đưa ra những biểu hiện dưới đây thể hiện người ít có lòng tự trọng:


    * Nhu nhược
    * Day dứt với lỗi lầm
    * Đối xử với với mọi người thiếu sự tôn trọng
    * Dễ bị ảnh hưởng bởi những lời phê bình
    * Tính đố kỵ
    * Bi quan
    * Phòng thủ


    Do it right now, don't talk too much ! Don't Waste your time, your money, your lifetime. Life is too short, Don't be a chairman of "Nato" - Non action, talk only."

    Thank kiu
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  7. #207

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Này Huynh TM & Tangbang,

    Tốt nhất là 02 ông bạn nên gặp trực tiếp HGDG để rõ thực hư nhé ? Huynh TM thì gặp tôi quá quen, ông bạn tangbang tôi chưa biết, nếu không muốn gặp HGDG thì gặp Colony tôi cũng được.

    Tôi sẽ không comment qua lại trên này nữa, thời gian tôi giành cho việc khác có lợi hơn nhiều.

    @Nếu mà không dám gặp Colony tôi hay huynh HGDG thì tốt nhất nên im lặng đi nhé ?

    Mong được gặp mặt sớm ?

    Thank kiu !
    ...COLONY à! Ô. hảy tỉnh lại đi nào!...Hảy là chính "Ông". Những điều đơn giản nói trên...kog lẽ các "Bậc Thầy" của Ô. lại kog có thể "dùng Trí " mà đối đáp được hay chăng? Nay lại còn nhờ Ô. làm phát ngôn chính thức...Chọ Họ nữa sao?
    * Vẫn biết Ô. vì "Tham$$$"... Nên Mê mờ Tâm-Tánh. Nhưng kog vì thế mà Ô. lại cam tâm làm......"Cái loa phóng thanh cho Người..." Thân Người vốn khó có được...Chớ vì Tiền mà làm Thân "Khuyển....."Cho Người sử dụng!!.

  8. #208

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Cho mình hỏi bạn đã có thực chứng gì chưa ? bạn có thần thông gì không , nếu có thì hãy pho trương ra ví như tha tâm thông , thiên nhãn thông ....

    Nếu có , minh sẽ quì dưới chân bạn bái sư . nhưng phải là loại thần thông sâu dày chứ không phải loại tí tí . loại tí tí thì những người tu hành bậc thấp ngày ngồi thiền vài giờ cũng có được . . Còn không lý thuyết suông thì trên này ai cũng có thể thuyết thao thao bất tuyệt .

    còn một câu muốn hỏi bạn là niết bàn là gì ? trạng thái của niết bàn ra sao ( biết rõ là ngôn ngữ ko diễn đạt hết được nhưng cũng được phần nào đúng không ) để biết trãi nhiệm của bạn đến đâu mới truyền pháp được chứ phãi ko nào . và bạn đã thấy được cảnh giới của niết bàn chưa , bạn thấy được cảnh giới vô thủy vô chung chưa ? có bao giờ bạn đã trãi nghiệm được 3 thì hiện tại quá khư tương lại chập thành 1 chưa .... còn nhiều . Mình mong bạn hay chia sẽ hết các trãi nghiệm của bạn mang tính cá nhân thay vì nói suông lý thuyết . Hình như các lý thuyết thì có nhiều lắm rùi chỉ có trãi nhiệm là cái mà bị thiếu thôn mà thiết nghĩ đa số các người tu đạo đều mong được nghe :rose:
    Một khi đã có thành kiến rồi thì thần thông dù có thể hiện cũng vô ích:
    Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm, liên quan đến Đại Mục-kiền-liên.

    Các ngoại đạo bàn tán với nhau không hiểu tại sao Sa-môn Cồ-đàm được nhiều phẩm vật cúng dường đến thế. Một người nói mình biết lý do. Được như thế là Mục-kiền-liên, vì Mục-kiền-liên lên cõi trời hỏi chư thiên đã tạo công đức gì, rồi trở về thế gian kể cho mọi người do làm điều này, điều nọ... rồi ông xuống địa ngục hỏi các tội nhân tại sao làm thế và cũng trở về thế gian kể lại do phạm tội như thế, như thế. Dân gian tin lời ông, nên đem nhiều phẩm vật đến cúng dường. Bây giờ nếu giết ông đi, thì số phẩm vật đó sẽ về tay các ngoại đạo.

    Họ đồng thanh cho là ý kiến hay. Sau đó họ quyên góp các thí chủ được một ngàn đồng, kiếm được một vài tên du đãng cướp bóc, thuê chúng đến Hắc Thạch giết Trưởng lão. Chúng đến ngay nơi Ngàøi ở, bao vây. Ngài chui qua lỗ khóa trốn thoát. Chúng trở lại và bao vây nữa, Ngài chọc thủng mái nhà bay lên hư không. Suốt hai tháng, bọn du đãng làm đủ cách, nhưng vẫn thất bại. Đến tháng thứ ba, thấy quả báo do nghiệp ác đã tạo trong tiền kiếp đã đến, Ngài không cố gắng thoát đi nữa. Cuối cùng bọn du đãng bắt được Ngài. Chúng xé tay chân Ngài giã xương nát ra như hạt gạo, quăng hết vào bụi rậm rồi bỏ đi.

    Suốt cả cuộc đời hành đạo đã dùng thần thông làm phương tiện. Bởi thế trong hàng thánh chúng, Mục Kiền Liên được suy tôn là bậc thần thông đệ nhất. Nhưng vì có thần thông mà mà Mục Kiền Liên bị hàng ngoại đạo oán thù, và bọn lõa hình đã đánh Mục Kiền Liên bị tử thương.
    http://buddhanet.net/budsas/uni/u-ph...g/pvtc-202.htm
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  9. #209

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Khi các con đã biểu lộ được Phật tính thì cái xưng hô đối đãi Ta-Con hoặc Lão -Bé sẽ ngay lập tức biến mất vì nó vốn chỉ là một ảo ảnh, lúc đó con chính là một Tân Thượng Đế! Trước khi chỉ cách Tu Luyện để chứng nhập thế giới Tinh Thần.:party:1
    một khi các "ta" đã ngộ được ắt chẳng còn to xanh tô đỏ làm chi nữa. thượng đế là j. tui đâu có tu đạo chúa. thế giới tinh thần ai chẳng có, sao còn có nhập xuất. dạo này bé tu sao mà cao quá thế này. phải chăng ý bé là

    "Vì lục trần thanh tịnh nên địa đại thanh tịnh. Vì địa đại thanh tịnh nên thủy đại thanh tịnh, hỏa đại, phong đại cũng lại như thế. Thiện nam tử!Vì tứ đại thanh tịnh nên 12 xứ, 18 giới, 25 cõi hữu thanh tịnh. Vì các pháp kia thanh tịnh nên 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, 37 phẩm trợ đạo thanh tịnh. Như thế cho đến 8400 pháp môn đà la ni hết thảy đều thanh tịnh. Thiện nam tử! Hết thảy thực tướng, vì tính thanh tịnh nên một thân thanh tịnh. Vì một thân thanh tịnh nên nhiều thân thanh tịnh. Vì nhiều thân thanh tịnh, như thế cho đến mười phương chúng sinh trở nên Viên giác thanh tịnh. Thiện nam tử! Vì một thế giới thanh tịnh nên nhiều thế giới thanh tịnh. Vì nhiều thế giới thanh tịnh như thế cho đến hết cả hư không, tròn đầy trong 3 đời, hết thảy trở nên bình đẳng thanh tịnh chẳng động"
    vẫn còn đi còn đi

  10. #210

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Về nhai lại kinh điển đi - Huynh 3911 có xem cho ông bạn 1 quẻ rồi mà không đọc hả :

    "Xét những comment và topic của pro, 3911 tạm đưa ra những biểu hiện dưới đây thể hiện người ít có lòng tự trọng:


    * Nhu nhược
    * Day dứt với lỗi lầm
    * Đối xử với với mọi người thiếu sự tôn trọng
    * Dễ bị ảnh hưởng bởi những lời phê bình
    * Tính đố kỵ
    * Bi quan
    * Phòng thủ


    Do it right now, don't talk too much ! Don't Waste your time, your money, your lifetime. Life is too short, Don't be a chairman of "Nato" - Non action, talk only."

    Thank kiu
    Phật giáo cũng dạy người ta coi bói nữa hả ta ... sao lại có vị bồ tát nào mượn việc bói toán để hạ nhục bêu xấu người khác như thế chứ ? thế mà topic . Nếu có bản lạnh coi bói thật sự thì sao ko nói ro tui họ tên gì , địa chỉ nhà , nhà có bao nhiêu anh chị em , họ tên gì làm nghề gì hiện tại tài sản tui có bao nhiêu tiền ... heheheh . chứ bói cái kiểu bêu xấu thì chỉ coi trên các kịch hài gala cười thôi mầy huynh đài bồ tát ơi ... chán quá . truyền pháp bồ tát gì mà mới thọt có mấy cái là phản ứng thấy ớn :rolling_on_the_floo Phải chăng các huynh đang tự bói cho chính mình :

    * Nhu nhược
    * Day dứt với lỗi lầm
    * Đối xử với với mọi người thiếu sự tôn trọng
    * Dễ bị ảnh hưởng bởi những lời phê bình
    * Tính đố kỵ
    * Bi quan
    * Phòng thủ
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  11. #211

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Phật giáo cũng dạy người ta coi bói nữa hả ta ... sao lại có vị bồ tát nào mượn việc bói toán để hạ nhục bêu xấu người khác như thế chứ ? thế mà topic . Nếu có bản lạnh coi bói thật sự thì sao ko nói ro tui họ tên gì , địa chỉ nhà , nhà có bao nhiêu anh chị em , họ tên gì làm nghề gì hiện tại tài sản tui có bao nhiêu tiền ... heheheh . chứ bói cái kiểu bêu xấu thì chỉ coi trên các kịch hài gala cười thôi mầy huynh đài bồ tát ơi ... chán quá . truyền pháp bồ tát gì mà mới thọt có mấy cái là phản ứng thấy ớn :rolling_on_the_floo Phải chăng các huynh đang tự bói cho chính mình :

    * Nhu nhược
    * Day dứt với lỗi lầm
    * Đối xử với với mọi người thiếu sự tôn trọng
    * Dễ bị ảnh hưởng bởi những lời phê bình
    * Tính đố kỵ
    * Bi quan
    * Phòng thủ
    Trong lúc bạn đang ngồi suy nghĩ những ngôn từ để biện luận với tôi, thì tôi đang ngồi chia sẽ những ứng dụng thiết thực trong phật pháp trong cuộc sống rất thành công & đầy hỷ lạc.

    1. Về đời hiện tại chúng tôi đã có " 4 C " đang tìm cách lên 5C.
    2. Về đạo cũng đã vượt qua mức " chơn nhân " đang tìm cách lên " Thần nhân " .

    Thấy bạn cũng tội nhưng thôi cũng kệ mà viết vài dòng hồi âm.

    Thank kiu !
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  12. #212

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Trong lúc bạn đang ngồi suy nghĩ những ngôn từ để biện luận với tôi, thì tôi đang ngồi chia sẽ những ứng dụng thiết thực trong phật pháp trong cuộc sống rất thành công & đầy hỷ lạc.

    1. Về đời hiện tại chúng tôi đã có " 4 C " đang tìm cách lên 5C.
    2. Về đạo cũng đã vượt qua mức " chơn nhân " đang tìm cách lên " Thần nhân " .

    Thấy bạn cũng tội nhưng thôi cũng kệ mà viết vài dòng hồi âm.

    Thank kiu !
    Thật ....kinh khủng
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  13. #213

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ncsoft Xem Bài Gởi
    Bây h chỉ có Đức Phật tùy căn cơ thuyết pháp cho bạn thì có thể bạn sẽ đắc đạo chứ mình cũng ko biết pháp môn nào có thể tu nhanh đắc được , mà cẩn thận ko khéo tu phải tà đạo :).
    bạn nói đúng

    Pháp tu nào của đức Phật thuyết cũng là tối thượng hết, có điều tối thượng với tùy căn cơ , với ngừoi này mau đắc, với ngừoi kia, lại chả đắc gì

    Tóm lại ko thể có pháp gì lại thích hợp với tất cả mọi loài, nếu ko đức Phật thừa hơi mà thuyết 84. 000 pháp

  14. #214

    Mặc định

    Quý Thầy tham luận kinh hồn

  15. #215

    Mặc định

    "Có nhiều người tự nhận là hành giả của Pháp và nói dối với người khác và với chính mình. Lúc qua đời, mọi lời nói dối sẽ đè lên chính họ."

    Một lời nói ra Trời, Phật, Quỷ, Thần đều chứng, đừng cống cao ngã mạn mà lúc "ngã" dậy ko nổi đâu.

  16. #216

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Trong lúc bạn đang ngồi suy nghĩ những ngôn từ để biện luận với tôi, thì tôi đang ngồi chia sẽ những ứng dụng thiết thực trong phật pháp trong cuộc sống rất thành công & đầy hỷ lạc.

    1. Về đời hiện tại chúng tôi đã có " 4 C " đang tìm cách lên 5C.
    2. Về đạo cũng đã vượt qua mức " chơn nhân " đang tìm cách lên " Thần nhân " .

    Thấy bạn cũng tội nhưng thôi cũng kệ mà viết vài dòng hồi âm.

    Thank kiu !
    He he he...Mỹ rút quân lâu rùi mà sao còn bom nổ dữ ta...COLONY sinh ở kho đạn Long Bình hả...he he he...
    Ầm ầm ầm...đùng đùng đùng...dzui wa hen.

  17. #217

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Trong lúc bạn đang ngồi suy nghĩ những ngôn từ để biện luận với tôi, thì tôi đang ngồi chia sẽ những ứng dụng thiết thực trong phật pháp trong cuộc sống rất thành công & đầy hỷ lạc.

    1. Về đời hiện tại chúng tôi đã có " 4 C " đang tìm cách lên 5C.
    2. Về đạo cũng đã vượt qua mức " chơn nhân " đang tìm cách lên " Thần nhân " .

    Thấy bạn cũng tội nhưng thôi cũng kệ mà viết vài dòng hồi âm.

    Thank kiu !
    Từ 37 độ lên 45 độ thuộc loại siêu độ có bằng cấp
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  18. #218

    Mặc định

    Ðức Phật dạy:

    "Phải thận trọng đừng chủ quan với tâm ý của ông. Tâm ý của ông không thể tin được, (vì vậy) hãy thận trọng ...

    Khi nào chứng quả A La Hán rồi mới có thể tin vào tâm ý của ông".

    có một điều là cái vẹt, hay mp3 ấy...ko thể là a la hán rồi

  19. #219

    Mặc định

    [QUOTE=Dần&Sàng;906436][COLOR="Indigo"]Thầy Nhất Hạnh dạy:

    ... Không được nhốt Thầy, bỏ Thầy vào trong một cái hũ nhỏ rồi đặt Thầy vào trong một cái tháp. Thầy không muốn Thầy có một cái tháp. ...

    thầy nhất hạnh, hiểu biết lắm

    vào tháp...mà có tay nào cao tay...lại chơi xấu...thì chưa chắc đã thoát thân

    thầy ...thích thanh tứ, có tháp....mà cũng xin về quê

    người nào biết chắc mình là ai, như thế nào, thì ko dám ngông nghênh, sơ hở

    bởi vì, chưa thành phật, chưa tự tại...như bồ tát, thì nên khiêm tốn, nhã nhặn, đừng khoe, hỏng hết...thân tâm

  20. #220

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Về nhai lại kinh điển đi
    Đây là lời của một người học Phật ư?
    Kính gửi Ban điều hành TGVH!
    Thực lòng mà nói thì mấy hôm nay,tôi luôn trăn trở chuyện 2 đạo hữu(đh) được đề cử vào làm mod trang Phật học Đạo hoc-Học đạo.Bởi vì những bài viết của các đh này chưa thể hiện một chút gì là người Phật tử cả,ngoài ra,còn thường xuyên có những lời lẽ xua đuổi những ai không cùng ý kiến với mình một cách khiếm nhã mà Phật tử không nên có,vậy thì dạy ai,hướng dẫn ai đây?
    Tôi đã rất muốn viết một bài hoàn chỉnh để dẫn chứng đầy đủ những điều tôi vừa nói ở trên,nhưng may mắn thay, đh HGDG đã rút khỏi đề cử mod PG và có bài viết trên của Love Tamlinh nên tôi rất mừng và thấy không cần thiết phải up bài nữa.
    Kính mong các đạo hữu cùng chia sẻ để tìm được con đường tu tập hợp lý với mình nhất.
    Trân trọng!
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Tìm kinh!
    By Nhất Niệm in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 22-10-2012, 09:14 PM
  3. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM
  5. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •