Mình rất thích cây này TB à họ nhà nghệ
Củ nó nè
Mình rất thích cây này TB à họ nhà nghệ
Củ nó nè
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
Thanh Bình bên đó kiếm được cây này ko? nó họ gừng có nguồn gốc từ Colombia
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
Loại ngải này có nguồn gốc ở CAMBODIA :
TB có so sánh lại với ảnh huỳnh hổ chánh tông trong bài viết của huynh Tamandieungo , không biết có giống không??:drooling: :bee:,TB .
Huỳnh hổ chánh tông:
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 10-03-2010 at 04:20 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Last edited by Thanhbinh123; 10-03-2010 at 03:06 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hoa có màu tím trắng:
![]()
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Lọai ngải có hoa màu trắng:
Người ThaiLand gọi với cái tên: "Emperors Wan"
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 11-03-2010 at 01:20 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
em được 1 ông thầy trên núi cho mấy củ ngãi đem về trồng . ông ta nói đó là ngãi thần tài . em trồng được 4 tháng thi` lên cây . nhưng lại không biết câu thần chú . xin các cao nhân chỉ dạy .
01-Hoa tím trắng lá sọc :
![]()
Hoa tím trắng lá trơn xanh, loại này có hai dạng lá.. bảng lá to và loại lá thon nhỏ"dạng củ giống nhau"
02- Hoa tím trắng , loại lá bảng to:
03 - Hoa tím trắng ,loại lá thon nhỏ:
ảnh chụp xa
ảnh chụp gần
04-Hoa trắng , lá tím xanh, dạng củ giống hình củ số 03:
05- loại này dạng thân bé, lá thon...dạng củ cũng giống hình số 03 .
06-Củ ngải Tượng "Bình vôi" : Trong hai củ ngải Bình vôi...TB đã "chai hia" với một bạn ở Cali ...Người bạn này cũng đi song song với TB ...thích nghiên cứu cây cảnh... cứ mỗi lần thấy cây lạ...là alô ...alô cho TB... Làm TB lo kiếm chậu...Cho TB gởi lời thăm sức khỏe ...chúc chuyến du lịch vui vẻ.
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 16-03-2010 at 12:00 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
nhìn ảnh trên của Dragonle ,trông giống ảnh này :happy:.
nhìn ba tấm ảnh ... TB chợt nhớ quê hương...nhớ đường về quê ngoại
[/QUOTE]
chào TB !
cai hinh thứ 2 cua Tb có bụi tre và nước đó thì có hai cây ngải lá có sọc thì cái lá cao dài có sọc là khalaquat đó còn cấy soc mà thấp nhỏ thì thuoc ngai hổ , cái cây khalaquac là ngải chim cưởng thuộc ngả nói , ngải yêu không có tính hung dử không thuoc ngải malai hay ngải hổ , chớ lầm lẩn gây tranh cải
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ảnh ngải của huynh ND chụp ở VN chuyến về quê năm 2009... . TB biết tên hai loại không biết có đúng không? huynh tỷ nào biết tên xin góp ý giúp, thanks! Hiện giờ huynh ND có mặt tại VN, và sắp trở về Mỹ.Huynh ND có liên lạc với THANH HUY không được,vì hôm tết TH rất bận với gia đình từ Mỹ về...
TH có phone lại cho huynh mà không được...???
Huynh vô DD nhớ ghé qua đọc tin nhắn của TB bên YAHOO nghe huynh!
Ảnh dưới đây thuộc họ gừng có hoa màu đỏ, nhà TB có trồng :
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 19-03-2010 at 01:04 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Lâu quá không lên diển đàn, thấy bà con náo nhiệt quá làm tui cũng mừng lây.
Cảm ơn các huynh đệ đã post những bài để tham khảo và rất hữu ích cho diển đàn .
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn..THANKYOU.:big_grin:
GIA ĐỈNH VÔ HỈNH
Ngải làm cơm đổi màu đen:
Loại này sẽ làm cơm đổi màu đen.
"Change Rice to Black when put on Top while cooking "
![]()
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ngải gù " Rù" :big_grin: "huệ ngải" lá sọc:
Kim cang ngải"TB không biết tên gì? chỉ biết người bạn gọi là KC :bee::bee: :
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 19-03-2010 at 06:07 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
TB đâu có biết tên gì? chỉ nghe người bạn bên Thái nói loại này tên là KC, chỉ biết vậy thôi, Củ ngải bé tí hà, tại chụp hình ,nhìn thấy củ ngải to ra , trong ruột màu trắng ,ngửi không mùi...TB không dám cắn thử , sợ á khẩu ....TB cũng đang tìm hiểu về cái tên lạ này!! ,cũng giống như ở bên VN mình ...các thầy mỗi vùng, mỗi nơi , các thầy đặt cho tên riêng :drooling:
Last edited by Thanhbinh123; 19-03-2010 at 06:30 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
#2
hoangquangtung
Gia nhập: Mar 2010
Bài gởi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
--------------------------------------------------------------------------------
''thanh bình ah xin chị cho em biết hôi nhỏ em tư tâp thiên công sau dó em bi nắng dầu và gần như trí nhớ bị giảm di rất nhiều mà thấm chí em thây tóc em bạc nhiêu lém và có nhưng lúc thấy đầu trốg rỗng khôg con nhớ nổi nua chi ah khôg biết em bị thê nào nữa chi có biêt em măc phải benh gì khôg giúp em với em rat bun chi ah nếu chị có cach giải thì liên lac với em bang dc..tinhyeumongmanh8879@yahoo.com va em ten tung rất cảm ơn chị nhiêu nhe nêu chi biêt môn nội công nào chữa dc thi càng tốt chị gửi cho em nhé"
* TB thấy em trai có thắc mắc đi mấy nơi tìm TB gở rối tơ vò!!!!... xin lỗi em trai, TB không biết em ạ.
Để TB nhờ huynh KIEMKHACH...gíup em nha.
MẾN GỞI HUYNH KK! anh đọc lời văn tin gởi của em Tung..có nich>>TÌNHYÊUMONGMANH , nếu anh biết ,anh giải thích giúp em...Thanks
Last edited by Thanhbinh123; 19-03-2010 at 08:43 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ayza ,Nói Pháp được cho Bá tánh là việc phải làm đấy không là mang cái tội "Phế Đạo" rất trầm trọng trong Huyền thuật.
Việc này cần phải từ từ....không cứng được, cái kia cứng không sao.
Trước tiên phãi biết Huynh ấy muốn chơi kiễu gì rồi mình tính tiếp...
Thiền Tịnh Mật hay Bùa Phép ? Còn Ngãi thì chịu ...TB phải ra tay thôi.:D:crying:
Thân mến
Kk
Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks