Trang 2 trong 12 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 230

Ðề tài: Ứng dụng Phật Học vào cuộc sống thực tiễn

  1. #21
    Đai Nâu Avatar của 3911
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Hải Ngạn Phương Nam
    Bài gởi
    419

    Mặc định

    Chào các Bác Cuối Tuần,




    10 ngày trước, 3911 có giúp cho một cô bé 22 tuổi đã lập gia đình, đang làm việc tại tỉnh Quảng Ninh với nghề nghiệp là kế toán tổng hợp và bị xảy thai 2 lần trước đó. Đến lần thứ 3 có hiện tượng xuất huyết.

    3911 dụng pháp của Viên Mãn Báu Thân Lô Xá Na Phật, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Dược Sư và Chư Phương Thần cứu được. Chỉ dụng Pháp từ xa, nương vào phương tiện của sóng điện thoại di động mà thành.


    Hiện cô bé ấy sức khỏe đã ổn định và rất vui. Các Vị thử nghĩ xem, cái quý nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Nếu không làm mẹ được thì liệu gia đình họ có hạnh phúc không?


    Chúc cô bé đạt được thiên chức của người phụ nữ ! Chúc bạn hạnh phúc !


    3911
    Last edited by 3911; 03-11-2012 at 10:12 AM.
    Million Dollar !

  2. #22

    Mặc định

    Đây là thực tiễn mà tỷ MINH ĐÀI đã áp dụng trong sự sống và cũng là tánh của MINH ĐÀI

    LÀM SAO TRIỆT GIẢI THOÁT

    Trước khi hành động mình có bao giờ nghỉ nếu mình làm như vậy có tạo nghiệp ko?có làm khổ ai ko ?có thiệt hại gì ko?đều này chưa một ai nghỉ cả mà chỉ thỏa cái tánh ham muốn của mình ,cái lợi trước mắt .
    Khi nghỉ vì thân tứ đại thì nghỉ ko riêng bản thân mình có thân tứ đại mà tất cả chúng sanh đều có thân tứ đại ,nghỉ đến sanh tồn thì thì tất cả đều có sanh tồn ,tâm mình khổ thì chúng sanh còn khổ hơn mình,bản thân mình chỉ là phần nhỏ của thế gian, nước mắt của mình chỉ là những giọt nước mắt nhỏ nhoi ,người làm cho mình buồn đem so với cái buồn biệt ly sanh tử đâu có đáng .
    Của bản thân mình chỉ là tiểu ngã mà của chúng sanh mới là đại ngã .
    Vì vậy khi cô bị bệnh thập tử nhất sanh ,mê mang nằm trên gường bệnh ,khi cấp cứu trong bệnh viện cô y tá đo nhiệt độ là 42 độ nhưng y tá ngạc nhiên tại sao ?cô ko bị mê sảng ,suốt đời luôn nghỉ đến chúng sanh chứ ko nghỉ đến tình cảm cá nhân.ko dùng hình tướng nhà phật để gạt chúng sanh,chỉ khác mọi người là ko biết diện hay trang điểm bản thân .
    Chính vì biết so sánh cái tiểu ngã và đại ngã mà vượt qua những thất tình tầm thường của thế gian ,vượt qua đau đớn của bản thân ,vượt qua nổi khổ của thế gian tác tạo cho bản thân ,suốt 30 năm hành trì cô đã tự giải thoát TÂM ko vướn chuyện trần gian nhỏ nhoi kia
    Ai đang theo cô tu học ,xin học trước lòng cao thượng ,nhường cho người mọi cái đẹp ,an vui ,xin nhường cho người được cỏi niết bàn ,xin cho người con đường giải thoát ,ko ai cứu mình mà chính mình tự cứu lấy ,người đi trước chỉ cho người đi sau biết tự cầm chén đủa ,muổng ,chứ ko thể ăn dùm thế, đó là con đường trãi muôn ngàn hoa tươi đẹp ,xin mạnh chân bước đến giải thoát cái tâm đau khổ của bản thân.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CẦU CHO HẾT THẢY CHÚNG SANH ĐỒNG THÀNH PHẬT
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  3. #23

    Mặc định

    e cũng thấy đc sự màu nhiệm của phật pháp, mặc dầu e cũng dụng công rất ít và cũng chẳng có thầy để dẫn đường ... e cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc phóng sanh trong Kinh Phật đã hướng dẫn cho chúng sanh :)

    e bị hai lần tai nạn ngoài đường trog nhà và ngoài đường

    1. trong đợt đi cần giờ về với nhóm bạn, đứa đằng trước chạy xe vô tình vào đường đang làm toàn đá nhỏ lởm chởm, xe nó chạy nhanh rùi trượt vào đường đang làm ấy bị té khá nặng, xe từ đằng sau chạy lên ko tránh khỏi rồi cũng té theo luôn, cũng hên ko cán thằng đàg trc :D
    kết quả 3 thằng bị ngã, thằng nào cũng tróc xi, riêng e là nhẹ nhất, bị một vết trầy ngay mắt cá khoảng 5cm, vài vết bầm trên bắp đùi , bi giờ lành lặn rùi, nên kiếm đc vết thẹo trên mắt cá cũng khó mà thấy :D, e ngồi đằng sau xe của thằng bạn, ko biết có phải thế mà mình bị nhẹ chăng, hay tay lái nó quá cừ :D trong lúc sắp té thì e đinh nih chắc chắn là e sẽ bị nặng nhất :D

    vụ thứ 2 e hay lau nhà, bữa kia đem lên gác lau xong rồi đi xuống cầu thang gác bị té, té trựơt dài xuống thang gác, chỉ bị bầm tay chân rồi thôi, ko bị gãy sứt mẻ gì hết :D hết cả hồn =)) mà bị ngay t6 ngày 13 mới vui...hihi 1 tuần rồi lành lặn trở lại:peace_sign:

    trên đó là những việc e bị tai nạn tưởng như sứt mẻ nặng, nhưng chỉ bị bầm tay chân, kể ra cho vui...

    rồi từ đó e suy ra ,ở nhà e lay hoay dưới bếp, gặp những con kiến nó gần chậu rửa chén, bị rớt vào vũng nước, bắt nó đem nó qua những chổ cạn cho nó đc tìm niềm vui nơi mạng sống :D, gặp kiến bu thì e cũng ko giết, đuuổi chúng ra chổ khác rồi thôi, phóng sanh mạng sống thì ta bị tai nạn cũng nhẹ :) chỉ bầm mà ko gãy gải gì cả :) ở nhà e chỉ phóng sanh kiến mà thôi :D

  4. #24
    Nhất Đẳng Avatar của Hành Giả Du Già
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    A Lan Nhã
    Bài gởi
    1,048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 3911 Xem Bài Gởi


    Chào Các Bác,

    Xin vui lòng chia sẻ những gì mà bạn học được từ pháp của Phật ứng dụng vào thực tế cuộc sống, giúp ích cho con người trong nhóm nhỏ, cộng đồng nhỏ, cộng đồng lớn.
    Và chỉ chia sẻ những gì mình làm được mang lại ích cho người trong cuộc sống này. Và không chia sẻ những gì bạn nghe, hoặc sao chép đâu đó, hoặc người khác kể lại…nói chung là không phải của chính mình.

    Theo tiêu chí sau:

    Kiến phần,
    Tướng phần,
    Chứng phần,
    Tự chứng phần.


    -------------------------------------------------------------------------
    Xin thưa, đây là topic chia sẻ việc ứng dụng pháp. Các bạn không nên tranh luận, hý luận và làm lệch đi ý nghĩa của nó. Những ai thấy không hợp với mình thì xin đứng nhìn và đừng spam.

    Trân trọng cám ơn,
    3911
    Khuyên các bạn nên quay lại đúng với " mục tiêu " mà chủ Topic đã nêu ra.

    Trân Trọng !
    HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

  5. #25

    Mặc định

    Ha ha trước khi mở topic huynh 3911 không cúng phi nhân phải?

    Phi nhân là người thị phi đó
    ----------------------------
    Hữu tâm vô tướng....
    Hữu tâm vô ý.....
    Hữu tâm vô lệ.....
    Tịch tịch vô tâm.

  6. #26

    Mặc định

    Cái đáng quý ở những topic như thế này là mọi người được chia sẻ những cảm nhận chân thật của mình về Tâm Và Đạo.
    Hiệu quả tốt rõ ràng là mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và hy vọng thêm vào sự tốt đẹp vẫn còn đó trong cuộc sống mặc dù là nói lên những trải nghiệm u ám của đời mình.
    Hãy chung tay gỡ rối cho diễn đàn bằng cách đơn giản hóa suy nghĩ của mình đi bạn Minh Đài. Đừng nên đóng vai sư phụ, sư tỷ gì ở topic người khác lập ra nữa. Nếu vẫn muốn thế thì hãy mở một topic riêng để làm điều này để Nếu bạn làm đúng thì người ta sẽ vào xin làm đệ tử bạn.
    Dt cũng xin xin chia sẻ một tí kinh nghiệm cá nhân:
    Tham gia vào diễn đàn TGVH này lúc đầu mình cũng hay đi sửa lưng thiên hạ bằng cái kiến thức của người khác mà mình cho là đúng. Nhưng qua thời gian Dt thấy việc làm đó dù đúng hay sai cũng còn tùy thuộc rất nhiều vào Đạo Tâm, Đạo Lực hay kinh nghiệm trãi nghiệm của từng người học đạo, kể cả người viết hay người đọc.
    Thường những topic hay dẫn đến tranh cải lê thê càng đọc càng rối trí vì phần đông chỉ dùng lý để tranh luận với nhau. Nếu đã cùng thực hành, có thực nghiệm về một điều gì đó người ta sẽ không cải nhau nữa mà chỉ chia sẻ thêm và nhiều người khác rồi cũng sẽ có tai nghe - mắt thấy - thân nghiệm như vậy, có nghĩa là sẽ kiểm chứng được.
    Dt nghĩ người học đạo cũng như việc học ở đời khác nên khởi đầu bằng căn bản, tiệm tiến học cái đơn giản thực tế dễ hiểu, dễ làm, dễ thành công. Những điều cao xa nói nghe thì hay nhưng không thực hành để kiểm chứng thì nên bỏ qua để không tốn thời gian quý báu, nhanh như chớp của đời người.
    Vài lời thô kệch tham gia, có gì sơ ý xin các bạn bỏ qua cho.
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  7. #27

    Mặc định

    Xin chào


    SJC9999 tuy còn nhỏ tuổi (21,5 tuổi) nhưng mai mắn được Vi Sư Phụ truyền cho pháp Kim Cang (không phải kim cang mật tích, không phải kim cang uế tích) mà là Kim Cang của dòng truyền thừa người Việt. Tôi mới theo Sư Phụ được một thời gian ngắn, nhưng thấy một đồng nghiệp bị trúng tà thuật, đồng nghiệp tôi gặp rất nhiều thầy để chữa nhưng không hết. Sức khỏe của đồng nghiệp tôi ngày càng suy sụp. Lúc ấy, tôi ra tay thử chữa cho đồng nghiệp 2 lần, đến nay cuộc sống đã trở lại bình thường. Mới đây đồng nghiệp của tôi cũng vừa được thăng chức và được tăng lương. SJC9999 gửi lời cảm ơn đến Sư Phụ vì con đã ứng dụng được pháp của Thầy.


    Cảm các vị đã đọc bài chia sẻ của SJC9999.

  8. #28
    Đai Nâu Avatar của 3911
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Hải Ngạn Phương Nam
    Bài gởi
    419

    Mặc định

    Xin Chào Ban Quản Trị,


    3911 chân thành cảm ơn Ban Quản Trị đã tận tình giúp đỡ xóa các tin spam, trả lại sự an bình cho topic.


    Một lần nữa 3911 trân trọng cảm ơn tấm thiện tình này !


    Chúc Ban Quản Trị tràn đầy hỷ lạc !

    3911
    Million Dollar !

  9. #29

    Mặc định

    Giáo lý phật pháp uyên thâm, đôi lúc cả đời cũng chưa hiểu hết....trước kia tôi chưa trải qua nhưng điều gì hoặc tin tưởng lắm vào phép nhiệm màu của đạo phật ...sau khi em gái tôi bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi, tôi đã thử thành tâm khấn vái để cho em tôi ra đi nhẹ nhàng không còn đau đớn khổ sở kéo dài và kỳ lạ thay trong vòng 1 tháng khởi bệnh, em tôi trước khi mất vẫn rất tỉnh táo ra đi thanh thản về bên kia thế giới ...câu chuyện đau lòng này giúp tôi tỉnh ngộ hơn và ra sức đi tìm huyền nghĩa giáo pháp của Phật giáo ....Đời người ai cũng 1 lần chết, như 1 chuyến về quê sau thời gian ở tạm cõi ta bà nhưng để khỏi bị hành hạ do bệnh tật, khổ sở lúc cuối đời thì ít ai được như ý ....Nam mô A di đà Phật!

  10. #30

    Mặc định

    Ngày trước vì chưa thấy được mình nên thường thích khoe mẽ, bắt chẹt người khác nhưng bây giờ thì thấy những việc đó là vô cùng nhàm chán và không có ý nghĩa. Hoa Sen (HS) thường tự hỏi sao Chú Nhật Nguyệt chẳng bao giờ trả lời tin nhắn hay comment của mình thì ra là Chú không ưa những cái tâm nhỏ nhen, gai góc của những người như mình. Hôm nay tình cờ vào xem lại topic này của Huynh 3911 thì ngạc nhiên khi thấy những câu khen ngợi cũng như chúc phúc của Chú Nhật Nguyệt, chẳng phải HS không tu được mà vì HS chưa thực biết mình ra làm sao nên suốt hơn 15 năm qua toàn gây ra chướng nghiệp tầm bậy, bây giờ nhìn lại thấy được bài học kinh nghiệm của mình nên không muốn phải rơi vào những cái hố to tướng như trước nữa, bên cạnh đó cũng cám ơn những bậc ân nhân, hiền nhân đã từ bi xuất hiện trợ duyên trên đường đi của HS. Cầu mong cho quả lành sẽ phát sinh cho các vị ấy!

    Bây giờ HS tạm thời đang có những quả lành như là:
    - Việc mong cầu trước đây tự dưng xuất hiện đầy đủ, tròn vẹn.
    - Việc suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng tự xuất hiện (không cầu mà tự nhiên có)
    - Tâm an lạc và cân bằng suốt cả ngày đêm, được hơn 1 tháng rồi.
    - Tâm bớt nóng giận, có nóng thì cũng không chửi rủa người khác tệ hại như trước nữa.
    - Tâm có sự quan sát nhanh chóng dừng lại những cảm nghĩ tiêu cực.
    - Không nghĩ mình làm việc kiếm cơm mà thấy giống như mình đang làm công quả trong chùa, không nghĩ những đồng nghiệp là địch thủ cạnh tranh mà tự nghĩ họ giống như những người hữu duyên với mình, mình giúp được gì cho họ cũng chính là giúp cho chính mình vì suy cho cùng mình là người tu, đang thực tập giáo lý vào cuộc sống thực tế.
    - Không cảm thấy giá trị đồng tiền nặng nề nên có ít cũng vui, có nhiều cũng vui, ít ham muốn những thứ vô bổ mà thường nghĩ tới cái thiết thực nhất.
    - Thường ngủ an ổn ít thấy giấc mộng, những khi người không khoẻ tuy là có giấc mộng nhưng khi thức dậy là quên hết. Ngủ đủ giấc liền tự thức dậy trước khi đồng hồ reo.
    - Lúc này di chuyển tự nhiên thấy nhẹ nhàng, không còn cảm giác nặng nề mệt mỏi như trước, lại ít tạo ra tiếng động -- những người xung quanh thường bất ngờ khi không nghe thấy tiếng bước chân của mình, dù mình cân nặng gần 70kg.

    Vài dòng chia sẻ bổ sung thêm, hy vọng giúp ích cho chủ đề thêm sinh động.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  11. #31

    Mặc định

    Có bạn nào ứng dụng tư tưởng phật học vào việc đòi nợ chưa,...cho một ví dụ cụ thể để mọi người học hỏi, vì đạo đời của nhiều người trong chúng ta chưa thể tách bạch rõ ràng. Chân thành.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    Có bạn nào ứng dụng tư tưởng phật học vào việc đòi nợ chưa,...cho một ví dụ cụ thể để mọi người học hỏi, vì đạo đời của nhiều người trong chúng ta chưa thể tách bạch rõ ràng. Chân thành.
    Nếu có xin mọi người hoan hỷ chia sẻ.
    Đời là thế mà lại không phải thế.
    Mắt tuy nhìn không quán vẫn sai,
    Tai tuy nghe không trí vẫn phí hoài.
    Đời là thế, đừng tin là như thế.

  13. #33
    Nhất Đẳng Avatar của Hành Giả Du Già
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    A Lan Nhã
    Bài gởi
    1,048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    Có bạn nào ứng dụng tư tưởng phật học vào việc đòi nợ chưa,...cho một ví dụ cụ thể để mọi người học hỏi, vì đạo đời của nhiều người trong chúng ta chưa thể tách bạch rõ ràng. Chân thành.
    Chỉ cần phát khởi trong đầu về ý nghĩ đó thì người ta mang tiền đến đưa cho mình thôi ấy mà ?

    Cái này huynh 3911 làm nhiều lần rồi ( chủ yếu là lâu kiểm lại pháp, vù nếu pháp nào không làm được ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm khi cần thì nó chưa phải là của mình. )

    Trân trọng !
    HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tự_Phúc_Tín Xem Bài Gởi
    Nếu có xin mọi người hoan hỷ chia sẻ.
    Có cô đây ,người ta mắc nợ cô là 5 chỉ vàng ,cô đến đồi tiền nợ ,mong sao chủ nhà trả bớt cho cô ,nhưng đi đòi thì cô không bao giờ nặng lời chỉ hỏi vòng vòng chuyện làm ăn ,xong mới đặt dần chuyện đòi nợ .
    Nhưng lần nào chủ gia cũng khất và than vãn không trả ,còn nói xiết đồ thì cô không nở xiết đồ ai ,vì chủ gia không có gì để xiết ,nhưng ngày nào người này cũng vào xòng bạc đánh bài .
    Biết mình không thuộc loại đi đòi nợ ,mới lên TAM BẢO khấn :con xem tiền đó cúng dâng TAM BẢO tùy duyên bề trên xoay chuyển .:hee_hee:
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Có cô đây ,người ta mắc nợ cô là 5 chỉ vàng ,cô đến đồi tiền nợ ,mong sao chủ nhà trả bớt cho cô ,nhưng đi đòi thì cô không bao giờ nặng lời chỉ hỏi vòng vòng chuyện làm ăn ,xong mới đặt dần chuyện đòi nợ .
    Nhưng lần nào chủ gia cũng khất và than vãn không trả ,còn nói xiết đồ thì cô không nở xiết đồ ai ,vì chủ gia không có gì để xiết ,nhưng ngày nào người này cũng vào xòng bạc đánh bài .
    Biết mình không thuộc loại đi đòi nợ ,mới lên TAM BẢO khấn :con xem tiền đó cúng dâng TAM BẢO tùy duyên bề trên xoay chuyển .:hee_hee:
    Rất là Minh Đài, một tấm lòng đẹp.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  16. #36
    Đai Nâu Avatar của 3911
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Hải Ngạn Phương Nam
    Bài gởi
    419

    Mặc định

    Dear All,


    14 ngày trước, 3911 có hướng dẫn cho một thành viên trong TGVH dùng pháp “Đối lưu tài khóa của Tứ Thiên Vương” và ngày 8.11.2012 người này nhận được 150,000,000VND (một trăm năm mươi triệu).


    Quan điểm của 3911 rất đơn giản là giúp người đáng giúp và như thế là niềm vui của mình.


    Cool fun,
    Million Dollar !

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 3911 Xem Bài Gởi
    Dear All,


    14 ngày trước, 3911 có hướng dẫn cho một thành viên trong TGVH dùng pháp “Đối lưu tài khóa của Tứ Thiên Vương” và ngày 8.11.2012 người này nhận được 150,000,000VND (một trăm năm mươi triệu).


    Quan điểm của 3911 rất đơn giản là giúp người đáng giúp và như thế là niềm vui của mình.


    Cool fun,
    M Đ muốn có tiền xây tịnh thất ,nè chỉ M Đ đi:hee_hee:
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  18. #38

    Mặc định

    Dear All,


    14 ngày trước, 3911 có hướng dẫn cho một thành viên trong TGVH dùng pháp “Đối lưu tài khóa của Tứ Thiên Vương” và ngày 8.11.2012 người này nhận được 150,000,000VND (một trăm năm mươi triệu).


    Quan điểm của 3911 rất đơn giản là giúp người đáng giúp và như thế là niềm vui của mình.


    Cool fun,
    Theo luật Nhân Quả thì việc "người ta" gặp được Thầy chỉ cho cách "xì là bùa" ra xiền thì chính là Nhân Duyên đã đến trổ, như "cuốn sổ tích kiệm" của người ta đến kỳ rút vậy. Chớ nếu mà không có "sổ tích kiệm" sẵn thì tài thánh cũng chẳng giúp được chi. Nếu "thay trời hành đạo" làm trái luật nhân quả thì quả báo chẳng sai.

    Do vậy, người ta nói Phúc chủ may Thầy là thế. Mình giúp người ta có xiền nghĩa là tới lúc Duyên người ta nảy nở, chớ chưa chắc do tài Thầy.....

    Vài suy nghĩ đóng góp.

  19. #39
    Đai Nâu Avatar của 3911
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Hải Ngạn Phương Nam
    Bài gởi
    419

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Theo luật Nhân Quả thì việc "người ta" gặp được Thầy chỉ cho cách "xì là bùa" ra xiền thì chính là Nhân Duyên đã đến trổ, như "cuốn sổ tích kiệm" của người ta đến kỳ rút vậy. Chớ nếu mà không có "sổ tích kiệm" sẵn thì tài thánh cũng chẳng giúp được chi. Nếu "thay trời hành đạo" làm trái luật nhân quả thì quả báo chẳng sai.

    Do vậy, người ta nói Phúc chủ may Thầy là thế. Mình giúp người ta có xiền nghĩa là tới lúc Duyên người ta nảy nở, chớ chưa chắc do tài Thầy.....

    Vài suy nghĩ đóng góp.



    Dear Pro,


    Topic này nói rất rõ là viết ra những điều mình ứng dụng & thân chứng nhé pro, tránh lạc chủ đề, OK ?


    Cool fun,
    Million Dollar !

  20. #40
    Đai Nâu Avatar của 3911
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Hải Ngạn Phương Nam
    Bài gởi
    419

    Mặc định Hi

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    Có bạn nào ứng dụng tư tưởng phật học vào việc đòi nợ chưa,...cho một ví dụ cụ thể để mọi người học hỏi, vì đạo đời của nhiều người trong chúng ta chưa thể tách bạch rõ ràng. Chân thành.



    Dear Pro,


    Chuyện này quá mơ hồ và lú lẫn, nên bán những thứ gì mình đang có để trả nợ thôi. Chứ vụ này không dùng pháp được, OK ?



    Cool fun,

    3911
    Million Dollar !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Việc tương lai của phật di lặc
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 28-07-2013, 02:18 AM
  3. Dẫn nhập giả thuyết về thiền định
    By vuhanp in forum Thiền Tông
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 25-09-2012, 07:04 PM
  4. Kinh Danh Hiệu Nghìn Phật Tương Lai Kiếp Tinh Tú
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-04-2012, 11:55 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •