kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Rao bán 2 con ma trên mạng

  1. #1

    Mặc định Rao bán 2 con ma trên mạng

    Rao bán 2 con ma trên mạng


    - Một người New Zealand đăng mẩu thông báo rao bán 2 con ma nghịch ngợm đã được yểm trừ trên một trang web đấu giá.
    Người đàn ông này tuyên bố, hai con ma gồm một ông già và một cô gái trẻ sống trong nhà anh ta. Nhưng vì chúng quá nghịch ngợm, quấy phá nên anh đã thuê thầy trừ tà tới bắt và nhốt chúng vào các lọ nước thánh.

    Người rao bán tiết lộ tên là Melvin S, ở Christchurch, New Zealand trên trang đấu giá www.trademe.co.nz. "Hồn ma của ông già có tên là Les Graham. Ông qua đời tại căn nhà này năm 1920" - Melvin S viết trên trang đấu giá.



    Lọ nước thánh nhốt hai con ma được rao bán đấu giá


    "Hồn ma thứ hai là một cô gái "người rất thích di chuyển mọi thứ". Cô ấy rất mạnh và nếu giận dữ cô ấy còn kinh khủng hơn".

    "Chúng tôi đã không còn bị quấy nhiều kể từ khi nhốt các hồn ma này vào trong chai hồi 15/7/2009 và tôi tin rằng chúng vẫn còn ở trong chai".

    Melvin S cũng nói thêm rằng nước thánh đã đổi từ màu bình thường sang màu xanh kể từ khi hai linh hồn trên được nhốt vào trong đó, vì vậy anh tin rằng hồn ma vẫn còn ở trong chai và chúng đang ở trạng thái ngủ.

    "Tôi được biết, để đánh thức chúng bạn chỉ cần đổ một đổ nước ra đĩa và để nó bay hơi vào trong nhà của bạn".

    "Tôi bán chúng đi vì chúng làm phiền tôi. Nhưng ai đó có thể chơi với chúng"

    Hai lọ đựng hồn ma đều không có nhãn mác gì. Giá ban đầu của hai con ma được đưa ra vào khoảng 680 bảng và hiện tại đã có người trả giá 835 bảng. Phiên đấu giá sẽ kết thúc vào ngày thứ 2 tới. Melvin S tiết lộ rằng cô sẽ ủng hộ số tiền 680 bảng bán "ma" cho tổ chức bảo vệ động vật hoang dã của New Zealand.

    Hiện đoạn rao bán trên đang trở thành hit trên trang web trademe.co.nz với số lượng người truy cập lên tới hơn 70.000 lượt. Nó cũng gây nhiều cảm xúc mạnh khác nhau đối với các độc giả thể hiện qua hơn 1.000 tin phản hồi. Có người cho rằng Melvin S "bị bệnh" khi rao bán linh hồn người thân của một ai đó và tỏ ý nghi hoặc về tính chân thực của câu chuyện trên.

    Nguyễn Hường (theo Telegraph)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    thời buổi kinh tế thị trường ! ma cũng đem đi bán.
    Nó nổi khùng nó tìm về vặn họng nói sao xui nè !
    Cám ơn chủ topic !

  3. #3
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Thấy bán xá lợi rồi bây giờ mới được thấy bán ma. Vài bữa không biết có ai rao bán răng nanh của quỷ không nhỉ?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Rao bán 2 con ma trên mạng


    - Một người New Zealand đăng mẩu thông báo rao bán 2 con ma nghịch ngợm đã được yểm trừ trên một trang web đấu giá.
    Người đàn ông này tuyên bố, hai con ma gồm một ông già và một cô gái trẻ sống trong nhà anh ta. Nhưng vì chúng quá nghịch ngợm, quấy phá nên anh đã thuê thầy trừ tà tới bắt và nhốt chúng vào các lọ nước thánh.

    Người rao bán tiết lộ tên là Melvin S, ở Christchurch, New Zealand trên trang đấu giá www.trademe.co.nz. "Hồn ma của ông già có tên là Les Graham. Ông qua đời tại căn nhà này năm 1920" - Melvin S viết trên trang đấu giá.



    Lọ nước thánh nhốt hai con ma được rao bán đấu giá


    "Hồn ma thứ hai là một cô gái "người rất thích di chuyển mọi thứ". Cô ấy rất mạnh và nếu giận dữ cô ấy còn kinh khủng hơn".

    "Chúng tôi đã không còn bị quấy nhiều kể từ khi nhốt các hồn ma này vào trong chai hồi 15/7/2009 và tôi tin rằng chúng vẫn còn ở trong chai".

    Melvin S cũng nói thêm rằng nước thánh đã đổi từ màu bình thường sang màu xanh kể từ khi hai linh hồn trên được nhốt vào trong đó, vì vậy anh tin rằng hồn ma vẫn còn ở trong chai và chúng đang ở trạng thái ngủ.

    "Tôi được biết, để đánh thức chúng bạn chỉ cần đổ một đổ nước ra đĩa và để nó bay hơi vào trong nhà của bạn".

    "Tôi bán chúng đi vì chúng làm phiền tôi. Nhưng ai đó có thể chơi với chúng"

    Hai lọ đựng hồn ma đều không có nhãn mác gì. Giá ban đầu của hai con ma được đưa ra vào khoảng 680 bảng và hiện tại đã có người trả giá 835 bảng. Phiên đấu giá sẽ kết thúc vào ngày thứ 2 tới. Melvin S tiết lộ rằng cô sẽ ủng hộ số tiền 680 bảng bán "ma" cho tổ chức bảo vệ động vật hoang dã của New Zealand.

    Hiện đoạn rao bán trên đang trở thành hit trên trang web trademe.co.nz với số lượng người truy cập lên tới hơn 70.000 lượt. Nó cũng gây nhiều cảm xúc mạnh khác nhau đối với các độc giả thể hiện qua hơn 1.000 tin phản hồi. Có người cho rằng Melvin S "bị bệnh" khi rao bán linh hồn người thân của một ai đó và tỏ ý nghi hoặc về tính chân thực của câu chuyện trên.

    Nguyễn Hường (theo Telegraph)
    Chuyện bán đấu giá lấy tiền bảo vệ động vật hoang dã thì tốt.Nhưng cũng cần phải xem lại chuyện quái đản này.Bởi đạo Thiên Chúa dạy tín đồ của họ không tin có chuyện ma quỷ.Hễ ai cứ nhắm mắt mà tin vào Chúa,một lòng tin kính Chúa,thì khi chết sẽ được lên Thiên Đàng;Còn ai chưa tin vào Chúa hoặc chưa biết về Chúa,thì sẽ bị đọa vào hỏa ngục muôn đời,muôn kiếp cho lửa thiêu đốt.Vậy theo Thiên Chúa thì có hai đường:Thiên Đàng-Địa ngục rõ ràng,làm gì có đường nào nữa mà nói đến chuyện ma quỷ.Họ đâu có công nhận chuyện ba đường sáu nẻo như Phật giáo đâu mà nói tới chuyện ma (thân trung ấm,hay ngạ quỷ).Tuy nhiên họ cũng công nhận có quỷ trên cõi đời này,đó là loại quỷ Satan;chớ không hề công nhận có hồn ma nam nữ nào đó có tên có tuổi.

    Thấy hai chai nước màu và sợi dây Thập ác, tôi thấy ớn lạnh cho sự lừa bịp của bọn này rồi!!!
    E.D

    THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA,
    CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI.

  5. #5

    Mặc định

    Ma đọc được tin này chắc mắc cười lắm đây !

  6. #6

    Mặc định

    -hi đem chúng vào tiệm cầm đồ số 8 đó,,,
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  7. #7

    Mặc định

    đúng là trò đời chuyện gì củng có thể xảy ra
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  8. #8

    Mặc định

    Thấy bác Thanh Hoài triết lý về Thiên Chúa Giáo mà buồn cười

  9. #9

    Mặc định Rao bán 2 con ma

    Lãnh vực đúng thuộc Thế giới vô hình nhưng xin có ai chưa hiễu về Ma là gì?

    thì không nên đùa giỡn lý do :Hậu quã không lường .

    Vì có đứa em ruột do một phút giỡn mà hậu quả gần 01 năm rưỡi mới hết sự

    cố .Đứa em ruột cư ngụ tại nước Mỹ hiện độc thân và làm việc bình thường

    tại nước Mỹ.

    Một đêm nọ nghe tiếng nói "cho vào chơi nhe" ngày này qua ngày nọ đến lúc

    đứa em nói "ừ vào đi...thì con Ma vào...khi nó vào nó kể chuyện cho nghe

    đã luôn .Hết chuyện này rồi đến chuyện ,Khi quen rồi .....

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Rồi sao nữa ...rồi làm sao mà nó ra ...vuive kể tiếp đi ...
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  11. #11

    Mặc định Tạm gọi là Ma

    mỗi ngày nghe kể chuyện cứ nghe kể chuyện lúc đầu đi ngũ được sao đó

    ngôn ngữ lớn dần cứ nghe trong tai kể chuyện và bắt đầu không ngủ được

    bản thân đứa em rất khó chịu càng tỏ vẽ khó chịu thì người kể chuyện càng

    lấn át và bắt đầu dùng vũ lực là đánh vào đầu đánh nhừ tữ đến lúc không

    chịu nổi là mua vé máy bay xin nghỉ làm và chạy về Việt Nam gặp bà chị ruột

    là đệ tữ NHÂN Điện ..............

  12. #12
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    VUI VẺ
    chết rồi mình cũng nghe ma nó gọi hoài có sao hông .kỳ này chắc mình tiêu mất vui vẻ ơi ko biết mình cũng cúng cô hồn ,hay cúng cơm ngoài sân mà nó cũng réo mình ,

  13. #13

    Mặc định

    kết cuộc ra sao?vuive kể tiếp nghe chơi

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Vui ve ơi là vui ve .Kể chuyện gì mà thủng thẳng nghe hồi hộp quá vậy?
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  15. #15

    Mặc định Tạm gọi là Ma

    Lúc đó nhìn đứa em ruột thật đau lòng do nhìn thấy mắt cậu ta thâm và trũng

    do không ngũ được phần khi đứa em bực lên là bị đánh vào đầu .Đứa em nói

    đánh đau lắm chỉ có im lặng là hết đánh .Sau khi về được việt nam gặp người

    chị ruột từ đây sang trang mới .Thật ra kể từ từ do nghỉ lại thấy khiếp lắm

    không giản đơn vì một phút vui mà ra nông nỗi tệ hại .....cho nghỉ mệt nhe....

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Bác này,đã chú thyk naz chúng rất phá mà,bác còn muốn nó ra làm j!!!mà em đang thắc mắc ng` ta mua về làm j ta!!!nhỡ trẻ con trẻ cái nghịch ngợm làm vỡ lọ thỳ teo!!!chắc trưng bày bảo tàng naz hay nhất!!!đúng naz thời buổi này đến ma mà còn bán được!!!chắc em cũng kiếm vài con rao bán wa'!!!keke.

  17. #17

    Mặc định

    ông bán 2 con ma nay hài ghê

  18. #18

    Mặc định

    Nghi ngờ cái ôg bán 2 lọ nước đó lém! =.="

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    Lúc đó nhìn đứa em ruột thật đau lòng do nhìn thấy mắt cậu ta thâm và trũng

    do không ngũ được phần khi đứa em bực lên là bị đánh vào đầu .Đứa em nói

    đánh đau lắm chỉ có im lặng là hết đánh .Sau khi về được việt nam gặp người

    chị ruột từ đây sang trang mới .Thật ra kể từ từ do nghỉ lại thấy khiếp lắm

    không giản đơn vì một phút vui mà ra nông nỗi tệ hại .....cho nghỉ mệt nhe....
    Bạn VuiVe dễ thương vui vẽ nhe.
    Nghĩ mệt hổm rày, chắc khỏe mạnh vui vẽ lại rồi, dễ thương vui vẽ kể tiếp đi nhe....
    Chờ lâu mọi người hồi hộp hết vui vẽ dễ thương nhe... :happy:

    (Trời, sao hôm nay hơi của tôi giống hơi của bạn VuiVe quá vầy nè!!!)
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •