Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Câu chuyện của những lần tôi gặp người cõi âm

  1. #1

    Mặc định Câu chuyện của những lần tôi gặp người cõi âm

    Lần đầu tiên tôi gặp ma lúc tôi đang học lớp nhất ( bây giờ là lớp 5 )Khi ấy Mẹ tôi là một nữ hộ sinh ,bà làm việc tại nhà bảo sanh tư nhân ở đường Đào Duy Từ quận 10 thành phố HCM .Lúc ấy tôi thường theo Mẹ đến nơi làm việc vì Ba tôi cũng đi làm nên nhà không có ai.Tôi ở đấy hầu như suốt ngày trừ những giờ tôi đi học, mọi sinh hoạt thường ngày của tôi đều ở đây nên tôi xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình .Cũng như tôi có một cô bé nhỏ hơn tôi 3 tuổi cũng theo mẹ đến ở nơi mẹ làm việc ,cô tên là Bé , chúng tôi chơi thân với nhau như hai chị em .Hôm ấy là ngày nghỉ hai đứa rủ nhau đi tắm ,nơi chúng tôi tắm là gian nhà sau rất rộng rãi dành cho những người làm trong nhà bảo sanh ở quê lên .Hầu hết mọi người làm ở đây đều ở đó chỉ có Mẹ tôi là về nhà sau giờ làm việc .Lúc ấy khoảng tầm 2h trưa mọi người ai cũng có việc của mình nên nơi nầy rất vắng vẻ . Vì còn nhỏ nên lúc ấy chúng tôi thường tắm ở ngoài cạnh chiếc hồ nước dự trữ dành để giặt giũ .Từ hồ nước đến cửa ra vào là một khoảng trống độ 5m ngang tầm 4m.Ngày ấy tôi cũng điệu lắm ,móng tay bắt đầu để dài , lúc đang định xối gáo nước đầu tiên chợt nhìn thấy các móng tay của mình đầy ghét tôi quay sang bảo Bé :
    _ Bé lên nhà lấy cho chị cây tăm.
    Nghe tôi bảo cô bé cứ thế mà chạy lên nhà trên tìm tăm cho tôi .Đợi một lúc cũng hơi lâu tôi đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào .Lúc nầy trước mắt tôi xuất hiện một bóng trắng bước ra từ bức tường cạnh cửa ra vào lướt nhanh qua phía tường đối diện ,cái bóng nhỏ có hình dạng như một cô bé mặc một chiếc áo đầm trắng nhưng không có chân .Tôi thấy lạnh cả người ,sự sợ hãi bao trùm lấy tôi ,tôi vùng bỏ chạy lên nhà trên và không hiểu sao khi đó tôi không kể với ai về điều nầy ngay cả Mẹ tôi ,tôi cũng không kể .Đấy là lần đầu tiên tôi gặp ma .
    (Còn tiếp)
    Last edited by lienmai; 31-10-2012 at 11:32 AM.

  2. #2
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    Bóc temmmm... :))

  3. #3

    Mặc định

    Tiếp tiếp bạn ơi

  4. #4

    Mặc định

    Xếp giày cao gót lại, ngồi hóng . Tiếp đi bạn!

  5. #5

    Mặc định

    Sau nầy khi lớn thêm chút nữa tôi bắt đầu giao du với những người hàng xóm quanh khu nhà bảo sanh .Ngõ sau nhà chủ yếu là dân lao động nhưng họ rất thân thiện và rất quý mến mẹ con tôi vì Mẹ tôi thường hay giúp đở họ khi có hữu sự ,nhất là những lúc gia đình họ có người thân đến sinh nở nơi Mẹ tôi làm việc .Từ nhà bảo sanh về nhà tôi ,chúng tôi phải đi ngang qua cái ngõ sau ấy.Thường thì mỗi lần tôi đi ngang qua họ hay gọi tôi lại hỏi han ,có khi nói vói theo bông đùa vài câu ,có lúc lại cho tôi cái bánh ít ,nắm kẹo hay quả xoài quả mận...Lúc nhỏ tôi cũng khá xinh và khá dễ thương nên thường được mọi người yêu .Dạo ấy tôi hay sang chơi nhà của chị Tấn ,chị quê ở Trà Vinh có chồng về Saigon ,chồng chị là người Hoa ( khu tôi ở có rất nhiều người Hoa sinh sống, người Việt là thiểu số ).Vợ chồng chị làm nghề đổ bánh đế kem ,tạm gọi là như thế vì tôi không biết người ta gọi chúng như thế nào , loại bánh mà các xe bán kem bán kèm với kem .Tôi thích sang nhà chị có hai lí do ,lí do thứ nhất là được ăn những chiếc bánh đổ không đạt yêu cầu ( đây là lí do chính ), lí do thứ hai là được nghe chị kể chuyện quê chị .Một hôm tôi sang chơi nhà chị ,chị nhờ tôi đưa võng cho bé út nhà chị ,chi nói với tôi chồng chị đi vắng nên chị phải đổ bánh để kịp giao hàng .Tôi vừa ngồi đưa võng vừa nghe chị kể chuyện .Hôm nay chị không kể chuyện về quê mình mà chị kể chuyện về ngôi nhà nơi Mẹ tôi làm việc nơi tôi đã từng gặp ma.

  6. #6

    Mặc định

    Chị hỏi tôi có để ý thấy ở trong gian nhà dành cho người làm ở có một cái giếng nước không .Tôi trả lời chị tôi biết cái giếng nước đó .Tôi nói đó là cái giếng trữ nước dành cho những lúc cúp điện .Chị hỏi tôi :
    _ Em có biết tai sao em bị ốm khi bị rớt đồ xuống giếng không ?
    Tôi nói:
    _ Em không biết.
    Chuyện là cách đấy vài năm lúc tôi học lớp ba có lần nhà bị cúp điện mọi người mở nắp giếng ra sử dụng tôi cũng tham gia đòi mẹ cho tôi tắm ở giếng.Được mẹ đồng ý tôi cởi đồ vắt trên thành giếng ,thả gầu múc nước tắm .Trong khi tắm lo đùa giỡn với mấy chị trong nhà tôi vô ý để dây gầu vướng vào bộ quần áo làm chúng rơi xuống giếng ,tôi khóc òa vì mất bộ quần áo và vì sợ mẹ mắng .Nhưng lần ấy tôi không bị Mẹ tôi mắng .Ngày hôm sau tôi bị sốt nặng mê man suốt mấy ngày phải nghỉ học .Lúc ấy nhà bảo sanh có sẳn bác sĩ ,Mẹ tôi lại có một ít kiến thức về y học khi học chuyên ngành về hộ sinh nhưng chữa mãi tôi cũng không khỏi bệnh .Thấy tình trạng tôi như thế mấy người ở con ngõ sau nhà nói gì đó với Mẹ tôi,Mẹ tôi mời một ông thầy về xem bệnh cho tôi .Xem bệnh cho tôi xong ông hỏi Mẹ tôi ,tôi có bị rơi đồ xuống giếng nước không,ông đề nghị Mẹ tôi dẫn ông xem cái giếng .Sau khi xem xét mọi thứ xong ông bảo Mẹ tôi cho người xuống giếng vớt bộ đồ tôi lên .Ngày hôm sau Mẹ tôi nhờ người vớt đồ tôi lên.Người ấy là một trong những người cư ngụ ở cái ngõ sau ấy họ tình nguyện làm không công.Ngay sau khi bộ đồ của tôi được vớt lên khỏi giếng tôi liền khỏi bệnh trước sự ngạc nhiên của mọi người nhất là tập thể y,bác sĩ trong viện bảo sanh tư nầy. Và điều nầy trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong một thời gian ,nhất là cái xóm nhỏ ở ngõ sau nhà ấy.Lúc nầy tôi lại được mọi người quan tâm hơn được nhiều quà bánh hơn.
    Last edited by lienmai; 31-10-2012 at 12:58 PM.

  7. #7

    Mặc định

    tiếp đi bạn ơi,sao đến đoạn hay là kết thúc vậy

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    hjhj bóc tem cho tác giả tuyệt cú mèo
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  9. #9

    Mặc định

    Trở lại cuộc nói chuyện của tôi và chị Tấn .Chị kể với tôi,lúc chị mới có chồng về đây, nhà bảo sanh đã có rồi nhưng lúc ấy còn đơn sơ lắm không khang trang như bây giờ .Khu nhà sau nơi dành cho người làm còn là một khu đất trống , cái giếng nước nơi tôi đã từng bị sự cố ấy lúc xưa là một cây trứng cá to tàng cây rất lớn .Ngày ấy trong số những người làm ở nhà bảo sanh có một người phụ nữ cùng quê với bà chủ chỉ chuyên việc chăm lo cho các con của bà nên được mọi người gọi là chị vú .Chị vú có một cô con gái tầm khoảng 5 ,6 tuổi cũng theo mẹ đến chổ làm như tôi .Chị kể cô bé rất xinh xắn và dễ thương lúc nào cũng được mẹ cho mặc chiếc đầm màu trắng ,cô rất ngoan nên mọi người xung quanh ai cũng yêu mến .Một buổi trưa nọ ,chị nhớ lúc đó khoảng 3h mọi người ai cũng bận việc .Chị vú thì cũng như mọi ngày giờ đó phải lo chuẩn bị quần áo ,dọn dẹp phòng để các cô cậu con bà chủ đi học về tắm rửa nghĩ ngơi .Cô bé sau khi ngủ dậy ,ăn quà trưa mẹ dành phần cho xong chơi quanh quẩn trong sân .Hôm ấy cô bày đồ hàng chơi một mình dưới cây trứng cá ,chị Tấn nói cây trứng cá lúc ấy đầy quả chín mọng đến người lớn nhìn còn muốn hái nói gì đến trẻ con .Có lẽ do sự hấp dẫn của những quả trứng cá nên cô bé quyết định tự mình trèo lên cây hái chúng .Nhưng cô bé nào có biết giờ khắc quyết định tự mình trèo lên cây ấy là giờ khắc tự mình chấm dứt sự sống của mình .Chị Tấn nói với tôi có thể khi trèo được lên cây cô bé với tay hái quả do hụt chân nên té xuống và chết ngay tại chổ .Lúc nầy chị Tấn cũng làm việc tại đây ,chị phụ trách giặt giũ ,khi gom hết đồ cần giặt ở các phòng xong chị mang xuống sân sau thì phát hiện cô bé nằm bất tỉnh dưới gốc cây ,chị hô hoán lên mọi người bỏ cả công việc lo cấp cứu nhưng cô bé đã chết .Người mẹ lúc nầy ôm xác con khóc như điên như dại .Chị Tấn kể ,chị nghe nói chị vú là con một gia đình trí thức ở Mỹ tho ,do lầm lỡ có thai với một anh sĩ quan ,anh hứa sau cuộc hành quân anh sẽ về thưa cùng bố mẹ sang nhà chị xin cưới nhưng sau ngày ấy anh ra đi mãi mãi không về .Ngày ấy con gái không chồng mà chữa là điều ô nhục cho gia đình .Ba chị dứt khoát đuổi con gái ra khỏi nhà , do có họ hàng với bà chủ nên mẹ chị lén chồng sắp xếp gửi chị lên ở đây .Thời đó , người phụ nữ đa số ở nhà chăm con nên chỉ sống nhờ vào đồng lương của chồng .Mẹ chị là một trong số những người phụ nữ đó .Biết mẹ không thể lo cho mình về mặt tài chính chị xin với bà chủ cho mình được làm việc tại đây ,từ đó chị trở thành chị vú .Chị sinh con ở đây ,nuôi con lớn chừng ấy ở đây và con chết cũng ở đây .Không chịu nổi sư mất mát nầy nên sau khi chôn cất con xong chị xin nghỉ việc .Chị đi đâu mọi người không rỏ ngay cả gia đình của chị cũng không biết chị ở đâu và làm gì sau cái chết của đứa bé .

    ( Còn tiếp )
    Last edited by lienmai; 06-11-2012 at 10:23 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Sau khi cô bé chết,chị Tấn bảo ở cái xóm ngõ sau ấy thỉnh thoảng có người thấy bóng cô bé mặc chiếc đầm trắng lúc ẩn ,lúc hiện dưới gốc cây trứng cá nhất là vào tầm khoảng 2-3h trưa .Chính chị cũng đã từng thấy nhưng lúc ấy là ban đêm .Hôm ấy chị làm về trể ,vừa bước ra cửa chị thấy một bóng trắng lướt ngang qua mặt chị và biến mất sau cây trứng cá .Lời đồn đãi không cánh mà bay đã ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu của viện .Bà chủ nhờ người tìm thầy đến xem giúp . Sau khi nghe bà chủ trình bày sự việc ông thầy đi khắp nhà xem xét mọi nơi xong ,ông dặn bà chủ bày mâm cơm canh cúng ngay dưới gốc cây, đến ngày lành tháng tốt cho người đốn cây trứng cá và đào một giếng nước ngay chổ đó .Khi công việc đào giếng hoàn thành,bà chủ xây mới lại toàn bộ nhà bảo sanh ,cái giếng nước nằm trong khu nhà sau tách biệt với cái xóm nhỏ ấy. Từ đó không ai biết hồn ma của cô bé còn tồn tại hay đã siêu thoát ,mãi đến lúc tôi vô ý làm rơi bộ quần áo xuống giếng mọi người lại xì xầm với nhau cô bé chưa siêu vẫn quanh quẩn nơi khu nhà sau mà nơi cư ngụ chính là cái giếng .Nghe chị Tấn kể tôi chợt nhớ đến cái bóng trắng mình nhìn thấy vào buổi trưa hôm trước ,tôi chợt rùng mình và từ đó về sau tôi không bao giờ đi xuống nhà sau một mình.
    Last edited by lienmai; 07-11-2012 at 11:01 PM.

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    lienmai còn nhớ chuyện cũ à?
    haiz...........................

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    lienmai còn nhớ chuyện cũ à?
    nhớ lại chuyện cái ao !! chậc chậc thật sự thì truyện liên mai qã hay nhớ úp úp tiếp
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    lienmai còn nhớ chuyện cũ à?
    Chào bạn ,có những chuyện mình không thể quên,nhất là lúc tuổi càng lớn chuyện cũ càng ùa về ,có điều cần phải gạn lọc chuyện nào nên giữ và chuyện nào không nên giữ đúng không bạn ?

  14. #14

    Mặc định

    Tội nghiệp , mẹ thương con nhưng không biết làm sao giúp đở con mình cho nhẹ đi phần thống khổ . Còn ông thầy chỉ biết lượm tiền bỏ túi , không nghĩ đến hẫu quả làm cho đứa bé đả chết rồi khổ càng thêm khổ


    :confused::confused::confused:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  15. #15

    Mặc định

    Sau tết Mậu thân chính quyền Saigon cũ phát lệnh tổng động viên ,Ba tôi do trước đấy bị bệnh phổi nên xin nghỉ việc về quê tịnh dưỡng và chăm sóc nhà cửa .Tôi và Mẹ thì ở lại Saigon ,vào những dịp lễ tết tôi được về quê ở với Ba và em .Tôi nhớ lúc ấy chỉ mới 10 tuổi Mẹ đã cho tôi một mình ngồi xe đò lên xuống saigon-sadec ,Mẹ tôi thì nghỉ phép mới được về nên đành để tôi về một mình .
    Nhà Nội tôi lúc trước ở xã Tân hưng tỉnh Sadec do bị sạt lỡ nên Ba Mẹ tôi mua miếng vườn ở gần cư xá sĩ quan cũ xây nhà cho ông ở .Căn nhà nầy ở cách nhà bà cô Ba, chị của ông tôi không xa .Tôi nhớ Ba tôi từng nói với chị em tôi :" Ông nội ở một mình nên xây nhà ở đây cho ông được gần gũi người thân " khi chúng tôi thắc mắc sao ba không mua nhà ở chợ cho gần .Ngày ấy nhà cửa đất đai không đắt đỏ như bây giờ và sự chênh lệch giá cả về vị trí của các căn nhà không phải là một vấn đề lớn .Vài năm sau do muốn gia đình sum họp Ba tôi cho tôi chuyển về học hẳn ở Sadec để tạo áp lực cho Mẹ tôi nghỉ việc về sống chung với gia đình ,nhưng sợ nghỉ việc kinh tế gia đình sẽ khó khăn Mẹ tôi nấn ná mãi đến năm 1978 mới về ở hẳn Sadec .
    Căn nhà ở Sadec được Ba tôi bố trí phía trước là phòng khách ,kế đến là phòng ngủ tiếp theo là phòng ăn có đặt một bộ ván làm chỗ ngủ cho bà cô Bảy ,sau cùng là nhà bếp .Khi về sống ở đây tôi đã hai lần nhìn thấy người của cõi âm .
    Last edited by lienmai; 09-11-2012 at 01:28 PM.

  16. #16

    Mặc định

    sao cứ kế khúc khúc zậy bạn, toàn khúc hồi hộp rồi dừng ko ah
    ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG
    OM MANI PADME HUM

  17. #17
    Nhất Đẳng Avatar của tuanlinhhon
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    KHU TAO SỐNG
    Bài gởi
    1,445

    Mặc định

    CHUYEN dài dong quá sao ko kể luon đoạn kết đi bác cho no nhanh ?
    Làm theo lời dặn của các cụ THẬT THÀ LÀ ĂN CHÁO BÁT NHÁO LÀ ĂN CƠM :peace_sign:

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuanlinhhon Xem Bài Gởi
    CHUYEN dài dong quá sao ko kể luon đoạn kết đi bác cho no nhanh ?
    Truyên mà ,mặc dù những câu chuyện tôi kể là chuyện thật nhưng khi trình bày phải có thứ tự ,có cái nầy thì mới dẫn đến có cái kia đúng không bạn.Vừa nãy bài viết gần xong thì hiện ra trang trắng ,đành phải viết lại sau mong moi người thông cảm .

  19. #19

    Mặc định

    viết bên word, save lại, lỡ mất thì còn bật lên đc, rồi paste qua đây bạn, cho đỡ tốn công viết lại
    ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG
    OM MANI PADME HUM

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vumy Xem Bài Gởi
    viết bên word, save lại, lỡ mất thì còn bật lên đc, rồi paste qua đây bạn, cho đỡ tốn công viết lại
    Tôi không rành sử dụng máy tính ,bạn nào có thể hướng dẩn dùm tôi .Hiện máy tôi không cài windows mà đang sử dụng hệ điều hành của mac

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  3. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  5. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •