kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Cây dứa lạ trổ... búp măng

  1. #1

    Mặc định Cây dứa lạ trổ... búp măng

    Cây dứa lạ trổ... búp măng


    Một cây dứa lạ đang gây sửng sốt cho nhiều người dân ở xóm Phúc Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khi bỗng dưng trổ ra một búp măng cao khoảng 5m, phía trên có hình hoa sen.

    Theo quan sát, thân cây dứa lạ này có đường kính khoảng 50cm, phía trên thân măng có đường kính khoảng 10cm và đỉnh có búp hình hoa sen rất đẹp.


    Thân dứa ở dưới có đường kính chừng 50cm


    Ghi nhận của chúng tôi, người dân hiếu kỳ về cây dứa lạ không chỉ bởi hiện tượng trên mà còn do cây dứa được trồng bên tường bao hai khu mộ của Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Đình Diệu (con của Thánh phụ và Thánh mẫu dòng họ Nguyễn Đình) - những người đã có công lớn trong việc chống giặc ngoại xâm phương Bắc.

    Ông Nguyễn Đình Huế - người trông coi chùa Minh Thiên Tự - cho biết, cây dứa này được ông trồng từ hơn 20 năm nhưng từ trước tới nay chưa từng xảy ra hiện tượng trên. Hiện tượng này mới được phát hiện vào ngày 22/2, lúc đó mầm măng mới cao khoảng hơn 3m và chưa có hình búp hoa sen ở ngọn.


    Dũng Tế - Văn Dũng
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  2. #2

    Mặc định

    Lạ quá! Sao k có thêm ảnh chụp búp hoa sen nhỉ?

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Tiếc quá .Trang nào cũng chụp có 1 tấm hình như thế .
    Có bạn nói rằng:
    "Cây dứa kiểu này ai muốn xem thì đi qua đèo Sài Hồ (Lạng Sơn) rất nhiều. Nó lạ chẳng qua là mọc ở chỗ chưa từng có bao giờ".

    "Cây này ở chỗ tôi gọi là cây sen đá. Cây này rất ít khi ra hoa - khi ra hoa thì chủ cây rất có lộc (mọi người nghiệm như vậy)".
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Hoa Phật 3.000 năm mới nở
    Loài hoa mang tên Udumbara được tìm thấy ở dưới máy giặt trong nhà của người Trung Quốc ở núi Lộc Sơn, Giang Tây, Trung Quốc.

    Loài hoa nhỏ xíu mang tới điềm lành. Ảnh: Rex.

    Theo truyền thuyết của đạo Phật, hoa Udumbara có đường kính 1mm phải 3.000 năm mới nở.

    Bà Miao Wei, rất bất ngờ khi phát hiện ra những bông hoa nhỏ xíu màu trắng dưới chiếc máy giặt. Theo Telegraph, lúc đầu, người phụ nữ 50 tuổi này cho rằng, đó là trứng của sâu. Tuy nhiên, hôm sau, bà thấy mọc thêm 18 bông hoa và mùi hương thơm tỏa ra.

    Những người trong các ngôi chùa ở địa phương cho rằng, đây là loài hoa Udumbara, theo tiếng Phạn có nghĩa là "điềm lành tới từ trời".

    Theo Ngôi Sao
    Last edited by thienhung_wu; 04-03-2010 at 11:16 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Loài hoa 3.000 năm mới nở

    Từ hàng nghìn năm nay dân gian vẫn đồn đại rằng, loài cây này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trong truyền thuyết. Đặc biệt hơn nữa, cây youtan poluo còn có khả năng kỳ diệu là có thể sinh sống trên bất kỳ bề mặt nào mà nó vô tình bám được.

    Truyền thuyết kể rằng, cứ 3.000 năm, loài cây này mới nở hoa một lần, và mỗi lần cây ra hoa là báo điềm cho một vị vua sắp ra đời. Nhưng điều ngỡ là câu chuyện thần thoại lại hoàn toàn có thật, khi mà ông Ding, một nông dân sinh sống tại tỉnh Liaoning, phía đông bắc Trung Quốc, đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và xen lẫn tò mò khi ông vô tình nhìn thấy một loài cây kỳ lạ mọc ngay trên một đoạn ống thép ngay trong khu vườn của mình.
    Có một ấn phẩm khoa học về loài cây kỳ lạ này từng được đăng vào năm 2007 tại Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ và Đức.

    Kể từ đó, huyền thoại về loài hoa độc nhất vô nhị này thu hút vô số sự quan tâm của mọi người, theo đó thân của nó mỏng manh như sợi tóc của người. Nó có nhiều nhánh riêng và nở những bông hoa bé nhỏ màu trắng tỏa một mùi hương kỳ lạ tương tự như mùi gỗ đàn hương.

    Bởi vì loài hoa này khá nhỏ bé và không dễ phát hiện, do đó trong hàng ngàn năm qua, vô số truyền thuyết đã đi tìm câu giải thích về sự hiện hữu của nó trên trần gian.

    Ở xứ sở khởi nguồn đạo Phật, hoa udumbara là biểu tượng của sự bất tử và là loài hoa liên quan đến nhà Phật.


    Hoa youtan poluo nở trên mặt tượng phật.

    Cây và hoa udumbara là loài hoa thần thánh đối với các tín đồ theo đạo Hinđu và Phật giáo (hoa udumbara là loài hoa được tôn sùng cao nhất, sau đó mới đến loài hoa sen xanh, nila udumbara) và theo triết lý thì 2 loài hoa này là biểu tượng của sự trường sinh và viên mãn.

    Bạn có tin không, khi loài hoa thần thánh này đã bất ngờ hiện hữu trong cõi nhân gian, khi nó đột ngột nở hoa vào tháng 7/1997, trên mặt pho tượng Phật trong một ngôi chùa ở Hàn Quốc, hay năm 3024 sau ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn.

    Nhiều loài cây chỉ nở hoa một lần duy nhất trong suốt cuộc đời mình như loài cây cọ talipot với độ tuổi trung bình từ 30 đến 80 năm tuổi. Loài cây kurinji nở hoa cứ 12 năm một lần, và loài hoa súng titan vài thập kỷ mới nở hoa một lần

    Nguyễn Thanh Hải (theo Environmental
    Last edited by thienhung_wu; 04-03-2010 at 11:30 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  6. #6

    Mặc định

    Để bổ xung cho đủ bộ của Thienhung -Wu nhé :thumbs_up:


    Kurinji
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  7. #7

    Mặc định


    Titan Flower
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  8. #8

    Mặc định


    Titan khủng! :silly:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  9. #9

    Mặc định


    Talipot :happy:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  10. #10

    Mặc định


    Hoa youtan poluo nở trên mặt tượng phật.



    Ông Ding đang quan sát những bụi hoa kỳ lạ, mọc ngay trên đoạn ống thép trong khu vườn của nhà mình
    Last edited by dragonle; 05-03-2010 at 01:23 AM.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  11. #11

    Mặc định

    Udumbara.flower


    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  12. #12

    Mặc định Đổ xô đi xem cây chuối kỳ lạ ra hoa

    Đổ xô đi xem cây chuối kỳ lạ ra hoa


    Cây chuối cụt ngọn vẫn ra buồng ngang thân khiến người dân huyện Duy Tiên (Hà Nam) đổ xô đến xem vì tò mò.

    Cây chuối kỳ lạ khiến người dân thị trấn Hòa Mạc (huyện Duy Tiên – Hà Nam) ngạc nhiên và tò mò kéo đến xem, vì nó bị cụt ngang thân, không có ngọn nhưng vẫn ra buồng.



    Có khoảng 4 - 5 nải chuối đã tõe ra, và vẫn còn tiếp tục ra tiếp.


    Bà Nguyễn Thị Đào, thị trấn Hòa Mạc, là chủ nhân của cây chuối kỳ lạ này.

    Bà Đào cho biết: cây chuối tiêu này vẫn là giống chuối bình thường như những cây chuối khác bà trồng trong vườn. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến tuổi trưởng thành, cây chuối bị cụt ngang ngọn.



    Phần cuống gắn với thân cây chuối bị gấp khúc. Chủ nhân của cây chuối lạ cho rằng, do cây chuối này bị "nghẹn".


    Cây chuối kỳ lạ nói trên chỉ cao ngang người bình thường. Buồng chuối trổ ra ở ngang thân, đã xòe được 4 – 5 nải và vẫn tiếp tục sinh trưởng bình thường.

    Duy chỉ có cuống của buồng chuối, đoạn nối với thân cây, bị uốn cong và gấp khúc ngoằn nghoèo.



    Những người không tin đã bóc lớp bẹ chuối để xem thực hư.


    Nhiều người trong xóm tò mò kéo đến xem, và cho rằng bà chủ vườn vui tính đã “gắn” buồng chuối giả vào thân cây. Có người, để kiểm chứng, đã bóc cả bẹ chuối để nhìn thấy phần cuống từ trong thân cây mọc ra.

    Bên cạnh cây chuối bị “cụt đầu” mà vẫn ra buồng, có một cây chuối bé vẫn phát triển bình thường, và vẫn có ngọn, có lá.


    Bên cạnh cây chuối "cụt đầu" này, cây chuối khác vẫn phát triển bình thường.


    Bà Đào giải thích, có thể là do cây chuối này bị “nghẹn” nên mới có hiện tượng lạ lùng nói trên.

    Dù chưa biết quả chuối mọc từ cây chuối kỳ lạ này có ăn được hay không, nhưng gia đình bà Đào rất vui trước hiện tượng kỳ thú rất hiếm gặp này.


    K.Trung
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •