kết quả từ 1 tới 3 trên 3
  1. #1

    Mặc định Ấn Đức thánh Trần chìm trong những tiếng kêu cứu

    Ấn Đức thánh Trần chìm trong những tiếng kêu cứu


    Chưa đến 23 giờ, lễ khai ấn trong Đền vẫn đang diễn ra thì bên ngoài đền một biển người bỗng dưng nổi sóng hỗn loạn ùn ùn xô đổ hàng loạt rào chắn... Tiếng la tiếng khóc của người bị chèn ép, ngất lịm, người mất của kêu cứu inh ỏi.


    Hàng chục người đã bị ngất phải cấp cứu


    Đền Trần là khu đền thờ các vị vua đời Trần nằm trên địa phận phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

    Lễ khai ấn được xem là “linh hồn” của lễ hội đền Trần. Tương truyền sau khi chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất, vào ngày 14 tháng giêng, vua Trần đã mở tiệc chiêu đãi tại phủ Thiên Trường và phong chức cho các quan, quân có công.

    Kể từ đó, cứ vào ngày này đúng giờ Tý (23h), các vua Trần lại “khai ấn” đánh dấu sự trở lại quốc sự sau khi nghỉ Tết Nguyên đán.



    Người dân bằng mọi cách kể cả lội ruộng vượt rào để xông vào đền


    Năm nay, hơn 5 vạn du khách về dự đêm hội khai ấn đền Trần Nam Định. Ban tổ chức đã bố trí rất hạn chế lượng đại biểu dự lễ khai ấn trong cung bằng việc phát thẻ đỏ thẻ vàng như tin đã đưa để lễ rước kiệu và khai ấn được diễn ra trang trọng.


    Nhớn nhác trong đêm “cướp” ấn


    Chưa đến 23 giờ, lễ khai ấn trong Đền vẫn đang diễn ra thì bên ngoài đền một biển người bỗng dưng nổi sóng hỗn loạn ùn ùn xô đổ hàng loạt rào chắn được dựng lên từ ngoài đường tiến sát đến hàng rào cuối cùng hai bên cánh đền.


    Lực lượng bảo vệ lễ hội được huy động tối đa để chặn biển người chen lấn vào đền “cướp” ấn


    Tiếng la tiếng khóc của người bị chèn ép, ngất lịm, người mất của kêu cứu inh ỏi.


    Các chiến sĩ bộ đội, công an phải gồng hết mình ra để giải cứu những người bị ngất trong biển người chen lấn xô đẩy


    Lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, bộ đội được huy động tối đa ra chặn lại và tổ chức cấp cứu cho những người bị ngất. Nhưng chỉ cầm cự được khoảng 15 phút thì vỡ bung cả một cơn bão người lao vào đền.

    Lễ Khai ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) vào đêm 27 rạng sáng ngày 28-2 đã trở thành nỗi hãi hùng của hàng vạn người khi phải giẫm đạp lên nhau xông vào đền “cướp” ấn.


    (Theo Hồng Vĩnh, Tiền phong)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  2. #2

    Mặc định

    Rút kinh nghiệm nhiều năm, năm nay RB đi dự lễ khai ấn nhưng chỉ ngồi bên chùa Tháp, sau 12h30 mới sang đền Thiên Trường nên ko phải chen lấn xô đẩy gì cả. Lúc đi sang đền, quan sát trong dòng người đi ngược lại mới thấy: Người thì thành kính nâng ấn trên tay, kẻ thì cuộn tròn đút túi, nhưng cũng ko ít người vo lại cho vào túi áo hoặc túi quần, như nắm giẻ rách.
    Đêm hôm đó sau khi hành lễ xong, RB có đi quanh 1 vòng. Chao ôi, giầy dép bị rơi lại, rác rưởi được vứt ra.... cứ như bãi chiến trường. Trước hai dãy nhà phát ấn, có người cứ lẩn thẩn đi bới tìm trong đống ngói vỡ nát rơi xuống từ mái nhà (chắc là tìm vật gì quí giá bị rơi trong lúc chen vào "cướp ấn").
    Còn một điều nữa báo chí cũng nói nhiều, đó là dọc trục đường từ đền sang chùa có rất nhiều xới bạc, đỏ đen, 'tôm cua cá' mọc lên. Nhưng chắc cơ quan chức năng còn vất vả nhiều trong khâu tổ chức nên mọi việc cứ diễn ra như là một trò vui chính thức của lễ hội thì phải.


    Người ta thản nhiên hóa sớ, vàng mã trước cửa đền, ngay chân bức bình phong bằng đá.

  3. #3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •