Trang 1 trong 12 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 230

Ðề tài: Ứng dụng Phật Học vào cuộc sống thực tiễn

  1. #1
    Đai Nâu Avatar của 3911
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Hải Ngạn Phương Nam
    Bài gởi
    419

    Mặc định Ứng dụng Phật Học vào cuộc sống thực tiễn




    Chào Các Bác,

    Xin vui lòng chia sẻ những gì mà bạn học được từ pháp của Phật ứng dụng vào thực tế cuộc sống, giúp ích cho con người trong nhóm nhỏ, cộng đồng nhỏ, cộng đồng lớn.
    Và chỉ chia sẻ những gì mình làm được mang lại ích cho người trong cuộc sống này. Và không chia sẻ những gì bạn nghe, hoặc sao chép đâu đó, hoặc người khác kể lại…nói chung là không phải của chính mình.

    Theo tiêu chí sau:

    Kiến phần,
    Tướng phần,
    Chứng phần,
    Tự chứng phần.


    -------------------------------------------------------------------------
    Xin thưa, đây là topic chia sẻ việc ứng dụng pháp. Các bạn không nên tranh luận, hý luận và làm lệch đi ý nghĩa của nó. Những ai thấy không hợp với mình thì xin đứng nhìn và đừng spam.

    Trân trọng cám ơn,
    3911
    Million Dollar !

  2. #2

    Mặc định

    ây za ây za ... hôm nay là ngày vía của Đức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ... ngộ xin viết ra phần đầu tiên đây hà ... hề hề hề .....!!!!!

    CHÚ ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG - BẤT KHẢ TƯ NGHỊ

    Mẫu chuyện thứ nhất : KẾ SINH NHAI ...Sài Gòn mùa thu xa lắm rồi , trong một dịp đi tư vấn thì gặp người nữ thí chủ , ở quê lên Sài Gòn lập nghiệp , thuê nhà đi làm kiếm sống lại phải nuôi mấy người em đi học đại học , lương bổng rất ít . Nữ thí chủ này nhờ người bạn quê ở Phú Yên giới thiệu tôi đến , sau một hồi quán sát trong thâm tâm của tôi thôi thúc lên , phải dùng CHÚ ĐẠI BI để hoá giải cho người nữ này ... sau khi tính toán một hồi thì ra được câu thứ 72 trong 84 câu chú Đại Bi Xuất Tượng , khi đọc đi đọc lại câu 72 này thì trực giác mách bảo tôi khuyên nữ thí chủ đi tạc tượng vị Bồ Tát về thờ khi bắt đầu trì đơn chú 72 ... NA RA CẨN TRÌ BÀN ĐÀ RA DẠ ... hai tháng sau nữ thí chủ gọi điện thoại cho tôi nói đã làm xong tượng Bồ Tát ... tôi chọn ngày giờ THƯỢNG TƯỢNG BỒ TÁT ... một năm sau nữ thí chủ gọi điện thoại thông báo công việc thăng tiến , gia đình hoà thuận ... bẵng đi một thời gian , tôi lại được thông báo , nữ thí chủ đã thăng chức làm trưởng đại diện của một hãng vận tải ở cao nguyên với lương bổng khá cao ... niềm vui này tôi không thể diễn tả bằng lời được ... chỉ thầm niệm NAM MÔ TỰ TẠI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ...

    Mẫu chuyện thứ hai : VỢ CHỒNG BẤT HOÀ ... một dịp khác tôi lại đi tư vấn ở miền Bắc qua lời giới thiệu của người em trai tôi lại gặp một nữ thí chủ với tinh thần ủ dột , hai mắt quầng thâm , vẻ mặt u buồn . Qua lời tỏ bày của nữ thí chủ thì người chồng vô cùng hà khắc , suốt ngày kiếm chuyện với vợ , lại hay nhậu nhẹt say xỉn từ sáng đến tối , trường hợp này khi tính toán thì nữ thí chủ này phải trì đến 2 câu chú ... trong 84 câu mà hiệu quả vẫn chưa nhiều ... tôi lại phải kiểm tra bằng phương pháp khác thì phải làm thêm KARMA MADALA treo trong phòng khách thì mới có hiệu quả . Khi về Sài Gòn phải mất 2 tuần tôi mới tính xong MANDALA cho nũ thí chủ này rồi đem đi chế tác thành tác phẩm chạm khắc phủ đồng rồi lại đem gửi ra miền Bắc cho họ . Ba tháng sau , nữ thí chủ gọi điện thoại thông báo : người chồng đã không còn lạnh lùng với vợ mà còn quan tâm chăm sóc chu đáo và nũ thí chủ chuẩn bị kế hoach kinh doanh mới . Có một dịp tôi ra Bắc nữ thí chủ đến chào cám ơn tôi , ngồi chưa được lâu thì đã có tiếng điện thoại của chồng gọi hối thúc về ... tôi lại chỉ biết niệm danh hiệu NAM MÔ TỰ TẠI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT khi thấy gia đình nữ thí chủ hạnh phúc .

    Mẫu chuyện thứ ba : DU HỌC SINH ... trong một dịp đang ngồi ở Thiên Hoa Viên trong bàn có du học sinh về Việt Nam thăm gia đình , tôi quán sát cậu bé rồi tính ra một câu xuất tượng trong 84 câu cho cậu bé hành trì . Khi cậu bé đi qua ANH học tập thì kết quả học tập thăng tiến , sức khoẻ dồi dào , đi lại an toàn chưa hề có một sự cố kỳ thị chủng tộc nào xảy ra với cậu bé ... đây cũng là một niềm động viên lớn lao cho tôi trong bước đường tu tập ... NAM MÔ TỰ TẠI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ... còn nữa ...
    Last edited by NGHI_PhapSu; 02-11-2012 at 09:11 PM.

  3. #3

    Mặc định

    Pháp của Phật: Không thể nghĩ bàn, hành mới hiểu.
    1. Nhà mình thằng cu thứ hai năm vừa rồi bị sốt chân tay miệng, co giật toàn thân. Minhg nằm ngủ với nó 1 đêm, triển khai mấy pháp hạ sốt, sáng ra cu cậu khỏe gần như thường, tối làm lần nữa, Mai khỏe và khỏi hẳn.
    2. Bà chị gái 4 tháng trước bị băng huyết nặng mất mấy ngày không nói cho người nhà biết, hôm mình biết tin là ngày thứ tư. Dùng pháp của phật làm đến ngày thứ hai cầm máu hoàn toàn, sang ngày 3 hết hẳn.

  4. #4

    Mặc định

    HOA SEN xin phép được góp thêm chút kinh nghiệm cá nhân:

    1- Trước giờ hay tranh cãi giận hờn người này người khác, bây giờ Ngộ ra rồi thì hết còn những thói đó, bởi vì mình thấy được những lăng xăng của tâm thức nên không còn hứng thú trong những chuyện thị phi nữa. Hệ quả là bị sếp la mà mình cứ bình thản, trong công việc mình luôn tìm ra biện pháp hữu ích nhất để làm cho trọn vẹn công việc, mình không còn ham muốn chứng minh mình đúng hay giỏi nữa mà tự trong tâm tự hỏi mình làm như thế nào là tốt nhất cho mình và người xung quanh.

    2- HS tận hưởng niềm vui trong tâm thường xuyên nên tận hưởng an lạc trong giây phút hiện tại dễ dàng hơn.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  5. #5

    Mặc định

    Trc đây NHP rất nóng nảy nhất là với ng nhà, ko bít nói sao nhưng giờ đây NHP đã ít sân hận hơn, bít nghĩ cho ng khác hơn, từ bi hơn dù với những con kiến nhỏ hay cả với con người, những người từng muốn hại mình chết khi còn nhỏ, đối với họ ko còn lòng thù hằn hay ác cảm, chỉ còn một bức tường về cảm xúc thui :) .

    NHP vẫn chưa quy y tam bảo vì chưa tìm dc vị thầy của đời mình nhưng trong tâm NHP đã quy y tam bảo từ rất lâu rồi, về những việc linh ứng của chính bản thân dc trải nghiệm qua hay những thay đổi trong tâm thức , tính cách làm cho NHP càng có lòng tin vững chắc vào tam bảo hơn, những lúc xui xẻo thất bại thì NHP cũng sẽ vui vẻ chấp nhận và vượt qua nó vì Phật pháp chỉ ra cho mình đó là nghiệp báo những món nợ tiền kiếp mà mình đang trả. Nhân ngày vía đức Quán Thế Âm , NHP cầu chúc các tiền bối huynh đệ trên diễn đàn thân tâm an lạc và đạt dc thành quả trên đường đạo lẫn đường đời...

    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    vâng , nếu được chia sẻ tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình
    trước đây tôi là 1 thanh niên ăn chơi khét tiếng ,thường xuyên bỏ học , tôi thường ăn chộm tiền của cha mẹ để đi chơi , tiêu tiền vào những mục đích không chính đáng ,như khao các bạn nhậu ,lấy tiền mua vui với gái , tôi thường xuyên cãi nhau với cha mẹ và nói những lời bất thiện , tôi thường xuyên lang thang bỏ nhà ra đi ,tôi thường tán tỉnh các cô gái rồi lừa tình họ , chiếm đoạt thân xác họ song tôi lừa tiền và bỏ chốn mặc kệ họ trong sự đau khổ, tôi thường xuyên uống rượu ăn thịt ,sát sinh vô số , ngứa mắt con gì là đập chết con đó , gây sự đánh nhau với tất cả mọi người , tôi tìm cách thể hiện bản ngã của mình với tất cả mọi người , đứng trước người khác tôi là kẻ bịp bợm chuyên nói dối , khoác lác , nói xấu , bêu rếu người khác , khi đi chơi tôi làm những trò bậy bạ như trêu nghẹo công an , đua xe , tổ chức đánh bác ,thách đố chính quyền , hơi 1 tí là nổi máu anh hùng , THAM SÂN SI MẠN NGHI...đầy đủ , ác tính không thua gì 1 con quỷ cả

    hiện tại từ ngày biết đến phật pháp , tôi đã quay gót 360 độ , và những gì trải qua với tôi đó chỉ còn là kỉ niệm , 1 vết ô uế mà có mang nước 10 con sông hằng rửa cũng không hết đươc tội , TÔI MONG RẰNG NHỮNG AI ĐÃ TỪNG NHƯ TÔI HÃY TỈNH LẠI ĐI , hãy tỉnh lại đi , mê thế là đủ rồi

    CUỘC SỐNG THẬT TƯƠI ĐẸP
    và những quả báo đến với tôi thật rất xứng đáng , tôi rất hoan hỷ đón nhận nó như 1 sự báo đáp vậy , trong lòng vô cùng hoan hỷ , tự tại an lạc

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    Nam mô đại từ đại bi linh cảm quán thế âm bồ tát

    Trước đấng bổn sư thích ca mâu ni phật cùng vô lượng vô biên các đức phật ở 10 phương tận cùng hư không, cùng toàn thể tất cả các chư đại bồ tát tận cùng hư không 10 phương pháp giới ,trước tất cả các tăng già tận cùng hư không 10 phương pháp giới , trước tất cả pháp bảo tận cùng hư không 10 phương pháp giới ,trước tất cả chúng sanh trong tận cùng hư không 10 phương pháp giới , trước tất cả các bạn trong diễn đàn , Hữu thương 5 vóc gieo xuống đất cúi đầu , quỳ gối đảnh lễ , thành tâm thành ý xin sám hối tội lỗi của mình đã gây ra từ vô thỉ kiếp đến giờ được tiêu trừ

    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
    Last edited by huuthuongsl; 02-11-2012 at 05:23 PM.
    điện thoại thông minh

    sắp giầu rùi

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthuongsl Xem Bài Gởi
    vâng , nếu được chia sẻ tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình
    trước đây tôi là 1 thanh niên ăn chơi khét tiếng ,thường xuyên bỏ học , tôi thường ăn chộm tiền của cha mẹ để đi chơi , tiêu tiền vào những mục đích không chính đáng ,như khao các bạn nhậu ,lấy tiền mua vui với gái , tôi thường xuyên cãi nhau với cha mẹ và nói những lời bất thiện , tôi thường xuyên lang thang bỏ nhà ra đi ,tôi thường tán tỉnh các cô gái rồi lừa tình họ , chiếm đoạt thân xác họ song tôi lừa tiền và bỏ chốn mặc kệ họ trong sự đau khổ, tôi thường xuyên uống rượu ăn thịt ,sát sinh vô số , ngứa mắt con gì là đập chết con đó , gây sự đánh nhau với tất cả mọi người , tôi tìm cách thể hiện bản ngã của mình với tất cả mọi người , đứng trước người khác tôi là kẻ bịp bợm chuyên nói dối , khoác lác , nói xấu , bêu rếu người khác , khi đi chơi tôi làm những trò bậy bạ như trêu nghẹo công an , đua xe , tổ chức đánh bác ,thách đố chính quyền , hơi 1 tí là nổi máu anh hùng , THAM SÂN SI MẠN NGHI...đầy đủ , ác tính không thua gì 1 con quỷ cả

    hiện tại từ ngày biết đến phật pháp , tôi đã quay gót 360 độ , và những gì trải qua với tôi đó chỉ còn là kỉ niệm , 1 vết ô uế mà có mang nước 10 con sông hằng rửa cũng không hết đươc tội , TÔI MONG RẰNG NHỮNG AI ĐÃ TỪNG NHƯ TÔI HÃY TỈNH LẠI ĐI , hãy tỉnh lại đi , mê thế là đủ rồi

    CUỘC SỐNG THẬT TƯƠI ĐẸP
    và những quả báo đến với tôi thật rất xứng đáng , tôi rất hoan hỷ đón nhận nó như 1 sự báo đáp vậy , trong lòng vô cùng hoan hỷ , tự tại an lạc

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    Nam mô đại từ đại bi linh cảm quán thế âm bồ tát

    Trước đấng bổn sư thích ca mâu ni phật cùng vô lượng vô biên các đức phật ở 10 phương tận cùng hư không, cùng toàn thể tất cả các chư đại bồ tát tận cùng hư không 10 phương pháp giới ,trước tất cả các tăng già tận cùng hư không 10 phương pháp giới , trước tất cả pháp bảo tận cùng hư không 10 phương pháp giới ,trước tất cả chúng sanh trong tận cùng hư không 10 phương pháp giới , trước tất cả các bạn trong diễn đàn , Hữu thương 5 vóc gieo xuống đất cúi đầu , quỳ gối đảnh lễ , thành tâm thành ý xin sám hối tội lỗi của mình đã gây ra từ vô thỉ kiếp đến giờ được tiêu trừ

    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
    Một tấm gương sáng!
    Đời là thế mà lại không phải thế.
    Mắt tuy nhìn không quán vẫn sai,
    Tai tuy nghe không trí vẫn phí hoài.
    Đời là thế, đừng tin là như thế.

  8. #8

    Mặc định

    to huuthuongsl

    Nghe xong câu chuyện của bạn , tôi thật lòng trân trọng sự giác ngộ và thay đổi kỳ diệu này
    Chỉ được phép nhấn thank 1 lần , chứ thật tình tôi muốn gởi cho bạn gấp 100 gần như vậy

    Mong bạn phát huy nhé

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của Hành Giả Du Già
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    A Lan Nhã
    Bài gởi
    1,048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 3911 Xem Bài Gởi


    Chào Các Bác,

    Xin vui lòng chia sẻ những gì mà bạn học được từ pháp của Phật ứng dụng vào thực tế cuộc sống, giúp ích cho con người trong nhóm nhỏ, cộng đồng nhỏ, cộng đồng lớn.
    Và chỉ chia sẻ những gì mình làm được mang lại ích cho người trong cuộc sống này. Và không chia sẻ những gì bạn nghe, hoặc sao chép đâu đó, hoặc người khác kể lại…nói chung là không phải của chính mình.

    Theo tiêu chí sau:

    Kiến phần,
    Tướng phần,
    Chứng phần,
    Tự chứng phần.


    -------------------------------------------------------------------------
    Xin thưa, đây là topic chia sẻ việc ứng dụng pháp. Các bạn không nên tranh luận, hý luận và làm lệch đi ý nghĩa của nó. Những ai thấy không hợp với mình thì xin đứng nhìn và đừng spam.

    Trân trọng cám ơn,
    3911
    Cám ơn Huynh 3911,

    Huynh đã mở ra một Topic thật đáng già & quý báu, tất cả những gì học được trong " phật pháp " nếu đêm ra ứng dụng cho cuộc sống thực tế được ( muốn dùng lúc nào, cho ai, bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào ... ) thì đó gọi là " tự chứng phần " hay tạm gọi là " đắc pháp "

    Dụng pháp mà không" chấp trước " không cấu nhiễm vào pháp " vô cấu pháp " với tâm " vô công dụng hạnh " thì tạm gọi là " đắc quả "

    Trân trọng !
    HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

  10. #10

    Mặc định

    Thực dụng trong con đường tìm đạo, tu đạo là bản thân người hành ngộ. Chuyển biến thay đổi trong con đường đi hay dừng lại là nghiệp lực. Mỗi cá nhận có đủ đức tin, nguyện lực, trí lực hay không để đi đến đích là do cá nhân mỗi người.

    Nam mô nguyện lực nguyện độ chư Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác ma ha tát
    ----------------------------
    Hữu tâm vô tướng....
    Hữu tâm vô ý.....
    Hữu tâm vô lệ.....
    Tịch tịch vô tâm.

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của 3911
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Hải Ngạn Phương Nam
    Bài gởi
    419

    Mặc định

    Chào Các Bác,


    Cách đây 3 năm có 1 Vị đến tìm 3911 thông qua 1 người khác nhờ giúp giùm 1 việc, vị này khóc rất thảm thiết vì ông chồng đang làm thủ tục sang nhượng cho cô bạn gái 1 mảnh đất 1,400m2 mặt tiền (trị giá 62 tỷ đồng) ở đường Quốc Hương, F. Điền, Q.2. HCM. Vị này rất thất thần và cả nhà các con của Vị này đều bị bệnh.

    Lúc đó mời 3911 tới cúng, tôi dùng pháp của Viên Mãn Báu Thân Lô Xá Na Phật và dùng 2 Bộ Thần (Thổ Địa Thần, 12 Vị Dược Xoa Vương) Kết quả sau 7 ngày Vị mời 3911 xuống cảm ơn và nói mọi người đã hết bệnh và mảnh đất ấy đang trong tầm kiểm soát của Vị ấy.


    3911 tôi rất vui vì Phật Pháp, Thần lực của các chư Thần bất khả tư nghì.


    Nam mô Thập Phương Tam Thế Phật.

    3911
    Million Dollar !

  12. #12

    Mặc định Chào huynh 3911

    Colony cũng xin góp một câu chuyện về sự linh nghiệm của thần chú " Dược Sư "

    Có một lần đi nhậu cùng công ty, một cô bạn quê miền tây, nhưng không uống được bia, vì vui quá nên mọi người ép, cô ấy buộc phải uống gần 1 chai bia, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi, mọi người chuẩn bị ra về thì cô bạn nằm trên bàn bất tỉnh, người lạnh toát, hơi thở yếu dần, gần 15 phút cho uống nước chanh nhưng không tỉnh được.Lúc đó mọi người hoản loạn, gọi cho xe cứu thương đến.Nhưng Colony đứng dậy va bảo lấy cho ly nước lọc, yêu cầu mọi người giản ra để lấy oxi, tiếp đó Colony định tâm trì 108 biến chú Dược Sư vào ly nước sau đó vuốt lên đầu và mặt cô bạn, cạy răng ra và đổ nước vào cùng lúc ấn huyệt " nhân trung " ....Và nói vào tai của cô bạn, e niệm thầm trong đầu " Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai " giúp cho con tai qua, nạn khỏi, khoảng 5 phút sau người cô ấm lại, sau đó 15 phút cô bạn tỉnh lại & chỉ nhớ duy nhất danh hiệu của Đức Dược Sư.

    Ngoài ra còn vài câu chuyện linh ứng về Phật Dược Sư & 12 Đại Tướng Dược Xoa Vương nữa, từ từ mình sẽ kể hết.

    Thanks
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  13. #13

    Mặc định

    Cách đây 1,5 tháng. Cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn nhờ có sự giúp đỡ của anh 3911. Một sự giúp đỡ hoàn toàn từ một phía anh 3911, không hề có sự đòi hỏi, yêu cầu sự đáp trả nào từ anh.

    Em từ một người dở điên dở dại, luôn có ý định tự tử ( làm trên 10 lần rồi ), chán đời, cáu gắt, chửi bới, đánh đập con cái và mọi người trong gia đình, không dám ra khỏi nhà, mất hết công việc và các mối quan hệ xung quanh .v.v. thì nay đã hoàn toàn bình thường. Tại sao em có thể nói là bình thường vì qua kiểm nghiệm em tự thấy:

    1. Không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa ( mặc dù chuyện buồn vẫn có xảy ra )
    2. Mọi mối quan hệ đã trở lại bình thường ( kể cả quan hệ với người thân trong gia đình )
    3. Cơ thể khỏe mạnh ( tối ngủ sớm, ngủ ngon, không mơ thấy đàn ông làm nhục, sáng dậy sớm, sinh hoạt như người bình thường )
    4. Bắt đầu đi làm lại
    5. Khi có chuyện không vừa lòng, có sinh sự cáu gắt nhưng hoàn toàn kiểm soát được để không làm đau con cái, không đập phá đồ đạc .v.v.
    6. Không còn thấy sợ hãi bất cứ thế lực nào.

    Em được biết anh 3911 có tu tập , chính vì thế em rất nể và khâm phục sự hiểu biết cũng như trình độ mà anh 3911 có được sau khi tu tập. Sự vi diệu của Pháp ( Pháp của Tỳ Lô Giá Na Phật, Viên Mãn Báu Thân Lô Xá Na Phật, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Hải Huệ Bồ Tát, Chư Phương Thần ) mà anh 3911 giúp em là không thể cãi bàn. Cuộc sống của em đã thay đổi rõ ràng và rất nhanh chóng là minh chứng rõ nhất cho việc anh 3911 ứng dụng Phật học vào cuộc sống thực tiễn.

    Nhân tiện topic này em xin chia sẻ cùng mọi người trường hợp của em để mọi người luôn có niềm tin nơi Phật Pháp. Chúc mọi người luôn tinh tấn trên con đường tu tập và có nhiều ứng dụng hơn với đời thường.

    Trân trọng!
    Last edited by Go on; 03-11-2012 at 12:28 AM.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Colony cũng xin góp một câu chuyện về sự linh nghiệm của thần chú " Dược Sư "

    Có một lần đi nhậu cùng công ty, một cô bạn quê miền tây, nhưng không uống được bia, vì vui quá nên mọi người ép, cô ấy buộc phải uống gần 1 chai bia, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi, mọi người chuẩn bị ra về thì cô bạn nằm trên bàn bất tỉnh, người lạnh toát, hơi thở yếu dần, gần 15 phút cho uống nước chanh nhưng không tỉnh được.Lúc đó mọi người hoản loạn, gọi cho xe cứu thương đến.Nhưng Colony đứng dậy va bảo lấy cho ly nước lọc, yêu cầu mọi người giản ra để lấy oxi, tiếp đó Colony định tâm trì 108 biến chú Dược Sư vào ly nước sau đó vuốt lên đầu và mặt cô bạn, cạy răng ra và đổ nước vào cùng lúc ấn huyệt " nhân trung " ....Và nói vào tai của cô bạn, e niệm thầm trong đầu " Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai " giúp cho con tai qua, nạn khỏi, khoảng 5 phút sau người cô ấm lại, sau đó 15 phút cô bạn tỉnh lại & chỉ nhớ duy nhất danh hiệu của Đức Dược Sư.

    Ngoài ra còn vài câu chuyện linh ứng về Phật Dược Sư & 12 Đại Tướng Dược Xoa Vương nữa, từ từ mình sẽ kể hết.

    Thanks
    :) :) :votay: :votay: vậy là hơn 30 phút sau cô ấy mới uống được nước trì chú chú Dược Sư của Đh THẬT LÀ HUYỀN DIỆU THẬT LÀ HUYỀN DIỆU hug007 hug007
    Last edited by batdac; 02-11-2012 at 11:33 PM.

  15. #15

    Mặc định Thêm một câu chuyện về 12 vị Đại Tướng Dược xoa

    Cách đây hơn 01 năm Colony có tham gia diễn đàn " tammat.net ". Cũng có viết một số bài nói thẳng làm mích lòng các vị ở đó, không biết tối đó có vị nào muốn qua thử mình không, nhưng sáng ngày mai ngũ dậy, con mắt nó sưng rất to, chẳng biết sao, đi mua thuốc uống nhưng 03 ngày sau vẫn không bớt.Colony gọi điện cho Thầy, hỏi về việc con mắt bị sưng, Thầy nói " ai bảo đi quậy người ta làm chi bị người ta đánh đó " thế giờ phải làm sao Thầy, thì thỉnh 12 ông Dược Xoa đang hộ trì pháp tu của con đó - mà nhờ bảo mấy ổng nhẹ tay tý nếu không là mấy người kia no đòn đó.

    Cúp máy đt Colony định tâm trì chú " triệu thỉnh 12 vị Đại Tướng " sau đó nhờ các vị giúp cho, 15 phút sau con mắt hết sưng ngay, không đau tý gì hết....

    Thêm một chuyện, người bạn mình " tu phái khất sỹ " một lần không biết bị gì mà tự nhiên cái chân nó xưng lên bên trong như có một cái cục chạy từ đầu gối xuống bàn chân, lên xuống rất đau, hôm đó Colony trì chú Dược Sư & xin thỉnh các vị Đại Tướng về, khi vừa dứt chú thì tự nhiên người bạn thấy sung quanh nóng lên y như có rất nhiều người bên cạnh, tối đó về vần còn sáng mai ngủ dậy cái cục mất tiêu.

    Thanks
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN tình cờ vào topic này thì NN phải nói là "wow". Không thua gì chùa Hoằng Pháp. Mỗi người là một câu chuyện chia sẻ đầy tình thương, đầy sự vi diệu của chư Phật giúp đở cho chúng sanh.

    Trong đây NN rất là tán thán công đức của huynh 3911 đã giúp đở cho tỉ Go On. Không nhờ huynh 3911 thì chắc giờ đây tỉ Go On nhất định phải nằm ở nhị tì rồi.

    Ở đây ngoài những sự vi diệu ra thì NN thấy bạn HSNC có một sự kinh nghiệm mà tất cả chư Phật mười phương, chư Phật 3 đời đều rất tán thán đó là sự "thấy được" của huynh. NN thấy huynh chia sẻ những cái thực của mình và đang trên đường đi vào cái mà các chư Phật 3 đã, đang, và sẽ làm để giúp đở chúng sanh đó.

    Và đúng như bạn HSNC đã nói về bạn. Hồi trước NN thấy hễ có ai chỉ đụng chạm nhẹ đến HSNC thì bạn sẽ nổi "Tam Bành, Lục Tặc" lên liền. Bất kể họ là ai. Lớn hay nhỏ không cần biết. "Phang" được là phang thấy thương luôn. Nhưng hôm nay quả sự chia sẻ của bạn HSNC thì NN thấy đây mới thực sự HSNC đi đúng theo con đường của chư Phật mong muốn. NN mong rằng HSNC sẽ đạt được Phật Quả trong tương lai vì bạn rất giỏi về Phật Pháp. Nếu bạn không tu tập được thì uổng lắm đó.

    @bạn Người Học Phật mến, NN thấy bạn đã đi rất đúng đường. Bây giờ bạn chưa Quy Y Tam Bảo, nhưng nếu bạn muốn thì bạn cũng có thể tự Quy Y Tam Bảo cho mình tại nhà cũng được. Không cần phải vào chùa vì bạn đã nhận được những lực gia trì của chư Phật rồi, vì vậy mà bạn có cãm nhận những sự vi diệu. Bây giờ ở nhà trước bàn thờ Phật, bạn chỉ cần trì chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm 7 lần và khấn tên mình, xin Quy Y Tam Bảo và giữ được 5 giới cấm là được rồi. Có Đức Quán Thế Âm ở trên chứng cho thì không còn gì phải nói thêm nửa.

    Còn về người Thầy mà bạn tìm thì không cần phải tìm đâu. Bạn đã đi đúng đường rồi. Nếu cần gì chư Phật ở trên các Ngài sẽ biết làm gì để giúp đở cho bạn mà. Bạn cứ tu trì như những gì bạn làm bây giờ đi, rồi dần dần bạn sẽ biết. NN sẽ không nói thêm đâu. NN xin chúc bạn đạt được Phật Quả.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  17. #17

    Mặc định

    Mình cũng đang đi tìm người thầy cho mình, đi tìm con đường đi tiếp của mình. NN có thể chỉ giúp mình được không. Chân thành.

    Mình thì ko theo kinh sách, mà tu tại tâm, nên ứng dụng duy nhất của mình vào cuộc sống đó là hành tâm thiện, vui vẻ, ko chấp điều gì, và mình nhận thấy mọi người xung quanh mình đều rât vui vẻ khi có mình ở bên cạnh,
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 03-11-2012 at 12:36 AM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn TĐN mến,
    Trời tối và lạnh rồi mà bạn vẫn còn chưa đi ngũ? Bạn cũng giống như mấy huynh ở trên rồi. Bạn cũng đi đúng đường rồi. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài cũng dạy cho chúng sanh thấy được cái Phật Tánh của mình và lòng Từ Bi. Và khi hành giả tu trì theo đúng pháp của Đức Quán Thế Âm như Chú Đại Bi, và một khi "đắc pháp" thì người hành giả đó chỉ có bi mẫn mà thôi. Thương mến những người xung quanh của mình. Khi đến với họ thì người hành giả đó chỉ cần nở một nụ cười thôi thì những người xung quanh cho dù có những "ác ý" mạnh đi đến đâu đi nửa cũng đều "chãy tan" hết. Không những vậy xung quanh người hành giả đó sẽ có một cái "từ trường từ bi" nó phát ra trong vô hình nhưng nó có một cái ảnh hưởng rất là mạnh làm cho những người xung quanh tự nhiên rất muốn gần gủi và chia sẻ đối với người hành giả đó.

    Chú của chư Phật sẽ giúp cho hành giả đó có cái tâm từ bi và nó cũng giống như bạn tu tập để thay đổi cái "tâm" của mình. Bạn có tin không, một người hành giả, hay người mà tu tâm như bạn theo đúng như chư Phật đã dạy thì cho dù trước mặt mình có một kẻ sát sanh, họ cầm dao có thể giết mình, nhưng một khi mà họ đã "lạt" vào từ trường từ bi của mình, cùng với một một nụ cười đầy tình thương, đầy lòng từ bi thì cái "tâm" của kẻ giết người sẽ bị thay đổi đến nổi họ chỉ còn biết thả lõng và bất động, hoặc bỏ đi mà không còn có ý nghĩa sát hại nửa không? Không những chỉ xãy ra trong cõi giới Ta Bà này, hay cõi giới hữu hình với thân Tứ Đại này, mà nó còn xãy ra trong cõi giới vô hình với những thân không phải là Tứ Đại.

    Ráng lên đi bạn. Bạn đã đi đúng đường rồi. Tuy nhiên, cũng sẽ còn phải đi tiếp nửa. Có lẽ, bạn sẽ hỏi đi tiếp nửa là như thế nào? Bạn phải "quán xét" mình ngoài lòng từ bi ra còn "dính mắc" những gì mà Đức Thế Tôn đã giãng dạy.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  19. #19
    Đai Nâu Avatar của 3911
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Hải Ngạn Phương Nam
    Bài gởi
    419

    Mặc định

    Dear All,



    Cảm ơn các Vị đã hiểu được giá trị cốt lõi của Pháp Phật mà đem ứng dụng vào cuộc sống, làm nhiêu ích cho cuộc sống này, từ đó mà một số người được lợi lạc.


    3911 rất thích câu thành ngữ của các Cụ: "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm".


    3911 hy vọng sẽ có rất nhiều Vị ứng dụng Phật Học vào cuộc sống, thì chẳng mấy chốc cuộc sống tràn đầy những niềm hỷ lạc.


    Pháp Phật sẽ vi diệu khi ta học và ta ứng dụng, còn không ứng dụng được thì chỉ là kiến thức có quá nhiều password (mật khẩu) và không mang lại lợi lạc cho bất cứ ai kể cả người học.


    Chúc các Hành Giả có những ngày cuối tuần vui vẻ và ứng dụng tốt những gì mình học !


    3911
    Million Dollar !

  20. #20

    Mặc định

    Tôi có câu chuyện nhỏ thiết nghĩ sẽ hữu ích cho những ai đồng cảnh ngộ, xin kể các bạn nghe:

    Người thân của tôi bị ốm, nhưng đi bệnh viện bác sĩ không tìm ra bệnh, thể xác ngày càng xanh xao, không ngủ được. Tôi chỉ biết thiết tha niệm chú Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, mua một mặt dây chuyền hình ảnh rồi niệm chú danh hiệu Ngài nhiều lần. Sau đó yêu cầu người bệnh tắm rửa sạch sẽ, khi đeo dây chuyền vào cổ thấy người bệnh rùng mình, lúc đó là 20h, sau đó thấy người bệnh có nhiều biểu hiện xấu, tôi vội đưa đi cấp cứu lúc 23h thì sau đó 3 tiếng sau bác sĩ đã tìm ra căn bệnh, chích đúng thuốc mà người nhà của tôi tai qua nạn khỏi. (Nhồi máu cơ tim, không chích kịp thời thì khó lòng qua khỏi...).

    Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Trân trọng.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Việc tương lai của phật di lặc
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 28-07-2013, 02:18 AM
  3. Dẫn nhập giả thuyết về thiền định
    By vuhanp in forum Thiền Tông
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 25-09-2012, 07:04 PM
  4. Kinh Danh Hiệu Nghìn Phật Tương Lai Kiếp Tinh Tú
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-04-2012, 11:55 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •