Trang 1 trong 11 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 210

Ðề tài: Đức tin Công Giáo và mê tín

  1. #1

    Mặc định Đức tin Công Giáo và mê tín

    Như chúng ta đã biết, niềm tin của 1 ngươì Công Giáo là niềm tin duy nhất vào Thiên Chúa, là sự trông cậy phó thác vào Ngài trong suốt cả cuộc đời, qua từng sự kiện, thậm chí cho đến lúc hấp hối ta cũng không được oán than vì những đau đớn thể xác…Vậy có bao nhiêu người tín hữu CG hoàn toàn trông cậy vào Chúa mà không trông cậy vào các thế lực khác? Đáng tiếc, có nhiều tín hữu đi lễ như 1 cái máy , khi về nhà họ thực hành các việc mà Thiên Chúa đã cấm, nào là cúng bái, gọi hồn, phù thủy, huyền thuật, ma thuật trắng, ma thuật đen, luyện ngãi, luyện bùa chú, cầu cơ, tử vi, chỉ tay, phong thủy, nhân điện..v.v…., nếu bạn có khuyên can, bạn sẽ nhận những lời châm chích chẳng hạn như “đồ cuồng tín, máy móc, kinh thánh nào nói thế.. “ hoặc những lời bình tương tự như “mỗi người 1 cái nhìn, 1 cách xét đoán. Không điều gì bên ngoài vào làm cho ta ô uế ngoại trừ cái bên trong..." Khốn khổ thay cho các vị truyền giáo, mỗi bước chân rao giảng tin mừng các ngài đã dạy cho người ta phân biệt thế nào là trắng, thế nào là đen, thế nào là tâm hồn thờ phụng Chúa chân chính và thế nào là thờ phụng Chúa bằng miệng lưỡi, công lao các ngài coi như bỏ xuống sông khi tín hữu còn nói thế,chẳng khác nào khuyến khích những người yếu đức tin tiếp tục những công việc mê tín ,và tiếp tục cãi rằng tôi tin Chúa và tôi vẫn đi lễ , việc tôi làm bạn cho là mê tín nhưng trong lòng tôi có tin ma quỉ chi đâu?... cho ta thấy cấp độ u mê càng ngày càng phát triển trong các lời biện luận và lý lẽ. Vì thế loạt bài này không nhằm mục đích tranh luận mà chỉ dùng kinh thánh hoặc các sự kiện cụ thể cho mỗi tín hữu biết sự mê tín dị đoan đã có từ hàng ngàn, hàng triệu năm trước và Thiên Chúa đã có những biện pháp hay lời dạy nào liên can đến các việc u mê này, đọc tới đây có người chống Chúa sẽ hỏi " vậy sao Thiên Chúa không tiêu diệt hết các kẻ dựa vào ma quỉ , những kẻ tàn ác để những người tốt sống trên thế gian này mà thôi" bạn nên nhớ cái mà Chúa hứa cho nhân loại là 1 thế giới khác sau thế giới này, đó là 1 thiên đàng nơi chúng ta được nhìn thấy Thiên Chúa, là nơi con người yêu thương nhau và là nơi linh hồn sẽ sống bất diệt, vì vậy trên mặt đất sẽ luôn có nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh giữa ma quỉ và con người, giữa con người và con người. Ai sống theo lời Chúa dạy , ai tin phục vào Ngài sẽ được sự sống đời đời.

    Vậy bạn chọn cách nào? Nghe lời Chúa qua Kinh Thánh, qua các giới răn giáo hội , qua những thông điệp hay là thích tự do làm theo ý mình? Nếu bạn nghe lời Chúa thì đọc tiếp, còn nếu thích tự do thực hành chuyện mê tín hay tin tưởng vào những thế lực nào khác ngoài Thiên Chúa thì loạt bài này không dành cho bạn :)

    Điều đầu tiên ta cần tìm hiểu người mê tín là người như thế nào?




    1>Người mê tín là người sợ hãi. Đó chính là lý do làm cho con người tìm đến các thầy bùa bói toán hay tử vi tướng số để thoát khỏi sự sợ hãi này

    Tôi có tìm được tình yêu không?
    Tôi có chết sớm không?
    Con cái tôi sau này thế nào?
    Vợ/chồng tôi có bỏ tôi không?
    Tôi có nên làm chuyện này chuyện kia không?
    Tiền bạc của tôi đầu tư có bị mất không?
    Cái nhà của tôi đang ở có an toàn không?
    Tôi có bị thất nghiệp không?


    2> Sự tò mò: muốn biết kết quả mọi hành động đạt được có đúng ý mình không



    3> Sự thiếu niềm tin: mất tự tin vào bản thân, mất niềm tin vào Thiên Chúa, vào những người xung quanh. Nếu 1 người mất niềm tin thì sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ và mọi người chung quanh là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi cho mình



    4> Sợ hãi 1 cách đồng bóng: tưởng tượng vào những bóng ma, giật mình khi nghe những tiếng động dù nhỏ, yếu bóng vía, sợ hãi 1 cách thái quá, đầu óc tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, nói chung là nhát gan và cái gì cũng sợ cũng cho là ma quái


    Từ những sự sợ hãi này, con người bắt đầu trở thành nô lệ của các vì sao, các thầy bói, phù thủy, đồng cô bóng cậu, họ cúng bái những người chết nằm dưới lòng đất, những con ma 3 đầu 6 tay, mặt mũi gớm ghiếc mang hình hài động vật chứ không phải hình hài mà Thiên Chúa đã tạo ra bỗng trở nên 1 vị thần thánh thiêng liêng được cúng nhang đèn quanh năm suốt tháng, có người nói " ta có ngu đâu mà cúng ma quỉ, ta thấy thần hiện ra đẹp đẽ lắm ta mới cúng" mà họ không biết rằng ma quỉ có khả năng biến hóa thành những nam thanh nữ tú nhan sắc diễm lệ, mặt hoa da phấn, vậy nên nhân loại cứ đắm chìm vào những u mê nên cửa địa ngục lúc nào cũng có đông người chen chúc vào



    2012 năm sau khi Chúa Giê Su đến mà vẫn có những tín hữu CG tin tưởng những việc mê tín, Vậy trong kinh thánh có những nhân vật mê tín này không? Đương nhiên là có, cả kinh thánh Cựu ước và tân ước đều đề cập đến, phần sau nói tiếp
    Last edited by Vitxiem; 02-11-2012 at 08:23 AM.
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  2. #2

    Mặc định

    thanks,Vitxiem; tiếp phần mới đi bạn Vitxiem đang hay.hiiii
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  3. #3

    Mặc định

    mỗi người đều có một đức tin khác nhau

    mỗi dân tộc đều có tôn giáo tín ngưỡng khác nhau

    không thể căn cứ vào số đông mà kêu người khác mê tín được

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  4. #4

    Mặc định

    Đây là 1 comment của 1 nick trên 1 diễn đàn trao đổi về những điều nên nói, cách nói khi xem tử vi

    Có thể nhận ra là nhờ tử vi, nick này tránh được quan hệ tình dục trước hôn nhân ( phạm tội), cũng như mẹ cô này sẽ cẩn trọng với sức khỏe của mình ( bệnh tử cung).

    Nên ta nên đặt câu chuyện tử vi trong 1 bối cảnh chung của cả những người không theo Công giáo. Bạn rất khó để dùng Giáo lý Công giáo để yêu cầu 1 người tuân giữ 1 lề luật họ không theo, yêu cầu họ ko được quan hệ trước hôn nhân chẳng hạn, điều đó là không thể. Nhưng dùng các phương cách khác, điều đó rất đơn giản.

    Nên rao giảng tin mừng, truyền bá Phúc âm có nhiều cách lắm, ko phải cứ nói về Chúa, thuyết phục người khác theo Công giáo là làm cho Chúa.

    “Mẹ Teresa Calcutta, tuy là nữ tu thừa sai của Chúa Kitô, mẹ nhấn mạnh rằng Thiên Chúa muốn người Ấn giáo phải là một tín đồ Ấn giáo đạo hạnh, người Hồi giáo phải là một tín đồ Hồi giáo tốt lành, người Phật giáo phải là một phật tử hiền hòa”. Benneth L. Woodward

    Đây là comment của nick đó trên trang tuvilyso.org:

    Tôi nhớ ngày trước khi còn là sinh viên , có một chú bạn của bố mẹ tôi xem tử vi cho tôi . Chú này là con của một thầy tử vị có tiếng ở HN , từ thời Pháp thuộc nhưng tôi quên tên thầy rồi .
    Chú ấy có xem cung di của tôi và có nhắc nhở tôi như sau : Cung di cháu có sao thai ngộ đào hoa dễ tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng . Việc đó là một điều cấm kỵ với thời tôi lắm. Nhưng chú ấy cũng động viên tôi , cháu có sao nguyệt đức đi kèm nên nếu cháu chủ định giữ gìn thì sẽ giữ được .
    Tôi thấy lời khuyên của chú ấy là hợp lý và chủ động hơn trong việc đó và sau này sự việc xảy ra đúng như lời chú ấy nói . Nếu ko biết về tử vi rơi vào hoàn cảnh đó dễ buông thả hơn nhưng vì biết mà tránh ( một việc ko cần thiết trong thời nay phải không ? )
    Chú ấy có nhắc nhở mẹ tôi nên đề phòng những bênh về tử cung mà sau này mẹ tôi đúng là phát những bệnh đó thật .
    Tôi thấy những người xem tử vi nếu xem đúng, có tâm thì rất thiết thực với người được xem , vấn đề là người xem nên tiết chế ngôn ngữ để người được xem biết mình phải làm gì
    Tôi thấy trên diễn đàn bác Võ thiên không cũng rất thận trọng khi xem cho các bạn trẻ , bác ấy chỉ khuyên mọi người lấy chồng , vợ muộn để giảm hình khắc hoặc tiết giảm tính khí để cuộc sống vợ chồng tốt đẹp hơn . Và những bạn trẻ được xem sẽ thấy được nguy cơ tiềm ẩn nếu mình ko biết điều chỉnh lối sống của mình thôi mà người xem ko cần phải nhắc nhở đich danh chuyện đó
    Hoặc với người có nguy cơ bệnh tất tôi thấy moi người chỉ nhắc nhở là nên đi kiểm tra về bệnh này thôi
    Vấn đề là do cách diễn đạt
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  5. #5

    Mặc định

    Không Nên Cầu Cơ Để Gọi Hồn Người Chết

    Giới truyền thông báo cáo về các hiện tượng bất thường của một số viện bảo tàng như ở Ai Cập, một viện bảo tàng ở Peterborough, nước Anh, và ở các thành phố cổ như Savannah, Charleston, và St. Augustine là những nơi có nhiều chuyện lạ xẩy ra. Có là những linh hồn này không được yên nghỉ vì còn quá quyến luyến với các vật sở hữu của họ.

    Như đã nói ở bài trước, chúng ta cần xin các Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn chưa được nghỉ yên. LM Amorth nói rằng sự hiện diện của ma quỷ thường được phân biện qua các hiện tượng bất thường của thể xác, như đau đầu, mất ngủ, đau bụng, hay những bịnh nặng khác, cũng có khi là sự bất ổn trong nội tâm.

    Ma quỷ thường hiện diện qua các thầy bói toán, hay các sách viết về những chuyện xấu xa hay độc dữ, hay ma quỷ truyền qua ta, từ những người phạm tội dâm dục hay phạm tội trọng.

    Có khi sự dữ ở trong một vật trang trí nơi nhà bếp hay là các tượng thần, tượng người. Sự dữ có thể truyền qua TV hay trò chơi (games) của computer. Đôi khi, ma quỷ thường thích gắn bó với những gì liên quan đến thuật huyền bí.

    Một phụ nữ có hai văn bằng về Tâm Lý học, ở đại học Washington đã viết cho Spiritdaily rằng:
    “Tôi đồng ý rằng bóng tối luôn dấu ẩn và nguồn của bóng tối có thể tiến đến chúng ta một cách bí mật mà ta không biết.

    Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm vùng St. Louis, tôi bèn mời các bạn của tôi từ các quốc gia khác đến nhà của tôi để cùng đi gặp ngài.

    Lúc ấy, con gái út của tôi còn là một thiếu nữ vị thành niên, và giống như các thiếu nữ khác, phòng ngủ của cháu rất là bừa bãi. Lúc ấy, tính tình cháu cũng kỳ quặc, khác thường. Cháu luôn có vẻ buồn bã và ưu sầu. Các bạn tôi và tôi quyết định dọn dẹp phòng của con gái , xem như là tặng cho cháu một sự ngạc nhiên và để giúp cháu vui vẻ hơn.

    Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong thì một người bạn của tôi đề nghị: “Chúng ta hãy rảy nước phép cho phòng này!”

    Tôi đồng ý ngay, chúng tôi đứng ngay cửa phòng rồi rắc nước phép. Cả nhóm chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho căn phòng ấy và cho con gái của tôi.

    Khi đang cầu nguyện thì thình lình có một sức mạnh vô hình xô đẩy tôi rất mạnh mẽ. Nếu không có các bạn nắm tay thì tôi đã bị ngã nặng rồi. Đó là sức mạnh của một sức lực vô hình đã đẩy chúng tôi ra. Khi chúng tôi cầu nguyện và dùng nước phép chúc lành thì lực ấy cố gắng chạy ra khỏi cửa phòng, và chen chúc nhau để chạy, đến nỗi đụng đến tôi và làm tôi suýt té ngã.

    Nhiều năm sau, con gái tôi thú nhận rằng cháu đã để một bàn cầu cơ trong phòng, sau khi cháu dự buổi cầu cơ với các bạn. Cả nhóm bạn ấy đã cầu cơ để gọi hồn một người thân đã chết để về nói chuyện. Trước đó, con gái tôi không hề nói cho vợ chồng tôi biết chuyện này vì chúng tôi cấm con cái không được tham dự những hoạt động huyền bí ghê gớm này.“

    Suy niệm:

    Hỡi các bạn trẻ, trước đây chúng tôi đã kể câu chuyện này: Các bạn bè của người anh Nữ Tu Emmanuel (bà đang tu ở Medjugorje) thường thích cầu cơ gọi hồn người chết.

    Một đêm kia, hồn người chết hẹn với một thanh niên trong nhóm ra bờ biển để gặp gỡ. Cả nhóm can ngăn anh ta đừng đi đến điểm hẹn, nhưng anh ta quyết định đi một mình trong đêm để gặp linh hồn người chết mà anh đã cầu cơ gọi hồn lên để nói chuyện. Kết quả, sáng hôm sau, cả nhóm ra biển tìm anh, và họ đã thấy xác chết của anh nằm sóng soài trên bãi biển.

    Bạn thân mến,
    Có khi bạn ngỡ là mình gọi hồn người thân nhưng ma quỷ đã đội lốt người thân để tìm cách giết hại bạn. Vì bạn thích phiêu lưu, không biết sự nguy hiểm gì sẽ dành cho mình, nên bạn đã dấn thân vào chốn tử vong, chết cả xác lẫn phần hồn.

    Nếu bạn đã lỡ chơi cầu cơ, hay đang còn nhốt một linh hồn người chết nào trong những “căn nhà” của bàn cầu cơ thì hãy thành tâm đi xưng tội và xin linh mục trừ quỷ cho mình.
    Xin đừng bao giờ chơi dao vì sẽ có ngày bị đứt tay, bị mất mạng, mất luôn linh hồn đáng quý của mình.
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  6. #6

    Mặc định

    Nói thêm về những lời khuyên của bác Võ Thiên Không trên trang tuvilyso.org cho nhiều bạn trẻ nên lấy vợ, chồng muộn vài năm để tránh đổ vỡ hôn nhân khi xem số cho họ.


    Xét về mặt tâm lý học: tử vi biết được những lá số đó về mặt tính cách có nhiều khiếm khuyết thời thanh niên, nếu kết hôn sớm, chưa đủ chín chẳn để suy nghĩ, sẽ đổ vỡ. Ngược lại lập gia đình muộn 1 chút, suy nghĩ, tâm lý, tình cảm đã đủ trí tuệ để cân nhắc, lúc đó khả năng đổ vỡ là ít đi. Đây là cái Lý khi xem số, ko có gì là định mệnh ở đây.

    Xét về mặt tác dụng: đấy là góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình, người Công giáo còn được dạy " Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly".

    Nhưng họ là những người ko CG, vậy Thiên Chúa chẳng lẽ không biết cách dùng những người xem số như bác Võ Thiên Không ( ko theo CG) để bảo vệ hạnh phúc gia đình cho những gia đình không Công giáo ? Họ chẳng phải là con của Chúa ?

    Bạn vitxiem thử copy và in ra 1 trang A4 hai bài viết này của tôi và hỏi 1 vị Linh mục xem, tôi nghĩ rằng bước đầu tiên vị Linh mục đó sẽ tìm hiểu xem môn tử vi này là gì ? nó có làm con người xa rời Thiên Chúa không ? Vì sao nếu dùng đúng cách nó lại giúp con người gỡ nhiều cạm bẫy ? Và khi nào thì xem tử vi trở thành tội ?

    Từ đó vị Linh mục sẽ có những lời khuyên thấu tình đạt lý cho từng trường hợp.
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  7. #7

    Mặc định

    vấn đề cầu cơ thực ra rất nguy hiểm, ko có gì đảm bảo những vong hiện về nói chuyện là người thân của mình, có thể là 1 số người chết vẫn còn tham luyến cuộc sống hiện tại hiện về cũng nên, và họ giả danh người thân của mình.

    Tương tự áp vong, Khi áp vong nhiều người tưởng đó là người thân của mình nhập vào, nhưng ai biết được, chẳng lẽ những vong đó ko đủ thông minh để giả điệu bộ, giọng nói, hoặc biết nhiều thông tin về người đã mất.
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Nói thêm về những lời khuyên của bác Võ Thiên Không trên trang tuvilyso.org cho nhiều bạn trẻ nên lấy vợ, chồng muộn vài năm để tránh đổ vỡ hôn nhân khi xem số cho họ.


    Xét về mặt tâm lý học: tử vi biết được những lá số đó về mặt tính cách có nhiều khiếm khuyết thời thanh niên, nếu kết hôn sớm, chưa đủ chín chẳn để suy nghĩ, sẽ đổ vỡ. Ngược lại lập gia đình muộn 1 chút, suy nghĩ, tâm lý, tình cảm đã đủ trí tuệ để cân nhắc, lúc đó khả năng đổ vỡ là ít đi. Đây là cái Lý khi xem số, ko có gì là định mệnh ở đây.

    Xét về mặt tác dụng: đấy là góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình, người Công giáo còn được dạy " Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly".

    Nhưng họ là những người ko CG, vậy Thiên Chúa chẳng lẽ không biết cách dùng những người xem số như bác Võ Thiên Không ( ko theo CG) để bảo vệ hạnh phúc gia đình cho những gia đình không Công giáo ? Họ chẳng phải là con của Chúa ?

    Bạn vitxiem thử copy và in ra 1 trang A4 hai bài viết này của tôi và hỏi 1 vị Linh mục xem, tôi nghĩ rằng bước đầu tiên vị Linh mục đó sẽ tìm hiểu xem môn tử vi này là gì ? nó có làm con người xa rời Thiên Chúa không ? Vì sao nếu dùng đúng cách nó lại giúp con người gỡ nhiều cạm bẫy ? Và khi nào thì xem tử vi trở thành tội ?

    Từ đó vị Linh mục sẽ có những lời khuyên thấu tình đạt lý cho từng trường hợp.
    Theo tôi thì.Chọn lựa Vợ Chồng Cứ để tự nhiên,và anh chị tìm hiểu nhau cho kỹ kàng là được.nhiều khi chọn theo kiểu cân đối tử vi cũng không hay.cho dù giáo hội không cấm.vidụ anh chị có sung khắc nhau thì cũng là một thử thách.cho tình yêu hai người.còn về việc lấy vợ chồng muộn.thì thời buổi bây giờ ai còn lấy quá sớm.mà có ac nào mà máu thì có khuyên cũng vô ích.vì lúc đó anh chị đã say mê thì còn nghe ai.Tôi thì ngày xưa cũng chót dại tìm hiểu những môn tử vi tướng số lên cũng biết sơ sơ.nhưng cuối cùng thì không có gì bằng tự nhiên.và niềm tin vào thiên chúa Đấng tạo hoá.Tôi biết có những người lấy vợ chồng,thì không tốt nhưng đó cũng là thập giá mà mỗi người phải vác.chẵng nhẽ thôi không lấy vợ chồng sao.hihi :D
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  9. #9

    Mặc định

    vitxiem viết bài này để bổ sung thêm tư liệu cho bài kia vì minhthai đâu muốn cho vx nói bên kia, bạn minhthai thích làm gì là chuyện của bạn,nếu vx muốn rao giảng gì như minhthai nói thì vx đã pót bài này trong phòng tử vi/bùa ngải/PG rồi, vx đã cảnh báo trước là bạn nào cảm thấy khó chịu thì không nên đọc , vx không muốn tranh luận về chuyện đúng/ sai , tội hay không tội nữa, vô ích thôi
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vohinh69 Xem Bài Gởi
    thanks,Vitxiem; tiếp phần mới đi bạn Vitxiem đang hay.hiiii
    phần sau có trích thêm kinh thánh nên hơi dài đó vohinh69, mai mốt vx sẽ pót típ :star:
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  11. #11

    Mặc định

    cá nhân mình ủng hộ nothingOk. Đức tin tôn giáo đối với vấn đề mê tín là sao, như thế nào không đơn giản cũng như có nhiều vấn đề mà các bạn chưa hiểu rõ. Không nên suy đoán theo 1 hướng.

  12. #12

    Mặc định

    Bài giảng chủ nhật hôm nay, nghe 1 Cha dòng Chúa cứu thế giảng thánh lễ lúc 8h sáng.

    Đại ý thế này.

    Thời Chúa Giê su dân Do thái có hơn 800 lề luật.

    Công giáo hiện tại có khoảng hơn 1600 giới luật.

    Nhưng Lề luật không thể làm con người sống và đến gần Chúa.

    Tất cả chỉ quy về 1 giới luật yêu thương.

    Yêu Chúa hết mình, và yêu người thân cận như chính mình.

    Còn thế nào là người thân cận, thật ngạc nhiên là Chúa Giê su lại lấy 1 ví dụ, trong đó người ngoại giáo Samaria mới là người hiểu rõ nhất "thế nào là người thân cận".

    Như 1 cuốn sách có nói : Ý nghĩa lớn lao nhất của con người sinh ra trong thế giới này, là để khắc ghi hình ảnh yêu thương của mình trong trái tim người khác.

    Tôi nghĩ khi phán xét, Chúa sẽ đặt tất cả các quả tim của "người thân cận" có hình ảnh của tôi lên bàn cân :)
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  13. #13

    Mặc định

    Phần này không cần bàn đến sự mê tín vào các màn bùa ngãi bói toán, ma thuật vì các bạn biết thế lực nào đàng sau rồi

    Nhưng cái làm cho nhiều người trên khắp thế giới còn mơ hồ và dễ bị lôi cuốn là các vì sao lấp lánh trên trời, đêm nào có nhiều sao là bầu trời đẹp tuyệt vời, đêm nào cúp điện là chúng ta trãi chiếu ngoài sân ngắm trăng sao và ..đập muỗi. Vào thời xa xửa xa xưa thì có nhiều cụ bỏ cả cuộc đời chìm đắm vào các vì sao này , chúng ta gọi họ là chiêm tinh gia, vậy họ là ai?

    “Chiêm tinh học là ngành học dựa vào sự chuyển động của các vật thể trong vũ trụ như là ngôi sao, hành tinh, mặt trời và mặt trăng để tiên đoán số mệnh của con người và sự kiện “

    Vậy chiêm tinh gia là chuyên gia dựa vào các thiên binh: ngôi sao để tiên đoán hậu vận và tiền vận con người

    Thế thì các ngôi sao ở đâu ra? có kẻ chống Chúa phủ nhận Ngài nhưng hoàn toàn không giải thích được các thiên thể trên trời xuất phát từ đâu. Họ không biết điều này đã được giải thích trong sách của ông Gióp, 1 cuốn sách được các học giả công nhận là cuốn sách cổ nhất thế giới, cuốn sách này đã có trước cả thời kỳ của tổ phụ Abraham và thời lập quốc của dân Do thái.

    Trong chương 9 , ông Gióp ngợi ca Thiên Chúa đã tạo ra các ngôi sao và vũ trụ

    7 Người ra lệnh là mặt trời không mọc,
    Người niêm ấn lên các vì sao.
    8 Duy mình Người trải rộng các tầng trời,
    đạp lên trên ba đào biển cả.
    9 Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ,
    chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam.


    Trong chương 38, ông ca ngợi Thiên Chúa là đấng điều khiển sự vận hành của các chòm sao nổi tiếng :

    31 Liệu ngươi có cột được chòm Sao Mão,
    có mở được dây Lạp Hộ hay chăng?
    32 Liệu ngươi có làm được cho chòm sao Tất
    mọc đúng thời đúng buổi,
    có dẫn được Hùng Tinh cùng bầy con của nó?


    Những sách trong kinh thánh cựu ước của các vị khác cũng có nhiều đoạn nêu rõ bàn tay Thiên Chúa xếp đặt các ngôi sao trong vũ trụ

    26 Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó?
    Ðấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú,
    Người gọi đích danh từng ngôi một,
    khiến không thiếu vắng một ngôi nào



    Vậy thì có gì đâu mà phải bàn cãi, các ngôi sao hay các thiên binh là tạo vật của Thiên Chúa , ta càng mê sao thì có nghĩa là ta càng mê Chúa vì Chúa là người tạo ra sao -Nhiều người từ Âu sang Á lý luận như vậy và không nghĩ ngợi gì thêm, hàng ngày họ vào mạng tra sao để xem hôm nay ngày hên hay xui, có nên ra đường không?

    Kinh Thánh Cựu Ước nói gì về vấn đề này:

    Kinh thánh cựu ước cấm các tín hữu suy tôn/tôn kính/cúng bái những thiên binh trong vũ trụ :

    26 Phải chăng tôi thấy ánh mặt trời rực rỡ
    và vầng trăng lộng lẫy huy hoàng
    27 mà lặng lẽ để cho lòng bị lôi cuốn
    và đưa tay lên miệng mà hôn?
    28 Nếu thế thì đó cũng là tội ác đáng trừng phạt,
    vì tôi đã dám chối bỏ Thiên Chúa, Ðấng ngự chốn trời cao “


    Chiêm tinh học cho rằng các thiên binh là nguyên nhân gây ra các sự kiện trong cuộc đời con người , còn Kinh thánh cho ta biết các ngôi sao/thiên binh mang những dấu hiệu báo trước các sự kiện trên trái đất . Nếu các bạn chưa hiểu thì hãy liên tưởng đến cái nhiệt kế: bạn có thể nhìn vào nhiệt kế để biết được thời tiết hôm nay nóng hay lạnh nhưng cái nhiệt kế tự nó không có khả năng làm cho bạn nóng hay lạnh được. Đấy chính là sự khác biệt to lớn giữa các dấu hiệu-Kinh Thánh và nhân tố tác động trực tiếp-chiêm tinh học.


    Hãy cẩn thận vì sách đệ nhị luật đã cảnh báo:

    “....19 Khi anh (em) ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, toàn thể thiên binh, thì đừng bị lôi cuốn mà sụp xuống lạy và phụng thờ chúng. Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã phân chia chúng cho mọi dân thiên hạ. “

    Rất nhiều lần trong kinh thánh, dân Do thái đã ngỗ nghịch bất tuân những lời dạy này. Thay vì chỉ nhìn lên các thiên binh trong vũ trụ để tìm các dấu hiệu cảnh báo, họ bước qua lằn ranh biên giới của điều luật để tin rằng các thiên binh ảnh hưởng đến vận mạng con người. Họ bắt đầu tôn sung các tạo vật thay vì tôn sùng đấng đã sáng tạo ra chúng.

    Dân Do Thái đã ngỗ nghịch như thế nào:

    Mơ na se, 1 trong những ông vua của Giu Đa thực hành việc thờ cúng thiên binh:

    1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Khép-xi Va. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, theo những thói ghê tởm của các dân mà Ðức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en. 3 Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Khít-ki-gia đã phá huỷ; vua lập các tế đàn kính Ba-an, dựng một cột thờ như vua Ít-ra-en là A-kháp đã làm, sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng. 4 Vua xây các tế đàn trong Nhà Ðức Chúa, như Ðức Chúa phán: "Chính ở Giê-ru-sa-lem Ta sẽ đặt Danh Ta."

    5 Trong hai sân của Nhà Ðức Chúa vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh. 6 Vua làm lễ thiêu con trai mình, làm nghề chiêm tinh và phù thuỷ, lập ra cô đồng và thầy bói; vua làm nhiều điều dữ trái mắt Ðức Chúa để trêu giận Người. 7 Vua đặt tượng thần A-sê-ra, mà vua đã tạc, trong Nhà Ðức Chúa, Nhà mà Ðức Chúa đã phán với vua Ða-vít và vua Sa-lô-môn, con vua: "Tại Nhà này và ở Giê-ru-sa-lem, nơi Ta đã chọn giữa mọi chi tộc Ít-ra-en, Ta sẽ đặt Danh Ta mãi mãi. 8 Ta sẽ không để chân Ít-ra-en phiêu bạt đây đó, xa miền đất Ta đã ban cho tổ tiên chúng, chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì Ta đã truyền cho chúng, và đúng theo tất cả Lề Luật mà Mô-sê, tôi trung của Ta, đã truyền cho chúng." 9 Nhưng họ đã không nghe theo, và vua Mơ-na-se đã làm cho họ lạc đường, khiến họ làm điều dữ "


    Thiên Chúa đã trừng phạt các tội ấy thế nào:

    Thiên Chúa trừng phạt 10 bộ lạc phía Bắc It Ra En vì họ thực hành mê tín dị đoan và thờ ma quỉ

    10 Ðức Chúa đã dùng các ngôn sứ, tôi trung của Người, mà phán: 11 "Vì Mơ-na-se, vua Giu-đa, đã làm những điều ghê tởm ấy, vì nó đã hành động tệ hơn cả những người E-mô-ri ở đấy trước nó đã làm, vì nó cũng đã dùng các ngẫu tượng mà lôi kéo Giu-đa phạm tội, 12 thì Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: Này đây Ta sẽ giáng xuống Giê-ru-sa-lem và Giu-đa một tai hoạ, mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai.

    hoặc đoạn này:

    1 Thời bấy giờ - sấm ngôn của Ðức Chúa -, người ta sẽ lôi ra khỏi mồ xương của các vua Giu-đa, xương các thủ lãnh, xương hàng tư tế, xương các ngôn sứ và xương của cư dân Giê-ru-sa-lem. 2 Người ta sẽ phơi bày ra dưới mặt trời, mặt trăng và tất cả các tinh tú trên trời mà chúng đã yêu mến và phục dịch, chúng đã đi theo, thỉnh cầu và sụp lạy. Các xương đó không được thu gom, cũng chẳng được chôn cất, nhưng sẽ trở thành phân bón trên mặt đất. 3 Bấy giờ, đối với tất cả những ai sống sót trong cái dòng tộc xấu xa này ở khắp nơi mà Ta sẽ xua chúng tới, thì chết vẫn còn hơn sống - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.

    Sách kinh thánh Isaia cũng nói những ai nhìn vào các vì sao để tiên đoán số mệnh là những người lầm lỗi và sẽ không được cứu trong ngày phán xét:

    12 Có giỏi thì đứng vững đi,
    cứ tiếp tục những phù phép và những trò ma thuật vô số kể
    mà ngươi đã tốn công luyện tập từ thời niên thiếu:
    biết đâu ngươi lại không thể giúp ích cho chính mình,
    biết đâu ngươi lại chẳng làm cho người ta khiếp sợ?
    13 Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế.
    Ðâu cả rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh,
    mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt
    lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến?
    Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi!
    14 Này chúng sẽ như cọng rơm bị lửa đốt cháy,
    không sao cứu mạng khỏi hoả hào.
    Ðó không phải là than hồng để sưởi ấm,
    cũng chẳng là ánh lửa để ngồi bên.
    15 Ðối với ngươi, chúng là thế đó,
    những kẻ đã làm ngươi hao sức tốn công,
    những kẻ nuốt tiền của ngươi từ khi ngươi còn niên thiếu;
    chúng sẽ lang thang mỗi người một ngả,
    chẳng có ai cứu được ngươi đâu.”


    Vào triều vua Giô Si Gia, ông hối hận về các việc mê tín dị đoan mà các đời vua trước đã làm nên ông lập giao ước trước nhan Ðức Chúa, cam kết đi theo Ðức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để chu toàn các khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách . Toàn dân chấp nhận giao ước.


    “4 Vua truyền cho thượng tế Khin-ki-gia-hu, cho các tư tế bậc hai và các tư tế canh ngưỡng cửa, phải đem ra khỏi đền thờ Ðức Chúa mọi đồ vật đã làm để kính thần Ba-an, thần A-sê-ra và toàn thể thiên binh. Vua thiêu huỷ các đồ vật đó ở ngoài Giê-ru-sa-lem, trong các cánh đồng Kít-rôn, rồi đem tro về Bết Ên. 5 Vua dẹp bỏ hàng tư tế bất hợp pháp mà các vua Giu-đa đã lập; chúng đã đốt hương trên các tế đàn ở nơi cao, trong các thành của Giu-đa và vùng ngoại ô Giê-ru-sa-lem; vua cũng đã dẹp bỏ những kẻ đốt hương kính thần Ba-an, kính mặt trời, mặt trăng, các chòm sao và toàn thể thiên binh.


    Tại sao các ông vua ngày xưa hay bị lôi cuốn vào việc tôn sùng các thiên binh?
    Ngành chiêm tinh học có khả năng tiên đoán số mệnh con người hay không?

    Câu trả lời cũng đã có trong sách tiên tri Đa Ni En


    Năm thứ hai triều vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua đã thấy chiêm bao khiến vua bối rối trong tâm hồn, không sao ngủ được. 2 Vua cho vời tất cả những thầy phù thuỷ, pháp sư, đồng bóng và chiêm tinh đến nói cho vua biết vua đã thấy gì trong giấc chiêm bao. Họ vào chầu vua. 3 Vua nói với họ: "Ta đã thấy chiêm bao, và tâm hồn ta bối rối vì muốn biết mình đã thấy gì trong giấc chiêm bao." 4 Và những nhà chiêm tinh ấy tâu vua bằng tiếng A-ram: "Thánh thượng vạn tuế. Xin thánh thượng kể cho các tôi tớ ngài giấc chiêm bao và bầy tôi sẽ giải nghĩa." 5 Nhà vua trả lời họ rằng: "Các ngươi phải hiểu rõ lệnh ta. Nếu các ngươi không nói được cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao và không giải nghĩa được cho ta, thì các ngươi sẽ bị xử lăng trì và nhà các ngươi sẽ trở thành đống bùn. 6 Còn nếu các ngươi cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao và giải nghĩa được cho ta, thì các ngươi sẽ được ta ban quà, ban tặng vật và chức trọng quyền cao. Vậy các ngươi hãy nói cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao và ý nghĩa của nó là thế nào." 7 Họ lại đáp rằng: "Xin đức vua kể giấc chiêm bao cho các tôi tớ nghe, rồi chúng thần sẽ trình bày ý nghĩa giấc chiêm bao." 8 Nhà vua đáp lại rằng: "Ta biết chắc chắn các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian vì biết lệnh ta đã ra là 9 nếu các ngươi không cho ta biết được giấc chiêm bao thì tất cả các ngươi sẽ chịu chung một án lệnh, nên các ngươi đã đem lời dối trá quanh co mà tâu trước mặt ta cho qua thời giờ. Vậy các ngươi hãy nói cho ta nghe giấc chiêm bao và như thế ta sẽ biết các ngươi có thể giải nghĩa cho ta được." 10 Những nhà chiêm tinh đáp lời vua và tâu rằng: "Không có người nào trên mặt đất này có thể tỏ bày chuyện của nhà vua, bởi vì không có vị vua nào, dù cao cả quyền uy mấy đi nữa, lại đem một chuyện như thế ra hỏi nhà phù thuỷ, pháp sư và nhà chiêm tinh. 11 Chuyện vua hỏi đó là chuyện khó khăn và không ai có thể trình bày trước mặt vua ngoài các bậc thần linh, mà các bậc ấy thì không ở chung với người phàm."

    Kết quả là không có 1 vị “chiêm tinh gia” nào trả lời được, Vua mới ra lệnh truy lùng để xử tử hết các ông chiêm tinh gia này và cả tiên tri Đa Ni En, Đa Ni En khẩn cầu vua cho thêm thời gian để ông đi tìm câu trả lời qua Thiên Chúa. Sau khi cầu nguyện thì Chúa cho Đa Ni En biết rõ giấc mơ của vua :

    “27 Ông Ða-ni-en đáp lời vua và nói: "Ðiều bí nhiệm mà đức vua hỏi thì các nhà thông thái, các pháp sư, các thầy phù thủy và các thầy bói không thể nào trình bày cho đức vua được. 28 Nhưng có Ðức Chúa Trời là Ðấng mặc khải những điều bí nhiệm, chính Người cho đức vua Na-bu-cô-đô-nô-xo biết điều gì sẽ xảy ra sau này. “

    Sau đời vua này, thì đến vua Bên Sát Sa, ông ta nhìn thấy 1 sự lạ sau khi tư cao tự cao tự đại chống lại Thiên Chúa

    “1 Vua Bên-sát-xa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. 2 Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã lấy ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua Bên-sát-xa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. 3 Bấy giờ người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh Ðền Thờ Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem; vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống. 4 Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. 5 Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. 6 Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập. 7 Vua lên tiếng ra lệnh cho triệu các pháp sư, các nhà chiêm tinh và thầy bói. Rồi vua ngỏ lời với các nhà thông thái Ba-by-lon rằng: "Phàm ai đọc nổi hàng chữ ấy và giải thích được cho ta nghe, ta sẽ cho mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ; người ấy sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc." 8 Lúc đó, tất cả các nhà thông thái của vua tiến vào, nhưng họ chẳng đọc được hàng chữ ấy, cũng không giải thích nổi cho vua hiểu. 9 Bấy giờ vua Bên-sát-xa hết sức bàng hoàng, mặt vua biến sắc. Các đại thần cũng hốt hoảng.

    1 lần nữa điều này chứng minh là các ông chiêm tinh gia hoàn toàn là những người bất tài


    Kinh Thánh Tân Ước nói gì về thiên binh:

    Trong sách Luca:

    (25) "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. (26) Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. (27) Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. (28) Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc"

    Hoặc đoạn này:


    (42) Bấy giờ Thiên Chúa xoay mặt họ đi, và để mặc họ thờ thiên binh, như có lời chép trong sách các ngôn sứ:
    Hỡi nhà Ítraen, bốn mươi năm trường trong sa mạc
    các ngươi có dâng lên Ta vật hy sinh và lễ tế nào đâu?
    (43) Các ngươi đã kiệu lều của thần Môlóc
    và ngôi sao của thần Rêphan,
    là những ảnh tượng các ngươi đã làm ra để thờ;
    nên Ta đã đày các ngươi tới bên kia Babylon



    còn típ
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  14. #14

    Mặc định

    13 Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế.

    Ðâu cả rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh,
    mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt
    lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến?
    Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi!

    English version:

    13 But your mind is troubled by the number of your guides: let them now come forward for your salvation: the measurers of the heavens, the watchers of the stars, and those who are able to say from month to month what things are coming on you.
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  15. #15

    Mặc định

    Bạn nghĩ vitxiem tự dịch kinh thánh à? :icon_rolleyes:

    Kinh thánh từ nguồn Công Giáo đây này:

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/...ia/isaia47.htm

    Bạn thắc mắc tại sao có chữ tử vi thì bạn cứ gởi thư mà kiện nhé, trang mạng này là tập hợp các vị truyền giáo ở Á Châu- là các Cha ấy, bạn cứ hỏi các Cha về chữ tử vi ấy, các Cha truyền giáo ngay tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan là cái nôi của tử vi luôn sẽ giải thích cho

    Buồn cười có 1 người khác bắt bẻ vx là trong kinh thánh làm gì có chữ này chữ nọ. Vậy nếu điều luật giáo hội cấm xem phim ảnh khiêu dâm thì bạn có đi tìm nát 2 cuốn kinh thánh cũng không tìm ra chữ phim và ti vi vì thời đó làm gì có phim ảnh và ti vi . Điều này cho thấy giáo hội Công Giáo luôn đồng hành với giới trẻ trong thời đại đề cao vật dục trong các hình thức . Hội thánh là 1 tổ chức kỷ luật, nếu hội thánh không có kỷ luật thì kẻ ra người vô ai muốn làm gì thì làm, như thời Tân Ước đền thánh Giê Ru Sa Lem lúc đó bát nháo như cái chợ , Chúa Giê Su bước vào dẹp bỏ hết vì họ àm "ô uế nhà cha ta", hội thánh là của Chúa Giê Su sáng lập cho dân của Thiên Chúa chứ không phải là hội chiêm tinh học
    Last edited by Vitxiem; 06-11-2012 at 05:21 AM.
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  16. #16

    Mặc định

    Đọc toàn thấy trừng phạt. Chẳng thấy yêu thương ở đâu cả

  17. #17

    Mặc định

    gia đình nào không có kỷ cương thì con cái học đòi ăn chơi tán gia bại sản làm bố mẹ lo phiền chết sớm, hội thánh và Thiên Chúa cũng vậy, không có kỷ cương thì tín hữu chạy theo ma quỉ hết đấy. Mà bạn đâu phải người CG đâu nên giải thích với bạn mất công , bạn có đọc kỹ lời nói đầu chưa? người nào không có niềm tin vào hội thánh và Thiên Chúa thì đừng đọc để không phải tranh cãi phí giờ, ai cho bạn đọc đâu mà bạn than thở
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Đọc toàn thấy trừng phạt. Chẳng thấy yêu thương ở đâu cả
    Cậu không thấy yêu thương.nhưng mình thấy yêu thương nhiều hơn ghét bỏ.:love_struck:
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Đọc toàn thấy trừng phạt. Chẳng thấy yêu thương ở đâu cả
    cho bắt tay cái :hee_hee:

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
    Bạn nghĩ vitxiem tự dịch kinh thánh à? :icon_rolleyes:

    Kinh thánh từ nguồn Công Giáo đây này:

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/...ia/isaia47.htm

    Bạn thắc mắc tại sao có chữ tử vi thì bạn cứ gởi thư mà kiện nhé, trang mạng này là tập hợp các vị truyền giáo ở Á Châu- là các Cha ấy, bạn cứ hỏi các Cha về chữ tử vi ấy, các Cha truyền giáo ngay tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan là cái nôi của tử vi luôn sẽ giải thích cho

    Buồn cười có 1 người khác bắt bẻ vx là trong kinh thánh làm gì có chữ này chữ nọ. Vậy nếu điều luật giáo hội cấm xem phim ảnh khiêu dâm thì bạn có đi tìm nát 2 cuốn kinh thánh cũng không tìm ra chữ phim và ti vi vì thời đó làm gì có phim ảnh và ti vi . Điều này cho thấy giáo hội Công Giáo luôn đồng hành với giới trẻ trong thời đại đề cao vật dục trong các hình thức . Hội thánh là 1 tổ chức kỷ luật, nếu hội thánh không có kỷ luật thì kẻ ra người vô ai muốn làm gì thì làm, như thời Tân Ước đền thánh Giê Ru Sa Lem lúc đó bát nháo như cái chợ , Chúa Giê Su bước vào dẹp bỏ hết vì họ àm "ô uế nhà cha ta", hội thánh là của Chúa Giê Su sáng lập cho dân của Thiên Chúa chứ không phải là hội chiêm tinh học
    mt không có ý kiến với cách dịch này, vấn đề ở đây là Kinh Thánh được viết từ thời Isaia ( trước Công nguyên), còn môn Tử vi đẩu số ( tử vi là tên một loài hoa màu tím) thì lại có từ thời nhà Tống ( sau Công lịch hàng ngàn năm).

    Nên từ "Tử vi" trong Kinh Thánh ko thể áp dụng cho môn "Tử vi đẩu số".

    Bạn hiểu ý này không ?

    Tôi biết nhiều bạn, ví dụ như vohinh chẳng hạn, quan niệm chuyện so tuổi khi lấy vợ chồng là "Tử vi", thực ra đấy không phải là "Tử vi đẩu số".

    Tương tự người dịch thuật đã gặp giới hạn về ngôn ngữ.

    Tôi cũng chẳng ủng hộ chuyện so tuổi vợ chồng, vì cái này không dùng cho "Tử vi đẩu số", chuyện so tuổi không có cơ sở vững chắc.
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •