Chậu có một lá non mới lên... giống cây này lá cây màu xanh đậm giống như lá hai chậu kiểng nằm phía sau , thân cứng không mềm như thân lục bình ...hoa màu trắng sửa,hoa nở rất to và rất thơm...chỉ cần đứng gần chậu hoa...hương hoa tỏa ra thơm rất thơm ...hôm đó TB ...tình cờ thấy bà bán kiểng bên đừơng"" người Phi Luật Tân"...TB stop xe lại...thấy một anh người Lào mua ...TB cũng mua một chậu...trước gíup bà ...sau TB cũng có lộc hương hoa.:p
Giống kiểng này cây cao chừng 3 gang tay TB , đo từ gốc cây lên .
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 24-11-2009 at 11:06 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hôm nay TB có đọc một bài dùng 5 sợi chỉ đỏ ̣để trên bàn thờ cúng tổ ngải...TB cũng không rõ ... TB có tìm hiểu thêm được biết tùy theo môn phái thầy dạy... điều này các thầy thương lắm thầy mới truyền dạy... là chỉ dùng có một sợi chỉ đôi màu đỏ, "chỉ sạch" ...đo theo chiều dài của mình... không để trên bàn thờ ...mà bước này dùng sợi chỉ đỏ cột trong lúc luyện..." phải làm như vậy mỗi ngày và luyện đúng bao nhiêu ngày " nằm trong bước thứ hai là bước quyết định cho ngải nghe lời mình.
Last edited by Thanhbinh123; 27-11-2009 at 10:33 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
sorry bạn Hoalys! TB không thể vào tin nhắn lấy số phone bạn được vì dd TGVH bị trục trặc....TB thấy huynh KK có post bài...nhưng TB không thể vào xem bài...hôm nay vào được dd , các bài mới bị mất hết... chỉ còn lại các bài cũ... hơi buồn.
TB để lại địa chỉ đến các bạn đã wen biết TB trong thời gian qua...liên lạc với TB ở địa chỉ sau
thanhbinhnguyentbn yahoo . com
Chúc tất cả các bạn may mắn trên con đừơng nghiên cứu huyền thuật "trang TGVH giống như bãi cát trên sa mạc...hãy sàn lọc...sẽ tìm được viên kim cương!"
Thân
Thanh Bình
Last edited by Thanhbinh123; 09-01-2010 at 09:21 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hy vọng là Thanh Bình còn lưu giữ các bài viết gốc để đăng lại cho các thành viên nhờ.
Mong tin Thanh Bình!
Xin cảm ơn Thanh Bình vì tất cả!
vâng TB sẽ đăng lại...nghe nói huynh BIN có lưu bài đến tháng 12-2009
...bài nào thiếu TB sẽ đăng lại
--------------------------------------------------------------------------------
copy bài của huynh BIN571
"Thông báo là Diễn đàn bị tấn công bằng DDoss , do vậy thời gian qua chứ bị quá tải và bị treo do nhà host cảnh báo khóa lại. Riêng ngày hôm qua đã có 500000 lượt truy cập ảo. Tuy nhiên Bin cũng có bản backup đến hết ngày 30/12/2009. Do vậy sẽ up lại đủ cho mọi người. Mọi người thông cảm nhé."
Thân
Thanh Bình
Last edited by Thanhbinh123; 10-01-2010 at 01:08 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Vâng! Xin cảm ơn Tỷ Tỷ!
Lo cho mọi người và cho Diễn đàn, chứ riêng Thiên Phú thì vì quá lo xa (rút kinh nghiệm từ các Diễn khác) và vì rất quý, trân trọng những tư lệu quý giá của Diễn nói chung và của Thanh Bình nói riêng nên tôi đã lưu giữ khá nhiều bài viết hay.
Vì vậy, riêng các bài của Thanh Bình, nếu còn thiếu bài nào thì tôi sẽ post lên lại (tất nhiên là có trích dẫn: "Bài viết của Thanh Bình").
Tôi đang tiếc là hôm ngày 07.01.10, chưa kịp thao tác thì "sập sàn", không lưu kịp bài về Ngải Đen (Thái) của Tỷ.
Xin cảm ơn Thanh Bình về tất cả những gì Tỷ đã cống hiến cho Diễn!
Chúc Tỷ và Quý Quyến Năm Mới Sức Khỏe, Hạnh Phúc và Thành Công!
Chúc Gia Đình Vô Hình Bình An và Tài Lộc!
Cám ơn huynh Thienphu ! TB Post lại hai hình chậu NGẢI ĐEN,TB st ( có một chậu ngải đen THAILAND)
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 10-01-2010 at 01:05 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hoa Hoàng lan" địa lan"
![]()
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hoalys mến ! H post lại cái link...Hoa hoànglan ... hôm trước hoalys đưa lên DD nhé...để TB và các bạn khác thamkhảo ...cám ơn muội nhiều!
Thân
Thanh Bình
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hoàng Lan loại ,giống như hình TB post lên...còn gọi vảy cá,vây rồng.
ở VN... mọc ở BA VÌ, LAOBẢO,QUẢNG TRỊ ,HÀ SƠN BÌNH,ĐÀ LẠT ,GIA LAI,KOM TUM...
ở Mỹ mọc ở chố bán cây kiểng...vùng ấm.
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 11-01-2010 at 09:57 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
FAMILY NGẢI! Nói đến ngải nhiều vô số kể...có những cây thấy hoa nở đẹp, ta mua ở chợ kiểng ,mà ta chẳng biết là cây ngải! Ngải ,hoa ngải...nhiều loại hoa ngải nở đẹp không thua hoa lan...có ba yếu tố làm TB say mê :TB thích huyền thuật,thích đọc sách cây thuốc, thích trồng kiểng "ngắm hoa".
Sau đây TB post lên hình cây ngải MALAi....khalamao.... chắc các bạn lướt web, có gặp qua hay đã thấy trồng ở đâu đó... MALAi... Họ nhà ngải...nhìn thấy đơn sơ ...nhưng lại là cây ngải dùng cho các thầy sát phạt lẫn nhau....nó có tên đọc"trại" giống như MALAI ngải...chứ không phải ma lai đừng hiểu nhầm.
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 11-01-2010 at 08:32 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tỷ Thanh Bình, em rất ngưỡng mộ Tỷ.Em cũng rất thích tìm hiểu và muốn học cách luyện ngải. Tỷ dạy em với nhé.
ĐC.của em là NhuNhu @ Yahoo.com
Em chúc Tỷ và các nàng ngải Yêu quý năm mới vui vẻ.
Nhunhu.
Mấy hôm nay bận việc nên muội không vào diễn đàn trả lời Thanhbinh muộn, thông cảm cho muội nhé. Xin đưa lại link hoa dendrobium cho các Huynh/Tỉ tham khảo
http://images.google.com.vn/images?h...ed=0CBgQsAQwAA
http://images.google.com.vn/images?h...ed=0CBQQsAQwAA
Muội mới trồng 1 ít Hoàng Lan có chụp hình rồi nhưng không biết tại sao không thể post hình lên được...
Thân mến
PVL thoái lui rồi nhưng cho PVL mạn phép kể chuyện một chút.
Có một anh thợ là nghề hút hầm cầu. Ngày ngày đi hút hầm cầu và thông cống. Do thói quen sinh hoạt kém vệ sinh và bị viêm mũi nên hay dùng ngón tay ( kể cả khi vừa làm xong) ngoáy lỗi mũi. Chính vì thế nên sản phấm của công việc dính vào mũi nên khi ngửi mọi thứ đều có mùi như cái thứ đc hút từ hầm cầu lên. Đầu óc lâu ngày cũng bị ngấm cái mùi ấy, thành ra cách suy nghĩ cũng bốc mùi luôn. Khi nói ra thì ôi thôi, lúc nào cũng có cái mùi đáng sợ trong lời nói cũng như trong câu văn.
PVl để ý từ trước đến nay kể từ người này vào diễn đàn không thấy được lời nào gọi là lời hay ý đẹp hay cái gọi là tinh thần xây dựng gì cả. Chỉ toàn đi moi móc như moi ống cống, hầm phân rồi bảo ấy thúi ơi là thúi.
Kính gửi anh bạn hút hầm cầu (ĐST) nếu anh có sở học uyên thâm thì hãy mang ra chia sẻ với mọi người để cho mọi người biết thế nào mới thật sự là thơm. Lấy nick là đạo sĩ kỳ thực có biết chút gì về đạo không vậy? thúi hay không thúi cũng từ cái mũi của anh mà ra. xin anh đừng đi khắp diễn đàn với đống phân trên đầu rồi thấy gì cũng nghĩ giống mình, ngửi gì thì cũng bảo thối.
Vài lời thất lễ xin huynh ĐST thúi đừng ngậm c... mà phun PVL thì tội lắm!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks