Trang 22 trong 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 121617181920212223242526272832 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 421 tới 440 trên 754

Ðề tài: chiếc chìa khóa của ĐỊNH

  1. #421

    Mặc định

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi Quỷ Vương 666
    Hôm Nay Ta được Khai Khẩu rồi.

    Trước Tiên Ta Gửi lời khen ngợi đến Như Tri vì đã cho ta được đọc kinh sau bao lâu trong bóng tối, nhưng thật là Tội nghiệp vì Ta chẳng hiểu kinh ấy nói gì,

    thứ hai Ta gửi lời đến 3911 vì sự rởm đời học đòi, tiếng Việt nói chưa xong mà cứ You To Be...mới bị Ta nói vài câu mà đòi chém đòi giết Ta rồi...Hay,

    Ta cũng gửi lời đến Thanh Mai, Kiếp mù Lòa, Kiếm vừa rỉ vừa gãy, neo , điệnthoai, anhhung123, MInh đài cùng các thành viên khác...

    thứ nữa Ta gửi Lời Đến Nghi Pháp Sư cùng các Thầy bùa Thấy Ngãi...

    sau rốt ta gửi lời khen ngợi Vô Pháp vì công trạng của Ngươi.

    để thưởng công cho Vô Pháp, nên Ta đã cho phép khi ngươi dùng Hấp Tinh Đại Pháp để Hút Tinh Lực của con Tinh Nữ làm cho ngươi được Tăng lên công lực rất nhiều, việc lạm sát của ngươi ngày càng tăng trưởng, vì thế Ta có lời khen ngợi Ngươi.

    Nhân việc Ngươi đã công khai Phản Thầy Ngươi (NCHK) Trên mạng thì Ta cũng sẽ ủng hộ ngươi vì đã giúp Ta chặt được cánh Tay trái của Hắn, lý ra ngươi hủy cả hai luôn để trừ hậu họa về sau nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi.

    Tiện đây Ta cũng báo trước cho ngươi Biết : Phật có Tổ thì Ngải cũng có Tổ vì thế Quỷ cũng có Tổ cho nên ngươi vì nhiệm vụ có Thể Phản Thầy ngươi nhưng khi về với chúng ta thì hãy trung thành chớ có lòng Phản trắc như vậy nghe chưa..

    vì hậu quả của việc trả thù của Quỷ VƯơng là sẽ băm nát thịt xương của ngươi cho con chó Ngao nhai xong ị ra phân, còn linh hồn ngươi sẽ hóa thành con Bọ Hung ngàn đời vục mặt vào cục phân của ngươi đó.

    Ngươi phải tuyệt đối trung thành và tuân lệnh nghe chưa.

    Nhiệm vụ quấy rối của ngươi bây giờ có thể phát huy tiếp với Minh Đài, Nhưtri, Nghi Pháp Sư, 3911 và các thành viên khác cho chúng nó thấy rằng chúng ta luôn ẩn nấp khắp mọi nơi, trong nội bộ của chúng, để hủy diệt chúng nó.

    Vài Lời Ta tuyên bố chuẩn bị khai chiến. Ta sẽ báo ngày giờ xuất hiện của Ta ở ngoài Đời.
    SƯ HUYNH XEM ,TIN NHẮN NÀY CỦA AI???
    __________________
    Cư Sĩ DIỆU ĐỊNH
    Chuyên Thiền pháp VO VI
    **************************
    Không gì đáng sợ bằng ma tâm
    Không gì đáng sợ quỷ trong lòng

  2. #422

    Mặc định

    kính chào chư thiện hữu ................
    ...................mời chư thiện hữu giúp cho học trò Ý KIẾN ....về đoạn văn trên ....
    ...xin được nói rỏ .....
    .................học trò và VÔ PHÁP ......chỉ là bạn bè ....và nếu không hợp nhau thì đường ai nấy đi ...NỞ NÀO HAI NHAU NHƯ THẾ ...............................
    .................................................. .hic hic ...huhuhuhu
    học trò chẵng phiền trách gì ai .....cũng chẳng hề phiền nảo ...
    chĩ mong chư thiện hữu hảy CÃNH GIÁC .....đừng để lâm vào cãnh như HỌC TRÒ hiện tại ....hic hic ....................
    ...........
    HA HA HA HA ...HÔ BA GA OAN .....này hởi QUỈ VƯƠNG .....ngươi đả lầm rồi ......
    .........................................
    ta đả từng tuyên thuyết ..XƯA NAY NHÂN QUẢ vốn chẳng lầm ...cho nên hậu quã ta phãi gánh chịu VÌ SỰ SAI LẦM CỦA TA .....ta chưa hề phiền nảo ....VÌ Ta hiểu rất rõ ....THẾ NÀO LÀ NHÂN QUÃ ...
    ..................................
    CÒN NGƯƠI ....???????
    ....chào ngươi ...
    OM AH HUM .....SHRIM ..BHRUM ...HUM HUM HUM PHAT PHAT PHAT PHAT PHAT SVAHA

  3. #423
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    :rolling_on_the_floo em Quỷ Vương 666 dại dột quá hehehe, nhưng anh không trách em bởi vì em chỉ mê muội nhất thời, nếu anh mà trách em thì nói thật em không còn đất sống, cho dù là Âm hay dương em cũng không thể nào chạy thoát được, nên niệm Phật đi.
    Last edited by Vô Pháp; 21-10-2012 at 08:48 AM.

  4. #424

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    :rolling_on_the_floo em Quỷ Vương 666 dại dột quá hehehe, nhưng anh không trách em bởi vì em chỉ mê muội nhất thời, nếu anh mà trách em thì nói thật em không còn đất sống, cho dù là Âm hay dương em cũng không thể nào chạy thoát được, nên niệm Phật đi.
    chào bạn
    .......chư ác mạc tác
    .....chúng thiện phụng hành
    ...tu nhất thiết thiện pháp
    ....nguyện độ tận chúng sanh ....
    ...........................................
    ....NGÀY NAY CON NGUYỆN 1 LỜI
    LẠY CẦU MẸ ĐẤT CHA TRỜI CHỨNG MINH
    ..CON MÀ PHỤ NGHỈA BẠC TÌNH
    ..CON NGUYỀN...................... MẸ LẤY GƯƠM LINH DIỆT ĐỜI
    ...NAY CON NGUYỆN CÓ MẤY LỜI
    NHỜ ƠN CHA MẸ CHỨNG THỜI CHO CON ...
    .......................
    ...................................
    chào bạn

  5. #425

    Mặc định

    chia xẻ:
    mẹ cho con tiền mua cá phóng sanh ,hoặc dặn con làm việc từ thiện ,đứa con vâng dạ cầm số tiềm Mẹ đưa với lời căn dặn ,tiền này của mẹ khó khăn lắm mới kiếm được ,với mẹ số tiền này vô cùng lớn .
    BÉ con chạy ra khỏi nhà ,định đi mua cá,nhưng bé còn ham chơi nên đem tiền chơi gam ,mua súng nước vào trường chơi với bạn ,bé cầm súng ra một ổ kiến và bắn cho mấy con kiến trôi trôi ,bé rất thích...hết tiền của mẹ bé lại chạy về và kể cho mẹ nghe những công việc tốt bé làm .
    NGƯỜI MẸ KHÓC ,mẹ cho con tiền để con đi làm việc tốt sao con làm như vậy,bé ngu ngơ nói con đâu có biết.SAO MẸ KHÔNG DÙNG TIỀN ĐÓ CHỞ CON ĐI LÀM VIỆC TỐT .,MẸ PHẢI HƯỚNG DẪN CON TỪNG LY TỪNG CHÚT CON MỚI BIẾT CHỨ,MÀ MẸ CHỞ CON ĐI MỘT LẦN HÔM TRƯỚC CON KHÔNG CÓ NHỚ ,MẸ PHẢI CHỞ CON ĐI NHIỀU NHIỀU LẦN VÀ SAU NÀY MẸ ĐƯA TIỀN CHO CON ĐI THÌ MẸ PHẢI ĐI CÙNG CON XEM CON LÀM CÓ ĐÚNG KHÔNG?????
    người mẹ hối hận ,trách nhận tại mình ,đo lường không kỹ ,mà lại hại con,tạo nghiệp bất tịnh ,khóc thương khóc thương.
    Và mẹ ôm con vào lòng nói:con ơi ,mẹ xin lỗi vì đã không đi cùng con cho đến khi con thuần thành
    Đứa be ôm mẹ và nói:mẹ ơi !con xin lỗi mẹ ! con không hiểu những gì mẹ nói
    TỪ ĐÓ VỀ SAU ,đứa con biết lỗi cố học thật giỏi vì mẹ.... bên mẹ lúc nào cũng dịu dàng và bao dung...................
    MẸ thương vô cùng vô tận ,không bao giờ mẹ bỏ con đi ,dù con có xấu thế nào ,mẹ cùng âm yếm dỗ dành dạy con.
    NHƯNG TRONG TRỜI ĐẤT THƯỜNG CÓ CHA,CHA CHO CON NHIỀU HƠN CẢ MẸ,BẢO VỆ CON TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY,CHA NGHIÊM KHẮC KHI CON CÃI MẸ ,
    DẠY CHO CON TÌNH MẸ LỚN BIẾT BAO........MẸ KHÔNG NGỦ KHI ĐÊM TRỞ GIÓ ........CON CỦA MẸ KHI NÀO MỚI LỚN ,ĐỐI VỚI MẸ TRĂM TUỔI VẪN LÀ CON....
    Last edited by nhutri; 21-10-2012 at 09:40 AM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  6. #426

    Mặc định ch.....

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    HÔM nay con đọc và nghiền ngẫm câu trả lời này của bác ,mà lại hiểu thêm một ít ý ,an lạc.A DI ĐÀ PHẬT
    như vậy tiếp tục nhe

  7. #427

    Mặc định ch...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    chia xẻ:
    mẹ cho con tiền mua cá phóng sanh ,hoặc dặn con làm việc từ thiện ,đứa con vâng dạ cầm số tiềm Mẹ đưa với lời căn dặn ,tiền này của mẹ khó khăn lắm mới kiếm được ,với mẹ số tiền này vô cùng lớn .
    BÉ con chạy ra khỏi nhà ,định đi mua cá,nhưng bé còn ham chơi nên đem tiền chơi gam ,mua súng nước vào trường chơi với bạn ,bé cầm súng ra một ổ kiến và bắn cho mấy con kiến trôi trôi ,bé rất thích...hết tiền của mẹ bé lại chạy về và kể cho mẹ nghe những công việc tốt bé làm .
    NGƯỜI MẸ KHÓC ,mẹ cho con tiền để con đi làm việc tốt sao con làm như vậy,bé ngu ngơ nói con đâu có biết.SAO MẸ KHÔNG DÙNG TIỀN ĐÓ CHỞ CON ĐI LÀM VIỆC TỐT .,MẸ PHẢI HƯỚNG DẪN CON TỪNG LY TỪNG CHÚT CON MỚI BIẾT CHỨ,MÀ MẸ CHỞ CON ĐI MỘT LẦN HÔM TRƯỚC CON KHÔNG CÓ NHỚ ,MẸ PHẢI CHỞ CON ĐI NHIỀU NHIỀU LẦN VÀ SAU NÀY MẸ ĐƯA TIỀN CHO CON ĐI THÌ MẸ PHẢI ĐI CÙNG CON XEM CON LÀM CÓ ĐÚNG KHÔNG?????
    người mẹ hối hận ,trách nhận tại mình ,đo lường không kỹ ,mà lại hại con,tạo nghiệp bất tịnh ,khóc thương khóc thương.
    Và mẹ ôm con vào lòng nói:con ơi ,mẹ xin lỗi vì đã không đi cùng con cho đến khi con thuần thành
    Đứa be ôm mẹ và nói:mẹ ơi !con xin lỗi mẹ ! con không hiểu những gì mẹ nói
    TỪ ĐÓ VỀ SAU ,đứa con biết lỗi cố học thật giỏi vì mẹ.... bên mẹ lúc nào cũng dịu dàng và bao dung...................
    MẸ thương vô cùng vô tận ,không bao giờ mẹ bỏ con đi ,dù con có xấu thế nào ,mẹ cùng âm yếm dỗ dành dạy con.
    NHƯNG TRONG TRỜI ĐẤT THƯỜNG CÓ CHA,CHA CHO CON NHIỀU HƠN CẢ MẸ,BẢO VỆ CON TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY,CHA NGHIÊM KHẮC KHI CON CÃI MẸ ,
    DẠY CHO CON TÌNH MẸ LỚN BIẾT BAO........MẸ KHÔNG NGỦ KHI ĐÊM TRỞ GIÓ ........CON CỦA MẸ KHI NÀO MỚI LỚN ,ĐỐI VỚI MẸ TRĂM TUỔI VẪN LÀ CON....
    tiếp tục nhe

    trùng trùng điệp điệp duyên khởi

    Tánh không duyên khởi,chơn không diệu hữu - P1/2 - HT. Thích Thanh Từ

    http://youtu.be/WbIz88Y0X1M

    kính mời xem

  8. #428

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    tiếp tục nhe

    trùng trùng điệp điệp duyên khởi

    Tánh không duyên khởi,chơn không diệu hữu - P1/2 - HT. Thích Thanh Từ

    http://youtu.be/WbIz88Y0X1M

    kính mời xem
    dạ con tùy duyên đến tùy duyên thực hành ,nhưng ...không để cuốn theo duyên ,tâm vốn tĩnh lặng ,con cám ơn bác.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #429

    Mặc định

    Thuở bé chưa từng rõ sắc không,

    Xuân về hoa nở rộn trong lòng,

    Chúa Xuân nay bị ta khám phá,

    Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng.

    rose4rose4rose4rose4


    Thân gởi cảnh yên lòng vẫn yên

    Rặng tùng gió mát thoáng quanh miền,

    Giường thiền một cội, kinh tại án,

    Hai chữ thanh nhàn thắng vạn tiền.

    rose4rose4rose4rose4





    Xem thêm: http://www.thienlam.org/news/Tam-To-...#ixzz2A28ps9V6

  10. #430

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhanhoa123 Xem Bài Gởi
    Thuở bé chưa từng rõ sắc không,

    Xuân về hoa nở rộn trong lòng,

    Chúa Xuân nay bị ta khám phá,

    Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng.

    rose4rose4rose4rose4


    Thân gởi cảnh yên lòng vẫn yên

    Rặng tùng gió mát thoáng quanh miền,

    Giường thiền một cội, kinh tại án,

    Hai chữ thanh nhàn thắng vạn tiền.

    rose4rose4rose4rose4





    Xem thêm: http://www.thienlam.org/news/Tam-To-...#ixzz2A28ps9V6
    HI HI BÀI NẦY CÒN THIẾU PHẦN NGUYÊN ÂM ĐÓ BẠN HIỀN,
    -----------NIÊN THIẾU HÀ TẰNG LIỂU SẮT KHÔNG

    -----------NHẤT XUÂN TÂM SỰ BÁCH HOA TRUNG

    -----------NHƯ KIM KHÁM PHÁ ĐÔNG HOÀNG DIỆN

    -----------THIỀN BẢN BỔ ĐOÀN KHÁN TRỤY HỒNG
    -------------------------------------------------

    -----------sắc không chẳng màng chi bé nhỏ

    -----------hoa nở tự hoa chẳng bận lòng

    -----------xuân chúa tự nhiên từ vô thủy

    -----------trở về tự tánh ngắm trời không
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  11. #431

    Mặc định







    ........Ngài Duy Ma Cật, khi nghe các vị Bồ tát ở cõi Chúng Hương nói, trả lời rằng các vị Bồ tát ở thế giới chúng ta có "mười thiện pháp". Mười thiện pháp này bao gồm những hạnh mà các ngài tu tập. Những hạnh chính là sáu Ba la mật, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí huệ.

    Tám pháp mà vị Bồ tát tuân giữ trong đời sống tu tập ngày nay cũng bắt nguồn từ khuôn mẫu của ngài. Tám pháp này rất thiết thực về mặt đạo đức cho con người ngày nay, cả nam cũng như nữ, tôi xin trích ra đầy đủ:

    1- Lợi ích chúng sanh mà không mong đền đáp.

    2- Chịu mọi điều khổ thế cho chúng sanh.

    3- Bao nhiêu công đức thành tựu đều hồi hướng cho chúng sanh.

    4- Có lòng bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm nhường đối với chúng sanh, không khởi tâm chướng ngại đối với chúng sanh. Ðối với Bồ tát, xem như Phật.

    5- Những kinh chưa nghe, nghe không nghi; không tranh luận với các vị Thanh văn.

    6- Không ganh tỵ khi người khác được cúng dường, không kiêu căng với thu hoạch của mình, luôn kiểm soát tự tâm.

    7- Thường xét lỗi mình, không nói điều xấu của kẻ khác.

    8- Luôn giữ tâm không lay chuyển và tinh tấn trong mọi hạnh lành.

    Nếu có người hết lòng trong việc làm lợi ích và cứu giúp người khác, người đó thực hành tám pháp này. Người ta có thể thấy ngay rằng, ngược lại với những giới luật tiểu tiết và khắt khe của Tiểu thừa, những điều này từ bản chất là những mục đích đạo đức rộng lớn trong việc hướng dẫn tư cách và hành động của một người..........



    Xem thêm: http://www.thienlam.org/news/Phat-ho...#ixzz2Ah29l11U

  12. #432

    Mặc định

    chìa khóa cũa ĐỊNH đây các bạn ...
    ..........................
    1 NIỆM DUY NHẤT
    thực hành pháp môn
    hành giả tùy thuận
    1 niệm không rời
    ..........................
    yếu quyết của ĐỊNH
    chiếc chìa khóa này
    tùy thuận pháp môn
    CHÍNH LÀ 1 NIỆM
    ..................
    nếu muốn thành công
    phải cố thật hành
    THẾ NÀO LÀ ĐỊNH
    TỰ MÌNH LIỂU TRI

  13. #433

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    chìa khóa cũa ĐỊNH đây các bạn ...
    ..........................
    1 NIỆM DUY NHẤT
    thực hành pháp môn
    hành giả tùy thuận
    1 niệm không rời
    ..........................
    yếu quyết của ĐỊNH
    chiếc chìa khóa này
    tùy thuận pháp môn
    CHÍNH LÀ 1 NIỆM
    ..................
    nếu muốn thành công
    phải cố thật hành
    THẾ NÀO LÀ ĐỊNH
    TỰ MÌNH LIỂU TRI
    Xin phép góp thêm chút lăng xăng cùng bài kệ trên...

    ...
    Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh
    Trường khiếu Nhất Thanh hàn thái hư...

    (Không Lộ thiền sư)

    Thiết nghĩ về một NIỆM... cái niệm này nơi Nhân địa nào để có thể "bay" tới "đỉnh cô phong", rồi cô phong đỉnh này tọa lạc nơi nào?!

    Thiển ý của tôi muốn trình bày rõ thêm, đó là "một Niệm" KHÔNG BIẾT và cũng không cho tìm hiểu, "niệm" này công phu đến thành Phiến, thành Toàn Khối Nghi Tình (phải giữ cho là Chánh Nghi).

    Tặng sư huynh một câu kệ trộm nghe được từ Hư Không:

    Môn động môn phiến môn
    Quan tế quan ải quan.


    Kính! :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  14. #434

    Mặc định

    hư không tịch tĩnh
    nghỉa cũa hư không
    lời nào diển đạt
    trong có mà không
    ................
    tịch diệt hiện tiền
    thân cư thế tục
    như có như không
    hiện tiền tịch diệt
    ...............
    không trung diệu hữu
    bát nhả tâm kinh
    tứ tướng bất ly
    như không như có
    ...................
    liểu nghỉa như thị
    3 thời tâm không
    không mà lại có
    hà nhân liểu tri
    ..................
    thân
    .........
    kính

  15. #435

    Mặc định

    lâu lâu lại thi văn ....hihi ..... ai ai đều như vậy thì thiên hạ thái bình ..... người người có hai sao ..... hihi
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  16. #436

    Mặc định

    mí bác ui.................mí bác thử cưới vợ 2 nè rùi vợ 3 nè.............coi thử một ngay định được mí phút híc híc
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  17. #437

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    mí bác ui.................mí bác thử cưới vợ 2 nè rùi vợ 3 nè.............coi thử một ngay định được mí phút híc híc
    Hay lắm hay lắm Thiện hữu ynguoiloitoi,... gắng tinh tấn mà Khẩn - Thiết - Miên Mật - Dung Hoát!!!

    Chìa khóa của Định........... Đó là lấy Ma quân làm bạn Đạo!

    Trân trọng! :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  18. #438

    Mặc định

    trong thiền định ta thấy tâm bình lặng
    tạp niệm kéo về ta đứng nhìn xem
    không thiện ác ..chũng tữ ..NHÂN ...tấp nập
    à ...muối này chẵng làm BIỂN MẶN THÊM
    .........................

  19. #439

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    trong thiền định ta thấy tâm bình lặng
    tạp niệm kéo về ta đứng nhìn xem
    không thiện ác ..chũng tữ ..NHÂN ...tấp nập
    à ...muối này chẵng làm BIỂN MẶN THÊM
    .........................

    rose4

    BIỂN MẶN RỒI MUỐI NỮA CHẲNG MẶN THÊM

    KHÔNG THIỆN ÁC KHÔNG NHÂN TỪ TẤP NẬP

    TÂM BÌNH LẶNG TẠP NIỆM ĐÂU VỀ KÉO ?

    CÒN TA ĐÂU HƯ KHÔNG HỠI TA ĐÂU ?

    Góp vui với HƯ KHÔNG LÃO ĐỆ

    THÂN rose4

  20. #440

    Mặc định

    Trên núi ,khi nhìn xuống ta thấy những gì ,thiên nhiên ,mây và núi,dưới nữa là đồng bằng ,dưới nữa là nước ,nhưng trên núi lại là mây ,cao hơn ta nữa ,mây lại là nước?
    Ta mĩm cười ở đâu cũng vậy!
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-12-2015, 10:54 AM
  3. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •