Trang 7 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 176

Ðề tài: Chuyện linh căn

  1. #121

    Thumbs up

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong dao Xem Bài Gởi
    Thân này đang giữa hai dòng nước
    đường đạo- đường đời cứ rối tung
    chỉ có nhất tâm về phía trước
    độ người cho đến lúc lâm chung
    Chào huynh Vothuongdao! Lâu không thấy huynh viết bài bên Vutruhuyenbi.com, mò sang đây thấy huynh đang buồn và ca thán một mình. Nhưng cái tâm của huynh thì ít người theo được. Bản thân đệ cũng đang tu tập theo pháp môn của thầy già. Huynh ơi! đối với một hành giả tu mật thì "đạo và đời hai thứ phải viên dung", sao lại rối tung được. Nghiệp chướng thì ai cũng phải trả nhưng với hành giả tu mật thì chúng ta biến "trả nghiệp" thành "chuyển nghiệp". Ngoài những bài viết của Thầy và sư huynh thanh hùng đệ đọc những bài viết của huynh và sư cô trieuan thật sự rất tâm đắc như là từ nhiều kiếp trước chúng ta là huynh đệ đồng môn kiếp này gặp lại, lại là đồng môn. Đệ biết huynh còn nhiều thắc mắc còn chưa được giải đáp, nhưng mọi thứ phải từ từ có phải vậy ko huynh. Trắng đen, phải trái thì phải đợi thêm một thời gian nữa dần dần sẽ được sáng tỏ. Đệ chỉ xin tâm tình với huynh rằng những việc huynh đang làm ngày hôm nay công đức là vô lượng. Mọi sự so sánh đôi khi rất khập khiễng có những lúc cô đơn ngồi một mình thấy sao buồn tẻ quá, nhân gian hữu tình mà cũng vô tình vậy. Đọc tâm sự của huynh trong bài chuyện linh căn thấy huynh còn nhiều tâm sự quá. Nhân hôm nay đọc bài thơ của huynh đệ xin có một chút kinh nghiệm xin chia sẻ cùng huynh với tinh thần trao đổi nếu có gì ko đúng mong huynh lượng thứ.

    1. Trong quá trình tu tập và trì chú phải luôn luôn nhận biết tỉnh giác mọi diễn biến xảy ra bên ngoài lẫn bên trong tâm thức. Các linh ảnh xuất hiện và mất đi ta cũng dùng cái tâm tỉnh giác để nhận biết không được phan duyên theo, không được chấp không, chấp có bởi vì có và không đều do ta mà thôi.

    2. Trong quá trình trì chú nếu tâm vọng động làm mất chánh niệm ta nên niệm to ngũ bộ chú hoặc vừa trì chú vừa quán hơi thở để định tâm xác lập chánh niệm.

    3. Bớt tranh luận những chuyện ngoài lề. Đúng sai, sai đúng đều do tâm trí nhị nguyên mà ra, đều từ sách vở mà ra. Nói đến Niết bàn thử hỏi đã ai đến niết bàn chưa hay là chỉ nghe người khác nói lại và đọc sách và sách đó được viết khi nào, ai viết. Nếu là của Phật tổ thì thuyết bao giờ ai ghi chép lại hay lại là tôi thấy "sách viết như vậy" và tôi thấy người ta nói vậy...
    Bớt tranh luận thì tâm mình luôn tịnh quan sát được nhiều cái hay. Nếu thấy người ta nói dữ quá thì ta "Nam Mô A Di Đà Phật" và cảm ơn họ đã cho ta một cơ hội để rèn cái tâm.

    4. Còn về việc huynh thắc mắc rằng nguyện kiếp trước không làm là gì. Điều này đệ góp ý huynh nên khẩn thiết xin chư vị độ hé lộ cho biết. Đôi khi đấy chỉ là một sự thử thách đối với huynh về con đường đạo mà huynh đang theo mà thôi. Điều này thì đệ thấy huynh đang giao động rồi đấy.

    Đôi lời giông dài mong huynh thứ lỗi. Chúc huynh và gia đình thân tâm luôn an lạc, vượt qua được mọi thử thách.

  2. #122

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong dao Xem Bài Gởi
    Thân này đang giữa hai dòng nước
    đường đạo- đường đời cứ rối tung
    chỉ có nhất tâm về phía trước
    độ người cho đến lúc lâm chung
    -hihi mình nghe ông trời có nói,,dời non lắp biễn đễ hơn dời tánh người..thiện
    tay ông trời..hê hê
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  3. #123

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoa Xem Bài Gởi
    ---------------------------------------------
    HA....ha..............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
    Nói thì hay nhưng honghoa thiết nghĩ ko biết kiếm khách ngộ được bao nhiêu ?nói thì hay nhưng hành có hay ko nữa đây?
    Ha........ha..............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaa
    Đạo ngộ cũng lai rai
    dụ vẫn chẵng được ai
    Nay cánh Hồng nghi vấn hỏi
    Mù sẽ đợi chổ không hai


    kiemkhach
    Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
    Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .

  4. #124

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vovi2k Xem Bài Gởi
    -hihi mình nghe ông trời có nói,,dời non lắp biễn đễ hơn dời tánh người..thiện
    tay ông trời..hê hê
    Bạn Vovi2K ơi,
    VTD thấy bạn như ngài Tế Điên Hòa Thượng vậy. Những câu viết thoạt tưởng ngô nghê, tường chừng đùa vui thoáng chốc. Vậy mà đọc lại, ngẫm nghỉ lại giật mình.
    Chính những câu nói hehe của bạn lại cho thấy bạn đang Thân Tâm An Lạc, bình yên trước sự chuyển biến của Vạn Pháp.
    VTD khâm phục và xin học hỏi tinh thần Vô Ngã của bạn. Đạo đâu có cao xa ở đâu, Đạo ở quanh ta, hiện hữu thường hằng. Quan trọng là Ta có thấy hay không mà thôi.
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  5. #125

    Mặc định

    Oh...Sư Tôn của vovi2k là Tế Công Hoạt Phật àh..

  6. #126

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong dao Xem Bài Gởi
    Bạn Vovi2K ơi,
    VTD thấy bạn như ngài Tế Điên Hòa Thượng vậy. Những câu viết thoạt tưởng ngô nghê, tường chừng đùa vui thoáng chốc. Vậy mà đọc lại, ngẫm nghỉ lại giật mình.
    Chính những câu nói hehe của bạn lại cho thấy bạn đang Thân Tâm An Lạc, bình yên trước sự chuyển biến của Vạn Pháp.
    VTD khâm phục và xin học hỏi tinh thần Vô Ngã của bạn. Đạo đâu có cao xa ở đâu, Đạo ở quanh ta, hiện hữu thường hằng. Quan trọng là Ta có thấy hay không mà thôi.
    -ayza ..tưỡng giống thích ca cò dỡ..nè giống ông đó ỗng lè phè ...thôi chắc quã này ế vợ rồi...huhu..còn gì nữa mà nói tu
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  7. #127

    Mặc định

    Cái khó của Ơn Trên khi "dạy dỗ" chúng ta , đó là không thể "dạy chung" , vì căn cơ , trình độ , nhận thức , trạng huống của chúng ta không đồng đều

    Đó cũng là cái khó của những người có tâm nguyện phổ truyền đạo pháp

    Bởi vậy cho nên trước giờ "mật pháp" hay những "pháp - lý - bài" đại loại như vậy chỉ được khéo léo sắp xếp truyền đạt trong một phạm vi giới hạn của chữ " Tùy " ( vì cứ phải giới hạn bởi chữ Tùy nên thành ra hông có giới hạn - nhưng hông phải kiểu này :D )

    Song ngặt vì Thiên Cơ cấp bách hiện nay nên Ơn Trên đành cho phổ truyền rộng rãi nhiều Pháp Môn vốn chỉ "giới hạn truyền" , mặc dù cũng lường trước được những hệ quả không như ý .

    Hệ quả ấy như thế nào chắc mọi người cũng biết

    Chúng ta nhắc nhau ráng giữ cho được chữ HÒA khi "quảng pháp" thì hay lắm vậy

    Còn về Phá Chấp , cũng hãy nên ý tứ , coi chừng thành Phá ... Pháp

    Xét bên trang VTHB trước kia TDD thấy nhiều vị với tinh thần phá chấp nhưng dường như coi lại cái lý "Phá Chấp" ấy còn kẹt lắm , mà lại treo lủng lẳng ngay trang chủ khiến cho nhiều người mơ hồ ngộ nhận tưởng rằng đó là "quan điểm chính thống của pháp môn Thầy Già" , gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc (TDD ko muốn trích dẫn,mọi người hoan hỷ thông cảm) . Bây giờ thì hình như bên VTHB cũng đã có sự thay đổi trong cách thể hiện trên web rồi thì phải , mừng thiệt tình luôn .

    Và khi lý luận chúng ta vẫn còn cần dùng lý Nhị Nguyên làm phương tiện để mà "phá" , "Nhị Nguyên" phải thông rồi mới "được kẹt" 1 cách ngon lành vào chỗ "Bất Nhị" được . Phá mê phá chấp chẳng qua là để được kẹt vào chỗ mê chỗ chấp khác , để rồi phá tiếp ,để đi từ chỗ kẹt này đến chỗ kẹt khác cao hơn , như vậy mới tiến hóa .Thường thì phải tuần tự như vậy , chứ nếu chưa thông mà đã vội đả phá theo "phong cách riêng" của mình thì dễ hàm hồ lắm . Kinh Sách , Đạo Sử không thiếu những chuyện , những lý phá chấp hấp dẫn, khi lý luận chỗ đông người nên lấy mấy chuyện ấy ra phá thì thiết thực hơn , mấy chuyện ấy phá hoài ko hết đâu , phá chỗ này nó lòi chỗ kia hà , không sợ thiếu :D , mà lại có dẫn chứng cụ thể thì người ta dễ tin tưởng chấp nhận hơn .Thiên hạ dễ đặt niềm tin vào những chuyện ,những người đã phá hồi xa lắc xa lơ hơn là những chuyện , những người đang phá ngay trước mắt .Thôi thì phương tiện vậy . Còn cái "phong cách riêng" để dành cùng huynh đệ thân thiết phá nhau chơi ,đỡ tai tiếng ( TDD tha thiết trân trọng những tai tiếng ấy :D )

    Đôi lời chân thành góp ý , thằng đệ hay nói linh tinh , có chi hổng phải mong các huynh tỷ bỏ qua cho , vô cùng cảm tạ

    - Vô Thường Đạo huynh , mừng vì tâm huyết và cái cách thể hiện quan điểm rất "HÒA" của huynh , chúc huynh tinh thần phấn phát hơn nghe , mong được học hỏi nhiều ở huynh và tất cả mọi người .

    Phịch ... Bum

    Phịch ... Bum

    Phịch ... Bum

    ...
    Last edited by tiêu diêu du; 26-11-2009 at 11:09 AM.
    THẾ ĐẠO HIỆP THIÊN ĐẠO BẤT LY
    GIỚI ĐỊNH HUỆ TÍN NGUYỆN HÀNH TRÌ
    LƯỢNG TÂM TỪ BI HỶ XẢ
    HÌNH CHƠN PHÁP TƯỚNG PHÁP THÂN TRI
    ...
    (Những lời nói ra có thực sự cần thiết không ?! Có thuần vì lợi ích thiên hạ mà nói không ?! Hay còn pha lẫn chút cao ngạo ngã mạn kiêu hèn ?! Hằng luôn kiểm soát từng ý niệm vi tế bớ ta ơi ...)

  8. #128

    Mặc định

    Hix, cái gì là phá chấp, cái gì là nhị nguyên, cái gì là bất nhị, rồi chứng đắc, rồi tá vào xác, truyền tâm ấn, .... nghe sao mà cao siêu vời vợi.
    Người xưa có câu : Sống bình thường là đạo, tâm thanh tịnh thì cõi phật thanh tịnh.
    -Thiên cơ có gì đâu mà cấp bách, mình chỉ là phàm phu, biết đọc sách: ngày tận thế còn hơn 75 triệu năm nữa.
    - Cửu thiên chân phái cũng nói là "ngày ấy sắp đến", rồi luyện linh thú, hô phong hoán vũ, ngăn chặn bảo lụt,.....Sao dạo này xuất hiện nhiều cao nhân nổ hơn bom nguyên tử thế? .
    - Có Đại pháp sư bán bùa ngãi như mớ rau giữa chợ. Than ôi

    - Nói chi cho cao siêu, mấy cái vụ bảo lụt làm chết hàng trăm , hàng ngàn người dân vừa qua tại các tỉnh miền trung, các "cao nhân", "các đại pháp sư" sao không lên tiếng trước đi, để cho dân biết mà tránh. Tại hạ sẵn sàng giới thiệu với cơ quan báo chí để thỏa sức chứng tỏ.
    - Nếu đọc để mà thỏa tính hiếu kỳ, hay là xem như một câu chuyện kể đêm khuya thì được, còn tin vào các cao nhân hay đại pháp sư thì còn xa lắc như là Việt Nam với Băc cực vậy.
    Last edited by khongkhongkhong; 26-11-2009 at 03:47 PM.

  9. #129

    Mặc định

    -hê hê..bạn nói người xưa nói thì rất đúng rồi người chĩ còn sống sót lại kgoãn còn chính mươi mấy người đó..ok lời bạn..
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  10. #130

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiêu diêu du Xem Bài Gởi
    Cái khó của Ơn Trên khi "dạy dỗ" chúng ta , đó là không thể "dạy chung" , vì căn cơ , trình độ , nhận thức , trạng huống của chúng ta không đồng đều

    Đó cũng là cái khó của những người có tâm nguyện phổ truyền đạo pháp

    Bởi vậy cho nên trước giờ "mật pháp" hay những "pháp - lý - bài" đại loại như vậy chỉ được khéo léo sắp xếp truyền đạt trong một phạm vi giới hạn của chữ " Tùy " ( vì cứ phải giới hạn bởi chữ Tùy nên thành ra hông có giới hạn - nhưng hông phải kiểu này :D )

    Song ngặt vì Thiên Cơ cấp bách hiện nay nên Ơn Trên đành cho phổ truyền rộng rãi nhiều Pháp Môn vốn chỉ "giới hạn truyền" , mặc dù cũng lường trước được những hệ quả không như ý .

    Hệ quả ấy như thế nào chắc mọi người cũng biết

    Chúng ta nhắc nhau ráng giữ cho được chữ HÒA khi "quảng pháp" thì hay lắm vậy

    Còn về Phá Chấp , cũng hãy nên ý tứ , coi chừng thành Phá ... Pháp

    Xét bên trang VTHB trước kia TDD thấy nhiều vị với tinh thần phá chấp nhưng dường như coi lại cái lý "Phá Chấp" ấy còn kẹt lắm , mà lại treo lủng lẳng ngay trang chủ khiến cho nhiều người mơ hồ ngộ nhận tưởng rằng đó là "quan điểm chính thống của pháp môn Thầy Già" , gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc (TDD ko muốn trích dẫn,mọi người hoan hỷ thông cảm) . Bây giờ thì hình như bên VTHB cũng đã có sự thay đổi trong cách thể hiện trên web rồi thì phải , mừng thiệt tình luôn .

    Và khi lý luận chúng ta vẫn còn cần dùng lý Nhị Nguyên làm phương tiện để mà "phá" , "Nhị Nguyên" phải thông rồi mới "được kẹt" 1 cách ngon lành vào chỗ "Bất Nhị" được . Phá mê phá chấp chẳng qua là để được kẹt vào chỗ mê chỗ chấp khác , để rồi phá tiếp ,để đi từ chỗ kẹt này đến chỗ kẹt khác cao hơn , như vậy mới tiến hóa .Thường thì phải tuần tự như vậy , chứ nếu chưa thông mà đã vội đả phá theo "phong cách riêng" của mình thì dễ hàm hồ lắm . Kinh Sách , Đạo Sử không thiếu những chuyện , những lý phá chấp hấp dẫn, khi lý luận chỗ đông người nên lấy mấy chuyện ấy ra phá thì thiết thực hơn , mấy chuyện ấy phá hoài ko hết đâu , phá chỗ này nó lòi chỗ kia hà , không sợ thiếu :D , mà lại có dẫn chứng cụ thể thì người ta dễ tin tưởng chấp nhận hơn .Thiên hạ dễ đặt niềm tin vào những chuyện ,những người đã phá hồi xa lắc xa lơ hơn là những chuyện , những người đang phá ngay trước mắt .Thôi thì phương tiện vậy . Còn cái "phong cách riêng" để dành cùng huynh đệ thân thiết phá nhau chơi ,đỡ tai tiếng ( TDD tha thiết trân trọng những tai tiếng ấy :D )

    Đôi lời chân thành góp ý , thằng đệ hay nói linh tinh , có chi hổng phải mong các huynh tỷ bỏ qua cho , vô cùng cảm tạ

    - Vô Thường Đạo huynh , mừng vì tâm huyết và cái cách thể hiện quan điểm rất "HÒA" của huynh , chúc huynh tinh thần phấn phát hơn nghe , mong được học hỏi nhiều ở huynh và tất cả mọi người .

    Phịch ... Bum

    Phịch ... Bum

    Phịch ... Bum

    ...
    Tính là không nói nữa,nhưng thấy bài của Huynh Tiedieutu hay quá,nên thêm vài dòng cho rõ nét.
    Nếu là một người Đạo cao ,Đức trọng phán mình còn xét lại. Cho dù là các bậc Thày như Nguyễn Mai hay Thầy già đi nữa cũng chẵng thể sánh được với Hoà thượng Hư Vân ,các ngài Huyền Trang...Cưu Ma la Thập v..v..Đằng này những ông như Mặc như Lôi,rồi Thiết Đầu là ai ? cở nào mà dám hỗn như vậy?còn nhiều Tu sĩ trứ danh khác nữa trong cả một cái lịch sử Phật giáo dài như vậy! Vô lẽ Thầy nào cũng "Láo" hết sao?
    Những bài viết thành thật từ tấm lòng ra lại bị ém nhẹm ,rồi cho là Đạo là vô tranh,tuỳ duyên (sic!)
    Có thật sự là đạo đức hay không ?
    Tuỳ các Huynh tự phán xét.

    Thân!

    Kiemkhach
    Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
    Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .

  11. #131

    Mặc định

    Long ẩn bình dương đợi đúng kì
    hoa tàn đông đến biển nam di
    đại thành đại kiếp cơ thiên định
    hội hiệp phật tiên chuyển thế trì.

  12. #132

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khongkhongkhong Xem Bài Gởi
    Hix, cái gì là phá chấp, cái gì là nhị nguyên, cái gì là bất nhị, rồi chứng đắc, rồi tá vào xác, truyền tâm ấn, .... nghe sao mà cao siêu vời vợi.
    Người xưa có câu : Sống bình thường là đạo, tâm thanh tịnh thì cõi phật thanh tịnh.
    -Thiên cơ có gì đâu mà cấp bách, mình chỉ là phàm phu, biết đọc sách: ngày tận thế còn hơn 75 triệu năm nữa.
    - Cửu thiên chân phái cũng nói là "ngày ấy sắp đến", rồi luyện linh thú, hô phong hoán vũ, ngăn chặn bảo lụt,.....Sao dạo này xuất hiện nhiều cao nhân nổ hơn bom nguyên tử thế? .
    - Có Đại pháp sư bán bùa ngãi như mớ rau giữa chợ. Than ôi

    - Nói chi cho cao siêu, mấy cái vụ bảo lụt làm chết hàng trăm , hàng ngàn người dân vừa qua tại các tỉnh miền trung, các "cao nhân", "các đại pháp sư" sao không lên tiếng trước đi, để cho dân biết mà tránh. Tại hạ sẵn sàng giới thiệu với cơ quan báo chí để thỏa sức chứng tỏ.
    - Nếu đọc để mà thỏa tính hiếu kỳ, hay là xem như một câu chuyện kể đêm khuya thì được, còn tin vào các cao nhân hay đại pháp sư thì còn xa lắc như là Việt Nam với Băc cực vậy.
    ------------------------------------------------
    Honghoa rất vui vì có người cùng suy nghĩ giống mình!
    Xung quanh chúng ta còn rất nhiều người nghèo khổ do thiên tai ,vậy sao những người xưng là ngọc hoàng,mẫu hoàng,rồi tiên rồi thánh giáng trần sao không ra tay giúp chúng sanh đi.ví dụ ở QUÃNG NGÃI có bảy anh em mồ côi không nơi nương tựa do ba mẹ bị lũ cuốn trôi..... sao các vị đó ko ra tay giúp đỡ và còn rất nhiều rất nhiều những người lâm vào cảnh cùng cực sao mẫu hoàng .ngọc hoàng là bậc cha mẹ sao ko đi giúp con mình đi
    -------------------------------------------------
    có thực mới vực được đạo

  13. #133

    Mặc định

    -híhi..nhìn cái avata sao mà hấp dẫn ghê..
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  14. #134

    Mặc định

    khongkhongkhong và honghoa đừng có phỉ báng về đạo pháp coi chừng gặp nạn vì cái miệng của mình mỗi người sinh ra đều có 1 cái duyên định sẵn không 1 ai muốn được qui luật của trời đất làm là phải chịu các ngươi có ngon thì đi lên THƯỢNG GIỚI mà khởi kiện ngọc hoàng đó để ngọc hoàng trả lời như thế nào hay là cho các ngươi bây đầu vị tội khinh thiên phỉ báng trời đất

  15. #135

    Mặc định

    Vạn vật đều có nguyên nhân của nó, đừng dùng mắt người mà phán điều việc thiên, nếu như bồ tát , chư phật ko ứng linh thì làm sao những quỹ từ thiện, chương trình ủng hộ nạn nhân bão lụt được thực hiện.
    có câu chuyện này:

    1 ngày nọ trời mưa bão dữ dội, cả khu bị ngập lụt, mọi người phải đứng trên nóc nhà cầu cứu. Có anh kia đứng trên nóc nhà 1 mình và cầu:" " Có thánh thần nào cứu con ko??? Hiện thân cứu con với!!! hic!!! cứu con với !!!"
    Lát sau người chèo thuyền bơi ngang kêu anh lên thuyền
    nhưng anh ko chịu lên và nói :" Tôi chờ thánh thần đến cứu !!!"
    Lát sau nữa có 1 chiếc máy bay cứu hộ đến, anh cũng ko lên. đến tối anh chết vì ko còn ai tới cứu. Sau đó hồn anh mới bay lên kiện:" SAo con cầu thánh thần mà ngài ko hiện ra cứu con cơ chứ ???"
    Thánh mới bảo :" Ta đã giúp con 2 lần, 1 là người chèo thuyền, 2 là máy bay cứu hộ, tại con ko muốn lên thôi !!! Chứ con muốn ta hiện ra sao ???"

    Cũng vậy đó bạn, chuyện lũ lụt là thiên tai ko tránh khỏi do nghiệp lực chúng ta, ko phải do thánh thần zì, cái quan trọng là trong những lúc khó khăn vẫn còn những mạnh thường quân, những tỗ chức gây quỹ từ thiện, từng gói mì cũng giúp nạn nhân bão lụt qua được bữa đói. và sao bạn biết được trong những người tốt đó, họ ko phải là bồ tát, là những nhà ngoại cảm,...họ vẫn đang là người , bị giới hạn của thân thể tứ đại, cái duy nhất đang giá nhất là trái tim từ bi bùng cháy ko ngừng...

  16. #136

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
    khongkhongkhong và honghoa đừng có phỉ báng về đạo pháp coi chừng gặp nạn vì cái miệng của mình mỗi người sinh ra đều có 1 cái duyên định sẵn không 1 ai muốn được qui luật của trời đất làm là phải chịu các ngươi có ngon thì đi lên THƯỢNG GIỚI mà khởi kiện ngọc hoàng đó để ngọc hoàng trả lời như thế nào hay là cho các ngươi bây đầu vị tội khinh thiên phỉ báng trời đất
    -hê hê vé phi thuyền mắc lắm đó..khõi đi đâu hết muốn gì thì cứ trình bày cho con cốc..vì cốc là cậu ông trời..haha
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  17. #137

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIEMKHACH Xem Bài Gởi
    Tính là không nói nữa,nhưng thấy bài của Huynh Tiedieutu hay quá,nên thêm vài dòng cho rõ nét.
    Nếu là một người Đạo cao ,Đức trọng phán mình còn xét lại. Cho dù là các bậc Thày như Nguyễn Mai hay Thầy già đi nữa cũng chẵng thể sánh được với Hoà thượng Hư Vân ,các ngài Huyền Trang...Cưu Ma la Thập v..v..Đằng này những ông như Mặc như Lôi,rồi Thiết Đầu là ai ? cở nào mà dám hỗn như vậy?còn nhiều Tu sĩ trứ danh khác nữa trong cả một cái lịch sử Phật giáo dài như vậy! Vô lẽ Thầy nào cũng "Láo" hết sao?
    Những bài viết thành thật từ tấm lòng ra lại bị ém nhẹm ,rồi cho là Đạo là vô tranh,tuỳ duyên (sic!)
    Có thật sự là đạo đức hay không ?
    Tuỳ các Huynh tự phán xét.

    Thân!

    Kiemkhach
    Uyên đồng ý với KK, vì Uyên cũng đã có ý kiến với huynh Thiết Đầu nhưng Ban Quản Trị làm "lơ".
    Chuyện bình thường thôi huynh KK ơi!

  18. #138

    Mặc định

    A Di Đà Phật, Tại hạ chỉ nói những điều tại hạ nghĩ, vì diễn đàng là nơi tự do nói lên quan điểm của mình. Tại hạ chưa có câu nào phỉ báng đạo pháp, càng không phải phủ nhận các cõi giới, các công năng đặc dị có thật, hay các công đức của các nhà ngoại cảm, các vị chân tu, các thánh sư, ...
    Nhưng đối với các thông tin gây hoang mang quần chúng : ngày ấy đã đến, tận thế, thiên cơ cấp bách... tại hạ đặc biệt phản đối quyết liệt cách nói như là người nói thấy và biết trước tương lai.
    - Trở lại câu chuyện hàng trăm người dân bị chết trong các cơn bảo lũ ở Miền Trung, sẽ có lập luận cho rằng đó là định nghiệp, mà theo lý thuyết thì định nghiệp khó tránh.
    - Tại hạ nhớ câu chuyện Đức Thế Tôn 3 lần ngồi dưới gốc cây trơ trọi để ngăn cản vua Tỳ Lưu Ly định ra tay sát hại cả dòng họ Thích. Đức Thế Tôn là bậc toàn năng, toàn giác, chứng lục thông, nhưng với tầm lòng từ bi, Ngài vẫn có hành động ngăn cản, dù biết đó là nghiệp báo của dòng họ.
    - Qua câu chuyện trên, nếu có người nói là do định nghiệp, theo logic, tại hạ suy đó có 3 trường hợp :
    - Thứ nhất : Nếu người nói là bậc đã chứng lục thông, biết thấu suốt quá khứ vị lai, biết định nghiệp không thể nào tránh khỏi, thì tại hạ đê đầu kính ngưỡng, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn " lòng từ bi" nếu chiếu theo câu chuyện của Đức Thế Tôn.
    - Thứ hai : Người nói là phàm phu, chỉ nói theo sách, thì khỏi nói là gì, vì ai cũng nói được, chuyện trước mắt còn không biết thì nói chi chuyện tận thế, ngày ấy, thiên cơ,...
    - Thứ 3: Người nói là người thấy và biết định nghiệp của những người dân đó, nhưng sợ nếu nói ra thì lộ thiện cơ, sẽ bị trừng phạt, thì hởi ôi, không vào địa ngục ai sẽ vào?
    QUa các phân tích nêu trên, tại hạ không có ý công kích hay chỉ trích các huynh đệ như VTĐ, NG, NN, VQ,...Những câu chuyện đóng góp chia sẽ của các huynh đệ là làm cho kiến thức của cuộc sống chúng ta thêm phong phú. Tại hạ rất quý mến các huynh đệ. Nhưng nếu đã tranh luận về một vấn đề thì phải rõ ràng, phải logic, phải thấu lý đạt tình, dầu sau đó ai đúng ai sai, chúng ta vẫn là những người anh em. Cổ nhân có câu : Những người có liêm, chính dù bất đồng quan điểm vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau.
    Chúc các anh em an lạc.

  19. #139

    Mặc định

    -hihi lại tận thế nữa nè...hê hê...tại tranh đua bán đất bán ông địa..hê hê làm ỗng sinh ra tâm bất an thôi
    haha ta chúc ta thân tâm an dưỡng..hêhê hít ít thỡ nhiều cho nó nhẹ
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  20. #140
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuanemhp Xem Bài Gởi
    phật tại tâm
    ---------------------------
    tâm mà có phật thì đở ,mà tâm chứa tùm lum thì tiêu
    ------------------------
    ha,,ha chết queo

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện tâm linh
    By 123456789 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-05-2009, 02:46 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-08-2008, 10:05 AM
  3. Thầy Tào và câu chuyện thần linh người Tày của A Sáng
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-06-2008, 03:29 PM
  4. Chuyện liên hệ tới căn nhà của quý vị!
    By Dâu Tây in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2008, 07:59 PM
  5. Chuyện Tâm linh có thật
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-11-2007, 08:57 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •