có nhiều bài khác nhau luyện cho ngải Hẹ
Ngải Hẹ "mơn "
Vào ngày 30 ,15 âmlịch...khởi...một nải chuối... chậu ngải quay về hướng Đông.
Nhang nam 7 , nữ 9
Bài hội
Ngay ông sa rai ...ma na ...a la ca ...a la hi...a la hai...sa rai tâm bách ca đo... tên tuổi...cầu cho việc gì...có thể nguyện hai ba thứ... nói ra
Bài đệm :Giăng tắc mắc giăng băng "còn mấy chữ nữa chưa nhớ ra"... đọc 21 lần.
"TB chỉ đọc tham khảo thôi" ... bài này của người bạn tặng cho TB.
Last edited by Thanhbinh123; 22-11-2009 at 07:26 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
cây ngải nàng Mơn Thanh Bình post, HV có thấy bán nhiều trong các chợ ở Mỹ, lúc nãy đi ra chợ Lowes cũng thấy có bán. Thấy có hoa nhỏ mầu trắng, ngửi thử có mùi hương nhẹ.
không biết nàng Mơn có công dụng gì vậy TB?
không biết nàng Mơn có công dụng gì vậy TB?
Trùi ui ông bạn của tui ơi! tới hôm nay còn hỏi TB nữa hả...hihihi...có viết công dụng từ lâu rồi kìa... loại này thường thông dụng và thường thấy ở VN ...cách đây ba năm TB về VN ...thấy các tiệm qúan hay trồng chậu nàng mơn trước cửa tiệm qúan...ngải cầu tài...hoa ngải luyện phép yêu" cũng tuỳ theo màu "...nhưng các thầy thường nói loại này yếu lắm.
HoaiViet có thích trồng nàng mơn không?... TB tặng cho bạn giống nàng mơn " búng , hẹ , hoa trắng , hoa tím đỏ" ở chợ bán không có qúy đâu , trồng làm kiễng cũng đẹp mắt lắm ... TB nhớ cái ơn hôm trước bạn tặng TB giống hoa qùynh đủ màu... mỗi lần TB nhìn mấy chậu qùynh là TB nhớ ngay tới HV...:p
Last edited by Thanhbinh123; 22-11-2009 at 10:32 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ehhehe.. tại vì topic soooo looooooonnnnnnnngggg, nên nhiền khi chỉ lướt qua mà không đọc kỹ.
cảm ơn TB nhiều, HV thấy không có cảm giác với nàng Mơn, nên xin từ chối tấm lòng của TB. heheh..
TB ơi, bữa nào TB giới thiệu cho một nàng ngải làm bùa yêu, loại yêu mạnh đó nha . hehehe.. HV đang cần tình yêu. :)
Last edited by Thanhbinh123; 22-11-2009 at 11:40 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-đọc cái tiêu đề này hoài mà mình ngại kg dám vô ..hôm nay mình mạnh dạng vậy vì trời càng mang hơi lạnh đên cho mình tối nằm ngũ co ro như hình số 4..ôm gối ôm thì kg có hơi ắm..hihi nói ra mắc cỡ kg nói thì đêm về thao thức suốt canh...cho mình hõi có loại cách nào tựa như bùa ngãi..nhưng đừng dùng bùa ngãi vì nó kg chân thật..đễ tự nhiên có người đẹp đến với mình bằng tình yêu nòng cháy kg!?..đừng đến vì tiền mình chĩ trên có đôi mắt long lanh đươi nó thôi à...xin các bạn giúp dùm..đêm về lạnh lẽo cô đơn ..huhu
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
Đây là những cây ngải vô hình....:p Post hình lên lại đi... không thấy gì hết PVL ơi ?
Last edited by Thanhbinh123; 23-11-2009 at 06:06 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
những cây ngải này thường thấy ở chợ bán...Người Mỹ trồng làm kiểng...Tuy nhiên có những cây ngải qúy chúng ta khó thấy trên dd.
Có ba loại ngải qúy TB , rất muốn sưu tầm...đó là THÙY HƯƠNG NGẢI, BRAM NGẢI VÀ NGẢI SA CHESK.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Nếu Thanh Bình có tư liệu, hình ảnh các loai ngải quý mà ở Việt Nam có thì PVL sẽ tìm cho. PVL đã từng đi vào rừng trên Tây Nguyên để lấy Phong Lan rồi và cũng có gặp rất nhiều loại tương tự như các cây ngải của Thanh Bình. Còn như ngải mọi và một số thuộc họ nghệ thì PVL thấy nó mọc thành bụi rất to và ra hoa rất đẹp.
trả lời dùm nha !
hinh số 4 là cây mạch môn
hinh số ba là cây ngải quyến khách . lang tiêu v.v có 2 loại một là lá toàn sanh 2 lá có sọc vàng .
2 loai còn lại chắc ai củng biết
.....
Trong ba loại hiếm qúy" hầu như mất giống rồi" có duyên mới được ...TB mới có một lọai ...TB biết qua lời kể thôi ... hiện ở VN có hai người có...một thầy người Miên và một huynh có...
TB được thấy BRAM NGẢI qua giấc mơ... cho TB thấy bộ hai...mặc áo màu vàng chanh...TB thấy lạ...TB phone về VN hỏi...các huynh cho biết là ngải BRAM ...và cho TB biết trước... TB sẽ có duyên với BRAM nên được thấy trong giấc mơ ...còn SA CHESK TB chưa biết....còn những hình ngải TB sưu tầm được , đưa lên DD từ trước đến nay có thể dễ tìm ... TB rất thích sưu tầm ngải nghệ....còn chuyện luyện ngải là ngoài ý muốn của TB...PVL .. có dịp nào ...hy vọng gặp được bạn tại VN trong tương lai??
Last edited by Thanhbinh123; 24-11-2009 at 02:28 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Last edited by Thanhbinh123; 24-11-2009 at 07:16 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
TB ơi,
kiểu này chắc HV phải đi mua megamillion mỗi tuần, ráng cầu cho trúng, trúng rồi mới đủ dollars để tìm tình yệu. hehehehe..
Hi PhivanLong,
mấy cây bạn post là ngải gì vậy? Bên này ngoài chợ bán rất nhiều. lúc trước HV cũng có mua về làm kiểng.
-tim mình lúc đập lúc kg có kg ngừng đập,còn lòng mình trơn tru vô món gì ra hết món đó kg biết giữ lại đễ tích lũy...ayza kg biết sao giờ nam phật bà bố thí cho kẽ này 1 nàng...tương đối nhe
-cây ngãi là loại thực vật tiến bộ cao..nó có phãn xạ cãm đó ..
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks