[QUOTE=Tiểu_Vân;87789]Thanks mọi người chỉ dẩn dùm em[
gì lý do tự động só bày này
[QUOTE=Tiểu_Vân;87789]Thanks mọi người chỉ dẩn dùm em[
gì lý do tự động só bày này
Last edited by Tu Phong; 22-11-2009 at 12:46 AM. Lý do: tự đọng só bày này
Tôi nghe các huynh, tỷ ở đây kể trục ngải nghe , vừa dơ vừa ớn chè đậu,thấy mà gớm
Có một người rất gỉoi nhưng lúc nào cũng khép nép và ẩn danh , người đó ở trong dd này đây không xa lạ với các huynh tỷ đâu, giải được bùa ngải, nhưng ở rất xa ,đối với ngoài xã hội , không bao giờ phô trương.
Vậy TM thấy cái đám mà hại Tiểu Vân có xấu xa và đáng ghê tởm không ?
muốn đuổi cái thứ xấu xa ghê tởm đó, thì phải dùng mấy cái ghê tởm như vậy đó, cho xứng với cái tâm của cái đám đó. lấy độc trị độc. Chứ còn như cho ngãi nó ăn ngãi Thịt Rồng Chả Phượng và xịt dầu thơm Chanel No. 5 thì nó trụ ở đó xuốt đời luôn.
à mà TM là nam hay nử ?
Khangthien
Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
Gia Dinh Vo Hinh
còn một cách nữa mà ko dơ ,nhưng quan trọng người nhà phải thành tâm trì chú đại bi 7 lần , và chú lăng nghiêm ,mỗi ngày ,và kết hợp cho người bệnh bỏ tỏi trong người,nếu người bệnh lừ đừ thì xông tổi và năm hay mười lá trầu cùng một củ xã vài lần,đúng ra ông bà truyền thống trục ngãi bùa vẫn là đồ dơ có hiệu quả cao nhất,
Cái bài của em ngoài kia bị xóa mất tiêu ùi @@
Phải bài này không? http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=11139
Nếu phải thì còn nguyên đó, có ai xóa đâu nè.
Chào Vovi,
đối với một người mà suy ngẩm từng chử như Vovi, thì Vovi biết rằng chỉ có người đúng như Trieu Minh nói thì mới nên đáp bài của TM pót. Chứ như KT là vô danh tiểu tốt, biết là TM khg nói về mình nên phải chờ cho cao thủ đáp bài trước rồi mình mới tới phiên. Vậy Vovi nên ra tay nghĩa hiệp giúp TV đi nhé
Khangthien
Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
Gia Dinh Vo Hinh
Từ hôm thứ 6 tới giờ em bị bệnh với lại được nghĩ lễ 20.11 đi du lịch với ngoại em hông có theo giỏi đc bài của em ^^! nên tưởng mất ... bị chóng mặt hông chắc em thiếu máu
Mẹ em phát hiện ra em đang tìm người nhờ giúp đỡ ngay từ ban đầu mẹ em hông cho em biết nhìu vì sợ em biết được nhìu cố tìm người gỡ rùi lại sợ bên kia biết hại em. Mẹ em hông cho em tìm người giúp nữa em hôg biết sao luôn hix hix
đây là nghiệp ,tv là tương ứng cũa nghiệp..và sự việc đó là con đường đi cũa tv..nếu nhúng tay vào chẵng khác xóa dấu vết chân cũa tv đã in bao đời thì làm sao nhận diện đễ đi tiếp..tv đã vào tgvh này cũng là duyên xiu khiến ..hãy xem những gì mình thích trên d đ cứ chọn và..đi ..
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
sao khg thấy Vo Đinh viết tiếp mục nầy ta ?
Khangthien
Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
Gia Dinh Vo Hinh
-ba cũa tv..tên gì nhĩ
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
bùa ngãi của từng môn phái ,chữ bùa của từng môn phái ,và đặt hiệu của chữ bùa ,luôn cả nhân quả mình đã trình bày phần trên,vậy mình sẽ vì yêu cầu mà nói thêm ,về hai nhân quả của bật thầy dùng bùa ngãi,khi những bật thầy còn trên hiện thế họ dùng thần chú để sai binh ,giống như mình vậy khi được thế mình cũng sai người này người nọ,thậm chí còn đánh đập,cũng như phương phấp ếm cho người đó làm ma xó ,bằng cách đem người đồng trinh chôn sống ở hầm mỏ vàng của minh ,để giữ của,hoặc lấy bào thai để luyện thiên linh cái ,lấy đầu người để luyện v..v....
vì muốn có những thần thông yêu tà mà bất chấp thủ đoạn,khi về sau phước cạn bản thân vị thầy đó khốn khổ mà đến ba đời còn bị ảnh hưởng ,tức là bị nghèo ,bần cùng,thậm chí con cháu chịu nhiều quả báo không ngừng,còn bây giờ mình sẽ nói nhân quả của bật thầy khác như sau ,có những bật thầy dùng chữ bùa của tiên gia ,hay của phật họ cũng trục vong để cứu người ,hoặc tạm nhốt vong ,nhưng họ ko bị quả báo ngược ,vì họ biết ko sai vong làm binh của mình mà họ luyện nhờ sức tu hành mà được thiêng binh ủng hộ,chắc các đạo hữu ít ai nghe đến thiêng binh lắm,những bật tiên giỏi được đắc ngộ thì có thiêng binh,các bật tiên đó khấn thần thần hộ khấn thiêng binh thiêng binh hộ ,khi mới nhìn mình tưởng họ dùng binh ma chứ ko phải,binh ma là người ko tu mà dùng ngãi dùng bùa khiến sai binh thì mới dùng đến binh ma,còn những bật tu giỏi họ dùng thiêng binh,.nhưng hiếm lắm,họ biết cầu siêu ,người đắc cầu rất hiệu quả cao,.
Trong thế gian này tâm tu đắc ngộ mà được ủng hộ của thiêng binh thì rất hiếm ,ngay người xuất gia cũng khó cầu,vì tâm còn tham sân si khó được,người tu ẩn hầu đa số đạt được nhập thánh siêu phàm,đắc quả tiên tại hiện tiền ,mỗi người điều có một khả năng siêu phàm ko ai biết,họ ko cần ai nhập nhưng tự họ có ,vì mọi người nay mai mình sẽ lật trong hai thế giới tiếp điển là sao?và linh căn là sao?ma nhập giả tiên thánh là sao?để mở mắt nhìn chánh tà trong cỏi trần ko còn nhầm lẫn.
nói chung tà cũng có phép của tà,chánh cũng có phép của chánh ,người tu mà thành nhập thánh có chứ ko phải là ko nhưng ít ai để ý ,và ko có duyên nên ko gặp ,mình sẽ giúp cho mọi người phân định hai thế giới chánh tà
-------------------------------------
cư sỉ ẩn danh
ok bạn nói viết liề đi..chánh tà là sao phân biện,điễn linh căn là gì..điễn tien phật.!!bạn nhớ đừng có lấy trong sách tài liệu,,hoặc đã nghe người nào nói rồi nói lại ..như vậy nó ẽ có lỗ hỗng và mọi người sẽ chen mõ vào..hê hê nhất là thanhmai08 kĩ lắm đó..chúc bạn
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
xin chào mọi người . đọc bài các ace làm cho mình có thêm tầm nhìn, cũng xin có đôi điều ngu mụi xin lượng thứ. trước dây mình có ông dượng có thọ giáo một ông thầy nhưng trước khi nhập môn ổng có có hỏi độ thân hay độ thế. thì như các vị biết la độ thế thì không được có gia đinh( vợ con). vì thế ông chọn con đường lả độ thân. thế là ông thầy đó cấp cho Dượng tôi sách ,hình , ấn nhưng dặn là không truyền ra ngoài còn cấp cho vài vị theo độ mạng như xích đế đại tướng, lục vị tổ thần đồng,... và mỗi vị luyện mọt trăm ngày. hiện nay mình còn giữ sách đó và bút tích của ông thầy đó. vì ông thầy này có bà con với ông nội tui. cuốn sách này gồm toàn chử tàu và viết bằng chu sa . và có bài cúng binh gia. cuốn sách này được lưu giử khoảng 50 năm. néu ai quan tam mình xin viết tiếp.
cam ơn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks