cho em hỏi.có cách nào để thấy ma không em xem phim the eye 10 thấy người ta chơi 10 cách gặp ma.mà em cũng thử vài cách nhưng không gặp được.vậy ai có số mới thấy được hay sao ạ:)
cho em hỏi.có cách nào để thấy ma không em xem phim the eye 10 thấy người ta chơi 10 cách gặp ma.mà em cũng thử vài cách nhưng không gặp được.vậy ai có số mới thấy được hay sao ạ:)
K nen gap dau ban a
PHẬT TỬ Phước Thảo
Tìm an lạc giữa cuộc đời
có duyên số thì tới
thật ra có nhiều khi mình thấy đó nhưng ko biết
bạn làm theo cách trong film àh ? nếu film làm mà lên thiệt thì chắc ù té chạy cả đám
sao ko dùng cách truyền thống đó
nhưng xong òi thì hậu hoạ tự gánh nha
Tôi có gặp vị sư trẻ là trụ trì một chùa, vì sư phụ trụ trì vừa mới qua đời, buổi chiều có 1 người đàn bà ghé vào chùa , cầu xin 4 thầy đi cúng nhập quan cho người mới chết, nhưng với điều kiện không được tụng chú đại bi.Thầy và 3 người nữa, lên ta xi 7 chổ cùng người đàn bà, đến nơi phải đi một đoạn vào con đường nhỏ mới đến nhà, ngôi nhà khá sang trọng, nhà đòn đã nhập quan xong 1 thầy cúng đứng trước quan tài khấn vái, và sau đó 4 thầy đứng vào, Thầy trụ trì trẻ cảm thấy rờn rợn, nhắm nghiền mắt lại và tụng ngay chú Đại Bi, lập tức đèn tắt tối thui, mất thầy kia nghe tụng cũng tụng theo, vừa hết 1 biến chú , các thầy mở mắt ra , thấy đang ở nghĩa địa.Thì ra người đàn bà nầy là ma.....
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
Bạn hãy click vào link này, có thể bạn sẽ có được điều bạn mong muốn:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=9185
ấy chớ đừng có dại mà thử nữa.không có duyên thì không gặp đâu.dẫn ma về nhà là có chuyện đấy.rồi lộn xôn cả gia đình lên ấy chứ,lại mất công tim thầy về bắt ma.gio_nho ra cả nghĩa địa vào ban đêm rồi cũng không gặp được nữa là....
ngàn năm sinh tử mộng
tan trong một ngụm trà,
mênh mông pháp giới rộng
nở tròn một cánh hoa.
KLD nhớ ra rồi, có lần KLD đi qua cầu Bình Lợi từ hướng Thủ Đức về gần tới giữa cầu thì có một chiếc xe lửa đi từ trong thành phố ra, ở giữa cầu là đoạn cầu hẹp xe 2 bánh đi tới đoạn cầu hẹp nên phải qua từng chiếc một, KLD cũng dừng xe lại và song song một bên xe lứa chạy qua lúc đó KLD thấy có một người phụ nữ mặc đồ trắng phóng từ trên toa xe lửa xuống, KLD la lên sao lại nhảy xuống khi xe lửa đang chạy cùng lúc đó cách xe KLD cũng có một người phụ nữ cũng thấy như vậy và cũng la lên, nhưng thật lạ KLD thấy ngưởi phụ nữ đó đã nhảy xuống toa xe lửa rõ ràng nhưng biến mất khi ra tới lang cang cầu, lúc đó khoảng 6 giờ chiều. KLD nghĩ chắc cô ấy là Ma. Thấy ma cũng bình thường thôi mà. Thấy ma làm ta suy nghĩ đôi chút, tại sao cô ấy lại như vậy?
_______
Sinh tử do Mệnh
Phú quý tại Thiên
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks