Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 51

Ðề tài: làm sáng tỏ con đường bùa ngãi

  1. #1
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định làm sáng tỏ con đường bùa ngãi

    khi nói đến bùa ngãi ai cũng tò mò ,khiến cho rơi vô tà đạo mà ko hay,hoặc vì ham mê bùa chú mà phải khuất phục một đạo giáo.tôi vì tất cả sẽ lần lượt phơi bày từng bùa ,và pháp thuật bề trái của từng môn phái .trước tiên tôi nói về lỗ ban.
    lỗ ban có hai loại để hành ,thứ nhất là ếm ,lỗ ban cũng có thể ếm như ngãi ,có thể trấn ,có thể trị bịnh ,có thể đánh tà binh,mỗi chữ lỗ ban có một tác dụng ,lỗ ban sai binh như ngãi nên ngãi và lỗ ban na ná giống nhau,chỉ khác là ngãi chỉ sai được binh ma thôi ,còn lỗ ban có thể đánh được binh ma,.
    còn ngãi cũng có hai loại ,một dùng để ếm một dùng trị bệnh ,nhưng nói chung ngãi ko thông dụng như lỗ ban
    bây giờ tôi nói đến ngãi ,tại sao một loại cây bình thường mà biến thành ngãi để sai khiến đi làm một việc gì thì tôi sẽ phơi bày cho mọi người thấy,và sẽ giúp cách giải ngãi luôn.
    ngãi gồm ,ngãi miên,ngãi nói,ngãi ếm, ngãi thái ,ngãi chà già,ngãi dân tộc,ngãi yêu,ngãi cambuchia,tất cả ngãi giống nhau là từ các loại cây khác nhau mà luyện ,có loại phải để chổ cao và khuất mà luyện,có loại trồng như rừng,có loại trồng chậu nhảy củ nhỏ ,có loại đeo bám trên thân cây trong rừng,đặc biệt mỗi vị thầy có câu thần chú riêng để sai khiến ngãi,tại sao sai được như vậy,
    ở bên nước ngoài họ chứng minh bằng cách ,trồng cây cà chua trong hai chậu ,một bên họ cho nghe nhạc,còn chậu kia cho để xa ko nghe nhạc ,cuối cùng ,bên chậu cho nghe nhạc cho ra trái sai.
    tôi cũng chứng minh được ,những cây ăn trái ở gần nhà nghe kinh thì cho ra trái nhiều mà phát triển cây con dưới gốc ,cây hơi xa nhà thì ít trái,thầy tôi nhìn cây và nói binh về rất nhiều ,nhưng tôi ko sử dụng ngãi sao binh cũng về?.
    tại sao ngãi có binh,binh là gì?thường thấy lính đông người ta nói một đội binh,binh có nghĩa là lính,chỉ một số đông bị sai theo một khẩu lệnh,trong ngãi mỗi gốc là một binh,khi gốc nhảy bao nhiêu thì bấy nhiêu binh,hồn binh đó sẽ tuân thủ lệnh của chủ ,và câu thần chú đó ,khi đem ngãi về người chủ đặt tên và ban thần chú để điều khiển ngãi.
    vì ngãi có linh hồn nên người chủ phải thắp nhang,và mỗi đêm phải đọc thần chú cho ngãi nghe quen, cũng là phương pháp làm quen ngãi.
    ngãi phải sạch và kỷ nếu ko hồn bay thì ngãi trở lại bình thường,khi người bị ngãi ,thấy lần sần dật dựa như say,khi tiếp súc, nói chuyện với người chơi ngãi, thì phải giải như sau.
    lấy củ tỏi, và năm lá trầu, và xã hai củ nấu xông,vài lần là được, nước xông có thể uống và tắm luôn, chừng một tuần thì qua khỏi,uống thêm đậu xanh,bỏ tỏi trong người cũng ngừa được ngãi nữa,
    nếu bị ngãi nhập thì phải tụng lăng nghiêm ,trì chú ,sẽ thêm công hiệu.
    còn bùa của từng phái tôi sẽ tiếp
    có người hỏi chơi ngãi có ảnh hưởng ko,và có nhân quả ra sao việc này tôi trình bày sau,bây giờ tôi sẽ đến chữ bùa chữ bùa của tiền nhân để lại là một ấn tự ,ví dụ lỗ ban có đặc điểm dù xoay mấy vòng hay phương cách nào ,thì chữ có từ ba đến tám móc khóa,bùa năm ông là bùa năm vị thần ,đã gọi là thần thì rất nghiêm minh ai làm sai sẽ phạt ,mà phạt cực kỳ dữ ,và chữ bùa đến mười móc khóa ,chữ bùa của phật cũng là ấn tự ,mỗi vị điều để lại cho chúng sanh một ấn tự ,và nguyện ai đọc đúng câu thần chú do mình để lại ,mình sẽ vì người đó thực hiện theo mong cầu,vì vậy đọc đúng cau thần chú thần thì thần hiện,đọc đúng cau của tien thì tiên hiện,đọc đúng câu binh thì binh hiện....đọc câu của phật thì phật sai sứ giã hiện,từ bật bồ tát trở lên là có sứ giã vì vây cúng bồ tát trở lên ta thấy phải cúng ba chung nước ,vì ngài đi thì sẽ đi đến ba vị vậy thần chú ra sao và ấn tự như thế nào?còn binh thì có mặt những đâu .tôi sẽ trình bài sau
    các đạo hữa chú ý thấy sau một bài kinh của phật thường có câu chú kèm như phổ môn thì :án đa rị ,đa rị đốt đa rị đốt đốt đa rị ta bà ha , còn chú đại bi thì câu cuối là :án tất điện đô mạn đa ra phạt xà dạ ta bà ha,hoặc chuẩn đề :án chiếc lệ chuẩn đề tá ha , hay quan âm án ma ni bát di hồng ,của mật tông là :um pé me hum ,om ma ni bát di hồng , hoặc của tiên gia như nam mô vô lượng phật ,thiêng binh hạ cấp lệnh mau mau nhập lệnh,hoặc chú thổ địa:nam mô tam mãn đa một đà nẫm ,án độ rô độ rô ,địa vĩ ta bà ha tôi chỉ nêu một số ít thôi vậy thần chú có tác dụng gì,thì như bài trên tôi đã trình bày rồi,.
    vâyj tôi nói tiếp binh ở đâu ,chắc các đạo hữu thắc mắc lắm tôi xin nói ngoài binh ở ngãi thì binh có mặt khắp nơi tại sao?
    những người tu tại gia binh cũng tới đó gọi là binh gia ,ở miếu am có binh của bà mẹ sanh mẹ độ,những người chơi lỗ ban cũng có binh gia,bên thánh ,tiên cũng có binh,binh đi đầy ngoài đường gọi là âm binh
    khi đi đâu ai biết đọc thần chú binh là gọi được binh.
    như vậy các đạo hữu biết binh ở đâu rồi chứ tôi sẽ nói về nhân quả của ngãi ở bài sau ,
    những bật thầy chơi ngãi ,hoặc bùa lỗ ban,hoặc thầy pháp ,thiêng linh cái ,nói chung loại sai binh ếm phá v..vv các vj này ít ai dám lập gia đình ,vì sao
    tại họ sợ lục dục sẽ gây ảnh hưỡng về quá trình tu tập,hoặc phân tâm ko đạt ,đương nhiên nhân quả thì ác có ác báo còn ảnh hưởng thì đạo hữu đặt ra cho mình câu hỏi???
    sau khi mình lâm chung thì ngãi này sẽ ra sao?binh gia sẽ đi về đâu ?con mình có nối tiếp để làm như mình ko?tự các đạo hửu sẽ trả lời câu hỏi này và tự biết nếu ngãi ko có mình thì sẽ ra sao.
    bây giờ tôi giải thích vấn đề phản ngãi là sao?
    có một thí chủ khóc và cầu đạo hữu ếm dùm cho vì người này làm.........tôi bực mình ko chấp nhận,thì đạo hữu nghe nói liền nổi tức ếm ngay người thí chủ yêu cầu,khi người này bị ếm họ chạy tới tôi và khóc kể tôi cũng ko cam lòng khi thấy người đau đớn, gỡ ngãi hay gỡ buà thì sao? ?như vậy binh của tôi và binh của đạo hữu đánh nhau.
    người chơi ngãi là thủ lĩnh cầm binh ,khi binh đánh nhau bên nào mạnh thì bên ấy thắng,binh đang thắng thì sao đạo hữu thừa biết sự đau của kẻ chiến bại ,tôi chỉ ví dụ thôi nghe chứ tôi ko chơi ngãi nha.
    như vậy phản ngãi có ngĩa bị binh đối phương tấn công nên họ bị điên,
    vậy đạo hữu biết nhân quả biết tác hại của người thủ lỉnh cầm binh rồi ,
    còn một điều quang trọng là người có tài phép cao họ rất khiêm tốn ko khoe khoang ,ai mà càng phô trương tài phép kẻ đó ko có gì ,đừng tin vô những người như vậy,mong sao các đạo hữu yêu quý ko bị mắc lừa.
    cư sỉ ẩn danh

  2. #2

    Mặc định

    Còn nửa không sư huynh , pos lên cho đệ cùng những ai chưa hiểu biết học hỏi thêm với nha sư huynh . Nhân tiện cho đệ hỏi vài điều chưa tỏ là nhà đệ , ba đệ có xin ngãi về trồng hoặc nó tự mọc hoang thì theo huynh nếu mình lấy làm thuốc trị bịnh thì phải làm thế nào để phát huy hết công dụng của nó mong huynh chỉ bảo cho đệ , nếu huynh không tiện nêu ra trên đây xin huynh pm cho đệ câu trả lời . Đệ cãm ơn huynh !

    Cung kính huynh !
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  3. #3

    Mặc định

    tiếp nữa di sư huynh

  4. #4

    Mặc định

    những cây dùng để làm thuốc ,muốn hái thì ta nên hái lúc mặt trời chưa ló dạng vì lúc này cây còn tích tụ hơi sương ,lúc này thuốc có hiệu quả cao nhất ,
    có vài lời như vậy

  5. #5

    Mặc định

    đọc qua bài này khiến mình hiểu thêm nhiều điều. cảm ơn huynh vo-dinh đã có những lời chia sẻ rất hữu ích này.!


    Hôm qua khác..........Hôm nay khác..........

  6. #6

    Mặc định

    anh VoDinh viết có bài bản và có hệ thống quá.
    đúng là khi cây có nghe nhạc thì cây se sinh trưởng nhanh và tốt hơn. cái nầy là khoa học. nhất là nhạc cổ điển cua mozart

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  7. #7

    Mặc định

    vậy dứt khoát không mở kinh khi có cây cối ở gần đó... hjx... kẻo binh mà về thí có mà khổ chứ hok có chơi đâu...
    thank Huynh vì đã đóng góp bài viết rất hay, và giá trị.
    hình như câu của ông bà ta hay nói là :" cây đa cậy thần, thần cậy cây đa" là trường hợp này phải không ạh ?
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  8. #8

    Mặc định

    em cảm ơn anh VO DINH. em có 1 thỉnh cầu mong anh giúp dùm em. Thời gian gần đây, mỗi tối em nằm ngủ bị nhức ngang thắt lưng dữ dội, và trong người luôn thấy bần thần, đau bụng và muốn buồn nôn. Thường hay mệt mỏi. Em đi khám Bác sĩ, chụp X quang đốt sống, siêu âm màu, đo điện tim, xét nghiệm máu tổng quát...khám tổng thể, nhưng Bác sĩ kết luận: không phát hiện bệnh lý bất thường. nhưng em vẫn bị nhức ngang thắt lưng và hay mệt mỏi, nhức đầu và có lần ngủ thiếp đi rất mê man, nhưng triệu chứng này trước đây ko có. Gần đây mẹ em dẫn em đi coi thầy, bà ta nói em bị 1 người dùng bùa ếm. em ko biết cách nào hóa giải và làm sao. xin anh giúp em .. em thành thật biết ơn anh nhiều lắm. người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 kiểng chùa, xin anh hãy chỉ cách giúp em.

  9. #9
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUAN TAM Xem Bài Gởi
    em cảm ơn anh VO DINH. em có 1 thỉnh cầu mong anh giúp dùm em. Thời gian gần đây, mỗi tối em nằm ngủ bị nhức ngang thắt lưng dữ dội, và trong người luôn thấy bần thần, đau bụng và muốn buồn nôn. Thường hay mệt mỏi. Em đi khám Bác sĩ, chụp X quang đốt sống, siêu âm màu, đo điện tim, xét nghiệm máu tổng quát...khám tổng thể, nhưng Bác sĩ kết luận: không phát hiện bệnh lý bất thường. nhưng em vẫn bị nhức ngang thắt lưng và hay mệt mỏi, nhức đầu và có lần ngủ thiếp đi rất mê man, nhưng triệu chứng này trước đây ko có. Gần đây mẹ em dẫn em đi coi thầy, bà ta nói em bị 1 người dùng bùa ếm. em ko biết cách nào hóa giải và làm sao. xin anh giúp em .. em thành thật biết ơn anh nhiều lắm. người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 kiểng chùa, xin anh hãy chỉ cách giúp em.
    ------------------------------
    đạo hữu bị đau thắt lưng ,có hai nguyên nhân một là bị sỏi thận ,hai là mỏi cột sống ,đạo hữu khám mà ko bị sỏi thận ,thì bước thứ hai trị như sau nằm tư thế ngữa ,chân co lên bên phải gác lên gối bên trái lấy tay nhấn đầu gối bên phải rồi đổi ngực lại , làm như thế vài lần sẽ ko còn bị mỏi đau thắt lưng,hoặc lấy lá nhàu xào với muối hột rồi trãi ra mặt bằng nằm lên cũng sẽ hết,
    ---------------------
    còn người bị ếm giống như bị nhập nên ko phải ai cũng bị ếm

  10. #10

    Mặc định

    Hiz..... Mong được giúp đỡ. Papa của em lúc trước có quen một người bạn là chủ một tiệm vàng nhỏ. Nhưng từ khi qua lại với gia định họ BaBa em rất là lạ. Họ nó gì cũng nghe, cứ mỗi lần ba em có tiền trong túi là họ là rủ Ba em nhậu sau đó sáng hôm sau Ba em nói mất tiền lại đổ thừa trong nhà lấy nhưng khi lúc Ba em nhậu vào ánh mắt rực đỏ nóng trong lòng ngực khiến em rất sợ và không thể nhận ra được đó là Ba em. Vốn từ nhỏ sống trong sung sướng lại là con gái út Baba em rất thương em dù em có sai chuyện gì Ba cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo sống 17năm trời Ba chưa từng đánh em dù chỉ là một cái nhẹ nhưng từ khi qua lại với người bạn đó em vừa làm sai một việc nhỏ vừa nhậu với người bạn đó về cầm chỗi đánh em tới tấp không thương tiếc. Em đau khổ lắm và một lần tình cở đi với mẹ em ra chỗ bạn mẹ chơi Dì ấy là Thầy nói rằng Ba của em đã bị người ta bỏ ngãi nói rỏ là ngãi Miên gì đó em không biết. Bạn còn cho người bạn đó mượn một số tiền rất lớn để làm ăn và đã lấy lại đc một ít nhưng tự nhiên gia đình em lại xảy ra chuyện Ba đuổi mẹ em đi, em phải sống ở nhà với ba và chịu sự sợ hãi đó, lúc Ba em đi nhậu 1h đêm chưa về em chạy đi kiu thì gặp Ba đang nhậu với người bạn đó, mặc cho lời kêu của em người bạn đó nói gì Baba cũng nghe. Rồi sau đó mẹ em trở về, có tìm thầy hoá giải nhưng người ta lại chơi nặng thêm tiền bạc của cải nhà em 1 năm trước có bao nhiêu thì một năm sau lại thuộc về người ta bấy nhiêu lại còn thiếu nợ ngân hàng nữa. Bây giờ em không biết phải sao để Ba em hết nữa. Em đau khổ tuyệt vọng có khi em muốn uống thuốc chết cho rồi nhưng lại không nỡ.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu_Vân Xem Bài Gởi
    Hiz..... Mong được giúp đỡ. Papa của em lúc trước có quen một người bạn là chủ một tiệm vàng nhỏ. Nhưng từ khi qua lại với gia định họ BaBa em rất là lạ. Họ nó gì cũng nghe, cứ mỗi lần ba em có tiền trong túi là họ là rủ Ba em nhậu sau đó sáng hôm sau Ba em nói mất tiền lại đổ thừa trong nhà lấy nhưng khi lúc Ba em nhậu vào ánh mắt rực đỏ nóng trong lòng ngực khiến em rất sợ và không thể nhận ra được đó là Ba em. Vốn từ nhỏ sống trong sung sướng lại là con gái út Baba em rất thương em dù em có sai chuyện gì Ba cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo sống 17năm trời Ba chưa từng đánh em dù chỉ là một cái nhẹ nhưng từ khi qua lại với người bạn đó em vừa làm sai một việc nhỏ vừa nhậu với người bạn đó về cầm chỗi đánh em tới tấp không thương tiếc. Em đau khổ lắm và một lần tình cở đi với mẹ em ra chỗ bạn mẹ chơi Dì ấy là Thầy nói rằng Ba của em đã bị người ta bỏ ngãi nói rỏ là ngãi Miên gì đó em không biết. Bạn còn cho người bạn đó mượn một số tiền rất lớn để làm ăn và đã lấy lại đc một ít nhưng tự nhiên gia đình em lại xảy ra chuyện Ba đuổi mẹ em đi, em phải sống ở nhà với ba và chịu sự sợ hãi đó, lúc Ba em đi nhậu 1h đêm chưa về em chạy đi kiu thì gặp Ba đang nhậu với người bạn đó, mặc cho lời kêu của em người bạn đó nói gì Baba cũng nghe. Rồi sau đó mẹ em trở về, có tìm thầy hoá giải nhưng người ta lại chơi nặng thêm tiền bạc của cải nhà em 1 năm trước có bao nhiêu thì một năm sau lại thuộc về người ta bấy nhiêu lại còn thiếu nợ ngân hàng nữa. Bây giờ em không biết phải sao để Ba em hết nữa. Em đau khổ tuyệt vọng có khi em muốn uống thuốc chết cho rồi nhưng lại không nỡ.
    xin chia buôn cùng bạn. mong bạn sớm gặp được cao nhâm
    mình chỉ biết động viên ban thôi chứ mình chẳng biết gì về vấn đề này mà giúp bạn cả,

  12. #12

    Mặc định

    gia đình Tiểu Vân đang cần sự giúp đỡ của cao nhân giải ngải giúp T_T
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  13. #13

    Mặc định

    cao nhân trong dd đâu hết rồi !!! có người cần giúp thì lại ko giúp tại sao hả?

  14. #14

    Mặc định

    Thanks mọi người chỉ dẩn dùm em

  15. #15

    Mặc định

    ta đã nói rồi nhà của tiểu vân xa nhưng ko có điều kiện để đi xa thì ta bó tay nếu mà ở gần ta thì đơn giản lắm nhớ khi xưa ta mới thọ giáo về bùa chú năm đó ta có đi uống cà phê 1 quán mà có ngãi đối với tôi ngãi tôi nghét lắm nó là con dao 2 lưỡi đó cho nó ăn thì nó theo không cho thì nó bỏ thành thử hầu hết những ông thầy mà nuôi ngãi đều cúng cho nó ăn cả chính vì vậy tôi chỉ cần đọc chú lẩm nhẩm trong miệng thôi là tôi bắt hết tôi không phải khoe khoan nếu có nói đụng chạm mong mọi người lượng thứ

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu_Vân Xem Bài Gởi
    Hiz..... Mong được giúp đỡ. Papa của em lúc trước có quen một người bạn là chủ một tiệm vàng nhỏ. Nhưng từ khi qua lại với gia định họ BaBa em rất là lạ. Họ nó gì cũng nghe, cứ mỗi lần ba em có tiền trong túi là họ là rủ Ba em nhậu sau đó sáng hôm sau Ba em nói mất tiền lại đổ thừa trong nhà lấy nhưng khi lúc Ba em nhậu vào ánh mắt rực đỏ nóng trong lòng ngực khiến em rất sợ và không thể nhận ra được đó là Ba em. Vốn từ nhỏ sống trong sung sướng lại là con gái út Baba em rất thương em dù em có sai chuyện gì Ba cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo sống 17năm trời Ba chưa từng đánh em dù chỉ là một cái nhẹ nhưng từ khi qua lại với người bạn đó em vừa làm sai một việc nhỏ vừa nhậu với người bạn đó về cầm chỗi đánh em tới tấp không thương tiếc. Em đau khổ lắm và một lần tình cở đi với mẹ em ra chỗ bạn mẹ chơi Dì ấy là Thầy nói rằng Ba của em đã bị người ta bỏ ngãi nói rỏ là ngãi Miên gì đó em không biết. Bạn còn cho người bạn đó mượn một số tiền rất lớn để làm ăn và đã lấy lại đc một ít nhưng tự nhiên gia đình em lại xảy ra chuyện Ba đuổi mẹ em đi, em phải sống ở nhà với ba và chịu sự sợ hãi đó, lúc Ba em đi nhậu 1h đêm chưa về em chạy đi kiu thì gặp Ba đang nhậu với người bạn đó, mặc cho lời kêu của em người bạn đó nói gì Baba cũng nghe. Rồi sau đó mẹ em trở về, có tìm thầy hoá giải nhưng người ta lại chơi nặng thêm tiền bạc của cải nhà em 1 năm trước có bao nhiêu thì một năm sau lại thuộc về người ta bấy nhiêu lại còn thiếu nợ ngân hàng nữa. Bây giờ em không biết phải sao để Ba em hết nữa. Em đau khổ tuyệt vọng có khi em muốn uống thuốc chết cho rồi nhưng lại không nỡ.
    Nam Mô A Di Đà Phật. Mong cha bạn sớm thoát khỏi bùa ngải trở về với cuộc sống bình thường
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  17. #17
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu_Vân Xem Bài Gởi
    Hiz..... Mong được giúp đỡ. Papa của em lúc trước có quen một người bạn là chủ một tiệm vàng nhỏ. Nhưng từ khi qua lại với gia định họ BaBa em rất là lạ. Họ nó gì cũng nghe, cứ mỗi lần ba em có tiền trong túi là họ là rủ Ba em nhậu sau đó sáng hôm sau Ba em nói mất tiền lại đổ thừa trong nhà lấy nhưng khi lúc Ba em nhậu vào ánh mắt rực đỏ nóng trong lòng ngực khiến em rất sợ và không thể nhận ra được đó là Ba em. Vốn từ nhỏ sống trong sung sướng lại là con gái út Baba em rất thương em dù em có sai chuyện gì Ba cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo sống 17năm trời Ba chưa từng đánh em dù chỉ là một cái nhẹ nhưng từ khi qua lại với người bạn đó em vừa làm sai một việc nhỏ vừa nhậu với người bạn đó về cầm chỗi đánh em tới tấp không thương tiếc. Em đau khổ lắm và một lần tình cở đi với mẹ em ra chỗ bạn mẹ chơi Dì ấy là Thầy nói rằng Ba của em đã bị người ta bỏ ngãi nói rỏ là ngãi Miên gì đó em không biết. Bạn còn cho người bạn đó mượn một số tiền rất lớn để làm ăn và đã lấy lại đc một ít nhưng tự nhiên gia đình em lại xảy ra chuyện Ba đuổi mẹ em đi, em phải sống ở nhà với ba và chịu sự sợ hãi đó, lúc Ba em đi nhậu 1h đêm chưa về em chạy đi kiu thì gặp Ba đang nhậu với người bạn đó, mặc cho lời kêu của em người bạn đó nói gì Baba cũng nghe. Rồi sau đó mẹ em trở về, có tìm thầy hoá giải nhưng người ta lại chơi nặng thêm tiền bạc của cải nhà em 1 năm trước có bao nhiêu thì một năm sau lại thuộc về người ta bấy nhiêu lại còn thiếu nợ ngân hàng nữa. Bây giờ em không biết phải sao để Ba em hết nữa. Em đau khổ tuyệt vọng có khi em muốn uống thuốc chết cho rồi nhưng lại không nỡ.
    --------------------------------
    như lời của tiểu vân mình đã gởi lời nhắn rồi,bùa miêng thường dùng là bùa nói ,thường bùa này để ếm nói,khi bị bùa này lâu ngày ngấm dần trở nên mê bùa ngãi ,người bị ngãi sẽ mê xúi gì nghe nấy,tỉnh lại ko biét tại sao mình như vậy,muốn giải bùa ngải này trên thổ thần thổ địa mình thờ nên để một dĩa tỏi,đồng thời trấn cửa ra vào một bát quái và một chùm tỏi,chừng vài củ là đủ,người bị ngải nên xông năm lá trầu một củ tỏi và củ xã vài lần ngãi sẽ nhã dần,ngãi nghe dữ chư thiệt bùa ngãi rất sợ dơ,vì vậy nhièu người hay dùng máu chó,máu bà đẻ ,cức gà sáp để giải rất hiệu quả ,dù cho ngải có cao cở nào gặp những thứ này chịu chết chứ ko sao phất nổi,tui chỉ giúp như vậy ai bị thì cứ tùy cơ ứng biến chúc các đạo hữu thành công
    -------------------------------
    cư sỉ ẩn danh

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu_Vân Xem Bài Gởi
    Hiz..... Mong được giúp đỡ. Papa của em lúc trước có quen một người bạn là chủ một tiệm vàng nhỏ. Nhưng từ khi qua lại với gia định họ BaBa em rất là lạ. Họ nó gì cũng nghe, cứ mỗi lần ba em có tiền trong túi là họ là rủ Ba em nhậu sau đó sáng hôm sau Ba em nói mất tiền lại đổ thừa trong nhà lấy nhưng khi lúc Ba em nhậu vào ánh mắt rực đỏ nóng trong lòng ngực khiến em rất sợ và không thể nhận ra được đó là Ba em. Vốn từ nhỏ sống trong sung sướng lại là con gái út Baba em rất thương em dù em có sai chuyện gì Ba cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo sống 17năm trời Ba chưa từng đánh em dù chỉ là một cái nhẹ nhưng từ khi qua lại với người bạn đó em vừa làm sai một việc nhỏ vừa nhậu với người bạn đó về cầm chỗi đánh em tới tấp không thương tiếc. Em đau khổ lắm và một lần tình cở đi với mẹ em ra chỗ bạn mẹ chơi Dì ấy là Thầy nói rằng Ba của em đã bị người ta bỏ ngãi nói rỏ là ngãi Miên gì đó em không biết. Bạn còn cho người bạn đó mượn một số tiền rất lớn để làm ăn và đã lấy lại đc một ít nhưng tự nhiên gia đình em lại xảy ra chuyện Ba đuổi mẹ em đi, em phải sống ở nhà với ba và chịu sự sợ hãi đó, lúc Ba em đi nhậu 1h đêm chưa về em chạy đi kiu thì gặp Ba đang nhậu với người bạn đó, mặc cho lời kêu của em người bạn đó nói gì Baba cũng nghe. Rồi sau đó mẹ em trở về, có tìm thầy hoá giải nhưng người ta lại chơi nặng thêm tiền bạc của cải nhà em 1 năm trước có bao nhiêu thì một năm sau lại thuộc về người ta bấy nhiêu lại còn thiếu nợ ngân hàng nữa. Bây giờ em không biết phải sao để Ba em hết nữa. Em đau khổ tuyệt vọng có khi em muốn uống thuốc chết cho rồi nhưng lại không nỡ.
    -mình cũng đang nghiên cứu về vấn đề bùa chú..nên chĩ đại cho bạn nhe..khi nào bạn thấy mắt cũa ba bạn đõ lên..bạn đứng trực diện ..bạn chĩ cần mạnh dạng thôi..(và tưỡng cách hành văn cũa tôi)..phun thẵng nước miếng vào vào mặt ỗng..xong rồi 2 tay chặp lại úp ngữa che mặt lại từ tù đi chỗ khác đừng mỡ miệng..sau đó ỗng làm gì kệ ỗng..chúc bạn
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu_Vân Xem Bài Gởi
    Hiz..... Mong được giúp đỡ. Papa của em lúc trước có quen một người bạn là chủ một tiệm vàng nhỏ. Nhưng từ khi qua lại với gia định họ BaBa em rất là lạ. Họ nó gì cũng nghe, cứ mỗi lần ba em có tiền trong túi là họ là rủ Ba em nhậu sau đó sáng hôm sau Ba em nói mất tiền lại đổ thừa trong nhà lấy nhưng khi lúc Ba em nhậu vào ánh mắt rực đỏ nóng trong lòng ngực khiến em rất sợ và không thể nhận ra được đó là Ba em. Vốn từ nhỏ sống trong sung sướng lại là con gái út Baba em rất thương em dù em có sai chuyện gì Ba cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo sống 17năm trời Ba chưa từng đánh em dù chỉ là một cái nhẹ nhưng từ khi qua lại với người bạn đó em vừa làm sai một việc nhỏ vừa nhậu với người bạn đó về cầm chỗi đánh em tới tấp không thương tiếc. Em đau khổ lắm và một lần tình cở đi với mẹ em ra chỗ bạn mẹ chơi Dì ấy là Thầy nói rằng Ba của em đã bị người ta bỏ ngãi nói rỏ là ngãi Miên gì đó em không biết. Bạn còn cho người bạn đó mượn một số tiền rất lớn để làm ăn và đã lấy lại đc một ít nhưng tự nhiên gia đình em lại xảy ra chuyện Ba đuổi mẹ em đi, em phải sống ở nhà với ba và chịu sự sợ hãi đó, lúc Ba em đi nhậu 1h đêm chưa về em chạy đi kiu thì gặp Ba đang nhậu với người bạn đó, mặc cho lời kêu của em người bạn đó nói gì Baba cũng nghe. Rồi sau đó mẹ em trở về, có tìm thầy hoá giải nhưng người ta lại chơi nặng thêm tiền bạc của cải nhà em 1 năm trước có bao nhiêu thì một năm sau lại thuộc về người ta bấy nhiêu lại còn thiếu nợ ngân hàng nữa. Bây giờ em không biết phải sao để Ba em hết nữa. Em đau khổ tuyệt vọng có khi em muốn uống thuốc chết cho rồi nhưng lại không nỡ.
    HT tình cờ biết được cách trị bùa ngải hay ma nhập của người dân sống ở làng Láng , HN , cách này hơi mất vệ sinh 1 chút n thấy mấy người ở đó nói rằng có hiệu quả . Họ bảo nếu bị sao sao đó về tâm linh thì cho người đó uống nước tiểu của trẻ con (là con trai thì càng tốt), một thời gian là tà ma hay gì đó đều chạy hết à ...
    Last edited by Ha Trang; 21-11-2009 at 09:18 PM.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ha Trang Xem Bài Gởi
    HT tình cờ biết được cách trị bùa ngải hay ma nhập của người dân sống ở làng Láng , HN , cách này hơi mất vệ sinh 1 chút n thấy mấy người ở đó nói rằng có hiệu quả . Họ bảo nếu bị sao sao đó về tâm linh thì cho người đó uống nước tiểu của trẻ con (là con trai thì càng tốt), một thời gian là tà ma hay gì đó đều chạy hết à ...
    có 1 cách nữa tạt máu chó là héo bùa liền...nhưng các cách phá thông thường kg kg tác dụng nữa..có lý do đó,...nhưng cứ thữ xem biết nhiều cách sẽ hết..diệt bùa thì dễ nhưng cứu luôn người sữ dụng bùa mới khó..chớ kg ta vô tình ta gây nghiệp
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •