Trang 2 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 176

Ðề tài: Chuyện linh căn

  1. #21

    Mặc định Vài ý kiến đóng góp thảo luận Thầu Già

    Đọc cuốn “Mật tông phật giáo tinh hoa yếu lược” của Cư Sĩ Triệu Phước quả là rất hay, đây là một “cẩm nan gối đầu” của các đệ tử ở trang VTHB và đồng thời đúng là một bản sao chép từ “Bộ Mật tông” của cố Hoà Thượng Thích Viên Đức về nội dung, trong đó có thêm thắt, pha trộn thêm một số phần Phù, Chú, ấn quyết của Nam tông, tiên gia… qua nghiên cứu riêng của bản thân cư sĩ.
    Ngay từ lời tựa ban đầu, Cư sĩ cũng đã khẳng định và nhấn mạnh ngay về thần thông: “Về phần pháp thuật hay công năng của Chú, Ấn, Phù……Nó hoàn toàn hiệu nghiệm ……Những quan điểm thần thông bí truyền đã đến lúc được lưu hành trong quảng đại quần chúng như bất cứ một môn khoa học nào khác……Công hiệu của nó chắc chắn là một thách thức cho những ai đa nghi về sự hiện hữu của các đấng thần linh và thượng đế. Xin mời những ai muốn chứng nghiệm về huyền bí học và Đạo–học hãy khảo lược về quyển kinh này của mật giáo. Còn về pháp “Quán đảnh” hay còn gọi là “Lễ Điểm Đạo” truyền pháp, nếu muốn các học giả có thể được trực tiếp trao truyền trong vòng nửa tiếng đồng hồ và hoàn toàn miễn phí để thực nghiệm tức khắc về thần lực gia trì”. Như vậy cư sĩ đã đề cao pháp thuật, đã đến lúc ngài truyền bá thần thông bí truyền; Đây chính là sự sai lệch trong tôn chỉ truyền bá Phật pháp của cư sĩ trong bước đường đưa con người đến giác ngộ.

    Đạo Phật đề cao nhân bản; lấy con người làm trọng tâm, phân tích về các tiềm năng , trí tuệ, về lòng từ bi và các giới hạn của con người về nghiệp lực nhằm mục đích giúp con người giác ngộ để phát khởi ra các phương pháp tu hành nhằm giúp con người đạt đến cảnh giới Niết Bàn giải thoát. Do đó những năng lực tiềm năng trong con người chỉ là một phần nhỏ tất yếu đã có sẵn trong mỗi chúng ta. Đạo Phật không đề cao thần thông như lời trích dẫn trên mà chỉ xem đó là hiện tượng hiển nhiên có được trên bước đường tiến đến sự thanh tịnh. Khi đạt cảnh giới thanh tịnh rốt ráo, tự khắc con người sẽ có ngay lục thông mà không cần phải luyện.

    Mặc khác nếu chúng ta tu mà chỉ trông chờ vào tha lực (hay lực gia trì của Long thần, Hộ pháp), mà không biết rèn tâm sửa tánh, tiêu trừ nghiệp lực, không biết hồi quang phản chiếu, để lục căn tiếp xúc với lục trần tha hồ tìm cầu ấn chứng, thần lực gia trì bên ngoài thì dù có tu muôn kiếp, có đắc vạn thần thông cũng không bao giờ ra khỏi luân hồi lục đạo.

    Nếu quả thật Mật tông Thầy Già xuất phát từ thiên đình, Cư sĩ Triệu Phước là người đuợc sắc lệnh thiên đình (Đức Đại Nhật Như Lai hay còn gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật ở thế giới Hoa Tạng) cho phép phổ truyền Mật pháp để cứu độ chúng sinh thì quả là Cư sĩ Triệu Phước là một vị Phật sống, cao hơn đức Bổn sư Thích Ca một bậc. Bởi vì cư sĩ đã làm được điều mà đức Thích Ca chưa làm được; Đức Thích Ca là một vị sáng lập ra Đạo Phật và là một dòng truyền thừa riêng ở dướI mặt đất, còn Mật tông Thầy Gìa xuất phát từ Thượng Đế nên mới bao gồm Mật tông của tất cả các tôn giáo, bằng chứng là khi điểm đạo cho người Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo theo niềm tin của giáo chủ của họ thì tất cả đều nhận được ấn chứng, sau đó thì họ vẫn tu tập theo nghi thức của tôn giáo họ, không cần phải trì thần chú, người Thiên Chúa giáo điểm đạo rồi đọc kinh Lạy Cha thay cho thần chú vẫn được linh ứng. Mà đạo Phật chỉ là một tôn giáo nhỏ trong hệ thống đó.
    Rồi xin hỏi cuối cùng những người ở các giáo phái đó họ tu như vậy có đến được bến bờ giải thoát hay không? Hay chỉ đơn thuần là tìm cầu ấn chứng xong rồi thôi; sau đó phó mặc cho chư vị vô hình (là Phật hay Ma chả biết là vị nào) dạy họ kinh vô tự (không nghe được, không thấy được, mà chỉ cảm nhận được thần lực điều khiển họ) kiết ấn, múa may. Người tu đạo không nên quá chú tâm vào ấn chứng siêu hình như thế này vì ta chưa biết rõ đó là Phật cảnh hay Ma cảnh. Hơn nữa những giáo thuyết đó, và cách tu hành như vậy không mang lại “giá trị”thực tiễn, để thực sự khiến cho mọi người tâm phục, khẩu phục, có thể đưa con người đến giác ngộ giải
    Thoát. Đức Thích Ca là bậc giác ngộ đã chứng đắc lục thông, tất cả trời thần đều quy phục, há ngài không đầy đủ trí tuệ bằng cư sĩ Triệu Phước sao? Mà lại không biết đến những điều này.Theo định nghiã, Nguyên lý đạo chính là nguyên lý chung của vũ trụ vạn vật, là chân lý chung của các giáo pháp, (không riêng gì Phật Giáo) Tuy nhiên con đường tìm về nguyên lý đạo ở các giáo phái đều khác nhau. Cách tri kiến, nhận thức và cả những giáo điều đều khác nhau (điều này phát xuất do từng hoàn cảnh giai đoạn lịch sử ở mỗi quốc gia mỗi con người khác nhau ở mỗi đaọ giáo khác nhau nên có sự khác nhau). Mani không quá đề cao Phật giáo so với những tôn giáo khác mà chỉ xét trên phương diện thành quả thực tiễn trong xã hội, con người, thế giới. Những thành quả mà đức Thích Ca đã để lại cho muôn đời sau chúng ta mang một “giá trị”thực tiễn to lớn đối với con người, đối với thế giới, và chân lý và giáo truyền của ngài trên thực tế có thể đưa con người đến giác ngộ giải thoát thật sự, đây là điều mà tất cả các tôn giáo trên thế giới (không chỉ riêng ở quốc gia VN) đều công nhận, mà chưa có một tôn giáo nào khác có thể làm được điều này; còn đối với chuyện họ lấy Thánh Thần làm trung tâm để cầu nguyện, cầu xin ấn chứng, mọi sự đều do chư vị Thánh Thần làm mà họ quên rằng chính bản thân của họ là “Phật sẽ thành”. Nếu một người tạo nhiều ác nghiệp, vi phạm nhiều tội lỗi, rồi đến để cầu nguyện xin Phật, cầu xin Chúa xin tha tội thì pháp luật cũng sẽ không tha tội cho họ đâu, Phật nào, Chúa nào, Thánh Thần nào cứu được họ. Chỉ có bản thân họ mới cưú được họ thôi nếu họ biết an năn sám hối tạo lập công đức để mong chuột lại lỗi lầm mới mong giảm nhẹ tội nghiệp. Nếu Tin ở cõi vô hình có Phật, có Thần Thánh, có Ma Quỷ có quyền năng là đúng; nhưng nếu tin vào “chư vị vô hình” mà không biết vị đó là ai, không biết pháp họ dạy là đúng hay sai, thì lối tin như vậy là mê tín .
    Đúng như Phật đã nói: “tin ta mà không hiểu ta, tức phỉ báng ta”; hơn nữa chư vị Thánh Thần gì đó đi theo dạy đạo họ là dạy cái gì? Có làm cho họ trở nên một con người loại trừ được tam độc tham sân si không? Nếu những điều họ dạy khác với pháp thế gian để trừ tam độc thì nên học, còn nếu họ chỉ dạy những điều mà ta đã biết rồi thì họ cũng thường thôi, không cần phải học; vã lại tất cả các gíáo pháp trên kinh hữu tự ngày nay đã lan truyền đầy dãy nơi thế gian không cần phải học nữa, ai cũng biết, chúng ta chỉ cần hành trì thôi.

    Tất cả kinh sách hữu tự Phật để lại chỉ là lý thuyết suông, mỗi người tuỳ căn cơ cao thấp mà hiểu theo mỗi cách khác nhau, nhưng nói chung kinh vẫn được hiểu theo lối hướng thiện. Nhưng nếu rời kinh tự của Phật ra để tu thì lấy pháp đâu để hành. Đây là ý nghĩa của câu: “y kinh diễn nghĩa, oan tam thế Phật, ly kinh nhứt tự, tức thị Ma thuyết”. Điều cần thiết là sau khi đọc xong cuốn kinh đó, ta đúc kết rút ra được điều gì ứng dụng vào thực tiễn để hành trì tu đạo.

    Con đường Phật dạy giúp chúng ta giải thoát khỏi luân hồi lục đạo (đây cũng là giáo lý cơ bản nhà Phật). Ở thế gian ai cũng mong cầu hạnh phúc; Nếu không hiểu được 2 chữ giải thoát chắc chắn người đó chưa từng có đau khổ; bởi vì có đau khổ ở thế gian con người mới đi tìm giải thoát. Tuy nhiên con đường đi tìm cầu giải thoát ở mỗi người ở mỗi đạo đều có phương pháp khác nhau. Một mặt, có người cầu xin thần linh ban phúc giải nghiệp cho họ ở thế gian để giải thoát đau khổ, có người hồi hướng công đức của mình và giúp đỡ người khác để giải nghiệp, có người tự thử thách rèn luyện thân tâm trả nợ thế gian để giải nghiệp. Có người thì lạy Phật, lạy Chúa, lạy Thánh Ala để thành tâm mong sám hối giải nghiệp. Mặt khác họ phải tự soi xét bản thân, “gọt rửa” thân khẩu ý cho thanh tịnh để giải thoát.

    Bản thân các huynh VTĐ, VQ ờ diễn đàn này là những người nắm giữ Phật pháp, đem giáo lý của Phật để giáo truyền là người đã tạo lập công đức cho đời, cũng điều là tấm gương để chúng sanh noi theo, cho nên không nên đặt tư duy của mình trên một nền tảng giáo thuyết không có cơ sở thực tiễn, không mang lại “giá trị” thực tiễn khách quan. Vì vậy Mani mới bất đắc dĩ có vài ý đóng góp lên DĐàn này với lòng mong cầu các huynh đúng thật sự là người trên vạn người, sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh sau này.

    Xin kính chúc các huynh tinh tấn tu trì, chóng thành đạo quả.
    Last edited by Mani; 11-11-2009 at 08:00 AM. Lý do: Vài ý kiến đóng góp thảo luận Thầy Già

  2. #22

    Mặc định

    -hì hì ,chào bạn d đ tgvh này,chúng ta gặp nhau đều là có duyên cã,,có khi cách nay hàng mấy triêu kiếp luân hồi mà chúng ta đã là anh em màkg biết giờ gặp lại trên đây!! híhí có khi tôi là ông cố tỗ cũa các bạn hay là ngược lại tôi tôi là hàng con cháu mới nhất..cho nên dù cho các bạn ỡ những môn phái nào mõi người một đạo,,cái chính chũ yếu là ta biết ta..híhí
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  3. #23

    Mặc định

    Không biết nói gì hơn,ngàn lời cám ơn Huynh Mani....Phải chăng đã đến lúc Phật hay Bồ Tát đã hiển linh để thuyết Pháp cho chúng ta.
    Mong VTD và VQ hãy nhìn sâu vào tận chân linh vốn có từ hàng nghìn kiếp về trước để thấu hiểu đạo Pháp.

  4. #24

    Mặc định

    Đọc bài của Mani, mình không biết nói rì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới bạn ....Mong rằng tất cả những ai đọc bài này đều hiểu trọn vẹn những rì mà bạn đã viết.

    @ Với các bạn đã nhận điểm đạo bên Thầy già: Quay lại là bờ
    Dojre Lahmo.
    Nguyện cho pháp sự của thầy trải rộng lan xa....
    Om mani padme hum

  5. #25

    Mặc định

    THân mến gởi các bạn,
    Tôi xin nói rõ một điều rằng tôi chỉ tu theo một câu kệ duy nhất nầy thôi và luôn luôn soi rọi tâm của mình bằng pháp thiền , ngoài ra không mong cầu thiên thơ, phù chú bùa tiên gì ráo.
    Đó là:
    Nghiệp sinh, do thủ riêng mình
    Phước sinh, do thiện hành trong đời thường
    Nào ai biết giải nghiệp nầy?
    Trước tâm vô lượng, sau thời công phu
    Công phu phước đức đong đầy
    Chuyển thành công đức, chúng sanh hưởng cùng
    Thành tâm trí tín nguyện sâu
    Nghiệp dù có dữ cũng sinh quả lành

    Đối với tôi thần thông chỉ là phương tiện độ chúng nó chẳng là cái gì hay ho cả, tim của bạn chỉ cần ngừng đập, lập tức bạn có thần thông ngay, bạn có thể bay lên 9 cỏi trời sáng lòa vàng trắng.Bạn tu với bất của phương tiện nào , bất cứ pháp môn nào của Phật cũng đều có thần thông, không cứ gì ngủ bộ chú. Cái hay của Pháp môn Thầy già là ở chổ người ta vẫn tu theo đạo của họ , vì mọi đạo đều đến một chổ. Bạn có thể truyền Phật Pháp cho người Thiên chúa giáo chăng?Chắc là không rồi, nhưng người TCG vẫn tu theo Pháp môn Thầy già được.
    Vấn đề không phải pháp môn nào hay hay dở, tà hay chánh, mà vấn đề là ở chổ ta đã ngộ ra cách tu và kiểm soát tâm ta hay chưa. Nếu cứ ê a tụng chú, tụng kinh mà để cái tâm phóng đi biện luận đạo nầy tà đạo nầy chánh , thì đến khi nào mới thông hiểu chánh pháp là gì có chánh pháp làm sao thành đạo, không lẻ cứ thờ , cứ quỳ lạy cái chánh pháp đó, nịnh bợ tung hô ông Phật mà thành Phật hay sao.
    Tôi chỉ tôn thờ một điều duy nhất là trong bài kệ trên đã diễn tả đầy đủ.
    "Cái gì mình mong cầu cho mình , đó là nghiệp , cái gì mình hồi hướng cho chúng sanh đó là giải nghiệp"
    Bạn có bao giờ niệm 100000 biến chú Phật để hồi hướng cho người bệnh nào chưa, hay các vị Pháp sư đắc đạo có dặn các đệ tử: "con chỉ cần phát bồ đề tâm, niệm 21 biến chú A di đà, trước vong linh người mới chết là họ sẽ không đọa vào 3 đường dữ"
    Nếu chưa hề, thì đừng nói tới pháp hành, vì chỉ có pháp hành mới nâng cái tâm từ của hành giả lên, mới nâng cái trí huệ của hành giả lên thành thánh trí, hay huệ trí, còn tất cả những điều mà chúng ta bàn luận ở đây đều là tưởng trí cả.
    Nam Mô Công đức lâm Bồ Tát
    Nam Mô A Mi Đà Phật
    Last edited by Vân Quang; 11-11-2009 at 02:09 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  6. #26

    Mặc định

    THân mến gởi các bạn,
    Tôi xin nói rõ một điều rằng tôi chỉ tu theo một câu kệ duy nhất nầy thôi và luôn luôn soi rọi tâm của mình bằng pháp thiền , ngoài ra không mong cầu thiên thơ, phù chú bùa tiên gì ráo.
    Đó là:

    Nghiệp sinh, do thủ riêng mình
    Phước sinh, do thiện hành trong đời thường
    Nào ai biết giải nghiệp nầy?
    Trước tâm vô lượng, sau thời công phu
    Công phu phước đức đong đầy
    Chuyển thành công đức, chúng sanh hưởng cùng
    Thành tâm trí tín nguyện sâu
    Nghiệp dù có dữ cũng sinh quả lành


    Đối với tôi thần thông chỉ là phương tiện độ chúng nó chẳng là cái gì hay ho cả, tim của bạn chỉ cần ngừng đập, lập tức bạn có thần thông ngay, bạn có thể bay lên 9 cỏi trời sáng lòa vàng trắng.Bạn tu với bất cứ phương tiện nào , bất cứ pháp môn nào của Phật cũng đều có thần thông, không cứ gì ngủ bộ chú. Cái hay của Pháp môn Thầy già là ở chổ người ta vẫn tu theo đạo của họ , vì mọi đạo đều đến một chổ. Bạn có thể truyền Phật Pháp cho người Thiên chúa giáo chăng?Chắc là không rồi, nhưng người TCG vẫn tu theo Pháp môn Thầy già được.
    Vấn đề không phải pháp môn nào hay hay dở, tà hay chánh, mà vấn đề là ở chổ ta đã ngộ ra cách tu và kiểm soát tâm ta hay chưa. Nếu cứ ê a tụng chú, tụng kinh mà để cái tâm phóng đi biện luận đạo nầy tà đạo nầy chánh , thì đến khi nào mới thông hiểu chánh pháp là gì? có chánh pháp làm sao thành đạo, không lẻ cứ thờ , cứ quỳ lạy cái chánh pháp đó, nịnh bợ tung hô ông Phật mà thành Phật hay sao.
    Tôi chỉ tôn thờ một điều duy nhất là trong bài kệ trên đã diễn tả đầy đủ.
    "Cái gì mình mong cầu cho mình , đó là nghiệp , cái gì mình hồi hướng cho chúng sanh đó là giải nghiệp"
    Bạn có bao giờ niệm 100000 biến chú Phật để hồi hướng cho người bệnh nào chưa, hay các vị Pháp sư đắc đạo có dặn các đệ tử: "con chỉ cần phát bồ đề tâm, niệm 21 biến chú A di đà, trước vong linh người mới chết là họ sẽ không đọa vào 3 đường dữ"
    Nếu chưa hề, thì đừng nói tới pháp hành, vì chỉ có pháp hành mới nâng cái tâm từ của hành giả lên, mới nâng cái trí huệ của hành giả lên thành thánh trí, hay huệ trí, còn tất cả những điều mà chúng ta bàn luận ở đây đều là tưởng trí cả.
    Nam Mô Công đức lâm Bồ Tát
    Nam Mô A Mi Đà Phật
    Last edited by Vân Quang; 11-11-2009 at 04:02 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Cái hay của Pháp môn Thầy già là ở chổ người ta vẫn tu theo đạo của họ
    Cái dở của pháp Thầy Già là chổ này đây!!!.

    Về phương tiện độ của thầy già ngoài pháp gì khác thì mình chưa biết, nhưng đa số truyền "Ngũ Bộ Chú" ===> Hạn chế là chổ này đây.

    Vậy bạn biết maximum pháp môn bạn theo là leo lên được tới đâu không!!! Mục đích cuối cùng tu tập của VQ và VTD là gì? Nói rõ vấn đề này trước rồi tính tiếp ^_^.
    Thần kiêm phục vọng diễn đàn, hữu thủ cầm chuột quang, tả thủ dở webcam chiếu mặt, triệu thỉnh thập loại nick name đồng lai tề tựu, cấp cấp như 3G phủ sóng, cấp cấp như S phone nối mạng.

    Om mani padme hum
    .

  8. #28

    Mặc định

    Thân gởi các bạn,
    Nếu nghiệp lực chưa chuyển được thành nguyện lực, nếu Tín và Hạnh chưa cao bằng với Nguyện lực thì như cái ghế 3 cân khập khiểng, bạn có dám ngồi trên ghế đó hay không?
    Sư Cô Tâm Tiến sĩ Phật học, bỏ ra 8 năm để chỉ cần có chữ Tín Phật, muốn tin tưởng tuyệt đối vào Phật thì nhờ vào cái gì? một người bệnh cầu thuốc uống, lấy nước niệm chú cho họ uống hết bệnh, liệu có tin hay không? nếu không phải tự mình làm được điều đó.
    Đàn sói đói chạy tới hung dữ , mình ngồi xếp bằng niệm chú , chó bỏ đi, dù là lưỡi lè , nước dải chảy.
    Thầy Thích Huyền Diệu ở Nepal, được vua Nepal cho đất xây chùa, cỏ cao rắn hổ khè khè, đi chưa đầy 10 m đã thấy hàng chục con. Ông ngồi xuống nguyện: ' Kính thỉnh đức Thích Ca, con thành tâm xin đất của vua Népal để xây chùa VN tại đây để hoằng dương giáo pháp, xin ngài cho các chư thần chư thiên đuổi rắn đi nơi khác"
    Thế là không còn con rắn nào, các dân cư Népal gọi Thầy là thầy của rắn.
    Từ sự linh ứng, có cầu có ứng, mới đặt hết lòng tin, vậy mà sư cô Tâm phải mất 8 năm mới đạt được.
    Còn nguyện thì sao, nếu bạn chưa thường nguyện, thì lời nguyện của bạn chỉ vang xa 10-20 m là hết mức, nhưng nếu bạn hằng nguyện và đúng pháp , nguyện nầy đẩy nguyện kia, thì lên tới các cung trời các cỏi là chuyện thường.
    Nếu tín tâm đã có, nguyện tâm cũng dầy thì hạnh cũng phải tinh tấn trau dồi, hạnh ở đây phải kể là công phu hành trì quán tâm tu đức và pháp hành cho chúng sanh lợi lạc.Mỗi chân tiến lên thì hai chân kia cũng tiến lên theo, cái ghế quân bình, không nghiêng ngã, bạn ngồi lên sẽ không sợ té.
    Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát
    Nam Mô A Mi Đà Phật
    Last edited by Vân Quang; 11-11-2009 at 04:04 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi botatdao Xem Bài Gởi
    Cái dở của pháp Thầy Già là chổ này đây!!!.

    Về phương tiện độ của thầy già ngoài pháp gì khác thì mình chưa biết, nhưng đa số truyền "Ngũ Bộ Chú" ===> Hạn chế là chổ này đây.

    Vậy bạn biết maximum pháp môn bạn theo là leo lên được tới đâu không!!! Mục đích cuối cùng tu tập của VQ và VTD là gì? Nói rõ vấn đề này trước rồi tính tiếp ^_^.
    Không biết ban Botatdao là gì mà đặt ra những câu hỏi xách mé, ngã mạn giống như CA đang điều tra phạm nhân vậy? Bạn chê pháp môn cuả Thầy Già dở chổ này nọ. Còn cái dở cuả bạn là gì bạn biết không? Đó là thiếu cái Lễ cuả người học Đạo. Bạn chưa có cái lịch sự cuả huynh đệ trên Diễn đàn này mà đòi VTD trả lời cho bạn ư?
    Riêng bài viết cuả bạn Mani, VTD cảm nhận được cái Tâm thành cuả người viết bài, cảm nhận được những suy nghĩ trăn trở cuả một Phật tử. VTD sẽ viết bài hồi đáp cho Mani đàng hoàng. Tất cả đều dựa trên những trải nghiệm cuả người tu học, có thảo luận- tranh luận cũng dựa trên ngôn từ hoà nhã- Lục hoà. Trước khi làm Phật tử thì mình phải cố gắng học cái đạo cuả người Quân tử đã.
    Thân đến các bạn vì đạo pháp mà đến Topic này.
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  10. #30

    Mặc định

    Bạn Botatdao hiểu lầm đây là một đạo giáo rồi. vấn đề tôi nêu ra vẫn chưa hiểu hay sao? bạn tu theo tiểu thừa hay đại thừa hay Hòa Hảo hay Thiên Chúa giáo bạn vẫn cứ theo đạo đó của bạn, ngủ bộ chú chỉ là phương tiện chuyển hóa tâm.
    Vấn đề là ở chổ khi bạn hành pháp nào rốt ráo thì nó sẽ biến chuyển cái tâm của bạn, tại sao tôi không bị các chư vị chỉ dạy bắt ấn, không múa may , vì cái tâm của tôi trụ ở ngoài cái pháp, không trụ ở trong nó, và cũng không hề quan tâm tới điểm đạo lập công đức chi cả, mà chỉ cầu nối với các cỏi cao để chuyển thần lực cho chúng sanh đang khổ não, một người chị đang nuôi trên ba trăm trẻ mồ côi, bệnh nan y, tôi niệm chú chuyển thần lực cho chị để phá nghiệp cho chị. Những người mới chết , tôi đi ngang qua đều dừng lại niệm chú Um Ami dewa hrih cho họ 1000 biến, theo các đạo sư thì chỉ cần 21 biến là đủ, nhưng vì mình chưa tin vào thân tâm thanh tịnh nên phải niệm 1000 biến.
    Tất cả sự niệm chú công phu hành trì thiền, tôi đều hồi hướng cho chúng sanh các cỏi và những kẻ đang đau đớn.
    Pháp chỉ là thuyền , đạo mới là con đường, mọi nẽo đạo đều dẫn tới chân lý.

    Tôi đã có bài kệ rằng :

    Mây đứng lặng, vì không có gió
    Tâm trụ trên mây, có biết mây bay?
    Lòng bối rối như mây gió quyện
    Chứng với cầu há đạt đạo cao?
    Hữu cầu tất ứng để làm gì?
    Cầu không mong ứng, cần chi tu đạo
    Đến với đạo, nhờ đời hành pháp
    Đời huyễn ảo, vô thường vẫn chấp
    Đạo thật chân, bất diệt hằng mong
    Đạo như kênh , sông, như suối
    Pháp như thuyền rước khách sang bờ
    Nhiều nẽo đạo cùng đến một nơi
    Đến bờ giác, chấp gì hảo pháp

    Cũng không nên biết bây giờ họ đã đến đâu, đương nhiên có nhiều người rớt lại vì tâm tham sân si mạnh quá, nhưng cũng có những người không vướng vào pháp , không chấp vào pháp như tôi đây.Vẫn tinh tấn trên con đường hành đạo, nếu bạn để ý thì những ngày đầu tôi chỉ hồi hướng công đức cho các bệnh nhân 5000 biến bây giờ hàng ngày trên 10000 biến , mà vẫn còn cảm thấy họ đang rất cần mình niệm cho họ.
    Bạn cứ ở đó mà chỉ trích đi, trạch pháp nhản chưa có mà so pháp làm sao so, nếu đệ tử trì ngủ bộ chú và các chú dược sư , chú a di đà hồi hướng cho chúng sanh khổ não là ma pháp thì chẳng có đức Phật nào ở Niết Bàn cả.
    Nam mô côn đức lâm bồ tát
    Nam MÔ A Mi Đà Phật
    Last edited by Vân Quang; 11-11-2009 at 10:13 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Vấn đề là ở chổ khi bạn hành pháp nào rốt ráo thì nó sẽ biến chuyển cái tâm của bạn, tại sao tôi không bị các chư vị chỉ dạy bắt ấn, không múa may , vì cái tâm của tôi trụ ở ngoài cái pháp, không trụ ở trong nó, và cũng không hề quan tâm tới điểm đạo lập công đức chi cả, mà chỉ cầu nối với các cỏi cao để chuyển thần lực cho chúng sanh đang khổ não
    Tốt lắm, vậy là bạn khá hơn phần còn lại ^_^. Nhưng nếu bạn muốn độ sanh thì e rằng Ngũ Bộ Chú là chưa đủ.
    Last edited by botatdao; 11-11-2009 at 03:25 PM.
    Thần kiêm phục vọng diễn đàn, hữu thủ cầm chuột quang, tả thủ dở webcam chiếu mặt, triệu thỉnh thập loại nick name đồng lai tề tựu, cấp cấp như 3G phủ sóng, cấp cấp như S phone nối mạng.

    Om mani padme hum
    .

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi botatdao Xem Bài Gởi
    Tốt lắm, vậy là bạn khá hơn phần còn lại ^_^. Nhưng nếu bạn muốn độ sanh thì e rằng Ngũ Bộ Chú là chưa đủ.
    Bạn thân mến,
    Trước khi tụng đại Bi người ta niệm 21 biến Um Ram
    Um mani pad me hum là chú để mở luân xa tâm để phát tâm từ , nếu niệm mà thấy mình càng ngày càng ít từ tâm thì coi chừng trước lúc niệm bạn chưa phát bổ đề tâm thành tâm vô lượng.

    UM SRHUIIM là chú trừ tà ma nghiệp chướng
    Và chú Chuần Đề:
    Um ca le cu le chun de svaha
    Tất cả các chú nầy đều là chú của Phật.
    Như vậy , thì đã rõ người theo pháp môn TG chưa hề đọc kỹ nghi thức hành trì do đó rất dễ bị tổn thương.

    NGHI THỨC HÀNH TRÌ
    A. NGHI THỨC KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG PHẬT, PHÁP, TĂNG.
    1. Chí tâm đảnh lễ Nam-mô Thập Phương Pháp Giới Thanh Tịnh Diệu PHÁP THÂN TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT (tức Thượng Đế). (1 lạy)
    2. Chí tâm đảnh lễ Nam-mô Thập Phương Pháp Giới Viên Mãn BÁO THÂN LÔ-XÁ-NA PHẬT. (1 lạy)
    3. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam-mô Thập Phương Pháp Giới Giải Thoát TƯỚNG NGHIÊM THÂN NHỨT THIẾT ỨNG HÓA PHẬT. (1 lạy).
    4. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam-mô Thập Phương Pháp Giới Thâm Diệu Mật Tạng Nhất Thiết Đà-ra-ni Môn. (1 lạy)
    5. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam-mô Thập Phương Pháp Giới Pháp Trí Nhị Nghiêm Thân Nhất Thiết Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy).

    B. NGHI CÁCH TRÌ NGŨ BỘ CHÚ:
    Kiết Ấn Chuẩn Đề niệm thầm:
    ÚM LAM – ÚM XỈ LÂM – ÚM MA NI PAD MÊ HUM – ÚM CHIẾC LỄ CHỦ LỄ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA - BỘ LÂM. (đọc toàn bộ 5 câu chú này 108 lần).

    C. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC TRÌ CHÚ:
    1. Phục nguyện:
    Tam Bảo Chứng Minh. Oai Thần Hộ Niệm. Bồ-tát Thanh văn. Phạm Thiên Đế Thích. Tứ Thiên Vương Chúng. Thiên Long Bát Bộ. Hộ Pháp Thần Vương. Nhất Thiết Thiện Thần. Đồng Thuỳ Chứng Giám. Đệ Tử Chúng Đẳng. Chí Tâm Trì Chú. Hồi Hướng Công Đức. Sơn Lâm Thủy Lục. Không Dã Thị Thành. Oan Hồn Yểu Tử. Nhất Thiết Hương Linh. Cầu Sanh Tịnh Độ.

    2. Thứ Nguyện:
    Đệ Tử Chúng Đẳng. Tiêu Trừ Nghiệp Chướng. Tà Ma Ngoại Đạo. Yêu Quái Ác Tinh. Ly My Vọng Lượng. Áp Từ Chú Trở. Tật Bệnh Tội Khiên. Tai Nạn Hoạnh Ương. Nhất Thiết Ác Duyên. Tất Giai Tiêu Diệt.

    3. Phổ Nguyện:
    Tứ Thới An Lạc. Sở Trụ Phong Nhiêu. Phước Huệ Tăng Long. Tùy Tâm Mãn Nguyện.

    NAM-MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ-TÁT
    (Đọc 3 lần lạy 3 lần)

    VẤN ĐỀ NẦY CÒN QUAN TRỌNG HƠN NGHI THỨC 100000 LẦN LÀ RẢI TÂM TỪ
    - Tôi nguyện KHÔNG KẾT OAN TRÁI với bất cứ chúng sinh nào
    - Tôi nguyện giữ tâm KHÔNG THÙ HẬN
    - Tôi nguyện giữ tâm KHÔNG KHỔ NẢO
    - Tôi nguyện giữ gìn THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC
    Vì để cái tâm không thanh tịnh mà công phu thì tâm ma sẽ dẫn dắt hành giả.Bạn đang sân hận ai đó, mà hành trì công phu, thì cái tâm sân hận của bạn càng lớn lên theo, cái nầy ai là người tu đều biết.
    Vấn đề kiết ấn thì tôi khuyên không nên thực hiện...
    Còn tất cả những thiện nguyện nầy nếu không phải là Phật pháp thì là cái gì?

    Xin các vị vui lòng trả lời cho tôi đặng tỏ.
    Nam Mô Công đức lâm bồ tát
    Nam Mô A Mi Đà Phật
    Last edited by Vân Quang; 11-11-2009 at 04:10 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  13. #33

    Mặc định

    @Vân Quang: Vậy ngoài nghi quỹ thực hành Ngũ Bộ Chú, bộ phái của bạn còn pháp môn nào nữa không?!
    Thần kiêm phục vọng diễn đàn, hữu thủ cầm chuột quang, tả thủ dở webcam chiếu mặt, triệu thỉnh thập loại nick name đồng lai tề tựu, cấp cấp như 3G phủ sóng, cấp cấp như S phone nối mạng.

    Om mani padme hum
    .

  14. #34

    Mặc định

    Cho đệ xin một tí đất nghỉ chân tí nhỉ? :D
    ...Ngày xưa, trong hệ thống thiền ở chùa chiền Nhật Bản có một quy tắc.. khi một thiền tăng muốn nghỉ trọ qua đêm ở một ngôi chùa nào đó thì bắt buộc phải tranh luận với người chủ trì ở tại ngôi chùa đó.. nếu du tăng thắng thì được ngủ lại trong vinh quang..nếu thua thì phải khăn gói ra đi trong đêm hôm khuy khoắt..
    ... Ở một ngôi chùa nọ có hai anh em ruột cùng xuất gia đã lâu.. người anh thì thông minh tuyệt đỉnh, hiểu biết phật pháp thâm sâu... chính vì thế đã lâu chưa có vị tăng nào có diễm phúc được ngủ trong chùa này.. người em thì bị chột một mắt..ngốc nghếch, khờ khạo:)... Trong một đêm trời chuẩn bị mưa gió thì có một vị du tăng đến xin được tiếp chuyện để được ngủ nhờ... theo như quy tắc thì phải một trong hai anh em phải ra tranh luận... vì cả ngày học pháp rất mệt mỏi..người anh đành bảo người em ra tiếp chuyện... vì biết em khù khờ nên người anh đã dặn kỹ là cấm không được mở miệng kẻo lỡ sơ hở ra là thua đấy... sau khi người em ra được một lúc.. cởi bỏ bộ đồ tăng rồi chuẩn bị lên giường nằm thì đã thấy vị tăng xin được yết kiến để chào tạm biệt người trụ trì trong bộ mặt rất hả hê vui sướng..Rất ngạc nhiên người anh liền hỏi vị khách cuộc đấu khẩu ra sao thì vị tăng nói: "Này nhé! Khi tôi giơ lên một ngón tay ý bảo trên đời này chỉ có Phật..người em của ngài giơ lên 2 ngón ý bảo còn có "Phật và Phật Pháp".. khi tôi giơ lên 3 ngón tay ngầm bảo "Phật, Pháp, Tăng" thì người em của ngài lại giơ tay lên nắm chặt ý bảo "tất cả chỉ là một"...Hahaha..Tất cả là một..một là tất cả..Tuyệt!tuyệt! thật là sâu sắc..thật là tuyệt diệu...lý lẽ rốt ráo trong Đại Thừa đấy..."
    Sau khi vị tăng ra đi trong đêm tối mưa gió bão bùng thì người anh gọi người em vào trong tâm trạng rất thán phục xen lẫn ngạc nhiên... người em vào với vẻ mặt bực bội tức giận kể lại câu chuyện... khi em vừa ngồi tiếp chuyện với hắn thì hắn giơ lên một ngón tay..ý hắn bảo là em chỉ có một con mắt..em nén giận rồi giơ lên 2 ngón tay ý bảo hắn thật diễm phúc vì có đủ hai con mắt... sau đó hắn lại giơ lên 3 ngón tay..ý hắn bảo là cả hai chúng ta ngồi đây mà chỉ có 3 con mắt... tức giận quá em liền giơ lên nắm đấm dứ vào mặt hắn ngầm bảo thằng cha này ăn nói cẩn thận nhé..lộn xộn là tao cho ăn đấm đấy..không hiểu sao hắn lại mỉm cười cúi chào ra về...Hừ! Thật là bực hết nói!
    Nghe người em nói người anh liền bật ra một tràng cười :"Hhahahhah...hahah...hahah..hahhaahh" át hẳn cả tiếng mưa gió trong đêm tối...MỘT NỤ CƯỜI GIÁC NGỘ!...Chúng ta đang là kẻ đi tìm pháp mà sao lại tranh luận như một kẻ "được pháp" vậy?:)
    Chu du Khách Mục tam lục niên
    Khởi tự Hoàng Đình dịch Thuận Thiên.
    Bất nhập Chính Phương, Kiền Cấn Tốn....
    Tuần hoàn Thỷ Kích đạo vinh truyền!!

  15. #35

    Mặc định

    Tôi xin cám ơn cán huynh Mani, Vân Quang, VTĐ, Botatdao vì đã tranh biện về vấn đề đạo pháp, vì có tranh biện thì mới giúp được những người mới học hay còn chưa rõ về đạo mới rõ được vấn đề mà chọn lựa con đường của mình, theo tôi thì mọi việc đến đây đã rõ ràng nên không cần phải bàn cải gì nhiều nữa. Tùy duyên của mỗi người, ai có duyên nào sẽ được dẫn đi về hướng đó.
    Cám ơn huynh channelvn vì mẩu chuyện rất hay ở trên
    Xin chúc tất cả được an lạc. Nhân đây, tôi mượn Bát nhã tâm kinh, cầu cho tất cả đều thành đạo.
    "Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
    Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
    Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
    Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
    Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
    Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
    Vô khổ, tập, diệt, đạo.
    Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
    Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
    Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
    Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
    Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết
    Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. "

  16. #36

    Mặc định

    Nguyên nhân Thày già ra đời theo thiễn ý tại hạ là vì từ khi TGBN,KKH sau này là TGVH . Không ai có khả năng để điễm đạo truyền phép cả,có chăng cũng không quán xuyến ở một chặng đường dài được.
    Con số ham học Đạo càng ngày càng gia tăng!
    Thầy già đã ở lứa tuổi xế bóng ,lẽ ra ngồi chơi ,xơi nước để chúng đàn em nó làm cho khoẽ cái thân già,hoặc mai danh,ẩn tích nơi chốn thiền môn chờ đến ngày qui tịch!

    Đem cái thân già mà làm cái chuyện này , chắc là phải có nguyên nhân bí mật .Chúng ta nên hoan nghênh cái tinh thần dấn thân này của Thầy già .Vả lại chuyện điễm đạo truyền phép cách không nếu không có Thiên Ấn "bật đèn xanh"cũng không linh ứng đâu.Và việc này Thầy đã làm không công,không thù lao,vã nếu Thầy còn là "trai tơ" thì việc nghi ngờ muốn làm vụ lợi cho tương lai sau này còn hợp lý.

    Khi con bệnh nằm liệt giường,liệt chiếu mà đem Pháp ra thuyết là chuyện nước đổ lá môn . Chúng ta cũng không thể đem Pháp Phật ra thuyết cho con vật hay cây cối nghe được,nhưng chú pháp có thể làm được chuyện này!

    *Cái yếm thế của hệ thống Thày già:

    -Khi học trò tự tu từ xa ,lúc bí phải hỏi thì không ai trả lời cho thoã mãn . Cho nên học trò hay bị hụt hẫng trên bước đường tu học.

    -Có vẽ bí mật quá,sự liên lạc Huynh đệ với nhau có vẽ ngăn cấm không tự do,cứ y như " Cung Dơi Chúa" chả ai biết ai!


    -Một số đệ tử nuốt không trôi những tư tưởng của Thầy già đâm ra quá khích phỉ báng các nhân vật tên tuồi,các Đạo phái khác để nâng cao trường phái mình.Nhưng không thấy ai sữa đổi cả!

    Từ lúc Thầy già xuất hiện ,đã mở thông cho một số anh chị em ham học Đạo,họ đã tu tập có một số thành tựu khá cao . Chúng ta cũng nên mừng ,vì thầy già cũng cho biết từ từ học sẽ được chuyễn lớp,có nghĩa là không phải độc quyền đại lý cái "siêu thị tâm linh" vậy!

    Cũng quên xin nhắc thêm ở đây Thầy Hùng sơn nay là Thích Thiện Huệ,đã nghiên cứu mày mò khai sinh cái mãnh Đất "Tâm linh" này cho chúng ta có cái cơ hội tìm tòi mối Đạo và để có cái dịp tu hành.Công đức của Thầy cũng thật lớn ,thật phong phú....như một dàn nhạc lớn hội tụ về những Nhạc sĩ trứ danh.

    Thân mến !

    Kiemkhach
    Last edited by KIEMKHACH; 11-11-2009 at 10:46 PM.
    Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
    Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi botatdao Xem Bài Gởi
    @Vân Quang: Vậy ngoài nghi quỹ thực hành Ngũ Bộ Chú, bộ phái của bạn còn pháp môn nào nữa không?!
    Tôi có viết ở trên diễn đàn nầy các minh chú Phật.Các bạn phải biết tận dụng ly nước để trước mặt khi ta trì chú hay công phu, vì khi trì chú ta nhìn vào nó, thần lực của chư vị cũng gia trì vào đó, nếu dùng nó để rữa mặt hay trị bệnh ngoài da cũng có hiệu quả lắm.
    Mỗi một minh chú đều có một pháp hành, thí dụ như chú a di đà
    UM A MI DEWA HRIH
    Khi niệm Um là điểm khởi đầu giữa 2 mắt, chữ A cao hơn, bên trái, chữ MI bên trên giữa 2 mắt, chữ Dewa bên phải đối xứng với chữ A chữ Hrih ở trung tâm, khi niệm thì chữ Hrih kéo dài như ta xoáy cái nút chai , từ trái sang phải, niệm nầy đẩy niệm kia đến khi nào thấy được cái đỉnh chóp màu đỏ trên đầu đức A Di Đà (các bạn nhìn kỹ nơi thóp của Phật A di Đà có cái chấm màu đỏ) , lúc đó các bạn sắp đến đích....
    Còn chú Um Mani pad me hum cũng có nghi quỹ của nó, hầu hết các chú của phật đều tự trì tụng được, ngoại trừ một số chú mà các thầy không cho phép, và khi không cho phép thì các bạn cũng đừng mong thấy ở cuốn kinh nào.Nếu bạn tụng niệm đúng nghi quỹ thì tâm từ bi sẽ mau đến , nếu không đúng nghi quỹ thì đến chậm hơn.
    Khi tụng niệm chú phải với cái tâm không mong cầu, chỉ với cái tâm chính niệm rằng dùng chú để trụ tâm, thì chắc chắn sẽ không bị tâm ma dẫn.
    Vấn đề chính là vấn đề kiểm soát tâm hàng ngày, xem có biến đổi hay không, nhiều khi tâm ta nóng hơn một chút nhưng khi bình an thì rất sâu lắng, cái nầy là sự rung động khi tâm sân bị giản .Cần phải tỉnh táo để quán cái tâm của mình, vì pháp của Phật là để tu cái tâm CHÂN THÀNH- THANH TỊNH- BÌNH ĐẲNG- CHÁNH GIÁC- TỪ BI mà.
    Thân
    Last edited by Vân Quang; 11-11-2009 at 10:02 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  18. #38

    Mặc định

    Bài viết cuả bạn Mani bao gồm nhiều lý lẻ tổng hợp, thoạt nhìn thì chặt chẻ. Nhưng đọc kỷ thì VTD thấy nhiều đoạn chính bạn mâu thuẩn với mình.
    Thí dụ ở phần trên, bạn cho là :Đạo Phật đề cao nhân bản; lấy con người làm trọng tâm, phân tích về các tiềm năng , trí tuệ, về lòng từ bi và các giới hạn của con người về nghiệp lực nhằm mục đích giúp con người giác ngộ để phát khởi ra các phương pháp tu hành nhằm giúp con người đạt đến cảnh giới Niết Bàn giải thoát. ... thì ở phần dưới bạn lại khẳng định:hơn nữa chư vị Thánh Thần gì đó đi theo dạy đạo họ là dạy cái gì? Có làm cho họ trở nên một con người loại trừ được tam độc tham sân si không? Nếu những điều họ dạy khác với pháp thế gian để trừ tam độc thì nên học, còn nếu họ chỉ dạy những điều mà ta đã biết rồi thì họ cũng thường thôi, không cần phải học; vã lại tất cả các gíáo pháp trên kinh hữu tự ngày nay đã lan truyền đầy dãy nơi thế gian không cần phải học nữa, ai cũng biết, chúng ta chỉ cần hành trì thôi. Chỉ có một chuyện thánh thần, bạn tỏ ra lúng túng vì VTD biết, theo lý Phật đạo Nguyên Thủy thì không thưà nhận chuyện thánh thần, nhưng thâm tâm bạn đã biết là Đại Thừa Phật giáo thì công nhận có thế giới Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp bên cạnh thế giới cuả Trời và Phật.
    Cũng như đoạn này bạn nói:Nếu Tin ở cõi vô hình có Phật, có Thần Thánh, có Ma Quỷ có quyền năng là đúng; thì ở phần sau bạn lại nói:nhưng nếu tin vào “chư vị vô hình” mà không biết vị đó là ai, không biết pháp họ dạy là đúng hay sai, thì lối tin như vậy là mê tín . Rốt cuộc thì VTD không hiểu bạn muốn cái gì, và đang đứng trong hệ phái nào cuả Phật giáo.

    Trước hết, VTD xin trao đổi với bạn về nguồn gốc Giáo lý cuả Đức Phật. Không phải như bạn nghĩ, Phật tự giác ngộ ra hoàn toàn Chân lý đâu. Về mặt thế quyền mà nói, rất nhiều những nhà nghiên cứu Phật sử trên thế giới đều có ý kiến về giáo lý cuả Đức Phật có ảnh hưởng từ các bộ kinh Vệ Đà, đặc biệt là bộ Áo Nghĩa Thư ( Upanisad) của đạo Bà La Môn đã ra đời từn hàng mấy trăm năm trước. ( như ngài H.W. Shumann cuả Châu Âu, ngài Kitaro-Taiken cuả Nhật bản đã phân tích).
    Một điển hình như các phạm trù về atman, bãn ngã không sanh không diệt, không già không chết, không hư hoại, sự giải thoát, vòng luân hồi...vv đều có thể tìm thấy trong các bộ Kinh này. Hay như các danh xưng về Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên... thì các Kinh nhà Phật đã bị ảnh hưởng cuả Thần quyền Bà Là Môn vậy. Về mặt lịch sử mà nói, đều đó là đúng vì trước khi có Tri kiến tổng hợp, thì Phật đã có tư duy tri kiến phân tích được hình thành khi đến học với các Đạo sư danh tiếng thời đó của xứ Ấn vậy. Cái hay của Phật là biến cuả chung thành cuả riêng khi Ngộ được Tứ Diệu Đế và Bát Chánh đạo vậy. Và cho đến sau thời đại các ngài Thế Thân và Vô Trước, thì các kinh điển Đại Thưà còn dung nạp cả giáo lý Tân Bà La Môn giáo, có cả những kinh điển cuả Chân Ngôn Mật Giáo Ấn độ.
    Còn về mặt Thần quyền mà nói, thì đức Phật Thích ca chỉ là một vị Phật cuả hàng trăm ngàn vị Phật đã có từ trước và sẽ xuất hiện sau này. Chỉ là một trong các bậc Đại Đạo Sư xuống thế để giáo hóa chúng sanh. Nếu Phật Thích Ca do duyên mà không xuống thế, sẽ có một vị Đại Đại Sư khác nhận lảnh trách nhiệm từ Đấng Tạo Hóa để làm thay. Không có Phật đạo thì sẽ có một đạo giáo giống như vậy nhưng tên gọi sẽ khác đi. Đó là cái lý tuần hoàn, lẽ màu nhiệm của Tạo Hóa từ vô thỉ- vô chung cho đến bây giờ. Thí dụ khác, khi còn tại thế, nếu Phật thấy căn cơ chúng sanh chưa chín nên không thuyết ra pháp tu Mật Tông. Vậy thì có phương pháp tu tập Mật tông ở cõi Trời và Người không? Dù Phật không nói ra nhưng Mật tông vẫn thường hằng, vẫn tồn tại và chờ cơ duyên một Giáo chủ khác khai mở bí mật này. Đó chính là tinh thần giác ngộ được Pháp( Dhamma). Pháp vốn tự nhiên như thế, dù Phật có ra đời hay không nó vẫn là cái đạo vĩnh viễn, bất biến.

    Nếu VTD đi sâu vào phân tích chuyện này thì sẽ lạc đề. Nhưng phải nói điều này ra vì nó dính dáng đến việc khai sáng một hệ thống tu tập, mà cụ thể ở đây là phương pháp tu cuả Thầy Già.

    Cho đến giờ phút này, VTD khẳng định với các bạn đồng đạo là không có cái gọi là hệ thống truyền thưà Thầy già. Đó chỉ là một phương pháp tu được đúc kết từ kinh nghiệm cuả một cư sĩ, được thần khải cuả bề Trên và Trời Phật cho phép phổ truyền ra thế gian. Cho đến bây giờ, Thầy Già không có thành lập Hội đoàn. Không có đền thờ, không có các nghi lễ rườm rà gì để gọi là hệ thống cuả Thầy già cả. Cũng chính vì vậy mà người trì Ngũ Bộ Chú theo Thầy Già không có cái gọi là giáo lý riêng gì cả. Ai đang theo đạo nào thì giữ đạo đó. Thí dụ như huynh Vân Quang vẫn là Phật tử Đại thưà. VTD vẫn là một Tịnh độ cư sĩ. Huynh Minh Thiên vẫn là một Pháp sư trục vong...vv.
    Cư sĩ Triệu Phước không phải là một giáo chủ, không đòi hỏi người tu học phải ôm chân Ngài, tôn ngài là Chân Lý, phải cúng dường vật chất để mưu cầu lợi lạc. Điều này rất đúng với tinh thần Phật Đạo. Khi đức Phật cho rằng bản thân Ta không phải là Pháp, mà hãy lấy chánh Pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh Pháp làm nơi an trú, không an trú vào nơi nào khác... Ngài Cư sĩ Triệu Phước trao cho người học một pháp môn đơn giản là niệm Ngũ Bộ Chú. Ai thích thì theo, ai thấy không hợp thì niệm còn ba câu cũng được. Không cần Pháp đàn, các Nghi quỹ rườm rà. Điều đó có phù hợp với đời Mạt thế, lý đạo ngày càng suy tàn hay không?

    Nếu ai đọc đến đây mà cười khẩy thì hãy nhớ lại mối đạo Cao đài đã ra đời như thế nào? Không phải ngài đốc phủ Ngô Minh Chiêu cũng nhận được thần khải cuả Ngài Lý Thái Bạch dung nạp nhiều lý đạo khác để mà khai sáng đạo Cao Đài hay sao? Hay chuyện đức ngài Huỳnh Phú Sổ cũng nhận Thông điệp vô hình rồi mở ra mối đạo Hòa Hảo. Cũng còn đó là việc ngài Minh Đăng Quang thành lập hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Những vị này có đi theo con đường mà bạn Mani đã nói không? Vậy tại sao các đạo giáo mà họ mở ra có hàng triệu tín đồ như hiện nay, có đủ huyền môn linh ứng? Những ai cứ chấp vào Pháp mà dám gọi đây là những hệ phái tà đạo thì VTD này cũng xin cúi đầu mà bái phục vậy.

    Chuyện thứ hai là khái niệm Thánh thần mà VTD cứ nghe đi nghe lại và đã nói rất nhiều. Trước hết, cũng về mặt thế quyền mà nói:
    Xin hỏi các bạn đồng đạo, có Tôn giáo nào trên thế gian này mà khi ra đời mà không xây dựng/B]mối quan hệ giữa Thần (cũng thể nói là Ngọc Đế, Chúa, Phật, Tiên...) và Người? Trên thực tế, những phật tử khi xem Đức Phật là vị cứu thế thì cũng giống như tín đồ Bà la Môn xem Đấng Phạm Thiên là đức Từ Phụ, tín đồ Thiên Chúa Giáo xem đấng Chrits là Cha cuả muôn loài, của đạo Tiên xem đức Ngọc Đế là chúa tể Càn khôn...vv Ngay như Phật giáo Nguyên thủy, mặc dù phủ nhận khái niệm một vị Thần sáng tạo, chỉ xem đức Phật là một hiền triết đúng theo lịch sử., Nhưng bản thân họ cũng khẳng định Phật là một vị trên cả các Vị thần. Vì vậy Phật tử quy y Phật thì cũng giống như các tín đồ khác quy y Giáo chủ, các Thánh thần mà họ tôn thờ mà thôi.

    Vậy tại sao người học đạo chỉ thấy có Phật là linh ứng mà không thấy các hệ thống Thần linh khác cũng linh ứng? Ở đây, rỏ ràng còn đậm dấu ấn của một cuộc đấu tranh về tôn giáo giữa Phật giáo và Ấn giáo. Các nhà chép kinh Phật sau này vì muốn tôn đức Từ Phụ cuả mình lên, vì muốn lôi kéo thêm tín đồ, vì cạnh tranh tôn giáo đã đưa các đấng Chí Tôn cuả Ấn giáo như Visnu ( Đại Phạm Thiên) trở thành những vị Thần tùy tùng hầu cạnh đức Phật mà thôi.
    Một Đại đạo sư khác mà VTD rất kính nể chính là đức Khổng Tử cũng có nói đại ý: Quỹ thần là cái khí thiêng liêng ở trong Trời đất, tuy mắt ta không trong thấy, tai ta không nghe thấy nhưng vẫn thể được cả muôn vật, không sót vật nào. Vụ dân chi nghĩa- kính Quỹ thần nhi viễn chi là vậy.

    Còn về mặt tâm linh mà bàn luận, có hay không có thế giới cuả Thánh Thần? Noí đến việc này, chính là nói đến thế giới Siêu Hình. Nhìn qua lịch sử, các tôn giáo nào trên trái đất này cũng đều công nhận có một thế giới thần thánh xung quanh Đức Khai sáng, Đức Giáo chủ của mình. Trong Kinh Phật Đại thưà cũng đầy rẩy các chuyện Thiên Long Bát Bộ, hằng hà Chư Thiên các Cõi giới nguyện bảo hộ người tu hành, người trì Chú, trì Kinh.
    VTD đã từng tự vấn mình : Chẳng lẽ Bồ Tát Quán Thế Âm được thờ cúng của Mật Tông Tây Tạng mới chánh truyền hơn Bồ Tát Quán Thế Âm được thờ cúng của Đạo Cao Đài, Hòa Hảo hay của Mật pháp Nam Tông? Hay là chỉ có Chơn Linh Đức Chuẩn đề cuả Đông Mật Nhật Bản mói linh, còn các chuà chiền Việt Nam thì thờ ngài không linh?
    Chẳng lẽ chư vị Thánh Thần của các Pháp Sư, các Phủ Đồng đều từ cõi dưới đi lên, còn chư vị Long Thần Hộ Pháp của các Sư nhà Phật mới từ cõi trên đi xuống? Ông Quan Thánh Đế Quân của Trung Hoa thì hiển lộ thần uy, còn Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Ngài Nguyễn Trung Trực, Ngài Tả Quân …của Việt Nam thì không có linh chăng?
    Và câu trả lời cuả VTD là thánh thần ở các cõi giới Trên đâu có mang đầy sự sân hận, tà kiến và tranh chấp nhau như con người dưới trần thế? Nếu họ mà như vậy thì thế gian này cũng không cúng bái họ để làm gì.
    Thực chứng khi tu trì cuả VTD là thế giới Siêu hình là có thật. Các Cung các cõi Trên cuả Vô hình là một sự thật hiển nhiên. Nhiều chuyện cho thấy thế giới Vô Hình và Hữu hình có phối hợp nhịp nhàng với nhau ở trần thế này. (đã có nhiều bài viết về vấn đề này, xin không kể lại).

    VTD cũng buồn cười một điều là nhiều vị ở đây cứ phê phán người khác là mê ấn chứng, cầu thần thông, trong khi bản thân các vị thì đi thờ xá lợi Phật, lập Pháp đàn, làm Pháp khí- Pháp cụ. Chẳng lẽ mấy vị không hiểu những cái mấy vị đang làm , nếu xét cho cùng theo lý nhà Phật thì cũng là hình danh sắc tướng, chấp vào cái Có. Tại sao lại phê phán người khác chấp vào Hữu tướng khi họ mong có ấn chứng, có phép lạ khi tu trì? Nói một đằng còn làm một nẻo chính là các vị vậy.
    ( Còn tiếp về các vấn đề Thần Thông, Giải Thoát, Ấn Chú, lợi và hại cuả Ngũ Bộ Chú..vv )
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  19. #39
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định chào các đạo hữu

    thấy các bạn tranh luận hăng say quá mình cũng ghóp vài tí hiểu biết :
    về mặt thần thông :
    đọc các kinh điển nhà phật,khi đức phật sắp tuyên thuyết một vấn đề trọng đại đều có sử dụng đến thần thông,ví dụ như phóng ánh sáng vô lượng quang,thi triển thần thông làm thính chúng nhìn thấy hằng hà sa số quốc độ phật.
    đa số chúng sinh đều ưa thích thần thông,vì vậy mà quán thế âm bồ tát phải dùng thần thông biến hoá ra 32 hình tướng và nhiều hơn nữa để tiếp dẫn chúng sinh đến với phật pháp,và rồi sau đó chúng sinh mới bắt đầu phát triển trí tuệ,mặc du chúng ta vẫn biết là thần thông chỉ là thứ yếu,còn trí tuệ mới là căn bản trong việc giải thoát.
    về mặt độ sanh của ngũ bộ chú :
    đức phật đã nói biết một chú thì thông vạn chú,vì thế mà Minh Thiên cũng chẳng học nhiều chú làm gì.Minh thiên đã từng sử dụng Ngũ bộ chú siêu độ cho gia tiên nhà mình từ trong chốn khổ đau được siêu thăng lên cung cõi trên tu học,các bạn không chấp nhận tu trì chỉ để về cõi a tu la,nhưng chả lẽ các bạn lại vì lẽ đó mà không cho gia tiên nhà bạn đang khốn khổ dưới âm ty địa ngục được siêu thăng lên cung cõi trên tu học...? nếu vậy thì bạn thât là bất hiếu,mà đức phật thì lại rất đề cao chữ hiếu,ta tu đạo gì không biết,nhưng đạo ông bà cha mẹ mà ta bỏ đi,còn ngày đêm đi theo tu cái gì thì chắc rằng ta phải xem lại mình có tu hú không...
    công dụng của ngũ bộ chú ta học cả đời còn chẳng hết,bạn hỏi sang các chú khác để làm gì...?
    Minh Thiên tin chư phật nhưng cũng tin ông bà cha mẹ mình,khi Minh Thiên sử dụng ngũ bộ chú thỉnh ông bà cha mẹ về và có hỏi về pháp môn tu tập của cư sĩ Triệu phước thì họ đều khẳng định Minh Thiên đi đúng đường,bạn có tin bố mẹ ông bà mình không...?
    Trong khi các bạn còn đang đấu lý ỏm tỏi đạo pháp chánh tà thì hàng ngày Minh Thiên vẫn âm thầm sử dụng ngũ bộ chú siêu độ cho các tử sĩ và giúp cho các gia đình có tâm siêu độ cho các vong linh nhà họ bằng ngũ bộ chú.
    Hàng ngày các bạn vẫn chứng kiến nhiều đàn lễ siêu độ vong linh rùm beng nhưng có thấy vong linh nào ứng hiện lên nói là tôi nay đã được siêu độ và đi về đâu không...?
    Nhưng Minh Thiên có thể chỉ cho bạn cách trì niệm ngũ bộ chú hồi hướng cho vong linh nhà bạn,đến một thời gian điều kiện đã đủ.để chứng minh Minh Thiên sẽ triệu tập vong linh mà bạn thường hồi hướng cho lên nhập vào người thân trong gia đình bạn để vong đó nói cho bạn biết là đã được siêu,chả lẽ lúc đó bạn lại bảo là vong này không phải vong nhà tôi...thế thì bó tay chấm com.
    tất cả các pháp môn nào nếu mang lại lợi ích cho âm dương chúng sinh thì đó là chánh pháp.
    sao các bạn không dành thời gian nghĩ ra cái gì làm lợi ích cho chúng sinh đi còn hơn là tranh luận hơn thua đạo pháp chính tà,cuộc chiến 2 miền nam bắc đã cướp đi sinh mạng hàng triệu chúng sinh,có hàng triệu tử sĩ đang lâm vào cảnh không người thờ cúng,cô hồn vật vờ đói lạnh biết bao giờ mới được siêu,hãy cùng chúng tôi nghĩ cách siêu độ cho họ,việc đó cần hơn.

  20. #40

    Mặc định

    @Minh Thiên:Bạn nói đúng, trước tu Nhân sau tu Phật, nếu ai không hiểu lý lẽ nầy thì khó mà thành đạo, đạo Nho ngày xưa tôn trọng chữ Hiếu, họ đã xếp loại hiếu tử theo ba cấp:
    - Đệ tam hiếu : hết lòng nuôi dưỡng cha mẹ
    - Đệ nhị hiếu: không làm tai tiếng cho dòng họ
    - Đệ nhất hiếu : làm rạng rỡ tổ tông.
    Nếu một người con bỏ nhà đi tu, đa phần người đời cho là bất hiếu, nhưng các thiện trí thức đều cho là đại hiếu, vì người nầy đã làm rạng rỡ tổ tông, sau nầy thành đạo có lợi lạc cho chúng sanh, cho quốc thể.( Như ngài Thích Quảng Đức)
    Mình cũng thấy các chú đều liên thông , thậm chí bạn không cần đọc chú, chỉ cần niệm Nam MÔ A Mi Đà Phật, tiếng nầy là câu chú nguyện của đức Phật và là câu chú mạnh nhất vì nó có nghĩa là :
    " Con xin hết lòng thành kính nguyện quy mạng ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng ,quy mạng 84000 pháp môn của Phật"
    Trong 84000 pháp môn thì đã nói lên thâu tóm tất cả các kinh kệ thần chú của các Pháp Phật.
    Nếu niệm câu nầy đến nhất tâm bất loạn thì cũng đạt tới cảnh giới hạ - hạ của cực lạc AMITABA.

    Lại nói về gia đình , mình cũng có cái tâm như bạn, mình cũng dùng chú để siêu dẫn cho ông bà cha mẹ của mình đi lên cỏi trên và các vong hồn vất vưỡng các bệnh nhân hàng ngày, mình có cảm nhận họ nhận được tất cả đều khẩn cầu của mình, hôm qua, có nhờ huynh P. dẫn đi gặp vị tu cao , đạt đạo xem giúp tình trạng của cha mẹ ông bà mình, thì bà nói, mẹ của VQ(bà mất năm 2008) đã lên cỏi cửu huyền và đang tu, còn cha của VQ thì đã đầu thai chuyển kiếp và làm người, ông mất năm 2002.
    BÀ nầy xưa là cán bộ nhà nước, nhưng xin về hưu non để giúp chúng sanh , phường có đến dẹp mấy lần vì cho là mê tín, nhưng cuối cùng đuối lý vì bà chỉ ra cái điều của gia đình họ mà chỉ có họ mới biết.
    Nếu mình muốn điểm đạo cho cha mẹ mình thì làm cách nào?mẹ mình thì dễ rồi, còn cha thì đã đầu thai, linh hồn bây giờ chỉ là con nít chưa đầy tuổi, liệu có nói và nghe như xưa hay không?
    Thân mến!
    Nam MÔ công đức lâm bồ tát
    Nam Mô Amitaba
    Last edited by Vân Quang; 12-11-2009 at 06:35 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện tâm linh
    By 123456789 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-05-2009, 02:46 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-08-2008, 10:05 AM
  3. Thầy Tào và câu chuyện thần linh người Tày của A Sáng
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-06-2008, 03:29 PM
  4. Chuyện liên hệ tới căn nhà của quý vị!
    By Dâu Tây in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2008, 07:59 PM
  5. Chuyện Tâm linh có thật
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-11-2007, 08:57 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •