Nhơ cơ duyện mà em biết được diễn đàn này, sau khi đọc từ đầu đến cuối trong mục này, em đã tin vào sự tồn tại của thế giới vô hình. Và hiện giờ trong gia đình bạn gái em đã có chuyện rất bối rối, em chia sẻ và mong các huynh tỉ giúp đỡ chuyện của gia đình em như sau.
Chị của bạn gái em hiện giờ đang bị ma nhập và nó đang rất là hoàng hành. Câu chuyện như sau
Chị L (em tạm gọi tên chị ấy như thế) đã lấy chồng và có 1 đứa con. Hai vợ chồng trước sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Giờ lại đang xảy ra chuyện cãi nhau rất to. Chị L thường hay đi các buổi gọi hồn cho người thân, họ hàng, thì thường mỗi lần hồn nhập đều nhập vào người chị L. Em nghĩ vì cơ địa chị L yếu nên các hồn lên đều nhập vào chị. Sau khi đọc rất nhiều bài của các anh các chị thì em biết được chưa chắc đấy đã là họ hàng thật sự mà nhiều khi ma quỷ nhập vào để ăn đồ cúng lễ. Và cũng chính vì cứ đi xem các buổi cầu hồn, để hồn nhập vào dễ dàng nên mới xảy ra những chuyện dưới đây.
Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện cãi vã giữa chị và chồng, và chị về nhà ngoại ở Hải Phòng. Cách đấy 3,4 hôm, chị tự nhiên nói với mẹ theo kiểu ông nội nhập vào người, kêu là ông vẫn chưa đi, ông vẫn đang sống với các con, rồi lại hết, rồi lại đau đầu, buổi tối thì người lăn lộn, khó chịu. Chị với mẹ đi vào chùa thì tự nhiên chắp tay vái lia lịa, mọi người xung quanh nhìn thấy và cả mẹ cứ tưởng chị có căn. Giờ sau khi đọc xong nhiều bài thì em biết đấy là các ma sợ vào chùa.
sợ nghe tiếng niệm phật. Sau khi có phán đoán là chị bị ma nhập, thế là thứ hai buổi tối người nhà dự định cho đi gặp thầy Tùng ở Hải Phòng. Nhưng buổi sáng sớm hôm đấy, chị rất sợ vì cả đêm không ngủ nên đã bắt xe lên Hà Nội đi cùng với một người bạn để đi nhờ giải ở trên Hà Nội, thầy gì đấy ở Giang Văn Minh với quan điểm là có bệnh thì vái tứ phương. Lúc đấy chị có alo cho em thì em mới biết, mới nghe về hiện tượng ma nhập. Lúc đó em bắt đầu tìm kiếm thông tin trên Internet và cơ duyên tìm ra diễn đàn vô hình và đọc rất nhiều bài của các huynh tỉ trên này, và biết được sự tồn tại của một thế giới vô hình. Em xin kể tiếp.
Trước khi đi tới thầy ở Giang Văn Minh thì chị L và bạn đỉ phủ tây hồ, và đang thắp hương ở đấy thì có một số người đi cúng bảo là đang có ma nhập, ma theo. Buổi chiều khi đến Giang Văn Minh thì chi tiết câu chuyện em không biết do phải đi làm, chỉ biết sau khi em nhắn tin cho chồng chị đến đón chị - do hai người đã cãi nhau - thì được nghe người nhà kể lại, chồng chị trước giờ vốn không tin về mà quỷ thì giờ đã tin. Khi chồng chị đến thì thấy chị đang lăn lê bò toài, và chồng chị đã nói chuyện với những con ma nhập vào người chị. Con ma đấy nói "chị thấy cả ông em, nhưng chị không sợ ông em đâu", "tao ở trong này đố ai bắt được tao ra đấy...", chồng chị L có bảo "chị ra khỏi người vợ em đi, rồi em cúng cho chị siêu thoát", nhưng những con ma đấy không nghe. Rồi những câu như "chị nhập vào em khi em đến thăm người bạn đẻ ở bệnh viện phụ sản"... Có vẻ như thầy ở Giang Văn Minh không đuổi được có mấy ma ra. Chiều tối hôm thứ hai về không đi thầy Tùng như vì chị L quá mệt, tối hôm qua chị L đi gặp thầy Tùng. sau mấy tiếng chờ đợi thì chị mới gặp được thầy Tùng. Thầy Tùng đã phát hiên ra có đến 5,6 con ma nhập vào người chị. Thấy dùng roi dâu đánh mãi tụi nó mới chịu khai, ban đầu còn khai linh tinh, sau mới chịu khai thật. Có con ma là chồng của bạn chị L (chết trẻ), chị L đi đến 49 ngày thì con ma đấy thấy thế đi theo chị L, có con ma kêu là đi ngoài đường nhập vào, có con ma kểu nhập lúc chị L ở phủ Tây Hồ, rồi lại có cả ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoài (em đang tường thuật lại những gì nghe được). Thầy Tùng đánh mãi tụi nó không biết có chịu ra hay không, nhưng có con ma nói tôi ra thì ông phải cầu siêu cho tôi để tôi siêu thoát, thầy bảo ừ, cứ ra rồi thầy sẽ cầu siêu cho đi tu. Rồi còn kêu là nhà ở Hải Phòng có nhiều ma. Chị L và chồng không dám về nhà mẹ ở HP và phải qua nhà chú, từ tối qua đến giờ con ma vẫn còn hoàng hoành, nó bắt cúng cho nó, nó bắt phải vứt con mèo trong nhà đi con mèo thành tinh... khuyên giải thế nào nó vẫn không ra và hiện giờ toàn bộ gia định đang rất lo lắng.
Em thấy huynh Nhật Nguyệt bảo những vấn đề này phải giải quyết sớm nên dù chuyện mới xảy ra nhưng em muốn được chia sẻ với các huynh tỉ vàEm mong được các huynh tỉ cho lời khuyên để giúp gia đình bạn gái em, chi bạn gái em vượt qua được chuyện này. em xin cảm ơn và mong chờ tin các huynh tỉ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks