Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 36

Ðề tài: Tôi có duyên với Di Lạc Bồ Tát

  1. #1

    Mặc định Tôi có duyên với Di Lạc Bồ Tát

    trên trán của con có một cái chấm không nhô lên nha chính xác là ở giữa 2 chân mài xít lên một chút,trên đỉnh đầu của con thì có một cái nốt ruồi hơi to ba con hay nói lúc chưa sinh con ra ba có nằm mơ thấy phật di lạc đang đi đâu có vẻ như là rất gắp trên tay còn ẩm một đứa bé ba con chợt nghỉ trong lòng ông này lấy cái gì cho đứa bé bú đây di lạc cưới và nói lớn tiếng di lạc đứng trên một tòa sen ở dưới có muôn ngàn chúng sanh và di lạc nói ta đang đi có việc gắp nhưng còn đứa bé này thì không biết làm sao thôi thì..vừa nói dứt tiếng thì di lạc quăng đứa bé xuống thì ba con sợ nó rớt nên đưa 2 tay chụp vừa lúc đó ba con thức giất nhưng tay vẫn còn dơ lên ngày sau đúng là ngày mẹ con mang bầu sau đó mẹ sinh con ra và con sinh ngược từ nhỏ con rất thích di lac khi con ở bên ngày là tự nhiên thấy lòng thanh thản lắm hồi nhỏ con ngủ hay bị mớ lắm không phải nằm mơ nha mà mà mớ giồng như là mộng du vậy con thấy trên tường có một hinh giống như bùa thần của thầy hùng sư vậy nó xoay vong tròn thì không sao nhưng nó bị méo đi là con la lên có cảm giác sợ lắm ba con lại ấn trên trán thì con mới hết được đến lớn thì con mới hết được xin hỏi các thầy con bị ảnh hưởng ba của con không tại ba con đang làm thầy trị bệnh với trừ tà vong hằng ngày đều tụng kinh niệm phật bàn thờ tổ thỉ thờ rất nhiều phật phật tổ,quan âm,di lac..vv rất nhiều con không thấy giống những thầy khác xin các thầy cho con hỏi liệu con có nên quy y tam bảo hay chỉ quy y tại tâm .
    Con còn nhỏ nên lời viết không được rỏ cho lắm mong quý thầy đừng trách quý thầy không hiều thì cứ post hỏi con xin chúc quý thầy tinh tấn

  2. #2

    Mặc định

    bạn đươc vậy là quí lắm rồi, o biết mình hồi nhỏ có ai quăng mình o ta ,,,,hahaa chúc VO danh tìm được thầy...

  3. #3

    Mặc định

    trước khi mẹ mình sinh mình ra thì nằm mơ thấy một con cọp màu đen , sau đó thì có bầu mình . Sau này mình hay nằm mơ được cưỡi trên lưng một con cọp màu trắng .

  4. #4

    Mặc định

    hắc hổ bạch hổ hơi lạ nều đúng sự thật là vậy thì mạng của bạn không nhỏ đâu có duyên với bạch hổ hắc hổ thân thể mạnh khỏe quỷ thần phải sợ nhưng có lẻ về đường tình duyên thì hơi lận đận mạng hơi khắc
    Vài hàng kính huynh nếu có sai mong huynh và các tỉ lượng thứ

  5. #5

    Mặc định

    a..... di,.................. đà......................phật..............\
    bui_tran đây thì k có duyên lắm với phật hay thần j cả
    ngày nagỳ thjức dậy thấy mọi người
    tối ngủ khò khò một giấc tới sáng
    jay vo_danh có biết bui_tran có duyên với ai k
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  6. #6

    Mặc định

    vậy chú bui_tran co duyên với chúng sanh đó con nói chơi thôi hihi con còn nhỏ hok dám nói bậy đâu hi chúc chú mạnh khỏe nha Kính

  7. #7

    Mặc định

    bui_tran có duyên với thiền trúc lâm.

  8. #8

    Mặc định

    Bạn đừng tưởng tượng nhiều quá! Hãy làm nhiều việc thiện lành sẽ rỏ!

  9. #9

    Mặc định

    Một thế giới phần lớn là những kẻ hoang tưởng!
    Chớ nói nhiều. Niệm Phật đi

  10. #10
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    khi biết mình là dây truyền tu đạo hạnh của nhiều kiếp tước ,mình phải nổ lực tu ở kiếp này chứ đừng ỷ lại những quả chứng đi qua ,

  11. #11

    Mặc định

    Bạn nói đúng đó , nếu có căn tu thì nên tinh tấn thêm để sớm đạt đạo.

  12. #12

    Mặc định

    Bạn Minh Sơn nói đúng với ý tôi.
    Gần đây, xem báo chí về các dị nhân, tôi thấy có hiện tượng nhiều người hoang tưởng hoặc tin vào ảo tưởng nào đó. Không biết do sinh hoạt ảo nhiều hay do các lí thuyết luyện tập nào đó gây ảo giác hoang tưởng nên cứ ngỡ mình gặp điều đặc biệt?
    Thật là tai hại.

  13. #13

    Mặc định

    Vo Danh ơi bạn đừng nghĩ gì nhiều đó chỉ là sự tưởng tượng của thần kinh mà mơ mộng thấy tùm lum thôi
    nên chuyên nhất tâm vào 1 chỗ, như chuyên nhất vào 1 câu a di đà phật chẵng hạn

  14. #14

    Mặc định

    Tự tâm bạn nghĩ ra muốn Quy y tam bảo hay có ai nói khiến bạn thấy phân vân... Nếu bạn cảm thấy mình nên Quy y thi đi Quy y cũng đc k sao cả. Chúc bạn sơm gặp đc duyên lành
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    vậy mẹ mình khi mang thai mình thấy ánh sáng chiếu xuống bụng thì sao nhỉ?ngày xưa lúc mẹ mang thai mình,người ta nói là chết trong bụng rồi,phải lấy ra nếu hok thì chết cả mẹ lẫn con..sau đó mẹ mình chích thuốc dục gì đó hơn 1 tháng rưỡi..nhưng mình vẫn hok chết và cuối cùng..mình vẫn có mặt trên đời này..và sống rất khỏa mạnh ^^
    nghe mẹ kể hồi nhỏ mình chết hụt mấy lần nhưng mà lần nào cũng "qua trạm"
    tới bi giờ 22t cũng vậy,có những lúc tưởng tiêu rồi nhưng vẫn vượt qua 1 cách thần kì..hôm trước mẹ đi xem thầy nói mình nam 26t sẽ có giác quan thứ 6 cực kì nhạy bén và sẽ mang đến nhiều bất ngờ và biến đổi trong cuộc đời mình sau nay..còn 4 năm,dang chờ xem đó là gì,hihi

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    vậy mẹ mình khi mang thai mình thấy ánh sáng chiếu xuống bụng thì sao nhỉ?ngày xưa lúc mẹ mang thai mình,người ta nói là chết trong bụng rồi,phải lấy ra nếu hok thì chết cả mẹ lẫn con..sau đó mẹ mình chích thuốc dục gì đó hơn 1 tháng rưỡi..nhưng mình vẫn hok chết và cuối cùng..mình vẫn có mặt trên đời này..và sống rất khỏa mạnh ^^
    nghe mẹ kể hồi nhỏ mình chết hụt mấy lần nhưng mà lần nào cũng "qua trạm"
    tới bi giờ 22t cũng vậy,có những lúc tưởng tiêu rồi nhưng vẫn vượt qua 1 cách thần kì..hôm trước mẹ đi xem thầy nói mình nam 26t sẽ có giác quan thứ 6 cực kì nhạy bén và sẽ mang đến nhiều bất ngờ và biến đổi trong cuộc đời mình sau nay..còn 4 năm,dang chờ xem đó là gì,hihi
    Tới khi ấy em nhờ chị VB xem em có duyên với gì không. Hi hi em đặt trước rồi đó, chị lơ em thì em méc ba...
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    trùi ùi..còn chưa biết thực hư sao mừh.Với lại nếu bé Cá muốn hỏi thì trong gia đình mình đâu có thiếu " chân nhân bất lộ tướng" đâu ^^
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  18. #18

    Mặc định

    Mọi sự tùy duyên bạn à .đừng suy nghĩ nhiều mà nên để tự nhiên ..lúc nào tâm muốn tu thì bạn tu ..đừng vì cái suy nghĩ đó mà phải tu ..

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    :) cái duyên của mình đến rồi ^^
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  20. #20

    Mặc định

    Cái gì đến thì sẽ đến.Quan trọng là bạn đang sống trong cái thân xác của bạn,trong cái thế giới vật chất này.Cần phải biết mình là ai và đang sống ở đâu điều đó mới là quan trọng nhất.Đừng bao giờ quên rằng mình đang sống trong thế giới này.Như mấy bác đạo hồi chết là trở về với quê hương thế là thi nhau...:(.Thật là tội lỗi khi hiểu sai
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. 9.- Thập Nhị Nhân Duyên Là Gì ?
    By quoccuong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 18-05-2011, 10:56 AM
  2. Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)
    By thangdiva in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-05-2010, 03:42 AM
  3. Duyên Giác Thánh Hiền
    By kieplangthang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-09-2008, 08:23 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •