Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 47

Ðề tài: HÉ LỘ 14 TRẠNG THÁI CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI CHẾT !

  1. #1
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định HÉ LỘ 14 TRẠNG THÁI CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI CHẾT !


    Hé lộ 14 trạng thái cuối cùng trước khi chết


    Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, Tiến sĩ Raymond Moody, sau khi nghiên cứu 150 ca thể nghiệm cận chết, đã cố gắng làm rõ sự thật của cái chết.

    1. Nghe tin về cái chết của mình: Họ nghe thấy bác sĩ hay người khác ở tại chỗ công bố rõ ràng về cái chết của mình. Anh ta cảm thấy sự suy kiệt sinh lý đã tới cực hạn.

    2. Chưa bao giờ có trải nghiệm dễ chịu như thế: Ở giai đoạn đầu “thể nghiệm cận chết” có cảm giác êm đềm yên lành, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu.



    Đầu tiên sẽ cảm thấy đau, nhưng cảm giác đau này qua rất nhanh, tiếp đó cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh trong một không gian tối tăm. Một cảm giác dễ chịu nhất chưa từng thể nghiệm quây lấy anh ta.

    3. Nghe thấy âm thanh lạ: Khi “cận chết” hoặc “chết”, sẽ có âm thanh lạ vọng tới. Một cô gái trẻ nói, cô nghe thấy một giai điệu giống như điệu nhạc, đó là một giai điệu tuyệt đẹp.

    4. Bị kéo vào không gian tối tăm: Có người cho biết anh ta cảm thấy đột nhiên bị kéo vào một không gian tối tăm. Bạn sẽ bắt đầu thấy giống như một hình trụ không có không khí, có cảm giác là một vùng lọc, một bên là thế giới hiện thực, một bên là vùng đất lạ.

    5. Nhìn thấy cái xác của mình: Phát hiện thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó ngoài cơ thể quan sát cái xác của mình. Một người đàn ông bị đuối nước nhớ lại kể, anh ta thoát ra khỏi cơ thể, một mình trong một không gian, thấy mình giống như một chiếc lông vũ.



    6. Người khác không nghe thấy lời bạn: Họ cố sức muốn bảo cho người khác biết về tình thế khốn quẫn mà mình đang bị lâm vào, nhưng chẳng ai nghe thấy lời họ. Một cô gái nói, tôi thử nói chuyện với họ, nhưng chẳng ai nghe thấy.

    7. Cố sức thoát ra khỏi thể xác của mình: Khi ở trạng thái thoát xác, sẽ mất sự cảm nhận về thời gian. Có người nhớ lại kể, trong khoảng thời gian ấy, anh ta từng cố sức thoát ra khỏi thể xác của mình.

    8. Các cơ quan cảm giác chưa bao giờ nhạy như thế: Thị giác, thính giác,nhạy hơn trước đó. Một người đàn ông kể, anh ta chưa bao giờ nghe rõ như thế, tầm nhìn được tăng lên không ngờ.

    9. Cô đơn trống trải, không thể giao tiếp được: Sau đó sẽ xuất hiện cảm giác hết sức cô đơn hoặc bị cô lập. Một người đàn ông kể, anh ta có gắng sức đến thế nào cũng không thể giao lưu được với người khác, cho nên, “tôi cảm thấy hết sức cô đơn”.

    10. Cạnh mình có “người” đi theo: Lúc này, bên cạnh mình xuất hiện “người” khác. “Người” này nếu không đến để giúp cho anh ta tới được xứ sở của người chết một cách thanh thản, thì cũng tới để nói cho họ biết tiếng chuông báo tử còn chưa gõ, phải quay về đợi một thời gian nữa đã.

    11. Xuất hiện ánh sáng vào thời khắc cuối cùng: Ở thời khắc cuối cùng “thể nghiệm cận chết” sẽ xuất hiện ánh sáng. Luồng ánh sáng này mang một “nhân tính” nào đó, một “nhân tính” hết sức rõ ràng.

    12. Hồi vọng lại cả hành trình đời người: Lúc này, đương sự sẽ nhớ lại một lần toàn cảnh cả cuộc đời.

    Khi người trải nghiệm dùng những cụm từ thời gian để mô tả nó, đều là “cảnh này tiếp cảnh kia, chuyển theo đúng trình tự thời gian sự việc xảy ra, thậm chí còn kèm theo cả hình ảnh, một vài cảm giác và tình cảm khi ấy cũng được thể nghiệm lại”.

    13. Bị giới tuyến ngăn trở: Vào lúc này, người ta sẽ gặp một thứ có thể gọi là dạng “giáp biên” hay “giới tuyến”, ngăn trở bạn tới một nơi nào đó, được biểu thị bằng nhiều hình thái khác nhau: Một bãi sông, một đám mây mù, một cánh cửa, một hàng rào trong cánh đồng hoang, hoặc là một đường vạch.

    14. Sinh mệnh trở lại: Nếu như may mắn được cứu sống, sau khi đã tiến hành “thể nghiệm cận chết” ở các mức độ khác nhau, người ta phải “trở về”.

    Ban đầu, rất nhiều người muốn nhanh chóng trở về cơ thể mình, nhưng, cùng với độ sâu đi vào thể nghiệm cận chết, anh ta bắt đầu chối bỏ không muốn trở về cơ thể ban đầu.

    Nếu gặp phải sự hiện diện của ánh sáng, thì thứ tình cảm này lại càng mãnh liệt hơn, tiếp đó, bạn đã “trở về” thực sự.

    Những biểu hiện này được nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, Tiến sĩ Raymond Moody, đúc kết sau khi nghiên cứu 150 ca cận chết.

    Mặc dù hoàn cảnh xảy ra sự thể nghiệm cận chết, cùng tính cách của các cá nhân thể nghiệm cận chết có sự khác nhau cực lớn, trong lời kể lại của những “người thể nghiệm cận chết” vẫn có những điểm giống nhau không thể bỏ qua, họ đã sắp xếp dựa theo trình tự trước sau xuất hiện sự cảm nhận.

    Theo VTC
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Mặc định

    Bài viết này chỉ mang đến người khác suy nghĩ tiêu cực .
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Bài viết này chỉ mang đến người khác suy nghĩ tiêu cực .
    Phải tìm hiểu kỹ,rùi hãy phê phán chứ bạn ?
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Phải tìm hiểu kỹ,rùi hãy phê phán chứ bạn ?
    Quá rõ rùi, khỏi cần tìm hiểu. Topic này chỉ đem đến cảm giác chết chóc, tang thương, làm cho mọi người có suy nghĩ hơi tiêu cực.:batting_eyelashes:
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Quá rõ rùi, khỏi cần tìm hiểu. Topic này chỉ đem đến cảm giác chết chóc, tang thương, làm cho mọi người có suy nghĩ hơi tiêu cực.:batting_eyelashes:
    Diễn đàn này là dd tâm linh mà bạn, nhũng chuyên chêt' chóc là chuyện dĩ nhiên, phải biết trước mà cùng nhau suy ngẫm,sợ tang thương có lẽ bạn nên xem các trang tình cảm,đời sống vv...vv !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Diễn đàn này là dd tâm linh mà bạn, nhũng chuyên chêt' chóc là chuyện dĩ nhiên, phải biết trước mà cùng nhau suy ngẫm,sợ tang thương có lẽ bạn nên xem các trang tình cảm,đời sống vv...vv !
    Đời người ai cũng phải trải qua sinh, lão ,bệnh ,tử ,nên không có gì phải sợ hay không sợ, cứ an vui mà sống!
    Nhưng không nên nghĩ, nói về vấn đề chết chóc nhiều hoặc để cho nó ám ảnh mình 1 cách vô hình mà mình không biết vì sẽ làm mình có ý nghĩ tiêu cực , lối sống tiêu cực mà mình cũng không nhận ra được, sẽ rất nguy hiểm!
    Mỗi ngày TC đọc báo, xem thời sự tin tức trên TV, xem phim hành động,... cảnh chết chóc, tang thương,....vô số nhưng không bao giờ có ý nghĩ đem điều đó trải nghiệm lên chính bản thân mình.
    Topic của DD thì ngược lại, cứ như là hướng mọi người vào cảm giác trải nghiệm cái tang thương chết chóc lên chính bản thân họ ,từ đó họ có những suy nghĩ tiêu cực.
    Có 1 câu nói rất hay: Hãy thắp lên 1 ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối.
    DD hãy nên làm 1 ngọn nến !rose4
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Đời người ai cũng phải trải qua sinh, lão ,bệnh ,tử ,nên không có gì phải sợ hay không sợ, cứ an vui mà sống!
    Nhưng không nên nghĩ, nói về vấn đề chết chóc nhiều hoặc để cho nó ám ảnh mình 1 cách vô hình mà mình không biết vì sẽ làm mình có ý nghĩ tiêu cực , lối sống tiêu cực mà mình cũng không nhận ra được, sẽ rất nguy hiểm!
    Mỗi ngày TC đọc báo, xem thời sự tin tức trên TV, xem phim hành động,... cảnh chết chóc, tang thương,....vô số nhưng không bao giờ có ý nghĩ đem điều đó trải nghiệm lên chính bản thân mình.
    Topic của DD thì ngược lại, cứ như là hướng mọi người vào cảm giác trải nghiệm cái tang thương chết chóc lên chính bản thân họ ,từ đó họ có những suy nghĩ tiêu cực.
    Có 1 câu nói rất hay: Hãy thắp lên 1 ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối.
    DD hãy nên làm 1 ngọn nến !rose4
    Trong lòng DD ko hề có ý nghĩ tiêu cức, nên mới xem và post cho mọi người xem, sống phải trãi nghiệm xem chết như thế nào ? chúng ta mới có cái nhìn vào cuộc sống hiện tại tốt hơn, TC bik hok ? khi chết hồn lìa thể xác ta nhẹ nhõm,an nhiên tự tại hơn , bởi zi ta sẽ ko lo sợ khi nghe đến 2 chữ lìa đời,thật ra DD cũng đã từng được nhẹ nhõm 1 lần như thế trong đời,nên trãi nghiệm này DD tin là thật ,thân !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Trong lòng DD ko hề có ý nghĩ tiêu cức, nên mới xem và post cho mọi người xem, sống phải trãi nghiệm xem chết như thế nào ? chúng ta mới có cái nhìn vào cuộc sống hiện tại tốt hơn, TC bik hok ? khi chết hồn lìa thể xác ta nhẹ nhõm,an nhiên tự tại hơn , bởi zi ta sẽ ko lo sợ khi nghe đến 2 chữ lìa đời,thật ra DD cũng đã từng được nhẹ nhõm 1 lần như thế trong đời,nên trãi nghiệm này DD tin là thật ,thân !
    Đó là đối với DD, liệu có mấy người nghĩ được như DD? Còn tất cả những người còn lại thì có ai nghĩ như DD được chứ?
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Hôm nay trùi nhẹ trăng thanh
    Mới vừa ra cửa gặp ngay mưa rào
    Số mình sao kiếp lao đao
    Rong chơi một chút lại quay mặc vào
    Thị Trấn Về Đêm...

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Đó là đối với DD, liệu có mấy người nghĩ được như DD? Còn tất cả những người còn lại thì có ai nghĩ như DD được chứ?
    Tc mi bi hâm rùi à..vớ vẫn...slapping
    Thị Trấn Về Đêm...

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Đó là đối với DD, liệu có mấy người nghĩ được như DD? Còn tất cả những người còn lại thì có ai nghĩ như DD được chứ?
    Chưa thống kê nhưng DD nghĩ là có,nếu các bạn có ai đọc thanks dùm,xem như thống kê xem các bạn có cần bik trước những trãi nghiệm cái chết khi còn sống ko,cám ơn các bạn hjhj !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Chưa thống kê nhưng DD nghĩ là có,nếu các bạn có ai đọc thanks dùm,xem như thống kê xem các bạn có cần bik trước những trãi nghiệm cái chết khi còn sống ko,cám ơn các bạn hjhj !
    ta ngày nào cũng chết 1 tiếng..hix...nhưng hôm nay nghĩ lễ chưa chết...hihihih
    Thị Trấn Về Đêm...

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    Tc mi bi hâm rùi à..vớ vẫn...slapping
    Xem như trãi nghiệm này DD trắc nghiệm thử xem bao nhiêu người đã đọc và cũng mong bik trước cái chết sẽ như thế nào hjhj !



    ============
    Ngủ là chết trong đời còn sống !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Xem như trãi nghiệm này DD trắc nghiệm thử xem bao nhiêu người đã đọc và cũng mong bik trước cái chết sẽ như thế nào hjhj !



    ============
    Ngủ là chết trong đời còn sống !
    ờ 2 mi chửi lộn nhau đi ta nghe........hihihihihihihi peace
    Thị Trấn Về Đêm...

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    ờ 2 mi chửi lộn nhau đi ta nghe........hihihihihihihi peace
    Sao huynh ko vô chết 1 tiếng đi huynh !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Sao huynh ko vô chết 1 tiếng đi huynh !
    ko,.....hum nay ta nghĩ lễ kiếm cái lẫu nhậu hehehehehehehe. với lại đang mơ thêm baby...nên ko ngồi chết dc heheheheeh......
    Thị Trấn Về Đêm...

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    ko,.....hum nay ta nghĩ lễ kiếm cái lẫu nhậu hehehehehehehe. với lại đang mơ thêm baby...nên ko ngồi chết dc heheheheeh......
    Huynh ghê gúm ,nhậu đi rùi tìm baby !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Huynh ghê gúm ,nhậu đi rùi tìm baby !
    hùi chiều bàn rồi mà vợ chưa chịu...làm phấn khích wa' ko chết dc..heheheheh :tongue:
    Thị Trấn Về Đêm...

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Quá rõ rùi, khỏi cần tìm hiểu. Topic này chỉ đem đến cảm giác chết chóc, tang thương, làm cho mọi người có suy nghĩ hơi tiêu cực.:batting_eyelashes:
    Biết cái tiêu cực để mà tránh đó bạn,chứ không như bạn nghĩ là tiêu cực thế thì ủ rũ đâu.Ví dụ:
    -Ngày mai ,bạn đi làm,biết trời sẽ còn mưa,bạn có chuẩn bị áo mưa ko?
    -Tối nay,đi đường,bạn có chuẩn bị đèn chiếu sáng? hay cứ đi,đến đâu thì đến?,có khi lại wẹt phải D_D thì lãi to hi hi...
    -Nếu biết có :"Luân hồi-Nhân quả" thì bạn có còn làm ác sát sinh nữa ko?
    -...
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Mặc định

    Chiều nay trên phố thoáng mưa
    Sao nghe bão tố gió mưa thét gào
    Nỗi niềm thương nhớ chốn nao?
    Quê hương sương, núi, gió gào, mưa tuôn!
    Last edited by tranchanonline; 14-10-2012 at 07:02 PM.
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  3. TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI SẮP BỊ GIẾT HẠI
    By U Minh Giáo Chủ in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 10-05-2012, 11:29 PM
  4. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân
    By trango in forum Sách Tôn Giáo
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 14-03-2012, 01:31 AM
  5. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •