Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 54

Ðề tài: __(())__ THẦY CŨNG PHẢI KINH NGẠC ...

  1. #1

    Mặc định __(())__ THẦY CŨNG PHẢI KINH NGẠC ...

    THẦY CŨNG PHẢI KINH NGẠC ....

    Những thiền sinh trong một Thiền viện nọ rất kính sợ vị Thầy lớn tuổi của họ. Không phải vì Ngài quá nghiêm khắc mà bởi vì dường như, không có điều gì gây cho Ngài bực bội hay mất bình tĩnh. Họ nhận thấy Ngài là người cao cả, thậm chí rất đáng kính sợ.

    Một hôm các Thiền sinh muốn thử người Thầy của mình.
    Một nhóm Thiền sinh núp tại một góc tối của Thiền đường và chờ người Thầy đi ngang qua . Một lúc sau, vị Thầy đi ngang, tay đang cầm một tách trà nóng. Đúng ngay lúc ông đi qua chổ họ núp, tất cả bọn họ chạy xổ ra và cùng hét toáng lên. Tuy vậy, vị Thầy cũng chẳng có phản ứng gì cả. Ông lặng lẽ đi đến chiếc bàn nhỏ ở cuối Thiền đường, đặt tách trà xuống, ngồi dựa vào tường và tấm tức khóc vì .....



    Nào các bạn : " Các bạn nghĩ gì ?" " Tại sao vậy ?" ...
    Xin kính mời các bạn cùng cho ý kiến nhận xét nha !

    Trân trọng kính mời !

    rose4rose4rose4

    ...
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  2. #2
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    khó quá, nghĩ không ra bichthuytb phán luôn cho nhanh hehehe
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  3. #3

    Mặc định

    Ổng bị điếc!

    :) :) :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhgiau Xem Bài Gởi
    khó quá, nghĩ không ra bichthuytb phán luôn cho nhanh hehehe


    Chào bạn danhgiau,

    Bạn nghĩ đi ! Có thể Ngài đã bị bỏng chăng ? Cũng có thể Ngài bị"sốc " bạn nhỉ ?

    Hãy cho ý kiến đi ! Bạn cũng là "người lanh lẹ nhạy bén" mà, dấu tài chi nhĩ ?

    Hì ! Hì !

    Thân chào ! rose4
    ...
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Ổng bị điếc!

    :) :) :)

    Ngài bị điếc thì sao làm Thầy, nghe Thiền sinh trình Pháp , phải vậy không huynh?

    ...
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  6. #6

    Mặc định

    Tại cái ông thầy đó hết hồn (giật mình),nhưng giữ bình tỉnh đến cái chổ trống ngồi khóc :p
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  7. #7

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bichthuybt Xem Bài Gởi
    Ngài bị điếc thì sao làm Thầy, nghe Thiền sinh trình Pháp , phải vậy không huynh?

    ...
    Trả lời nghiêm túc nha!

    Lúc đó Ông Thầy mới thực sự chứng Ngộ.

    :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  8. #8
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bichthuybt Xem Bài Gởi
    Chào bạn danhgiau,

    Bạn nghĩ đi ! Có thể Ngài đã bị bỏng chăng ? Cũng có thể Ngài bị"sốc " bạn nhỉ ?

    Hãy cho ý kiến đi ! Bạn cũng là "người lanh lẹ nhạy bén" mà, dấu tài chi nhĩ ?

    Hì ! Hì !

    Thân chào ! rose4
    ...
    hj, bichthuytb nói quá, nghĩ mãi mà chưa ra, bị điếc hay shock quá thì cũng có nghĩ, nhưng có vẻ vẫn chưa phải là đáp án tốt nhất. Suy nghĩ thêm vậy hjhjhj
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  9. #9

    Mặc định

    thầy khóc !tại vì sao mình không bị giật mình bình thường giống người khác!
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #10
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Thầy khóc vì thầy thấy già quá, không như ngày xưa, hiện tại mắt mờ tai kém, trước trò nghịch của học trò mà thầy không còn phản ứng. Thầy sợ ra đi mà chưa kịp dạy dỗ học trò, truyền thụ hết những kiến thức thầy có cho hậu thế
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Ổng bị điếc!

    :) :) :)
    vô tình tôi đọc nhathien77 mà tôi nìn cười không nổi,không ngờ luôn
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  12. #12

    Mặc định

    theo nhận xét của mình thì thầy tu từ già tu xuống trẻ bây giờ thầy hết tu rồi thì thầy thành trẻ con cho nên nghe tiếng hét sợ quá thì khóc thôi
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    vô tình tôi đọc nhathien77 mà tôi nìn cười không nổi,không ngờ luôn


    Xin chúc mừng trưởng lão đã được cười sảng khoái !

    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ,... chà ! chà ! Trưởng lão cần " Đáp ơn " huynh Nha_Thien77 đó à nghen !


    (đùa cùng vui, xin lượng thứ ! )

    Kính !
    .
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Trả lời nghiêm túc nha!

    Lúc đó Ông Thầy mới thực sự chứng Ngộ.

    :)
    ừ .............mà ngộ cái gì...............:tongue:
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  15. #15

    Mặc định

    hì, khó gì đâu ? google là ra thôi mà ;;)

  16. #16
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fengtumz Xem Bài Gởi
    hì, khó gì đâu ? google là ra thôi mà ;;)
    suy luận cho vui, chứ ai chơi thế bác ơi hehehe
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    thầy khóc !tại vì sao mình không bị giật mình bình thường giống người khác!

    Chào nhutri,

    Theo nhutri, thầy khóc vì tự trách...

    Bạn thật nhân từ khi đặt mình vào chổ vị thầy nghĩ đến " hài lòng " của các người học trò.

    Thân chào ! rose4
    ..
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  18. #18
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    ổng khóc là khóc cho mấy người kia, mang tiếng là tu mà ko giữ trọn đạo tu hành
    thế thôi

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fengtumz Xem Bài Gởi
    hì, khó gì đâu ? google là ra thôi mà ;;)


    Ồ không ngờ có ý hay thật !

    Nhưng BT chưa hỏi, nếu bạn fengtumz có câu trả lời thì cho BT cùng biết nha !

    Cảm ơn nha !
    ,,,
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  20. #20

    Mặc định

    Ngài khóc vì ngài buồn, ngài buồn vì đối với học trò ngài rất đáng kính sợ mà vẫn bị chúng chọc ghẹo.
    Namo Amitabha Buddha!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1938
    Bài mới gởi: 10-08-2022, 10:12 PM
  2. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  3. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  4. Thế giới bùa ngãi
    By canhtimpy2004 in forum Ngãi
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 31-03-2011, 01:09 PM
  5. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •