kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Bác nào biết cách giúp em với, cả nhà em đang hoảng sợ quá.

  1. #1

    Mặc định Bác nào biết cách giúp em với, cả nhà em đang hoảng sợ quá.

    Câu chyện của em là thế này.
    Năm 2008 em có mua 1 mảnh đất ( đất liến thổ và đã có nhà trên đó sẵn ) và xây 4 tầng lên phần đất ấy. Đợt trước em ở không sao cả từ ngày lấy vợ 2010 và có con có nhờ bà gì lên chăm con cho vợ chồng em đi làm.
    Cách khoảng 1 tuần từ hôm bà lên thì bà bảo nhìn thấy rất nhiều người cả già, trẻ, gái, trai ... tầm khoảng 10 người đứng và nhìn bà, sáng hôm sau bà có qua kể với em, em cũng không tin vì em ở đấy 2 năm 1 mình và 1 năm với vợ mà có bao h nhìn thấy gì đâu với lại em ở cùng với vợ chồng bà chị gái cũng không ai thấy gì cả. Nhưng vợ em nó tin nên hôm 2/9 vừa rồi có về quê đi xem thầy, thầy bảo cái đất nhà em mua có làm lễ cúng và nhập trạch .... nói chung là làm tất cả để có thể về nhà ở ấy, nhưng mà phần âm của đất cũ vẫn chưa đi nên gia tiên nhà em không vào được và ông có làm lễ để giải trừ và bảo được rồi.
    Kể từ hôm 2/9 trở về trước thời mà bà nhìn thấy ma ấy ngày nào bà cũng để dao, tỏi đâu giường thì không thấy gì nữa cả, nhưng sau khi làm lễ và thầy cũng bảo không việc gì nữa thi bà lại bỏ dao và tỏi ra khỏi đầu giường thì hôm qua 11/10 bà ngủ cùng với con bé nhà em có hiện tượng như thế này.
    Con bé nhà em nó 8h30 đi ngủ tầm khoảng 9h30 nó tỉnh dậy và khóc kinh lắm bà với mẹ cháu không thể nào dỗ được đến khi qua tay em thì cháu nó mới nín khóc ( trước đấy con bé nhà em rất ít khóc và khi khóc thì chỉ bà và mẹ bế la hết khóc bố bế còn khóc to hơn ).
    Khi con bé nín và đi ngủ thì tầm 11h30 bà bảo có người đàn ông đứng trước giường và cứ thì thầm như nói gì với bà ấy, và bà nhìn thấy cả bóng người trên tường nữa. Đêm em và vợ qua ngủ cùng với bà và con, nhưng em ngủ đấy không thấy gì cả và ngủ ngon lành.
    Nhưng sáng nay dậy bà kêu đau người và đi lấy dầu gió bôi thì em có hỏi bà bị sao thì bà bảo tối qua luc 2-3h sáng bà như có người đánh vào mạng sườn bà làm bà đau ê ẩm cả người.
    Câu chuyện của em là như thế.
    Các bác nào có thể giải thích cho em được không với và nếu nhà em có vong thật thì xin các bác làm phước bày em cách giả trừ hộ em với, chứ thế này bà mà đòi về chắc vợ chồng em cũng chết vì không ai trông nom con để đi làm cả ( con bé nhà em mới 7 tháng tuổi mà ) và giờ vợ và bà đang hoảng quá không giám về nhà nữa.
    Cảm ơn đã nghe câu chuyện của em. Mong các bác cho em xin các cao kiến với.
    à mà quên nhà em ở Hà Nội nhé

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi k9night Xem Bài Gởi
    Câu chyện của em là thế này.
    Năm 2008 em có mua 1 mảnh đất ( đất liến thổ và đã có nhà trên đó sẵn ) và xây 4 tầng lên phần đất ấy. Đợt trước em ở không sao cả từ ngày lấy vợ 2010 và có con có nhờ bà gì lên chăm con cho vợ chồng em đi làm.
    Cách khoảng 1 tuần từ hôm bà lên thì bà bảo nhìn thấy rất nhiều người cả già, trẻ, gái, trai ... tầm khoảng 10 người đứng và nhìn bà, sáng hôm sau bà có qua kể với em, em cũng không tin vì em ở đấy 2 năm 1 mình và 1 năm với vợ mà có bao h nhìn thấy gì đâu với lại em ở cùng với vợ chồng bà chị gái cũng không ai thấy gì cả. Nhưng vợ em nó tin nên hôm 2/9 vừa rồi có về quê đi xem thầy, thầy bảo cái đất nhà em mua có làm lễ cúng và nhập trạch .... nói chung là làm tất cả để có thể về nhà ở ấy, nhưng mà phần âm của đất cũ vẫn chưa đi nên gia tiên nhà em không vào được và ông có làm lễ để giải trừ và bảo được rồi.
    Kể từ hôm 2/9 trở về trước thời mà bà nhìn thấy ma ấy ngày nào bà cũng để dao, tỏi đâu giường thì không thấy gì nữa cả, nhưng sau khi làm lễ và thầy cũng bảo không việc gì nữa thi bà lại bỏ dao và tỏi ra khỏi đầu giường thì hôm qua 11/10 bà ngủ cùng với con bé nhà em có hiện tượng như thế này.
    Con bé nhà em nó 8h30 đi ngủ tầm khoảng 9h30 nó tỉnh dậy và khóc kinh lắm bà với mẹ cháu không thể nào dỗ được đến khi qua tay em thì cháu nó mới nín khóc ( trước đấy con bé nhà em rất ít khóc và khi khóc thì chỉ bà và mẹ bế la hết khóc bố bế còn khóc to hơn ).
    Khi con bé nín và đi ngủ thì tầm 11h30 bà bảo có người đàn ông đứng trước giường và cứ thì thầm như nói gì với bà ấy, và bà nhìn thấy cả bóng người trên tường nữa. Đêm em và vợ qua ngủ cùng với bà và con, nhưng em ngủ đấy không thấy gì cả và ngủ ngon lành.
    Nhưng sáng nay dậy bà kêu đau người và đi lấy dầu gió bôi thì em có hỏi bà bị sao thì bà bảo tối qua luc 2-3h sáng bà như có người đánh vào mạng sườn bà làm bà đau ê ẩm cả người.
    Câu chuyện của em là như thế.
    Các bác nào có thể giải thích cho em được không với và nếu nhà em có vong thật thì xin các bác làm phước bày em cách giả trừ hộ em với, chứ thế này bà mà đòi về chắc vợ chồng em cũng chết vì không ai trông nom con để đi làm cả ( con bé nhà em mới 7 tháng tuổi mà ) và giờ vợ và bà đang hoảng quá không giám về nhà nữa.
    Cảm ơn đã nghe câu chuyện của em. Mong các bác cho em xin các cao kiến với.
    à mà quên nhà em ở Hà Nội nhé
    Anh phải luôn tỉnh táo và là người bình tĩnh nhất để giải thích và trấn an mọi người nhé !

    Xin lỗi vì hiểu biết của em nông cạn nên chỉ có thể chia sẻ có vậy. Nhà có chuyện mọi người phải đoàn kết, không được sợ hãi mà làm phân tán tư tưởng không lo được việc thực ngoài đời. Còn chuyện tìm cách giải quyết thì phải từ từ, hãy cứ thành tâm, sẽ có người giúp anh hóa giải mọi việc. Càng sợ sẽ càng bị trêu đấy! Như ngoài đời thực này cũng thế, ai trêu anh mà anh ko quan tâm đến, ko sợ, ko cáu, ko buồn, ko phản ứng,người ta sẽ ko trêu nữa. Còn nếu anh phản ứng thì người ta càng có cớ để tiếp tục đùa.

  3. #3

    Mặc định

    Vân cảm ơn bác. Em thì không sao cả chỉ sợ ảnh hưởng đến vợ và con thui

  4. #4

    Mặc định

    rose4rose4rose4Chào bạn tôi vừa đọc câu truyện của bạn tôi có khuyên bạn thế này hiện thời trên diễn đàn có anh minh thiên nghe đâu cũng cao tay ra phết anh tu theo phái mật tông bạn nên liên lạc với anh ấy xem sao số điện thoại 0943666611 nhà số 41 ngõ 74 phố thành công ba đình hà nội. Phải an cư mới lạc nghiệp bạn ạ chúc bạn và gia đình an lạc hạnh phúc nam mô adi đà phật

  5. #5

    Mặc định

    với cháu bé thì lên cùa xin miếng vải nhỏ,vải này được xé từ 1 lá cờ mà nhà chùa hay treo, nhỏ thôi đủ deo vào tay của bé là được.
    sau khi có được miếng vải thì vô chính điện thắm nhan nói ra nguyện vọng,sau đó về đeo vào tay bé thì sẽ có công hiệu.

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    thưa bạn , 1 khi vong đã cư ngụ ở đó từ lâu , không ai có thể duổi vong đi được đâu, họ sẽ lảng vảng và tìm cách tiếp cận với gia đình bạn , thực ra sự hiện diện của họ là họ mong muốn được gia đình giúp đỡ chứ không phải là ác ý hại người đâu ,bà của bạn nhìn thấy vong mà không tìm cách giúp vong lên họ sân hạn và dùng mọi cách để báo hiệu cho bà bạn biết , bạn cần phải phát tâm từ bi , cứu độ họ cho họ siêu thoát chứ đừng mời thầy yểm bùa hại họ hoặc đuổi họ đi, khi đó chính bạn phải trả quả báo cho việc ác đó đấy
    bạn lên trì chú đại bi và hồi hướng cho các chư vị vong linh tại đất đấy , mong cho các vì từ bi hỷ xả mà bỏ quá cho lỗi lầm , tốt nhất là gọi vong ở đất đó lên xem có yêu cấu gì thì đáp ứng cho họ , lên cho họ quy y tam bảo , niệm phật cầu vãng sanh tây phương an lạc
    tốt nhất bạn lên đến ngôi chùa gần nhất , chia sẻ câu chuyện này cho các vị sư , họ sẽ giúp đỡ bạn
    như tôi đây , hiện tại đang có 3 vong theo , nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi , tôi vẫn học phật , vẫn tu hành , vẫn có cuộc sống an lạc hạnh phúc , bạn lên giữ tâm ý thanh tịnh , siêng làm các điều lành , đừng làm các điều ác
    chúc bạn thâm tâm an lạc , cuộc sống gia đình hạnh phúc
    nam mô a di đà phật
    điện thoại thông minh

    sắp giầu rùi

  7. #7

    Mặc định

    Cảm ơn các bác đã để ý đến bài của em. hôm T7 vừa qua em mớ nhờ 1 người bạn có khả năng tâm linh vì bạn ấy được lọc của chú bạn ấy. Bạn ấy có đến xem và bảo là mình khi làm nhà xong chưa qua phần đất của chủ cũ tạ với giai tiên nhà người ta, ban ấy bảo em đi làm 1 lễ qua bên chủ đất để làm , thì hôm CN em có qua bên đó tạ lễ. Nhưng mà đến tối hôm CN thi con bé nhà em nó vẫn bị quấy. Còn em thì đêm đấy em vừa nhắm mắt và khấn đại ý em nói là trong nhà có vong nào chưa siêu thoát hay các cụ có yêu cầu gì báo cho con biết để con còn làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà và mong các cụ xiêu thoát, lúc đó người em nặng trịch và sống lưng lạnh buốt ( em có hỏi bạn em thì bảo là người ta muốn nhập vào em nhưng do vía của em quá nặng nên người ta không thể giao tiếp với em được ). Em vẫn biết là 1 sự việc có rất nhều cách giải quyết như bạn em bảo nếu cần thì có thể thỉnh người trên về đuổi toàn bộ vong ra khỏ nhà và người ta không phá mình ở trong nhà nữa. Nhưng ý em cũng như ý bác Huuthuongsl là phải biết tâm tư, nguyện vọng của người ta đê đưa ra phương án hợp lý vì cũng như các bác biết để phòng trước mắt thì dễ chứ người ta áp toán sau lưng thì làm sao đề phòng được đấy là người trần còn khó chứ nói gì đến người âm. Hôm nay em lại mời bạn em về qua nhà và thỉnh chú của bạn ấy lên để hỏi rõ tất cả mọi chuyện. Em cũng mong các bác có kinh nghiệm hoạc trong diễn đàn có thầy cao tay nào xin có thể chỉ cho em đường đi nước bước thế nào vì thật sự giờ em rối lắm không nghĩ gì để làm ăn được cả.
    Thank cả nhà

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi k9night Xem Bài Gởi
    Cảm ơn các bác đã để ý đến bài của em. hôm T7 vừa qua em mớ nhờ 1 người bạn có khả năng tâm linh vì bạn ấy được lọc của chú bạn ấy. Bạn ấy có đến xem và bảo là mình khi làm nhà xong chưa qua phần đất của chủ cũ tạ với giai tiên nhà người ta, ban ấy bảo em đi làm 1 lễ qua bên chủ đất để làm , thì hôm CN em có qua bên đó tạ lễ. Nhưng mà đến tối hôm CN thi con bé nhà em nó vẫn bị quấy. Còn em thì đêm đấy em vừa nhắm mắt và khấn đại ý em nói là trong nhà có vong nào chưa siêu thoát hay các cụ có yêu cầu gì báo cho con biết để con còn làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà và mong các cụ xiêu thoát, lúc đó người em nặng trịch và sống lưng lạnh buốt ( em có hỏi bạn em thì bảo là người ta muốn nhập vào em nhưng do vía của em quá nặng nên người ta không thể giao tiếp với em được ). Em vẫn biết là 1 sự việc có rất nhều cách giải quyết như bạn em bảo nếu cần thì có thể thỉnh người trên về đuổi toàn bộ vong ra khỏ nhà và người ta không phá mình ở trong nhà nữa. Nhưng ý em cũng như ý bác Huuthuongsl là phải biết tâm tư, nguyện vọng của người ta đê đưa ra phương án hợp lý vì cũng như các bác biết để phòng trước mắt thì dễ chứ người ta áp toán sau lưng thì làm sao đề phòng được đấy là người trần còn khó chứ nói gì đến người âm. Hôm nay em lại mời bạn em về qua nhà và thỉnh chú của bạn ấy lên để hỏi rõ tất cả mọi chuyện. Em cũng mong các bác có kinh nghiệm hoạc trong diễn đàn có thầy cao tay nào xin có thể chỉ cho em đường đi nước bước thế nào vì thật sự giờ em rối lắm không nghĩ gì để làm ăn được cả.
    Thank cả nhà
    Bạn có nghe câu :" chiều như chiều vong " chưa? Chiều được thì tốt, đúng vậy, nhưng có chiều được mãi không? Mình cũng từng nghĩ như bạn, nhưng giờ thì khác rùi. Làm những gì tốt nhất cho vong chứ không chỉ đơn giản cho vong thứ vong đang muốn, lòng tham vô đáy, người trần còn vô minh huống chi vong hồn . Giống như người hiểu biết giúp người nghèo bằng cách cho họ cái cần câu cơm chứ ko cho họ con cá.

    Đây là sự hiểu của mình sau khi đã trải qua sự việc liên quan đến họ. Bạn thử nghe góp ý của người khác thêm xem cách nào là hợp lý. Mình chỉ chia sẻ chứ không áp đặt.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi k9night Xem Bài Gởi
    Cảm ơn các bác đã để ý đến bài của em. hôm T7 vừa qua em mớ nhờ 1 người bạn có khả năng tâm linh vì bạn ấy được lọc của chú bạn ấy. Bạn ấy có đến xem và bảo là mình khi làm nhà xong chưa qua phần đất của chủ cũ tạ với giai tiên nhà người ta, ban ấy bảo em đi làm 1 lễ qua bên chủ đất để làm , thì hôm CN em có qua bên đó tạ lễ. Nhưng mà đến tối hôm CN thi con bé nhà em nó vẫn bị quấy. Còn em thì đêm đấy em vừa nhắm mắt và khấn đại ý em nói là trong nhà có vong nào chưa siêu thoát hay các cụ có yêu cầu gì báo cho con biết để con còn làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà và mong các cụ xiêu thoát, lúc đó người em nặng trịch và sống lưng lạnh buốt ( em có hỏi bạn em thì bảo là người ta muốn nhập vào em nhưng do vía của em quá nặng nên người ta không thể giao tiếp với em được ). Em vẫn biết là 1 sự việc có rất nhều cách giải quyết như bạn em bảo nếu cần thì có thể thỉnh người trên về đuổi toàn bộ vong ra khỏ nhà và người ta không phá mình ở trong nhà nữa. Nhưng ý em cũng như ý bác Huuthuongsl là phải biết tâm tư, nguyện vọng của người ta đê đưa ra phương án hợp lý vì cũng như các bác biết để phòng trước mắt thì dễ chứ người ta áp toán sau lưng thì làm sao đề phòng được đấy là người trần còn khó chứ nói gì đến người âm. Hôm nay em lại mời bạn em về qua nhà và thỉnh chú của bạn ấy lên để hỏi rõ tất cả mọi chuyện. Em cũng mong các bác có kinh nghiệm hoạc trong diễn đàn có thầy cao tay nào xin có thể chỉ cho em đường đi nước bước thế nào vì thật sự giờ em rối lắm không nghĩ gì để làm ăn được cả.
    Thank cả nhà
    theo mình bạn nên đến chùa nhờ, trình bày câu chuyện của bạn,hy vọng họ sẽ giúp gia đình bạn.phần còn lại mình sẽ giúp cho.bạn để lại tin nhắn và cả email của bạn vào hộp thư cá nhân của mình,mình sẽ liên hệ sau,sẽ chỉ cách cho bạn.chúc bạn may mắn.

  10. #10

    Mặc định

    Cảm ơn các bác đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm và có những hướng dẫn giải đáp cho em. ( Tiếp câu chuyện của em ) Hôm sau thì em lại nhờ người bạn ấy về tại nhà em và có nhờ chú của bạn ấy (hôm trước bạn ấy chưa gọi ) chú ấy bảo do nhà em gần đình, chùa nên có nhiều cô hồn xung quanh và nó theo con bé nhà em về ( vì chiều nào em cũng cho ra sân đình chơi mà ). Và chú có bảo em là phải làm lễ phóng sinh và thay lại bát hương thì hôm sau em có mời nhà chùa qua nhà làm lễ phóng sinh và thay bát hương. Nhưng thực sự đến h em vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Vì sau đấy thì con bé nhà em nò cũng ăn được, ngủ được không khóc như truóc nữa nhưng đột nhiên đến hôm nay nó lại khóc rẽ lên như nhìn thấy cái gì ấy. Nên em cũng không biết là làm như thế đã ổn chưa. Vì mình không nhìn thấy được những việc ấy do đó không thể đánh giá được là như thế nào.

  11. #11

    Mặc định

    Trả lời: Cách hữu hiệu là làm lễ thỉnh "Bản Thổ" lên mà hỏi cho rõ căn nguyên, không ai có thể giỏi hơn được dâu. Sau đó gia chủ sẽ cầu xin cách hóa giải . Trường hợp này tôi đã từng gặp nhiều rồi. Muốn biết chi tiết liên hệ: 01235096896 sẽ được tư vấn miễn phí.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi k9night Xem Bài Gởi
    Câu chyện của em là thế này.
    Năm 2008 em có mua 1 mảnh đất ( đất liến thổ và đã có nhà trên đó sẵn ) và xây 4 tầng lên phần đất ấy. Đợt trước em ở không sao cả từ ngày lấy vợ 2010 và có con có nhờ bà gì lên chăm con cho vợ chồng em đi làm.
    Cách khoảng 1 tuần từ hôm bà lên thì bà bảo nhìn thấy rất nhiều người cả già, trẻ, gái, trai ... tầm khoảng 10 người đứng và nhìn bà, sáng hôm sau bà có qua kể với em, em cũng không tin vì em ở đấy 2 năm 1 mình và 1 năm với vợ mà có bao h nhìn thấy gì đâu với lại em ở cùng với vợ chồng bà chị gái cũng không ai thấy gì cả. Nhưng vợ em nó tin nên hôm 2/9 vừa rồi có về quê đi xem thầy, thầy bảo cái đất nhà em mua có làm lễ cúng và nhập trạch .... nói chung là làm tất cả để có thể về nhà ở ấy, nhưng mà phần âm của đất cũ vẫn chưa đi nên gia tiên nhà em không vào được và ông có làm lễ để giải trừ và bảo được rồi.
    Kể từ hôm 2/9 trở về trước thời mà bà nhìn thấy ma ấy ngày nào bà cũng để dao, tỏi đâu giường thì không thấy gì nữa cả, nhưng sau khi làm lễ và thầy cũng bảo không việc gì nữa thi bà lại bỏ dao và tỏi ra khỏi đầu giường thì hôm qua 11/10 bà ngủ cùng với con bé nhà em có hiện tượng như thế này.
    Con bé nhà em nó 8h30 đi ngủ tầm khoảng 9h30 nó tỉnh dậy và khóc kinh lắm bà với mẹ cháu không thể nào dỗ được đến khi qua tay em thì cháu nó mới nín khóc ( trước đấy con bé nhà em rất ít khóc và khi khóc thì chỉ bà và mẹ bế la hết khóc bố bế còn khóc to hơn ).
    Khi con bé nín và đi ngủ thì tầm 11h30 bà bảo có người đàn ông đứng trước giường và cứ thì thầm như nói gì với bà ấy, và bà nhìn thấy cả bóng người trên tường nữa. Đêm em và vợ qua ngủ cùng với bà và con, nhưng em ngủ đấy không thấy gì cả và ngủ ngon lành.
    Nhưng sáng nay dậy bà kêu đau người và đi lấy dầu gió bôi thì em có hỏi bà bị sao thì bà bảo tối qua luc 2-3h sáng bà như có người đánh vào mạng sườn bà làm bà đau ê ẩm cả người.
    Câu chuyện của em là như thế.
    Các bác nào có thể giải thích cho em được không với và nếu nhà em có vong thật thì xin các bác làm phước bày em cách giả trừ hộ em với, chứ thế này bà mà đòi về chắc vợ chồng em cũng chết vì không ai trông nom con để đi làm cả ( con bé nhà em mới 7 tháng tuổi mà ) và giờ vợ và bà đang hoảng quá không giám về nhà nữa.
    Cảm ơn đã nghe câu chuyện của em. Mong các bác cho em xin các cao kiến với.
    à mà quên nhà em ở Hà Nội nhé


    bạn mời thầy về cúng tấn nhà đó là xong ngay thôi.thầy phải có khả năng trừ đươc vong hồn nha bạn.chào bạn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền Khải Fatima
    By Bin571 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 22-06-2017, 08:43 AM
  2. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  3. VỀ MỘT NGƯỜI VIỆT SIÊU PHÀM
    By happy in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 45
    Bài mới gởi: 11-08-2013, 06:05 AM
  4. truyện ma toàn tập mà bác unknow chưa post hêt
    By hoasencungphat in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 31-07-2012, 11:31 PM
  5. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •