kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Không Biết Tôi Có Duyên Với Ngãi Không

  1. #1

    Mặc định Không Biết Tôi Có Duyên Với Ngãi Không

    Sau lần có chuyến đi tại núi Bồng Lai Tiên Cảnh cùng với 3 người bạn
    Tôi cùng với 3 người bạn kia leo lên trên núi. Từ chùa Tây Phương chúng tôi leo lên Trên hang Tổ, cách đó 2 km đường núi. Đường khó di và khi di được một đoạn khoảng 1.5 km trời bắt đầu mưa xối xả đến nổi chúng tôi phải tấp vào một ngôi chùa gần hang Tổ. Trong chùa chỉ có một vị sư trụ trì thôi. chúng tôi do lúc đi không mang theo thuc31 ăn nên vừa đói vừa lạnh. Nên Thầy trụ trì đã đãi cơm và nước uống cho chúng tôi. Khi ăn no nghĩ ngơi xong thì lúc đó tôi cùng một người bạn ngồi nói chuyện với nhau, trời lúc này đã bớt mưa. Tự nhiên lúc đó như có ai nhập vào tôi nói cùng với người bạn: "Mày đi với tao " thằng bạn tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì cũng cùng đi với tôi đi băng ngang qua đường núi rừng leo lên trên một mô đất cao rồi đi tiếp vào sâu bên trong rừng sâu len lỏi vào nhiều bụi cây đến một cái mô đất cao tôi dừng lại. Lúc đó tôi như người mới hoàn hồn không hiểu tại sao tôi lại đi đến đây ( trong lúc đi tôi hoàn toàn nhớ rất rõ). Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói bên tai " Cái cây có gai nằm trên mô đât đó đào lên". Nói thiệt Lúc đó tôi run luôn. NHưng cũng trấn tĩnh nhờ thằng bạn cùng với mình đào cái cây đó lên. Nhìn cái cây toi cứ nghĩ đào lên rất dễ, tôi nghĩ cái cây mình bứng cái rễ lên đem về là được, Ai ngờ đâu đào hoài mà kéo lên không nổi. Do lúc đi không đem theo gì nên đào bằng tay và mấy cái khúc gỗ nên đào hơi lâu mà trời thì mưa lã tã, cảnh vật xung quanh im lìm toàn là cây với cây không. tôi hơi sợ nhưng cũng cố sức đào. Thật là bất ngờ cái cây không có rễ bình thường mà là một cái củ đen thui mà chính tay toi bứng nó lên. Trông nó giống như một con rồng vậy đó. Lật Đật Tui cùng thằng bạn trở về. Lúc này tui mới giật mình làm sao mà về đây. nhìn xung quanh toàn rừng là rừng. Ý tưởng lạc đã nổi lên, nhưng thằng bạn tôi đã trấn tĩnh toi nó nói: " lúc nãy tao có đánh dấu đường đi, tao vừa đi theo mày vừa bẻ gảy mấy nhánh cây dọc dường, nhưng không biết sao thôi tao mày di về thử coi" Tôi theo bước nó đi mà đi theo. Khi thấy dược ngôi chùa rồi tui mối hết lo. Tôi đem gói thật kĩ cái củ đó rồi khi về đến nhà tôi lấy chậu đất vùi xuống trống. mới cấch dây 2 ngay thôi. đến nay tôi đã thữ công dụng của nó. Wow hoàn toàn thành công. hy vọng các bạn biết đó là củ gì vì tôi không biết gọi nó là gì nửa. bên trong nó có màu đỏ đỏ
    Thân ái
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  2. #2

    Mặc định

    Quá hấp dẫn. Chúc mừng Huynh có duyên gặp được đồ quý. Huynh có nói đã thử công dụng của nó rồi và kết quả là tuyệt hảo. Nó có công dụng gì vậy? Huynh có thể bật mí được không
    *******************
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    Luôn Luôn Lắng Nghe
    Lâu Lâu Mới Hiểu.

  3. #3

    Mặc định

    công dụng của nó là làm được cho mình 3 việc
    1 làm giúp chửa bệnh
    2 làm giúp cầu tài
    3 làm giúp cờ bạc
    minh moi thử có 3 cái à mà công dụng tuyệt lắm
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  4. #4

    Mặc định

    Trời..... Huynh oánh vào đúng 2 trọng yếu điểm của đệ rồi. Thứ nhất là tham. Mới nghe đến cờ bạc và cầu tài là sướng quá rồi. Thứ hai là ham hiểu biết... nói thẳng ra là tò mò.
    Huynh có thể kể chi tiết hơn được không ạ?
    Nhất là về vụ cờ bạc. Cảm ơn Huynh trước.
    Trong diễn đàn này nhiều bậc cao nhân đã diệt được tham,sân,si rùi chứ đệ vẫn còn nguyên. Tuy nhiên từ hồi vào diễn đàn học hỏi được nhiều đệ cũng đã diệt được một nửa rồi.

    Trai-gái: Chỉ còn gái không trai
    Cờ-bạc: Chỉ còn bạc không cờ
    Tiền-Tài: Chỉ còn Tiền không tài
    Danh-Vọng: Chỉ còn muốn Danh không còn Vọng nữa.
    Rượu-Chè: Đệ bỏ hẳn chè rồi
    *******************
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    Luôn Luôn Lắng Nghe
    Lâu Lâu Mới Hiểu.

  5. #5
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_tru_huyenthuat_101 Xem Bài Gởi
    Sau lần có chuyến đi tại núi Bồng Lai Tiên Cảnh cùng với 3 người bạn
    Tôi cùng với 3 người bạn kia leo lên trên núi. Từ chùa Tây Phương chúng tôi leo lên Trên hang Tổ, cách đó 2 km đường núi. Đường khó di và khi di được một đoạn khoảng 1.5 km trời bắt đầu mưa xối xả đến nổi chúng tôi phải tấp vào một ngôi chùa gần hang Tổ. Trong chùa chỉ có một vị sư trụ trì thôi. chúng tôi do lúc đi không mang theo thuc31 ăn nên vừa đói vừa lạnh. Nên Thầy trụ trì đã đãi cơm và nước uống cho chúng tôi. Khi ăn no nghĩ ngơi xong thì lúc đó tôi cùng một người bạn ngồi nói chuyện với nhau, trời lúc này đã bớt mưa. Tự nhiên lúc đó như có ai nhập vào tôi nói cùng với người bạn: "Mày đi với tao " thằng bạn tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì cũng cùng đi với tôi đi băng ngang qua đường núi rừng leo lên trên một mô đất cao rồi đi tiếp vào sâu bên trong rừng sâu len lỏi vào nhiều bụi cây đến một cái mô đất cao tôi dừng lại. Lúc đó tôi như người mới hoàn hồn không hiểu tại sao tôi lại đi đến đây ( trong lúc đi tôi hoàn toàn nhớ rất rõ). Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói bên tai " Cái cây có gai nằm trên mô đât đó đào lên". Nói thiệt Lúc đó tôi run luôn. NHưng cũng trấn tĩnh nhờ thằng bạn cùng với mình đào cái cây đó lên. Nhìn cái cây toi cứ nghĩ đào lên rất dễ, tôi nghĩ cái cây mình bứng cái rễ lên đem về là được, Ai ngờ đâu đào hoài mà kéo lên không nổi. Do lúc đi không đem theo gì nên đào bằng tay và mấy cái khúc gỗ nên đào hơi lâu mà trời thì mưa lã tã, cảnh vật xung quanh im lìm toàn là cây với cây không. tôi hơi sợ nhưng cũng cố sức đào. Thật là bất ngờ cái cây không có rễ bình thường mà là một cái củ đen thui mà chính tay toi bứng nó lên. Trông nó giống như một con rồng vậy đó. Lật Đật Tui cùng thằng bạn trở về. Lúc này tui mới giật mình làm sao mà về đây. nhìn xung quanh toàn rừng là rừng. Ý tưởng lạc đã nổi lên, nhưng thằng bạn tôi đã trấn tĩnh toi nó nói: " lúc nãy tao có đánh dấu đường đi, tao vừa đi theo mày vừa bẻ gảy mấy nhánh cây dọc dường, nhưng không biết sao thôi tao mày di về thử coi" Tôi theo bước nó đi mà đi theo. Khi thấy dược ngôi chùa rồi tui mối hết lo. Tôi đem gói thật kĩ cái củ đó rồi khi về đến nhà tôi lấy chậu đất vùi xuống trống. mới cấch dây 2 ngay thôi. đến nay tôi đã thữ công dụng của nó. Wow hoàn toàn thành công. hy vọng các bạn biết đó là củ gì vì tôi không biết gọi nó là gì nửa. bên trong nó có màu đỏ đỏ
    Thân ái
    Có của quý thì chụp ảnh đưa lên diễn đàn cho mọi người xem với. Tôi nghĩ bạn chỉ kích thích trí tò mò của mọi người thôi. Nếu là vật trong nhà thì chụp một tấm ảnh đâu có khó.

  6. #6

    Mặc định

    xin lỗi bạn mình đem trồng xuống rồi làm sao đào lên được
    Khi nào cây mọc mình chụp đưa lên cho
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  7. #7

    Mặc định

    Cây đó là cây tên gì nhỉ huynh biết không ? Mà luyện có khó lắm không vậy có gì xin các huynh chỉ giáo ...

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diabloduy Xem Bài Gởi
    Cây đó là cây tên gì nhỉ huynh biết không ? Mà luyện có khó lắm không vậy có gì xin các huynh chỉ giáo ...
    bác đó có luyện gì đâu mà hỏi :-/

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_tru_huyenthuat_101 Xem Bài Gởi
    Sau lần có chuyến đi tại núi Bồng Lai Tiên Cảnh cùng với 3 người bạn
    Tôi cùng với 3 người bạn kia leo lên trên núi. Từ chùa Tây Phương chúng tôi leo lên Trên hang Tổ, cách đó 2 km đường núi. Đường khó di và khi di được một đoạn khoảng 1.5 km trời bắt đầu mưa xối xả đến nổi chúng tôi phải tấp vào một ngôi chùa gần hang Tổ. Trong chùa chỉ có một vị sư trụ trì thôi. chúng tôi do lúc đi không mang theo thuc31 ăn nên vừa đói vừa lạnh. Nên Thầy trụ trì đã đãi cơm và nước uống cho chúng tôi. Khi ăn no nghĩ ngơi xong thì lúc đó tôi cùng một người bạn ngồi nói chuyện với nhau, trời lúc này đã bớt mưa. Tự nhiên lúc đó như có ai nhập vào tôi nói cùng với người bạn: "Mày đi với tao " thằng bạn tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì cũng cùng đi với tôi đi băng ngang qua đường núi rừng leo lên trên một mô đất cao rồi đi tiếp vào sâu bên trong rừng sâu len lỏi vào nhiều bụi cây đến một cái mô đất cao tôi dừng lại. Lúc đó tôi như người mới hoàn hồn không hiểu tại sao tôi lại đi đến đây ( trong lúc đi tôi hoàn toàn nhớ rất rõ). Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói bên tai " Cái cây có gai nằm trên mô đât đó đào lên". Nói thiệt Lúc đó tôi run luôn. NHưng cũng trấn tĩnh nhờ thằng bạn cùng với mình đào cái cây đó lên. Nhìn cái cây toi cứ nghĩ đào lên rất dễ, tôi nghĩ cái cây mình bứng cái rễ lên đem về là được, Ai ngờ đâu đào hoài mà kéo lên không nổi. Do lúc đi không đem theo gì nên đào bằng tay và mấy cái khúc gỗ nên đào hơi lâu mà trời thì mưa lã tã, cảnh vật xung quanh im lìm toàn là cây với cây không. tôi hơi sợ nhưng cũng cố sức đào. Thật là bất ngờ cái cây không có rễ bình thường mà là một cái củ đen thui mà chính tay toi bứng nó lên. Trông nó giống như một con rồng vậy đó. Lật Đật Tui cùng thằng bạn trở về. Lúc này tui mới giật mình làm sao mà về đây. nhìn xung quanh toàn rừng là rừng. Ý tưởng lạc đã nổi lên, nhưng thằng bạn tôi đã trấn tĩnh toi nó nói: " lúc nãy tao có đánh dấu đường đi, tao vừa đi theo mày vừa bẻ gảy mấy nhánh cây dọc dường, nhưng không biết sao thôi tao mày di về thử coi" Tôi theo bước nó đi mà đi theo. Khi thấy dược ngôi chùa rồi tui mối hết lo. Tôi đem gói thật kĩ cái củ đó rồi khi về đến nhà tôi lấy chậu đất vùi xuống trống. mới cấch dây 2 ngay thôi. đến nay tôi đã thữ công dụng của nó. Wow hoàn toàn thành công. hy vọng các bạn biết đó là củ gì vì tôi không biết gọi nó là gì nửa. bên trong nó có màu đỏ đỏ
    Thân ái
    Có dịp cho xem tấm hình nhé.
    Ðại Ðạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật
    Vô bất tri kỳ danh, cưỡng danh vi ĐẠO
    (nếu thấy bào viết của tôi có ích, vui lòng bấm THANKS)

  10. #10

    Mặc định

    Ừ chụp hình cho coi đi đại ca, ở đó úp úp mở mở hoài, ai mà tới nhà trộm đâu mà sợ .

  11. #11

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_tru_huyenthuat_101 Xem Bài Gởi
    Sau lần có chuyến đi tại núi Bồng Lai Tiên Cảnh cùng với 3 người bạn
    Tôi cùng với 3 người bạn kia leo lên trên núi. Từ chùa Tây Phương chúng tôi leo lên Trên hang Tổ, cách đó 2 km đường núi. Đường khó di và khi di được một đoạn khoảng 1.5 km trời bắt đầu mưa xối xả đến nổi chúng tôi phải tấp vào một ngôi chùa gần hang Tổ. Trong chùa chỉ có một vị sư trụ trì thôi. chúng tôi do lúc đi không mang theo thuc31 ăn nên vừa đói vừa lạnh. Nên Thầy trụ trì đã đãi cơm và nước uống cho chúng tôi. Khi ăn no nghĩ ngơi xong thì lúc đó tôi cùng một người bạn ngồi nói chuyện với nhau, trời lúc này đã bớt mưa. Tự nhiên lúc đó như có ai nhập vào tôi nói cùng với người bạn: "Mày đi với tao " thằng bạn tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì cũng cùng đi với tôi đi băng ngang qua đường núi rừng leo lên trên một mô đất cao rồi đi tiếp vào sâu bên trong rừng sâu len lỏi vào nhiều bụi cây đến một cái mô đất cao tôi dừng lại. Lúc đó tôi như người mới hoàn hồn không hiểu tại sao tôi lại đi đến đây ( trong lúc đi tôi hoàn toàn nhớ rất rõ). Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói bên tai " Cái cây có gai nằm trên mô đât đó đào lên". Nói thiệt Lúc đó tôi run luôn. NHưng cũng trấn tĩnh nhờ thằng bạn cùng với mình đào cái cây đó lên. Nhìn cái cây toi cứ nghĩ đào lên rất dễ, tôi nghĩ cái cây mình bứng cái rễ lên đem về là được, Ai ngờ đâu đào hoài mà kéo lên không nổi. Do lúc đi không đem theo gì nên đào bằng tay và mấy cái khúc gỗ nên đào hơi lâu mà trời thì mưa lã tã, cảnh vật xung quanh im lìm toàn là cây với cây không. tôi hơi sợ nhưng cũng cố sức đào. Thật là bất ngờ cái cây không có rễ bình thường mà là một cái củ đen thui mà chính tay toi bứng nó lên. Trông nó giống như một con rồng vậy đó. Lật Đật Tui cùng thằng bạn trở về. Lúc này tui mới giật mình làm sao mà về đây. nhìn xung quanh toàn rừng là rừng. Ý tưởng lạc đã nổi lên, nhưng thằng bạn tôi đã trấn tĩnh toi nó nói: " lúc nãy tao có đánh dấu đường đi, tao vừa đi theo mày vừa bẻ gảy mấy nhánh cây dọc dường, nhưng không biết sao thôi tao mày di về thử coi" Tôi theo bước nó đi mà đi theo. Khi thấy dược ngôi chùa rồi tui mối hết lo. Tôi đem gói thật kĩ cái củ đó rồi khi về đến nhà tôi lấy chậu đất vùi xuống trống. mới cấch dây 2 ngay thôi. đến nay tôi đã thữ công dụng của nó. Wow hoàn toàn thành công. hy vọng các bạn biết đó là củ gì vì tôi không biết gọi nó là gì nửa. bên trong nó có màu đỏ đỏ
    Thân ái
    nghe nói đả biết sạo rồi..... thứ nhất là nếu tâm linh nhập thì không có vụ là nhớ rất rỏ đâu nhá, nguoi bi tâm linh nhập thường sẻ có phản ứng co giật và khi xuất ra thì co giật rất mạnh.... khi tỉ hỏi thì ko biết gì hết..... còn nếu tỉnh lại mà hỏi nhớ như in la tanghi ngay đến vấn đề thần kinh.... đại loại là 1 bệnh giống khùng. vấn đề về tâm linh ma nhập ko ông ko gạt đc tui đâu.. thân chào!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Có bác nào tin vào duyên số ko?
    By nina in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 30
    Bài mới gởi: 10-06-2011, 08:53 AM
  2. 9.- Thập Nhị Nhân Duyên Là Gì ?
    By quoccuong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 18-05-2011, 10:56 AM
  3. Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)
    By thangdiva in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-05-2010, 03:42 AM
  4. Cái duyên đến với thế giới vô hình
    By bluehat in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 04-03-2010, 03:06 PM
  5. Duyên Giác Thánh Hiền
    By kieplangthang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-09-2008, 08:23 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •