Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Một Giấc mơ Lạ!

  1. #1

    Question Một Giấc mơ Lạ!

    Đêm qua TB thức thật khuya....tới 2g sáng TB mới ngủ, TB mơ thấy một gia đình...mặc sắc phục theo kiểu người Thái,hay người Chà,Mọi... TB không biết nữa" trên người họ mặc váy màu xẫm tối giống như màu đen,chiếc váy dài có viền lằn lằn ngang , màu trắng hay có thêu hoa,TB không nhìn rỏ ,chỉ biết các đường viền màu nổi bật, trên đầu có quấn khăn vòng vòng ,chiếc khăn có thêu viền màu nổi bật giống như đừơng viền lằn lằn ở chiếc váy" TB thấy toàn là phụ nữ và hai đứa con nít thì phải "phỏng chừng trên 5 người...đến trước nhà TB cuối đâù chào và họ nói với TB, họ lở đường đi ngang qua đây , xin nứơc uống,TB cuối đầu chào và mời họ vào nhà ....TB cho họ nước , và thức ăn"Từ bé tới giờ TB mới nằm mơ thấy một sắc dân lạ, ... không biết đó là người Thái"XIÊM" ,Chà , hay Mọi đến gặp TB"... cử chỉ họ rất vui vẻ khi được TB mời vào nhà... khi họ ăn uống xong...có một bà kêu TB xòe tay ra...rồi bà cầm tay ,đặt cái gì vô lòng bàn tay TB và nói ta cho ngươi cái này ngươi cầm lấy... nói xong họ từ gỉa TB đi...cũng vừa lúc đó TB thức giấc ...mà lạ...khi TB thức giấc người rất nhẹ nhàng sảng khoái vô cùng... đây là một giấc mơ lạ vô cùng TB không biết là gì...hay có thể trong mơ...có ai về thử lòng TB.....họ gỉa làm ăn xin...và xem TB tiếp đãi họ như thế nào chăng...???
    Last edited by Thanhbinh123; 23-10-2009 at 02:09 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Tỉ TB Mến,
    Giấc mơ lạ thiệt. Biết đâu chừng tổ ngải đến để giúp tỉ.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    Em nghĩ chắc anh hay nghĩ về ngãi này nọ quá nên mơ thế thôi, giống như em hay làm 1 viec gì đó thì thường hay mơ đến những việc liên quan đến nó. Giống như là bị ám ảnh mức độ nhẹ vậy mà.

  4. #4

    Mặc định

    Anh thanh bình này có nhiều chuyên lạ quá ta.....còn bác NHAT NGUYET chẳng chịu tâm sự gì hết à, bác NN làm ơn kể chuyện cũa bác đi....

  5. #5
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Ở trong rừng
    Bài gởi
    85

    Mặc định

    Chắc lúc này TB luyện mấy phép của hệ 5 ông nên mới gặp mấy vị đó hen! Nếu gặp tổ ngải thì tốt nhỉ......

  6. #6

    Mặc định

    Giấc mơ đẹp, hãy sống thực ngoài đời như trong mơ ắc có duyên lành!

  7. #7

    Mặc định

    do TB hay nuôi ngải,họ đến trả lễ hoặc giúp gì đó.coi như có tin vui

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Tỉ TB Mến,
    Giấc mơ lạ thiệt. Biết đâu chừng tổ ngải đến để giúp tỉ.

    Thân
    NN
    Trích dẫn Nguyên văn bởi jimmy_nguyen Xem Bài Gởi
    Chắc lúc này TB luyện mấy phép của hệ 5 ông nên mới gặp mấy vị đó hen! Nếu gặp tổ ngải thì tốt nhỉ......


    Trích dẫn Nguyên văn bởi V_K85 Xem Bài Gởi
    do TB hay nuôi ngải,họ đến trả lễ hoặc giúp gì đó.coi như có tin vui

    Cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp bài giấc mơ của TB


    Các bạn đã đoán đúng, TB xin giải thích chữ đúng và TB khẳng định lời các bạn đã đoán đúng.

    Số là mùa Đông vừa rồi trời rất lạnh,độ lạnh cây ngải bị xuống cấp...nhất là hai giống ngải đựơc huynh KPK từ HN tặng...chuyển vào SÀIGÒN...chuyển đến tay TB từ nhiệt độ nóng...đến tay TB trời sắpvào THU lại nghịch khí hậu...cây ngải ở VN rất dễ trồng...nhưng ngược lại nơi TB ở rất khó trồng...nên gặp trở ngaị về khí hậu....TB phải mang vào trong nhà...chăm sóc kiểng , sưỡi ấm...giống như chăm sóc chính bản thân mình...TB thấy lá héo...TB vội bươi lên...hỡi ôi củ ngải nhỏ bị teo lại chỉ còn đầu ngón tay út,thấy thảm thương...TB buồn cứ ngồi ủ rũ...cố tìm cách chăm sóc kỷ hơn.

    Bổng một hôm'' Mẹ tổ ngải về báo mộng'' chính là đoàn người bộ tộc ...TB đóan chắc chắn là số ngải mà huynh KPK đã tặng TB,họ đã ghé nhà thăm ngải của họ ...họ gỏ cửa ...họ bảo lỡ đường dừng chân xin nước uống...chính là họ thử lòng của TB ...Nếu trong giấc mơ đó...TB đuổi họ đi...thì vĩnh viễn TB sẽ không bao giờ có cơ duyên nuôi ngảivà vĩnh viễn TB sẽ không có cơ duyên tổ đãi.Khi TB mời họ vào nhà ...đãi họ ăn uống...họ vui vẻ ...trước khi họ đi...TB còn nhớ rất rõ...có một bà...bảo TB xòe tay ra và bà nói...bà tặng cho TB ,bà bảo TB nắm lấy ,rồi họ chào cáo biệt...Khi TB thức giấc tay TB vẫn còn nắm chắc ...khi buông ra chả thấy gì...TB rất ngạc nhiên...từ thuở bé tơí nay ...đây là lần đầu tiên TB mơ thấy cảc nàng trang phục là người bộ tộc.

    Hôm nay thứ ba ngày 04 -05-2010 ''21-03 al năm canh dần'' hai giống củ ngải : ngải đen''hắc hổ ngải , lá có đóm trắng hình răn cưa ,hoa tím và ngải vàng ngá̉i cầu tài ,hoatím ,cả hai củ ngải chỉ còn bằng đầu ngón tay út...đang mộc mầm trở lại và bắt đầu lên cây sống lại...Có thể mẹ tổ ngải đã về gíup TB .
    Dù rất mơ hồ...nhưng ứng nghiệm trùng hợp...nên TB tin số người bộ tộc đó chính là tổ ngải ở HN mà huynh KPK đã tặng.

    Thân chào
    TB

    Last edited by Thanhbinh123; 05-05-2010 at 12:17 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp bài giấc mơ của TB


    Các bạn đã đoán đúng, TB xin giải thích chữ đúng và TB khẳng định lời các bạn đã đoán đúng.

    Số là mùa Đông vừa rồi trời rất lạnh,độ lạnh cây ngải bị xuống cấp...nhất là hai giống ngải đựơc huynh KPK từ HN tặng...chuyển vào SÀIGÒN...chuyển đến tay TB từ nhiệt độ nóng...đến tay TB trời sắpvào THU lại nghịch khí hậu...cây ngải ở VN rất dễ trồng...nhưng ngược lại nơi TB ở rất khó trồng...nên gặp trở ngaị về khí hậu....TB phải mang vào trong nhà...chăm sóc kiểng , sưỡi ấm...giống như chăm sóc chính bản thân mình...TB thấy lá héo...TB vội bươi lên...hỡi ôi củ ngải nhỏ bị teo lại chỉ còn đầu ngón tay út,thấy thảm thương...TB buồn cứ ngồi ủ rũ...cố tìm cách chăm sóc kỷ hơn.

    Bổng một hôm'' Mẹ tổ ngải về báo mộng'' chính là đoàn người bộ tộc ...TB đóan chắc chắn là số ngải mà huynh KPK đã tặng TB,họ đã ghé nhà thăm ngải của họ ...họ gỏ cửa ...họ bảo lỡ đường dừng chân xin nước uống...chính là họ thử lòng của TB ...Nếu trong giấc mơ đó...TB đuổi họ đi...thì vĩnh viễn TB sẽ không bao giờ có cơ duyên nuôi ngảivà vĩnh viễn TB sẽ không có cơ duyên tổ đãi.Khi TB mời họ vào nhà ...đãi họ ăn uống...họ vui vẻ ...trước khi họ đi...TB còn nhớ rất rõ...có một bà...bảo TB xòe tay ra và bà nói...bà tặng cho TB ,bà bảo TB nắm lấy ,rồi họ chào cáo biệt...Khi TB thức giấc tay TB vẫn còn nắm chắc ...khi buông ra chả thấy gì...TB rất ngạc nhiên...từ thuở bé tơí nay ...đây là lần đầu tiên TB mơ thấy cảc nàng trang phục là người bộ tộc.

    Hôm nay thứ ba ngày 04 -05-2010 ''21-03 al năm canh dần'' hai giống củ ngải : ngải đen''hắc hổ ngải , lá có đóm trắng hình răn cưa ,hoa tím và ngải vàng ngá̉i cầu tài ,hoatím ,cả hai củ ngải chỉ còn bằng đầu ngón tay út...đang mộc mầm trở lại và bắt đầu lên cây sống lại...Có thể mẹ tổ ngải đã về gíup TB .
    Dù rất mơ hồ...nhưng ứng nghiệm trùng hợp...nên TB tin số người bộ tộc đó chính là tổ ngải ở HN mà huynh KPK đã tặng.

    Thân chào
    TB

    TB Thân mến
    Có những giấc mơ 5 năm sau mới có kết quả đó là nhanh nhất đó TB,


    " Hôm nay thứ ba ngày 04 -05-2010 ''21-03 al năm canh dần'' hai giống củ ngải : ngải đen''hắc hổ ngải , lá có đóm trắng hình răn cưa ,hoa tím và ngải vàng ngá̉i cầu tài ,hoatím ,cả hai củ ngải chỉ còn bằng đầu ngón tay út...đang mộc mầm trở lại và bắt đầu lên cây sống lại...Có thể mẹ tổ ngải đã về gíup TB .
    Dù rất mơ hồ...nhưng ứng nghiệm trùng hợp...nên TB tin số người bộ tộc đó chính là tổ ngải ở HN mà huynh KPK đã tặng."



    Thời gian vừa qua chưa đủ 5 năm, xin bạn nhớ cho, mà ở đây khi bạn nhận được môt vật của bà lão đưa vào tay bạn đó là một cái ấn( " cái ấn "tạm gọi là như vậy nha, để chuẩn bị cho bạn học phép thuật sau này ), mà mình hay đùa giỡn gọi là " TÂM TÂM ẤN , hay còn gọi là , TÂM TÂM NGÃI ", Khi bạn có cái này rồi thì về huyền môn bạn đi nhanh lắm, so với những người khác trong giới thì họ phải mất thời gian rất nhiều, mà chưa chắc đã có " cái ấn " này " XIN bạn nhớ cho " kiếp" trước bạn là ĐẠI SƯ VỀ NGÃI, mình chỉ được phép cho bạn biết đến đây mà thôi, bề trên không cho tiết lộ nhiều đâu , mong bạn thông cảm , thời gian sẽ trả lời cho bạn điều này nha,
    À , wẻn,TB nẻn co mỏt bỏ̀ suu tả̀p ve nhung giac mo nha, sau nay, giup ich cho TB rat nhieu nha

    Chao Than ai


    THTL

  10. #10

    Mặc định

    đọc thấy huyền diệu quá :x

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Khỏi nói là huyền diệu rồi. Trong cõi giới vô hình có nhiều chuyện mà mình không ngờ được đâu. NN biết trước sau gì thì tỉ TB cũng là "Ngãi Mẫu" mà. Đúng như huynh THTL nói đó. Đây cũng cái duyên từ tiền kiếp. Tỉ bây giờ đã có "lực" rồi, NN thấy sau này sẽ có những cơ duyên sẽ đến với tỉ nửa. Tỉ hãy dùng nó để giúp đở cho chúng sanh.

    Thân
    NN
    To You With Love

  12. #12

    Mặc định

    Cám ơn huynh TIMHIEUTAMLINH VÀ NHATNGUYET đã góp ý .

    TB biết huynh THTL,NN am hiểu huyền môn, TB tin những gì hai huynh giải thích,chiêm nghiệm lại lời hai huynh nói đúng lắm, học rất nhanh.

    À mà hôm nay chuyện này mới lạ nè...Không biết làm sao mà giải thích?

    Bình thường như mọi ngày ngủ thức dậy ,nằm nướng một lúc :drooling::happy:

    Hôm nay thức dậy...vừa mở mắt ra...thấy trước mắt nhiều áng mây bay lượn trên trần nhà " y như mây bay ngoài trời''...vụt biến mất chóp nhấy,vì biến nhanh qúa không thấy có ai đi trên mây không?... làm TB tưởng ai nấu cái gì bốc khói...TB vội chạy xuống bếp...lò lạnh tanh...TB lại trở vào giường nằm suy nghĩ hoài lạ qúa...cái này là thật chứ không phải mơ...TB bí luôn không biết là gì.
    Last edited by Thanhbinh123; 06-05-2010 at 10:04 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Cám ơn huynh TIMHIEUTAMLINH VÀ NHATNGUYET đã góp ý .

    TB biết huynh THTL,NN am hiểu huyền môn, TB tin những gì hai huynh giải thích,chiêm nghiệm lại lời hai huynh nói đúng lắm, học rất nhanh.

    À mà hôm nay chuyện này mới lạ nè...Không biết làm sao mà giải thích?

    Bình thường như mọi ngày ngủ thức dậy ,nằm nướng một lúc :drooling::happy:

    Hôm nay thức dậy...vừa mở mắt ra...thấy trước mắt nhiều áng mây bay lượn trên trần nhà " y như mây bay ngoài trời''...vụt biến mất chóp nhấy,vì biến nhanh qúa không thấy có ai đi trên mây không?... làm TB tưởng ai nấu cái gì bốc khói...TB vội chạy xuống bếp...lò lạnh tanh...TB lại trở vào giường nằm suy nghĩ hoài lạ qúa...cái này là thật chứ không phải mơ...TB bí luôn không biết là gì.

    Thân gởi bạn TB mến yêu
    đơn giản là, tổ ngãi và đấng bề trên muốn bạn, làm nơi ấy là chổ thờ phượng tổ ngãi và các đấng bề trên trong môn huyền thuật, để có chổ đi đi, về về (đỡ phải ở khách sạn hay motell ) để dạy dỗ TB về phép và huyền thuật, không riêng về phép thuật ngãi, mà còn những huyền thuật của những pháp môn khác nữa, do nghiệp và duyên tiền kiếp trong quá khứ mà bạn TB tạo ra......Chúc bạn sớm thành tựu để giúp đời và giúp mọi người, bạn TB nhớ cho một điều nha : BẠN CHO ĐI, BẠN SẼ NHẬN LẠI THẬT NHIỀU ĐÓ NHA....BẠN ĐỪNG BAO GIỜ THU VÀO MÀ KHÔNG PHÁT RA....một vài lời thành tâm, mong bạn đừng giận mình nha, nếu có giận cho mình xin lỗi nha...

    Chúc bạn luôn luôn đẹp như ngày nào...luôn luôn tươi trẻ...luôn luôn nhí nhảnh
    luôn luôn yêu đời...và đừng buồn nữa nha

    Thân chào bạn TB dấu yêu nha


    THTL

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timhieutamlinh Xem Bài Gởi
    Thân gởi bạn TB mến yêu
    đơn giản là, tổ ngãi và đấng bề trên muốn bạn, làm nơi ấy là chổ thờ phượng tổ ngãi và các đấng bề trên trong môn huyền thuật, để có chổ đi đi, về về (đỡ phải ở khách sạn hay motell ) để dạy dỗ TB về phép và huyền thuật, không riêng về phép thuật ngãi, mà còn những huyền thuật của những pháp môn khác nữa, do nghiệp và duyên tiền kiếp trong quá khứ mà bạn TB tạo ra......Chúc bạn sớm thành tựu để giúp đời và giúp mọi người, bạn TB nhớ cho một điều nha : BẠN CHO ĐI, BẠN SẼ NHẬN LẠI THẬT NHIỀU ĐÓ NHA....BẠN ĐỪNG BAO GIỜ THU VÀO MÀ KHÔNG PHÁT RA....một vài lời thành tâm, mong bạn đừng giận mình nha, nếu có giận cho mình xin lỗi nha...

    Chúc bạn luôn luôn đẹp như ngày nào...luôn luôn tươi trẻ...luôn luôn nhí nhảnh
    luôn luôn yêu đời...và đừng buồn nữa nha

    Thân chào bạn TB dấu yêu nha



    THTL
    Chúc bạn luôn luôn đẹp như ngày nào...luôn luôn tươi trẻ...luôn luôn nhí nhảnh
    luôn luôn yêu đời...và đừng buồn nữa nha

    Thân chào bạn TB dấu yêu nha





    nghe câu chúc cùa huynh qúa...phờ ...phở...phê :laughing::laughing::laughing:



    Tặng huynh THTL

    Một cánh hoa rơi ...một buổi chiều

    Có người "lữ khách" dưới mưa ngâu

    Lắng nghe mưa rớt... rơi từng hạt

    Chạnh nhớ về đâu... một khối sầu...


    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  15. #15

    Mặc định

    TB là huynh hay tỷ dzậy?
    LX mới lóp ngóp vào!
    nhưng đọc bài về TB hay ko tả được

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Chúc bạn luôn luôn đẹp như ngày nào...luôn luôn tươi trẻ...luôn luôn nhí nhảnh
    luôn luôn yêu đời...và đừng buồn nữa nha

    Thân chào bạn TB dấu yêu nha





    nghe câu chúc cùa huynh qúa...phờ ...phở...phê :laughing::laughing::laughing:



    Tặng huynh THTL

    Một cánh hoa rơi ...một buổi chiều

    Có người "lữ khách" dưới mưa ngâu

    Lắng nghe mưa rớt... rơi từng hạt

    Chạnh nhớ về đâu... một khối sầu...


    TB

    Tặng bạn TB,dấu yêu.
    Hoa đã bay rồi...lạc cánh hoa
    Có người thiếu nữ mắt lệ nhòa
    Thổn thức đêm trường.... mộng dưới hoa
    Tí tách,giọt mưa....sao rơi mãi
    Chạnh lòng,xa vắng...bóng dáng ai ??
    Ngày mai...ngày mốt...nhiều ngày nữa
    Em gởi cho ai ? một tấm lòng
    Rồi sáng...rồi chiều...rồi đêm tối
    Gởi gió ngàn thương....nhớ mênh mông

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Tỉ TB à, công nhận dạo này tỉ tu tập tinh tiến quá cho nên mấy nàng ngãi của tỉ giúp cho tỉ có “lực luyến ái” thành đã có “someone has a crush on you” rồi đó tỉ ơi. Chúc mừng tỉ nha.

    Còn cái việc mà tỉ thấy như có khói thì đó NN thấy thuộc về cõi giới vô hình đó. Trong nhà tỉ hiện có “người” đến viếng thăm tỉ đó. Cái này tốt hay xấu thì NN nghĩ chẳc khoãng thời gian sau thì thỉ sẽ nhận được message thôi.

    Thân
    NN
    To You With Love

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Tỉ TB à, công nhận dạo này tỉ tu tập tinh tiến quá cho nên mấy nàng ngãi của tỉ giúp cho tỉ có “lực luyến ái” thành đã có “someone has a crush on you” rồi đó tỉ ơi. Chúc mừng tỉ nha.

    Còn cái việc mà tỉ thấy như có khói thì đó NN thấy thuộc về cõi giới vô hình đó. Trong nhà tỉ hiện có “người” đến viếng thăm tỉ đó. Cái này tốt hay xấu thì NN nghĩ chẳc khoãng thời gian sau thì thỉ sẽ nhận được message thôi.

    Thân
    NN
    Dear NN.

    you are not nice but submissive
    you are decent and lovely
    when you die, i will die
    Together in one coffin we lie

    THTL

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timhieutamlinh Xem Bài Gởi
    Tặng bạn TB,dấu yêu.
    Hoa đã bay rồi...lạc cánh hoa
    Có người thiếu nữ mắt lệ nhòa
    Thổn thức đêm trường.... mộng dưới hoa
    Tí tách,giọt mưa....sao rơi mãi
    Chạnh lòng,xa vắng...bóng dáng ai ??
    Ngày mai...ngày mốt...nhiều ngày nữa
    Em gởi cho ai ? một tấm lòng
    Rồi sáng...rồi chiều...rồi đêm tối
    Gởi gió ngàn thương....nhớ mênh mông
    Thanks

    Hoa Lan tím



    Một cảnh trời mơ ta với hoa
    Cảnh buồn nhung nhớ lúc chiều tà
    ý thơ xen lẫn màu hoa tím
    chỉ có mình ta ngắm dưới hoa


    Mình biết ngày mai ...sẽ lạnh tênh
    Chỉ còn lưu dấu ...vết tình hồng
    Rồi mai, rồi mốt, dần đêm tối
    Liễu rũ ...đêm trường...dưới bóng trăng


    Một chút tình ta... một tấm lòng
    Như vầng trăng sáng gởi muôn phương
    "Rồi mai...rồi mốt...nhiều ngày nữa"
    Tất cả mênh mông...một tấm lòng

    TB

    Last edited by Thanhbinh123; 12-05-2010 at 04:30 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timhieutamlinh Xem Bài Gởi
    Dear NN.

    you are not nice but submissive
    you are decent and lovely
    when you die, i will die
    Together in one coffin we lie

    THTL
    DH xin tạm dịch ra tiếng Việt.
    bạn không đẹp, nhưng phục tùng
    bạn là hoàn hảo và đáng yêu khi bạn chết,
    tôi sẽ chết cùng nhau trong một quan tài chúng tôi nói dối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •