12212012 cứ chửi mình thoải mái nha, mình đã từng có lời xúc phạm bạn, tuy mình không có ác ý!
Mình hứa không chửi lại, mà sẽ rất vui....!!!!!!!!!!hihi!!!!!
Mình xin lỗi bạn nha! Thực sự mình thấy rất hối hận!
12212012 cứ chửi mình thoải mái nha, mình đã từng có lời xúc phạm bạn, tuy mình không có ác ý!
Mình hứa không chửi lại, mà sẽ rất vui....!!!!!!!!!!hihi!!!!!
Mình xin lỗi bạn nha! Thực sự mình thấy rất hối hận!
Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!
Hôm nay trời lạnh mưa nhiều
Tâm tư lắng động, thả hồn theo mưa
Ước gì cho đến giữa trưa
Cơn mưa nó hết, để đưa em về
Thị Trấn Về Đêm...
ngàn năm gặp lại trên vách đá
vọng phu hòn đá nay đã mòn
tướng quân lòng nặng tựa ngàn cân
rút gươm xưa cha trao tay chàng
bỏ trên đứa con nay nứt nẻ
đám cây trên đồi già lụ khụ
chúng như reo mừng thỏa nguyện mong
ngàn đồi xưa nối thành trường sơn
vạn lý xuyên sơn hà xã tắc
bỗng dưng nhảy múa như điên dại
núi non xưa kéo thành đảo xa
ùn ùn trở về chia vui cùng
sóng thần vồ vỗ dâng lên nàng
vùi lấp vạn muôn người chết oan
có vui chăng khi chàng trở về
để rồi tang tóc xảy nơi nơi
nhưng đó chỉ là một ý nguyện
xác chàng nay đâu còn nữa đâu
hồn chàng phiêu diêu theo muôn hướng
buồn bã than thở biết về mô
Last edited by kiếp mù lòa; 28-09-2012 at 12:17 PM.
haiz...........................
2212012 và kiếp mùa lòa quả là 1 cặp trời sinh! Thích làm thơ, yêu thơ văn.... vậy thì sao 2 bạn không cùng làm thơ nhỉ? Biết đâu tâm đầu ý hợp rồi yêu nhau? Từ đó sẽ không còn buồn nữa, cả 2 luôn ! Chúc phúc cho 2 bạn nha!
Last edited by tranchanonline; 28-09-2012 at 02:05 PM.
Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!
há há
tay ba gì,ai cũng thế mà thoai
haiz...........................
chà ! cuộc chiến tranh giành người đẹp sẽ gay cấn đây ! Vì VT1978 là cao thủ oánh đối kháng, chuyên đi đánh võ đài! Có ai bỏ cuộc ko? Nếu bỏ cuộc thì bỏ tiền thuê TRẦN CHÂN nha, TRẦN CHÂN sẽ đi oánh thuê với VT1978 !!!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!! :rolling_on_the_floo
Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!
DG phải oánh trước thì mới có người nhào dô !
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
Người yêu của 122.... là ai? Nick nào trong diễn đàn này? Có thể cho phép TRẦN CHÂN được thỉnh giáo với người yêu của 12....được không? Vì TRẦN CHÂN là người đàng hoàng, nên sẽ không làm phiền người yêu của 122.... đâu.
À , mà quên ! Có khi nào người yêu của 122....là anh trăng sao,anh gió mây mưa,anh thơ văn....không ta? Nếu vậy thật thì TRẦN CHÂN thật ngưỡng mộ vì 122...đã thành tiên nữ, không còn cảm giác thất tình lục dục! :laughing: :laughing:
Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks