kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: có hay không người rơm tát nước

  1. #1

    Mặc định có hay không người rơm tát nước

    tôi nghe ông nội kể ngày trước các thầy phù thủy, có thể dùng âm binh sai khiến đồ vật. như là sai cái mâm tự lăn theo khẩu lệnh. hay là câu chuyện thầy phù thủy sai âm binh tát nước ruộng vào ban đêm. ông chỉ tay vào mô đất và nói tát đầy mô đất đó rồi về, nhưng sáng hôm sau, khi người dân đi làm đồng thì thấy hai người rơm đang đứng tát nước. hóa ra cái mô đất mà thầy phù thủy đó chỉ vào, là một bãi phân trâu khô nên nó nổi trên mặt nước thế là tát mãi cả đêm mà không ngập. nghe đâu thầy phù thủy đó bị âm binh đánh chết, vì đã để lộ cho người dân nhìn thấy.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Chuyện Thầy Bà sai khiến Âm Binh là có thật đấy. ACE nào muốn gặp để tìm hiểu thêm Thuật Phù Thủy KP xin mách 1 địa chỉ tại xã Vân Canh, Từ Liêm cách TT Hà Nội 15 km. Thầy này đã ngoài 74 tuổi, rất vui tính và hóm hỉnh.
    Nhà Thầy ở xóm có cây Bồ Đề cổ thụ to nhất xã, trên trục đường ngang nối đường 32 với đường Láng Hòa Lạc. Môn của Thầy chuyên dùng Âm Binh đi tìm Mộ cho nhân dân. Thường thì cứ 12 giờ đêm thầy mới động binh tìm Mộ. Có những lúc Âm Binh quẳng Thầy qua 1 cái mương sâu và rộng đến 4m, lúc thì nhẩy qua bức tường rào cao 1,6m - 1,7m, Và Thầy ôm chọn lấy 1 ngôi Mộ hoặc mảnh đất dưới có bộ Hài Cốt. Chuyện đó hoàn toàn không tưởng với 1 người già ốm nhom ở tuổi cao niên. ACE nào muốn thực tế thì tìm Thầy mà học hỏi tại địa điểm xã trên. Hỏi tìm ông - Thầy Vồ ( biệt danh của Thầy ), mà cả xã ai cũng biết. Sẽ rõ thực hư.
    KPK

  3. #3

    Mặc định

    Âm binh gồm có thủy binh, bộ binh, không binh , các thầy bùa Lổ Ban ở mức cao cấp đều luyện được, trong Lổ Ban có 3 cấp , Lổ Ban hạ: thầy cúng, trừ tà, trị bịnh con nít khóc đêm, Lổ Ban thượng là thầy phù thủy có thể biến giấy thành tiền, hay cục gạch thành vàng, nhưng vài giờ sau lại thành giấy , gạch trở lại,các thầy nầy có thể nuôi dạy một số âm binh, loại âm binh không có pháp khí.
    Thầy Lổ Ban trực, có thể sai âm binh và luyện cho chúng sử dụng pháp khí , có thể giết người, thầy nầy có thể nuôi âm binh bộ, thủy , không . Âm binh là những hình nhân bằng giấy, khi sai đi thì đốt giấy có hình nhân và lệnh phù...Nghe nói thầy nầy có thể dời cả cột nhà !!!??? lật ghe cá cho cá tỏm xuống sông..., nhờ thủy binh lấy lại nhẩn vàng rơi xuống sông rạch......
    Last edited by Vân Quang; 10-10-2009 at 10:26 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    Âm binh gồm có thủy binh, bộ binh, không binh , các thầy bùa Lổ Ban ở mức cao cấp đều luyện được, trong Lổ Ban có 3 cấp , Lổ Ban hạ: thầy cúng, trừ tà, trị bịnh con nít khóc đêm, Lổ Ban thượng là thầy phù thủy có thể biến giấy thành tiền, hay cục gạch thành vàng, nhưng vài giờ sau lại thành giấy , gạch trở lại,các thầy nầy có thể nuôi dạy một số âm binh, loại âm binh không có pháp khí.
    Thầy Lổ Ban trực, có thể sai âm binh và luyện cho chúng sử dụng pháp khí , có thể giết người, thầy nầy có thể nuôi âm binh bộ, thủy , không . Âm binh là những hình nhân bằng giấy, khi sai đi thì đốt giấy có hình nhân và lệnh phù...Nghe nói thầy nầy có thể dời cả cột nhà !!!??? lật ghe cá cho cá tỏm xuống sông..., nhờ thủy binh lấy lại nhẩn vàng rơi xuống sông rạch......
    CHAO VAN QUAN
    NGHE BAN KE ve bua lo ban ma minh cu ngo la dang o trong quan ngu .minh mang phep noi ra su hieu biet cua minh mot chuc nhe
    lo ban gom co.1 lo ban thai thuong.2 lo ban sat. lo ban phan ac. con luyen binh thi co nhu sau,
    luyen binh noi mghia trang. 2 luyen binh noi dinh mieu. luyen binh nhat nguyet
    tat ca phai tu 12h trua hoac 12h gio dem
    vai hang chao ban

  5. #5

    Mặc định

    @bachlam54
    Mình chỉ nghe ông nói như vậy mà cũng không biết ông có phải là Lổ Ban như bạn nói không, hồi đó trong trại cải tạo bị nước lụt, toàn trại phải đắp đê lên cao 2m để chịu trận, có người bạn rất thân của ông bị rơi cái nhẩn vàng xuống nước sau khi rữa chén, ông nói ông nầy lấy chén ăn cơm rồi múc nước để trên bờ, ông lấy tờ giấy vấn thuốc ra vẽ vẽ rồi đốt, một lát thấy chén nước nổi bùn lên, ông thò tay vào chén nước và lấy ra chiếc nhẫn.Ông nói với tôi ông phải nhờ thủy binh tới giúp.
    Nhưng bùa của ông thì toàn là tiếng giống như chú Mật tông
    Án tắc xà na, ma la nị.......Án chú tắc vong bà la....
    Không có những câu như Lổ Ban ,"... lệnh phù cấp cấp y như luật lệnh..."
    Lúc đó tôi hỏi ông , tôi muốn học bùa thì ông nói với tôi như vậy , tôi nói nếu thất đức thì tôi không học. Sau đó ông vẫn chỉ cho tôi ấn và chú để tùy lúc nào muốn thì cứ trì.
    Có một buổi chiều, tối khoảng 8 giờ, tất cả trại viên đều phải tập trung ra sân bóng xem TV, ông không đi và ngồi ở trước sân đội ,ông nói tiếng gì rất là lạ, hàng vài chục con chuột chạy tới với ông, ông cho chúng ăn cơm cháy phơi khô.Chúng ăn xong, ông nói gì đó, thế là hàng loạt chúng bỏ đi.
    Ông có thể cho âm binh lên cành cây, và làm cho cây lay động theo lệnh của ông trong khi trời không có gió, hay làm cho cây lay động ngược gió , hoặc giữ cho một cành cây đứng yên
    khi có gió. Ông nói, không phải muốn luyện bao nhiêu binh cũng được, mình phải tu càng cao mới có thể luyện được nhiều binh giỏi, vì binh ma cũng phải chịu tu thì mới tinh nhuệ, có nhiều khi biểu nó làm cái nầy nó làm cái khác....Chuyện nầy xảy ra cũng rất lâu rồi năm 1978, không biết giờ nầy ông còn sống hay không?Mong ông được bình an.
    KÍnh
    Last edited by Vân Quang; 23-10-2009 at 09:06 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  6. #6

    Mặc định

    Cảm ơn các bác rất nhiều về bài viết. Tuy nhiên ở đây cũng thấy một điều thầy ba phép thuật cao cường như vậy nhưng vẫn phải tuân luật nhân. Vẫn phải đi cải tạo lao động đó thôi. Để thấy rằng giúp đời thì dễ chứ giúp cho bản thân mình thì rất khó.

    Vài lời vọng ngữ nếu thất thố xin được lượng thứ. Bác Vân Quang và các bác khác viết tiếp nhé. Chờ bài của các bác.
    *******************
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    Luôn Luôn Lắng Nghe
    Lâu Lâu Mới Hiểu.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    Âm binh gồm có thủy binh, bộ binh, không binh , các thầy bùa Lổ Ban ở mức cao cấp đều luyện được, trong Lổ Ban có 3 cấp , Lổ Ban hạ: thầy cúng, trừ tà, trị bịnh con nít khóc đêm, Lổ Ban thượng là thầy phù thủy có thể biến giấy thành tiền, hay cục gạch thành vàng, nhưng vài giờ sau lại thành giấy , gạch trở lại,các thầy nầy có thể nuôi dạy một số âm binh, loại âm binh không có pháp khí.
    Thầy Lổ Ban trực, có thể sai âm binh và luyện cho chúng sử dụng pháp khí , có thể giết người, thầy nầy có thể nuôi âm binh bộ, thủy , không . Âm binh là những hình nhân bằng giấy, khi sai đi thì đốt giấy có hình nhân và lệnh phù...Nghe nói thầy nầy có thể dời cả cột nhà !!!??? lật ghe cá cho cá tỏm xuống sông..., nhờ thủy binh lấy lại nhẩn vàng rơi xuống sông rạch......
    chuyện này cónghe các bậc cao niên có kể với mình NHưng làm được việc ấy chỉ có ở các bậc tiền bối tu luyện lâu năm ...? bây giờ còn hay không thì không biết ? xin lỗi các bậc thầy vì con chỉ nghe kể thôi. vì bây giờ các vị ấy quy tiên về núi cả rùi.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Chuyện Thầy Bà sai khiến Âm Binh là có thật đấy. ACE nào muốn gặp để tìm hiểu thêm Thuật Phù Thủy KP xin mách 1 địa chỉ tại xã Vân Canh, Từ Liêm cách TT Hà Nội 15 km. Thầy này đã ngoài 74 tuổi, rất vui tính và hóm hỉnh.
    Nhà Thầy ở xóm có cây Bồ Đề cổ thụ to nhất xã, trên trục đường ngang nối đường 32 với đường Láng Hòa Lạc. Môn của Thầy chuyên dùng Âm Binh đi tìm Mộ cho nhân dân. Thường thì cứ 12 giờ đêm thầy mới động binh tìm Mộ. Có những lúc Âm Binh quẳng Thầy qua 1 cái mương sâu và rộng đến 4m, lúc thì nhẩy qua bức tường rào cao 1,6m - 1,7m, Và Thầy ôm chọn lấy 1 ngôi Mộ hoặc mảnh đất dưới có bộ Hài Cốt. Chuyện đó hoàn toàn không tưởng với 1 người già ốm nhom ở tuổi cao niên. ACE nào muốn thực tế thì tìm Thầy mà học hỏi tại địa điểm xã trên. Hỏi tìm ông - Thầy Vồ ( biệt danh của Thầy ), mà cả xã ai cũng biết. Sẽ rõ thực hư.
    Thầy Vồ á.Ông tui mà trời

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bonghongvang Xem Bài Gởi
    tôi nghe ông nội kể ngày trước các thầy phù thủy, có thể dùng âm binh sai khiến đồ vật. như là sai cái mâm tự lăn theo khẩu lệnh. hay là câu chuyện thầy phù thủy sai âm binh tát nước ruộng vào ban đêm. ông chỉ tay vào mô đất và nói tát đầy mô đất đó rồi về, nhưng sáng hôm sau, khi người dân đi làm đồng thì thấy hai người rơm đang đứng tát nước. hóa ra cái mô đất mà thầy phù thủy đó chỉ vào, là một bãi phân trâu khô nên nó nổi trên mặt nước thế là tát mãi cả đêm mà không ngập. nghe đâu thầy phù thủy đó bị âm binh đánh chết, vì đã để lộ cho người dân nhìn thấy.
    Đoạn này hình như có trong bài viết "Những lá bùa độc của thầy phù thủy Hà Kim Quản" của bác Thánh Linh Đất Việt thì phải. http://thegioivohinh.com/diendan/sho...m-Qu%E1%BA%A3n

  10. #10

    Mặc định

    Cơ hội lấy lại Hoàng sa của ta đã đến rồi....heheh.... QDNDVN sẽ trưng dụng mấy ông thấy pháp này dùng "âm binh" đưa ra đảo Hoàng sa để chiếm lại đảo (ta thấy địch mà đich không thấyta là thắng chắc rồi) ... :D

    Âm binh gồm có thủy binh, bộ binh, không binh , các thầy bùa Lổ Ban ở mức cao cấp đều luyện được, trong Lổ Ban có 3 cấp , Lổ Ban hạ: thầy cúng, trừ tà, trị bịnh con nít khóc đêm, Lổ Ban thượng là thầy phù thủy có thể biến giấy thành tiền, hay cục gạch thành vàng, nhưng vài giờ sau lại thành giấy , gạch trở lại,các thầy nầy có thể nuôi dạy một số âm binh, loại âm binh không có pháp khí.
    Thầy Lổ Ban trực, có thể sai âm binh và luyện cho chúng sử dụng pháp khí , có thể giết người, thầy nầy có thể nuôi âm binh bộ, thủy , không . Âm binh là những hình nhân bằng giấy, khi sai đi thì đốt giấy có hình nhân và lệnh phù...Nghe nói thầy nầy có thể dời cả cột nhà !!!??? lật ghe cá cho cá tỏm xuống sông..., nhờ thủy binh lấy lại nhẩn vàng rơi xuống sông rạch......
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  11. #11

    Mặc định

    Thuật phù thủy thôi mà người ta phúc lớn mệnh lớn dương khí thịnh trưa đến kỳ trả nghiệp thánh thần còn chưa vật nổi nói gì mấy anh phù thủy

  12. #12

    Mặc định nguoi rom tat nuoc

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bonghongvang Xem Bài Gởi
    tôi nghe ông nội kể ngày trước các thầy phù thủy, có thể dùng âm binh sai khiến đồ vật. như là sai cái mâm tự lăn theo khẩu lệnh. hay là câu chuyện thầy phù thủy sai âm binh tát nước ruộng vào ban đêm. ông chỉ tay vào mô đất và nói tát đầy mô đất đó rồi về, nhưng sáng hôm sau, khi người dân đi làm đồng thì thấy hai người rơm đang đứng tát nước. hóa ra cái mô đất mà thầy phù thủy đó chỉ vào, là một bãi phân trâu khô nên nó nổi trên mặt nước thế là tát mãi cả đêm mà không ngập. nghe đâu thầy phù thủy đó bị âm binh đánh chết, vì đã để lộ cho người dân nhìn thấy.
    Toi cung tung nghe ke ve chuyen am binh tat nuoc roi. Toi tin co that!

  13. #13

    Mặc định

    bố tôi cũng đã từng biết tới việc này nhưng từ lâu lắm rồi vẫn hay kể lại cho tôi nghe về các thầy phù thủy ngày trước họ có thể làm phép biến cuống chiếu thành tôm tươi, biến giấy thành tiền, hất cốc nước ngang đường cô gái nào đi qua đều phải tự tụt quần ra cơ

  14. #14

    Mặc định

    Gió mát quá heheh.... :D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  15. #15

    Mặc định

    Thầy phù thủy còn biết cách làm cho ban đêm có tiếng gõ cửa, mở ra thì không thấy gì, đóng lại 1 lúc lại có tiếng gõ cửa.

  16. #16

    Mặc định

    thầy phù thủy mà các bạn nói thì theo trong giới gọi là pháp sư. phù thủy theo người âu. pháp sư theo người trung quốc. và thầy bà theo người VN.

    nói chung chung âm binh được khiển dời đồ đạc đi là có thật. người không có khả năng khiển đồ vật chất mà chỉ có thể di dời được nhờ người âm. 1 người âm lâu năm có thể di dời cả tòa lâu đài chỉ trong một đêm. nhưng....

    theo người thường nhìn nhận thì là khiển thực chất thì là phù thủy nịn âm binh....

    xác thực là chủ thớt nói đúng. có âm binh tát nước bằng hình nhân. nhưng đã xa xưa lắm rồi. bây giờ lấy máy bơm nước cho nhanh ^^

  17. #17

    Mặc định

    heheh... tại sao nhà nước không trưng dụng mấy ông phù thủy, pháp sư gì đó điều khiển âm binh để làm cái công việc giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng công trình, làm cầu đường ...v..v.... khỏi phải thuê nhân công cho tốn tiền vậy ta....
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    heheh... tại sao nhà nước không trưng dụng mấy ông phù thủy, pháp sư gì đó điều khiển âm binh để làm cái công việc giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng công trình, làm cầu đường ...v..v.... khỏi phải thuê nhân công cho tốn tiền vậy ta....
    Việc của người đời thì người đời phải cố gắng mà tự giải quyết. Đâu có thể dễ sai khiến người âm đến vậy. Việc lạm dụng huyền thật để mang lại lợi ích riêng thì đều bị trả giá cả

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •