kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Làm thế nào để gia trì thần chú vào nước uống vậy các bạn ?

  1. #1

    Mặc định Làm thế nào để gia trì thần chú vào nước uống vậy các bạn ?

    Mình đọc trong mật tạng bộ bên Quangduc.com có "Kinh tăng huệ Darani", dạy tụng chú rồi gia trì vào nước uống, nhưng mình không biết cách gia trì vào nước thế nào. Bạn nào biết chỉ giúp mình phương pháp với.
    Cám ơn nhiều !

    Xin trích lại kinh :

    KINH TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI


    Mật Tạng Bộ 4 No.1372 ( Tr.889 )



    Truyền Pháp Đại Sư Thi Hộ dịch Phạn ra Hán Văn.

    Huyền Thanh dịch Hán ra Việt văn



    Như vậy tôi nghe: Một thời Bồ Tát Đại Tuệ trụ trên đỉnh núi Tu Di, bấy giờ có các hàng Thiên Tử đi đến chỗ Bồ Tát ngự, cung kính vây quanh lắng nghe Pháp.

    Thời có vị Bồ Tát tên là Đồng Tử Tướng chắp tay cung kính bạch với Bồ Tát Đại Tuệ: "Nguyện xin Ngài vì chúng tôi mà nói về Tăng Tuệ Đà La Ni, giúp cho hết thảy chúng sanh kém trí, độn căn, ngu muội được nghe để tăng thêm Trí Tuệ của mình".

    Khi ấy, Bồ Tát Đại Tuệ liền nói Đà La Ni rằng:

    - Đát nễ-dã tha: Án, bế tổ bế tổ Bát-la nghê-dã, phộc lị-đà nễ, nhạ la nhạ la, di đà-phộc lị-đa nễ, địa lý địa lý, một lệ phộc lị-đà nễ, sa-phộc hạ.

    Khi Đại Tuệ nói Đà La Ni này xong, liền bảo Đồng Tử Tướng rằng: "Nếu các chúng sanh có Trí Tuệ kém cỏi, căn tánh ám độn, hay bị lãng quên, nếu phát tâm chí thành, đối với Đà La Ni này mà thọ trì, đọc tụng, cúng dường, thì người này mau được Trí Tuệ rộng lớn , ghi nhớ rõ ràng chẳng quên.

    Nếu có người đem Đà La Ni này tụng 7 biến hoặc 14 biến, gia trì vào nước ba lần, rồi uống vào giờ Mão. Ngày ngày đều uống như vậy, cho đến 7 tháng hoặc 8 tháng thì tự nhiên một ngày nhớ được một ngàn bài Kệ. Nếu chẳng thường uống nước cũng có thể một ngày nhớ được năm trăm bài Kệ. Trí Tuệ tăng dần, căn tánh lanh lợi sáng suốt ".

    Bấy giờ Bồ Tát Đồng Tử Tướng và các Trời Người đều tin nhận phụng hành.



    KINH TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI

    Phục hồi và chú thích Phạn Văn



    TADYATHAØ : Như vậy, liền nói Chú là

    OM : Ba Thân quy mạng

    PICU PICU : Tác dụng ảnh hưởng làm cho có ích

    PRAKIYA VARDHANI : Tăng trưởng của cải hành lý

    JALA JALA : Dòng nước của Thánh Đạo

    AMITA VARDHANI: Tăng trưởng vô lượng

    DHIRI DHIRI : Gìn giữ cầm nắm

    BUDHI VARDHANI : Tăng trưởng Tuệ Giác

    SVÀHÀ :Quyết định thành tựu

  2. #2

    Mặc định

    Hình như phải kèm theo thủ ấn thì mới có tác dụng

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  3. #3

    Mặc định

    Chắc phải nhờ Thầy Già điểm đạo mới có tác dụng, =))

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Chào bạn HĐHK,
    Muốn gia trì thần chú vào nước thì trước hết phải kết ấn Kiết Tường, giống như ấn của Đức Quán Thế Âm, sau đó tụng trì thần chú rồi thổi vào ly nước và búng ấn vào ly nước.

    Tuy nói là vậy như bạn phải cẩn thận đó. Tất cả những thần chú trong bộ kinh Mật Tông của thầy Thích Viên Đức thật ra là để cho đệ tử Mật Tông chứ không phải cho người ngoài, và cũng không phải ai cũng có thể tập được. Nếu bạn không phải là đệ tự của Mật Tông thì bạn phải cẩn thận trong lúc tu tập đó vì có rất nhiều chướng ngại.

    Thần chú Tăng Huệ này rất là vi diệu. Khi bạn tu tập lâu rồi thì đầu óc của bạn rất là sáng, rất là thoải mái. Những cái mà hồi xưa bạn cho là khó, chẳng hạn những bài toán mà mình thấy hóc búa, rất khó giãi thì này mình đọc lại mình sẽ hiểu rất là dễ dàng mà nhiều khi mình không nghĩ là mình lại có thể hiểu được như vậy. Và về những việc hằng ngày trong đời cũng vậy, mình sẽ hiễu nhiều ra, giãi quyết được rất nhiều vấn đề phức tạp mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ nghĩ ra những điều đó hồi xưa, mà nay những chuyện đó mình hiểu rất là rõ ràng, mà giãi quyết vấn đề cũng rõ ràng mà đúng đắn nữa, và còn rất nhiều, rất nhiều sự vi diệu nữa.

    Vài hàng đến bạn.

    Thân
    NN

    p.s.: Thật ra, những sự chỉ dạy trong quyễn Mật Tông của thầy TVĐ rất là hay. Tuy nhiên, những quyễn sách như vậy cũng không nên truyền ra bên ngoài, mà chỉ nên truyền bá lại cho những đệ tử tu theo Mật Tông mà thôi. Chính thầy TVĐ cũng vì Mật Tông mà phải “đi” đó. Bạn có tin không, thầy TVĐ một khi ổng muốn giúp ai, ổng trì vào nước, nước trong chai mà sôi sùng sục lên đó.
    To You With Love

  5. #5

    Mặc định

    Cám ơn bạn NhatNguyet trả lời mình nhé, rất chi tiết.

    Cho mình hỏi thêm là tuy chưa được truyền pháp & ấn khế, nhưng hồi cách đây mấy năm có đoàn của pháp vương bên Buhtan sang ban quán đỉnh, mình có đi dự & nhận mấy quán đỉnh trong mấy hôm, thì có thể trì tụng thần chú này chứ ? (Coi như đệ tử mật tông rồi) :)

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Chào bạn HĐHK,
    Muốn gia trì thần chú vào nước thì trước hết phải kết ấn Kiết Tường, giống như ấn của Đức Quán Thế Âm, sau đó tụng trì thần chú rồi thổi vào ly nước và búng ấn vào ly nước.

    Tuy nói là vậy như bạn phải cẩn thận đó. Tất cả những thần chú trong bộ kinh Mật Tông của thầy Thích Viên Đức thật ra là để cho đệ tử Mật Tông chứ không phải cho người ngoài, và cũng không phải ai cũng có thể tập được. Nếu bạn không phải là đệ tự của Mật Tông thì bạn phải cẩn thận trong lúc tu tập đó vì có rất nhiều chướng ngại.

    Thần chú Tăng Huệ này rất là vi diệu. Khi bạn tu tập lâu rồi thì đầu óc của bạn rất là sáng, rất là thoải mái. Những cái mà hồi xưa bạn cho là khó, chẳng hạn những bài toán mà mình thấy hóc búa, rất khó giãi thì này mình đọc lại mình sẽ hiểu rất là dễ dàng mà nhiều khi mình không nghĩ là mình lại có thể hiểu được như vậy. Và về những việc hằng ngày trong đời cũng vậy, mình sẽ hiễu nhiều ra, giãi quyết được rất nhiều vấn đề phức tạp mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ nghĩ ra những điều đó hồi xưa, mà nay những chuyện đó mình hiểu rất là rõ ràng, mà giãi quyết vấn đề cũng rõ ràng mà đúng đắn nữa, và còn rất nhiều, rất nhiều sự vi diệu nữa.

    Vài hàng đến bạn.

    Thân
    NN

    p.s.: Thật ra, những sự chỉ dạy trong quyễn Mật Tông của thầy TVĐ rất là hay. Tuy nhiên, những quyễn sách như vậy cũng không nên truyền ra bên ngoài, mà chỉ nên truyền bá lại cho những đệ tử tu theo Mật Tông mà thôi. Chính thầy TVĐ cũng vì Mật Tông mà phải “đi” đó. Bạn có tin không, thầy TVĐ một khi ổng muốn giúp ai, ổng trì vào nước, nước trong chai mà sôi sùng sục lên đó.
    Nhật Nguyệt thân,
    Bạn nói thầy Viên Đức phải ra đi vì giúp đời, tôi lại nhớ 1 thầy A xà Lê Minh Đức cũng bị thiên ma kiện mà phải ra đi vào tuổi 45 (1938-1983), Người là Phật sống tại VN, tu Mật tông tận xứ Ấn Độ, học tiếng Phạn chỉ trong 4 giờ, và vào ngay dòng truyền thừa kim cang, sau 4 năm trở thành kim cang đạo sư,Ngài rất từ bi, người nào bị bệnh người cũng giúp kể cả Ngài biết họ bị bệnh là do nghiệp quả, từ đó thiên ma kiện lên thiên đình và buộc Thầy chọn một trong hai con đường chuyển thế hay cứu độ , Ngài chấp nhận cứu độ tiếp tục và đã chuyển thế.
    Thật buồn phải không?

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  7. #7

    Mặc định

    Mình ngồi trước máy vi tính đọc câu thần chú ,đọc mới 2 lần sao nhức đầu vậy.Cho mình hỏi vậy là bị sao.Giúp mình với .
    Last edited by Thien_than_000; 14-01-2010 at 10:53 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Bạn niệm chú gì mà bị nhức đầu, có thể bạn có bệnh trước rồi chăng, hay bạn đã ngồi máy vi tính lâu quá nên xảy ra hiện tượng như thế. Việc trì chú vào ly nước dễ thôi mà, có phải là nước cam lồ thủy phải ko với điều kiện : có câu chú, có ấn khế theo câu chú đó, phải có chủng tử của câu chú đó, đặc biệt người trì chú phải có đạo lực dù yếu hay mạnh phải có. Khi làm xong nếu để ý kỹ sẽ nghe được mùi hương trầm, người bệnh uống vào sẽ cảm giác mát mẻ. Đây cũng là 1 trogn những ý kiến, có gì mong các bạn thông cảm
    om mani padme hum

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,393

    Mặc định

    Xin chào!

    1.Xin VânQuang kiểm tra lại thông tin về Tổ Sư Minh Đức của Dòng Pháp Kim Cang nha!

    Thông tin không chính xác, tốt nhất bạn đừng nên lạm bàn về các bậc Tiền Bối. Bậc hậu bối chúng ta không chứng kiến nên không biết thực hư là như thế nào đâu!

    Dẫu cho mình được đích thân, nghe Thầy Hồng Nhật -Dòng Mũ Đỏ Phật giáo Tây Tạng kể về việc Tổ Sư Minh Đức của Dòng Pháp Kim Cang, và Thầy Viên Đức là người Thầy trực truyền cho Thầy Hồng Nhật, Thầy Viên Đức là vị Thầy VN truyền pháp cho Thầy Hồng Nhật lúc còn tu Hệ Đông Mật. Thầy HN rất quý kính khi nói về Thầy Viên Đức.

    2.Những lời NhậtNguyệt nói đến cũng đúng phần nào đó! Tui xin được nói chung nha, có gì xin quý vị cũng hoan hỷ xá tội cho; hầu như những vị tu Mật không có nền tản căn bản dựa trên Từ BI Tâm và Bát Nhã Trí, đều hay tự phụ vào năng lực hiện có của mình, đều hay tỏ ra cao ngạo, tự cho mình hay, mình tài giỏi, đều thi triển thần thông giúp đời cả, bề ngoài thì thấy vậy. Nhưng bên trong ẩn chứa 1 mục đích cá nhân. Khó nhận biết lắm bạn ơi, nó vi tế đến mức độ người Thầy cũng không biết được. Nếu như giúp đời, theo Tinh Thần Bồ Tát Hạnh, không vì mục đích gì thì chẳng sao cả. Vì có các vị gia hộ che chở cho. Còn vì mục đích hay ý nghĩ khác, thì tự chuốt lấy tai họa nay mai là lẽ đương nhiên. Tôi có 1 kinh nghiệm, khi giúp chữa bệnh cho người, thì sức mình rất nhỏ nhoi, xin các vị hãy nâng cấp mình lên ở địa vị Bồ Tát, thì mọi việc lại khác. Bằng cách hãy trì tụng Chơn Ngôn Phát Bồ Đề Tâm: OM BODHI CITTA MUTTPA DHAYAMI ( ít nhất 7 lần ), rồi hãy nhúng tay vào bất kì việc gì, nhưng phải với 1 tinh thần Bồ Tát Hạnh, phải có Từ BI Tâm và Bát Nhã Trí. Khi làm việc gì, thì hãy hỏi lòng mình trước khi hành sự như Thầy Thanh Ngọc thường hay dùng cụm từ " CHI VẬY???" để hòi/ 2.Thầy tôi lại dùng cụm từ " ĐỂ LÀM GÌ???/ 3.Còn bản thân tôi lại hỏi " NHÂN??? -QUẢ??? ". Hi

    3.Hiện tượng gia trì Nước trị bệnh thì nước sôi ùng ục, bên dòng pháp tôi có vị đã đạt được và tôi đã nghe nói đến nhưng chưa thấy bao giờ; còn nghe mùi hương thì tôi có nghe Thầy tôi nói đến ( Tôi thường được nghe mùi " Hoa Nhài " trên thiên không trước sân nhà, hoặc đang đi đường " có trì Chú "thì có ngửi mùi này thường lắm, chỉ 1 mình tôi được ngửi thôi, người bên cạnh không ngửi được. lúc còn thờ xá lợi Phật trong nhà, mỗi khi đi về kéo cửa sắt ra, tôi nghe 1 mùi thơm dìu dịu đặt biệt vô cùng, sự thật hoàn toàn đó, vì mùi đó khác mùi thế gian, và trước nhà có trồng 1 cây lựu thì ngọn bị lòa xòa như bị ai ngự trên đó vậy ( việc này theo PGNN, thường hay thỉnh Chư thiên ngự trên cội cây Bồ đề....tôi nghĩ là vậy, tôi tin là vậy, vì nhà hiện thờ xá lợi nên quý vị Chư Thiên hộ vệ và tán hoa thì phải???)

    4.Phật giáo chỉ dụng Tâm thôi, dầu chưa có Thầy ban lễ Quán Đảnh, bạn vẫn hiệu nghiệm với 1 Tâm Thành, chẳng cần cầu kỳ gì hết bạn, Việc Thầy làm ấn này chú nọ.....đây tất cả chỉ là hình thức phương tiện bên ngoài cho mọi người tin thôi. Chứ
    chỉ 1 lòng thành chân thật là đủ rồi, các vị biết là được. Việc hiệu nghiệm hay không tùy thuộc vào lòng thành là trên hết, kế đến là Phước Đức của bạn có đủ để mọi việc diễn tiến ra nhanh hay chậm thôi. Tất cả Chú Pháp của Phật đều linh ứng và hiệu nghiệm với người chân thật Tâm thôi, bằng không lạm phát sẽ bị phản tác dụng.

    Vài lời lạm bàn kính gửi đến tất cả quý vị
    Kính chúc quý vị luôn an lạc và thành tựu mọi ước nguyện
    Na mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
    Phổ Quảng
    thân

    . Còn chính bản Thân tôi, nói thực nha chẳng nghe gì cả khi gia trì nước, nhưng sau khi gia trì xong thì Nước trong vắt một màu tinh khiết mát lạnh vô cùng, uống vô tựa nước cam lồ mát đến từng thớ thịt làn da, và hiêự nghiệm vô cùng, nước để được 1-2 ngày không bị ôi ; đa phần theo Thầy nói nước gia trì xong nên uống hết trong ngày vì có hiệu lực lớn, không nên để qua ngày sau.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phoquang Xem Bài Gởi
    Xin chào!

    1.Xin VânQuang kiểm tra lại thông tin về Tổ Sư Minh Đức của Dòng Pháp Kim Cang nha!

    Thông tin không chính xác, tốt nhất bạn đừng nên lạm bàn về các bậc Tiền Bối. Bậc hậu bối chúng ta không chứng kiến nên không biết thực hư là như thế nào đâu!
    Thông tin chính xác là Ngài Thích Minh Hạ Đức , Ngài viên tịch năm 1983(sn 1938). Một vị Phật sống của VN, rất từ bi.Ngài tu ở Ấn Độ, sau đó về VN tu ở Vô Ưu tịnh xá (PN) .
    Nước cúng Phật của mình trên bàn thờ hay bị kiến nhỏ rơi xuống , dù là có đậy nắp, dù rơi xuống nước nhưng chúng không chết mà chúm tụm lại thành 10 hay 20 con giống như ở trên cái bè, ta chỉ lấy cây chân nhang vớt là chúng leo ra .
    Nước nầy cũng trị bịnh rất tốt nhe, tôi thử nhiều lần rồi, nhưng chỉ cho mình và người thân, ngoài ra chưa dám giúp cho ai.
    Muốn niệm phát bồ đề tâm cần phải quán tưởng thân mình trong suốt và có 1 giọt tâm trong thân của mình lúc đầu bé như hạt mè , giọt tâm đó có mang chủng tự Hrih màu đỏ, lúc đầu giọt tâm ở điểm giữa của huyệt cưu vỹ và đơn điền,từ từ quán lớn ra bao trùm hư không, thể tích càng lớn, càng xa , càng tốt, nhưng cũng rất cần phải niệm rải tâm từ và 15 niệm tu tâm bồ đề. Nguyện phát về cỏi nào cũng rất quan trọng.Tốt nhất là phát đều cho 6 cỏi.Mỗi cỏi 21 biến.
    Còn nữa, khi dùng nước cứu người độ mạng, hay cầu cho người chết đặng vảng sanh, thì các bạn cũng nên nhớ trì chú vô lượng thọ nhe, vì mình sẽ giảm bớt một ít phước hay thọ mạng của mình cho người rồi, câu chú nầy của đức Thầy TUBDEN LUNGRIG JAMTSHO RINPOCHE thuộc dòng truyền thừa Nyingma, hiện Ngài là lạt ma trưởng của tu viện Soldher.
    Ai trì cũng được, khi trì thì quán Đức Vô lượng thọ với thân màu đỏ.
    Aum A Ma Ra Nơ Zi Wen Tơ So Ha

    Câu nầy là Ngài đọc từng chữ nghe các bạn, trong khi các sách khác thì là

    OM A MA RAN NI ZI WEN TI ZÊ SO HA(Tăng trưởng sự sốn lâu, thọ mạng, phúc lành)

    Ngoài ra Ngài là vị Lạt Ma thuộc dòng Liên Hoa Sanh, dòng Nyingma là dòng cổ mật nhất của Tây Tạng.
    Tháng 9 -2009, tôi đã post lên mạng TGVH những câu minh chú của Phật trong đó có chú của Liên Hoa Sanh và có nguyện xin được truyền quán đảnh A Di Đà từ các vị Thầy đắc đạo, tôi tự soạn 20 câu chú để trì trong đó có chú Vô lượng thọ thì Ngài Tubden đã hiệu chỉnh âm, chú Liên hoa Sanh thì OK, còn chú Thích Ca thì phải thêm chữ.
    Aum Muni Muni Maha Muni Sakya Muni Ye So Ha
    Câu chú cầu tha lực hộ trì của Đức Thích Ca của các sách không có chữ Sakya.
    Nhân tiện post lên , vị nào tin thì dùng, chúc thân tâm an lạc.

    Thân
    Last edited by Vân Quang; 22-03-2010 at 03:20 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nxphong Xem Bài Gởi
    Anh Vân Quang có thể kể chi tiết về câu chuyện Ngài Thích Minh Hạ Đức bị thiên ma kiện ko ạ. Hay quá. Cảm ơn anh.
    Tôi sẽ gởi nhắn tin cho bạn, chuyện nầy không kể ở đây đc.
    Thân

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  12. #12

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    Tôi sẽ gởi nhắn tin cho bạn, chuyện nầy không kể ở đây đc.
    Thân
    T CŨNG ĐANG ĐINH TU MÂT TÔNG MUC ĐÍCH LÀ ĐỂ CHỮA BỆNH CỨU NGƯỜI TICH THÊM PHƯỚC ĐỨC, EMAIL CỦA T LÀ thangnguyen19488@yahoo.com, xin hỏi mail cua anh Quang là gì để rảnh anh em mình đàm đạo chơi

    :):)

  13. #13

    Mặc định

    gia trì chú vào nước mình cũng làm khi bị bệnh , mình gia trì chú đại bi , chú ngũ bộ , những loại chú mình hay trì tụng hằng ngày . chừng 5 biến ah. khoãng 1 phút . chỉ nhìn vào ly nước thôi .
    trì song thế là ngũ 1 giất sao khi ngũ đậy bệnh tiêu tan . từ ngày biết trì tụng kinh điển và thần chú .mình đã hứa là bệnh không uống thuốc . bệnh thì bệnh để biết cái khổ đau của cõi đời tạm bợ này
    ráng tu để chết .
    đừng để chết rồi mà không có tu .

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nxphong Xem Bài Gởi
    Xin hỏi có phải là anh phoquang bên diễn đàn vănhoaphuongdong không vậy. Rất vui khi anh viết bài bên trang thegioivohinh này. Cảm ơn anh.
    huynh phoquanh là đệ tử của Thầy LM ( KO bit đúg ko ?? :) ).Nếu đúng huynh cho tui gởi lời đảnh lễ đến Ngài

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi daikimvuong1 Xem Bài Gởi
    gia trì chú vào nước mình cũng làm khi bị bệnh , mình gia trì chú đại bi , chú ngũ bộ , những loại chú mình hay trì tụng hằng ngày . chừng 5 biến ah. khoãng 1 phút . chỉ nhìn vào ly nước thôi .
    trì song thế là ngũ 1 giất sao khi ngũ đậy bệnh tiêu tan . từ ngày biết trì tụng kinh điển và thần chú .mình đã hứa là bệnh không uống thuốc . bệnh thì bệnh để biết cái khổ đau của cõi đời tạm bợ này
    linh tại ngã bất linh tại ngã,trì bất cứ chú nào,khi trì ta nghĩ gì đến chỗ nhíp tâm thì thành tựu

  16. #16

    Mặc định

    Vi Diệu :D

  17. #17

    Mặc định

    Nước là một dung môi hấp thu năng lượng cao, do đó khi chư Tăng tụng kinh với tâm thanh tịnh thì nước hấp thu năng lượng trong lành. Các nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy tụng kinh hoặc phát ra những tư tưởng thánh thiện vào nước thì có thể làm cho nước ô nhiễm trở nên trong lành (Xem cuốn The Power of Water). Do đó họ ứng dụng lấy nước đã chuyển hóa thành năng lượng trong lành để chữa bệnh và rất hiệu nghiệm.
    Một số nước Phật giáo từ ngàn xưa đã biết được điều này nên đã dùng nước sau khi đã tụng kinh an lành để rải cho Phật tử như một một sự ban phước lành. Trong các lễ của Phật giáo Nguyên Thủy thường có rải nước. Và quan trọng là năng lượng của nước.
    Cũng như bên đạo Thiên Chúa, các Linh Mục thường làm phép nước cho người bệnh uống để được ban ơn, chữa khỏi bệnh – Nước sau khi làm phép đó thường gọi là nước Thánh (hình thức này cũng giống như sự gia trì thần chú vào nước của bên Phật giáo) ; cũng như vẩy nước Thánh để xua trừ ma quỷ, cầu xin Chúa che chở, bảo vệ cho tránh khỏi sự dữ (hình thức này lại giống như nghi thức tụng kinh Cầu An, rải nước chúc phúc của bên Nam tông – Phật giáo Nguyên thuỷ). Đạo Chúa , họ còn dùng nước Thánh trong nhiều việc khác nữa .v.v…

    Nếu mình không kiết ấn , thì mình có thể cầm ly nước trên tay , mắt nhìn vào ly nước và tụng chú, vẫn linh ứng như thường thôi , chỉ cần tâm bạn tin tưởng nơi Tam Bảo , tin tưởng nơi thần chú có đại oai lực thì đều thành tựu hết . Còn hơn là miệng đọc chú rầm rầm , tay kiết ấn mà lòng không tin thì cũng vô nghĩa đó thôi.

    Người trì chú lâu năm hoặc tu hành có nội lực như HT. Minh Phát, chùa Ấn Quang, cầm một chai nước thông thường đưa cho người bệnh, vẫn chữa được bệnh. Những người ấy là những bậc chân tu, có qua trường lớp đào tạo về thần học và phải có nhân điện cực mạnh mới làm được việc này.Cách trị bệnh bằng … nước lạnh nầy là đúng Chánh Pháp chứ không phải mê tín dị đoan như “tàn hương nước thải”.

  18. #18

    Mặc định

    Những vị cmt trong bài này nay đâu hết rồi...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •