Thường thì thấy phật di lạc hay di lặc thường ngồi cho 18 đứa trẻ quậy trên người mà mặt ngài vẫn cười. Vậy 18 đứa trẻ đó là ai, là gì vậy huynh đệ ??
Thường thì thấy phật di lạc hay di lặc thường ngồi cho 18 đứa trẻ quậy trên người mà mặt ngài vẫn cười. Vậy 18 đứa trẻ đó là ai, là gì vậy huynh đệ ??
Đời là bể khỗ, mà qua khỗ là qua đời !
Thực ra tượng Phật Di Lặc bây giờ chúng ta hay thấy (một vị sư mập mạp với nụ cười luôn hiện trên môi) là một trong những hóa thân của Ngài thị hiện xuống nhân gian hóa độ chúng sinh, ở Trung Quốc có gọi là ngài Đại Bao (bao bố lớn) vì Ngài thường mang theo người một cái bao lớn. Hiện nay bên Ấn Độ đã khởi công xây dựng một tượng Phật Di Lặc với đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống như Phật Thích Ca vậy-đó mới đúng với hình dáng thật của Ngài.
Trong kiếp thị hiện đó Ngài rất ít thuyết pháp mà chỉ tập trung vào hạnh HỶ trong Tứ Vô Lượng Tâm (Từ Bi Hỷ Xả) với nụ cười an lạc, hạnh phúc trên môi. Bất cứ ai thấy Ngài đều cảm nhận được nguồn an lạc, hoan hỷ lạ kỳ. Đặc biệt Ngài Di Lặc lúc đó rất hay chơi với trẻ con. Có lẽ vì vậy mà người ta hay làm hình tượng Di Lặc có lũ trẻ chơi đùa xung quanh. Hình tượng đó thể hiện sự sung túc, thù thắng của hỷ tâm và nay người ta còn dùng hình tượng này khi mong muốn nhà cửa tràn đầy niềm vui và con đàn cháu đống.
Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà bức tượng Phật Di Lặc hiện nay lại...bị phanh ngực, phanh bụng ra một cách quá đáng như vậy. Theo truyền thuyết thì hình tướng Ngài mập mạp và mặc bộ y rách phải chắp vá, trên vai đeo một cái túi vải lớn...chứ chẳng vị Bồ Tát hay Phật nào thị hiện lại mặc trang phục...thiếu vải như vậy.
Trên đây là một vài ý kiến chủ quan theo sự hiểu biết của mình nên cũng khó trách sai xót, mong được thứ lỗi và chỉ dạy thêm.
Riêng về bạn trên giải thích thì mình vẫn chưa rõ ý nghĩa "lục lặc" là cái gì? Nói chung là chưa rõ lắm về ý nghĩa. Hi vọng được chỉ giáo rõ hơn.
Ðại Ðạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật
Vô bất tri kỳ danh, cưỡng danh vi ĐẠO
(nếu thấy bào viết của tôi có ích, vui lòng bấm THANKS)
Bạn tham khảo ở đây:
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...d.php?p=253615
hihihi cảm ơn quynh tỷ
Đời là bể khỗ, mà qua khỗ là qua đời !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks