:yb663::yb663::yb663:
:yb663::yb663::yb663:
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Bé đang nguyện cầu .cầu xin ơn trên ban cho Bé được như ý.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Huynh Lão Ngoan Đồng ui ! nếu phụ nữ là nguyên nhân mọi tội lỗi thì xin hãy nguyện cầu Thượng Đế cho thế giới này hok còn phụ nữ nữa để cho đàn ông hết khổ đau...? :D .
Đây nè! chỉ có đàn ông cũng vui phết :D
Hì hì đùa cho vui vậy thôi chứ Tashishui có bài thơ sưu tầm được cho topic của Huynh nè!
CON MUỐN
Con muốn thấy đời không còn tiếng khóc
Những trẻ thơ không lăn lóc đầu đường
Con muốn đời này vẹn nghĩa yêu thương
Để lòng con thôi chán chường than thở
Con không muốn thấy lệ sầu nức nở
Không muốn nhìn con tim vỡ Chúa ơi!
Không muốn thấy ai oán hận cuộc đời
Chỉ mong người thôi lệ rơi chua xót !
Con ước mơ đời chỉ toàn dịu ngọt
Thảnh thơi nghe tiếng chim hót chuyền cành
Con ước mơ đời toàn những màu xanh
Của hy vọng ... của chân thành miên viễn...
Con ước mong nỗi buồn sẽ tan biến
Để cuộc đời luôn hiện diện niềm vui
Để lòng người thôi cay đắng ngậm ngùi
Khi niềm đau đã chôn vùi mãi mãi
Con ước mơ ... cuộc đời đầy nhân ái
Để lòng người được sống lại tình thân
Con ước mơ ... Chúa ơi! đã bao lần
Nhưng rồi con cứ bần thần ngồi khóc .....
:yb663:
Last edited by Tashishui; 10-12-2007 at 05:07 PM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks