còn có chỗ để gạn đục với trong sao .....
còn có chỗ để gạn đục với trong sao .....
Vô Thường Mà Thường
Thường Mà Vô Thường
...Đúng roài "Cụ" à! Đã kog còn chổ đứng trong đây nữa roài! Ta đi Coffee cốc thoai "cụ" hỉ...:coffee:C.Ơn chủ Top đã cho tạm trú mấy ngày wa...Chúng Tôi cũng chỉ là "Khách wa đường" mà thui hà...Cáo lỗi vì mấy ngày vừa wa nha..Ô.Chủ.:wave:
hihi ..... hihi ..... vậy đi hà ..... hihi
Vô Thường Mà Thường
Thường Mà Vô Thường
Kính thưa tất cả các bạn của diễn đàn TGVH,
Xin cho phép nhóm CTR gởi lời cảm ơn đến huynh Vuhanp đã nhiệt tình gởi loạt bài viết của nhóm đến diễn đàn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý độc giả đã đọc và quan tâm gởi ý kiến đóng góp cho bài viết.
Nội dung toàn bộ các bài viết đều xuất phát từ những kinh nghiệm thực chứng; và những gì viết ra chỉ có một mục đích duy nhất là chia sẻ lại tấm bản đồ mà người đã đi qua rồi vẽ lại. Tu tập là một con đường khó khăn cho tất cả những người hành trì. Nếu quý độc giả tìm thấy được chút thông tin nào giúp ích trên lộ trình tu tập của bản thân, thì mục tiêu của nhóm CTR đã đạt tới.
Nhóm cũng chân thành cáo lỗi nếu có chậm trễ trong việc hồi đáp những thắc mắc của quý độc giả vì hạn chế về mặt thời gian. Những câu hỏi nào quan trọng liên quan đến tu tập, nhóm sẽ phát triển thành bài viết mới.
Kính chúc ACE của diễn đàn nhiều sức khỏe, an vui và tinh tấn trong tu tập.
Nhóm CTR
Tất cả chỉ nằm trong 1m...mấy của vothuong1978 mà thôi...Nếu ngoài Thân này , tất kog phải của Ta vậy.Hảy An Lạc..:wave:
Last edited by tangbang; 12-09-2012 at 05:26 PM.
chào ông bạn của tôi,tôi cũng đi ngang qua đây và củng ngứa nghề và nhiều chuyện,củng đọc sơ sơ được một đoạn,theo nhận xét của tangbang,thì mình không đồng tình với huynh về nhận xét đó đâu,huynh biết không trí năng của mổi trình độ con người không thể giống nhau,họ đúng chứ không sai đâu,ông bạn à,nhửng nhận xét của bạn cũng đúng,hôm nay ông bạn của tôi sao thế nhỉ với trình độ của ông bạn,mà không thấy chổ đó sao,?nó sai chổ nầy nhưng nó sẽ đúng ở chổ kia ,đâu có chổ nào thừa và thiếu đâu phải không?nếu đúng vậy thì có gì để bàn đâu phải không tuyệt vời hết,ha ha......ta là ai?
Last edited by nguyensanh; 12-09-2012 at 12:17 PM.
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Lão Huynh à ơi!
Trí năng thì có khác . Nhưng Chân lý vẫn không sai khác...Lão Huynh à!
_Phàm phu chớ chấp văn Tự (Bởi chưa Ngộ lại Chấp vào 1 điều kog thật biết. Thì khác gì "Hoang tưởng"..
* Ngược lại thì khác đấy Lão Huynh à!...Tại sao Phật phải thuyết pháp cho 5 A/e Kiều Trần Như, Lại nữa bao nhiêu Kinh Kệ... để lại làm chi ? vậy Huynh hởi!
Gửi Huynh tangbang,
Colony tôi đồng quan điểm với huynh :" hãy nói những điều mình làm & làm những điều mình nói "
Vậy mong huynh vì :" ta xem chúng sanh như ta không khác " mà chia sẽ cái pháp vi diệu mà huynh đã đạt được cho chúng sanh bớt khổ.Biết cái nào là :" thật pháp hay giả pháp "
Thân tứ đại này là giả, cái gì là thật nằm trong thân tứ đại này ?tâm của hành giả là thật chăng ?
Kính !
VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY
.. Ấy ya! tự dưng sao các Vị "Mật" bay wa Box Thiền mà hỏi TB này chứ nhỉ ?
..Không phải các Vị thường "Dụng Sắc Pháp để tinh luyện Nhãn Pháp" hay siu ..?Hì.hì..*Ấy ya! Đừng wa' quan trọng. Trước khi trả lời các Huynh. Tôi xin đố vui với Huynh..những gì Tôi viết dưới đây cái nào là "Thật" ,cái chi là "Giả"..Các Huynh xác nhận thử xem sao!* Thường hằng(Không thay đổi) & Vô Thường(Luôn thay đổi). Cái nào là "Thật", cái nào là "Giả"* Pháp Hữu Vi (Pháp Thế-Gian, hay Pháp Sanh-Diệt) & Pháp Vô-Vi ( Pháp Xuất Thế Gian, Pháp Không Sanh Diệt. Hay còn gọi là Pháp Phật.). Cái nào là "Thật" &... Giả. Lại nữa cái chi là....Thường & Vô Thường.
...Tâm hỉ...Nó cũng có Thật & có Giả nữa ...Phải kog Huynh!Thân.
không phải tôi không biết chổ đó,nhưng diệu dụng pháp,huynh không thấy tôi lúc thì làm trò ,lúc thì làm thầy,thật thì nơi ta không có lời ,huynh thì uyên thâm phật pháp chắc hiểu diều nầy,nếu người đó đang làm thầy mà ta làm thầy họ,thì chắc là họ không bao giờ nghe ta, mà một cách diệu dụng pháp là họ làm thầy thì ta làm trò,nhưng lựa lúc thích hợp ta đưa thầy lên mây,rồi ta đưa xuống dưới xong thì lúc đó ta nói gì chã được,nếu sức của họ gánh có 50 ký mà huynh bắc họ gánh 70 ký,trên thực tế cho thêm là mừng nhưng không khéo họ sụm bà chè luôn đó huynh,yêu không đúng thành thù , thương không đúng thành hại ,trung thành không đúng thành phản bội,,,,,,,,,,
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Huynh thật khéo ví-von..hì.hì. Còn phải "lựa lúc,...Suy tính thiệt hơn" nữa hay sao?
-Phật Pháp không phải vì "Yêu, Thương, Giận hay Ghét" mà nói. Ta cũng kog gì thấy "Thân này" mà nói. Người còn thấy thân mà Chấp thì nói làm chi...Ngày xưa Chư Tổ đâu có mở lời dể dải ..mà Thuyết, Tiếng trước tiếng sau là cứ vung gậy mà vút ...Trước sau cũng kog ngoài phá chấp cho cái Thân này, trực Tâm mà Ngộ là vậy...!-Họ giận, họ ghét hôm nay...Ngày mai Họ quên hè...Mà nếu Họ còn nhớ thì Ta Chấp làm chi...Vậy hỉ! Bởi...Thân này còn kog thật, thì có gì là thật đâu Huynh hỉ..
cây chờ nước lâu ngày bị héo hon khô cằng gần chết,nếu trời mưa xuống ắc cây sẻ xanh tươi nhưng nếu mưa nhiều quá thì đó chắc chết,phải không tangban?
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Sao huynh lại phân biệt box Mật Tông với Thiền Tông nhỉ ? Nên hay không ? Vạn pháp quy tông. Lại có câu :" pháp duy tâm tạo "
Thật là với huynh nhưng lại giả với Colony, hay thật với Colony mà lại giả với huynh tùy theo trí tuệ từng giai đoạn.
Căn cơ chúng sanh mỗi khác, không thể dụng một pháp mà giáo huấn đến hết tất cả chúng sanh.
Sự chứng đắc cũng khác nhau, ai tu nấy chứng ai ăn nấy no...
Vài lời chia sẽ cùng Huynh
Kính !!!
VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY
các bài viết của nhóm CTR rất khó hiểu cho những ai mới tu học và chưa thực chứng , phương pháp và phân tích sâu sắc đáng nể nhưng vẫn thiếu gì đấy hihi có lẽ là thiếu cái DUYÊN .nhưng nói chung người ta đã có thiện ý đóng góp cho diễn đàn kinh nghiệm xương máu thì moị người nên tôn trọng nhé , hãy hiểu theo cách của bạn :big_grin:
Ấy ya! Sao Huynh lại kog phân biệt được, thế nào là "Phân Biệt Thấy Biết"...Xanh là Xanh, Đỏ là Đỏ... khác với "Phân Biệt Chê-Khen, Tốt-Xấu, Đúng-Sai" chứ nhỉ!
* Lại nói "Thật thời luôn Thật". Không thể hôm nay là "Thật, ngày mai là Giả". Thật-Giả thay đổi do "Thấy-Biết" của Chúng Sanh mà thay đổi. Tự "Nó" kog thay đổi vậy!
* Phật Pháp tùy thuận căn cơ của Chúng Sinh mà nói "Thấp-Cao". Chứ không vì thế mà "Nói Giả thành Thật, nói Thật ra Giả" ...Ấy ya!
* Vẫn chưa "Tới lúc"...Cứ đợi đấy!Chớ trách..Chớ trách !!
Vài hàng trao đổi, đừng vì ...Chút Ét thế mà mang lòng oán trách...
Hì.hì..Bởi do Huynh là "Địa Chủ" nên ngoài nhà-cửa, đất đai ...Tất phải "Trồng cây" mà nuôi "Súc". Nên sợ "Nắng-mưa, sống-chết" là phải roài..Hì.hì..
TB này cuộc sống kog nhà, thì có chi mà "Ngại mưa hay nắng"..."Sống với Chết" chứ Huynh hỉ? Vui thì Ghé , Buồn lại ...Dọt..hì.hì.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks