kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Kính nhờ các thầy và huynh tỉ muội giúp đỡ

  1. #1

    Mặc định Kính nhờ các thầy và huynh tỉ muội giúp đỡ

    Năm ngoái gia đình bên chồng của muội phát hiện bố chồng ngoại tình với 1 người đã có chồng con và còn nhỏ tuổi hơn cả muội nữa. Lúc ấy gia đình họp mặt khuyên răn, bố mình là 1 người có địa vị, cũng lắng nghe và hứa sẽ chấm dứt.
    Nhưng không ngờ chuyện vẫn kéo dài đến năm nay, người phụ nữ kia cũng chia tay với chồng, nhưng trước khi chia tay đã có bầu, giờ sanh con gái rồi. Mẹ chồng muội rất đau khổ, nhưng vì thể diện gia đình, vì thương con cái nên âm thầm chịu đựng. Mẹ nói chắc bố chồng mình vướng vào bùa ngãi vì kể từ khi có quan hệ với người đó tính tình khác hẳn, từ 1 người đàng hoàng, tốt bụng trờ thành người cau có, kiếm chuyện, suốt ngày cứ tơ tưởng, gọi điện thoại cho người yêu liên tục ( 4-5 lần/ngày) đứng ngồi không yên chỉ nghĩ đến người đó.
    Mình có đem chuyện này hỏi 1 pháp sư thì người ấy nói có thể do bùa ngãi, hoặc có thể do 2 người đó có duyên tiền kiếp, phải cắt duyên mới được. Mình cũng đắn đo, nếu cắt duyên như thế có phạm sai lầm, có thất đức kg?
    Một điều trùng hợp nữa là gần đây mình cũng phát hiện bố đẻ của mình cũng y chang như bố chồng luôn và có đứa con trai riêng. Không biết mình có làm gì sai trái hay không, sao gia đình mình gặp toàn chuyện không may:mad:
    Một người nói với mình rằng do bố chồng và bố đẻ là người lính, từng tham gia kháng chiến, sát hại nhiều người nên bây giờ phải trả nghiệp, mình cứ để mọi chuyện tự nhiên là hay nhất.
    Nhưng mình cũng là phụ nữ, mình hiểu nỗi đau của mẹ mình, mẹ chồng, mình không có cách nào giúp được, rối trí quá, đành nhờ các thầy chỉ cách. Rất mong các thầy giúp đỡ
    Hạnh phúc là có:việc gì đó để làm, ai đó ai đó để yêu thương và điều gì đó để hy vọng

  2. #2

    Mặc định

    buồn quá! bế tắc rùi:mad:
    Hạnh phúc là có:việc gì đó để làm, ai đó ai đó để yêu thương và điều gì đó để hy vọng

  3. #3

    Mặc định

    Mình có hoàn cảnh cũng đau lòng như vậy, nghe bạn kể mình chạnh lòng muốn khóc. Mình chỉ biết gởi tới bạn vài dòng chia sẻ thôi!

  4. #4

    Mặc định

    Tơ lòng ... thòng nó lòi ra
    Nếu mà không gỡ ắt là rối hung

    - Báo Tuổi Trẻ -

    Đọc qua những dòng tâm sự của mụi liên quan đến những vấn đề lớn, về con người, về xã hội là những vấn đề hết sức phức tạp. Thông thường những người trong cuộc giả quên thì thôi, chứ càng suy nghĩ, càng sa lầy.

    LTL không phải là chuyên gia tư vấn tâm lý, càng không phải người giảng đạo, chỉ muốn nêu một vài ý kiến cá nhân mà thôi.

    Mụi viết rằng "...có thể do 2 người đó có duyên tiền kiếp, phải cắt duyên mới được..."

    Cần phải xác định rõ duyên tiền kiếp không quan trọng bằng duyên tiền định. Kết quả hôn nhân bố mẹ của mụi là kết quả của duyên tiền định, và tuân theo Luật Nhân Quả. Bất cứ vì lý do gì bố mẹ của mụi phá vỡ hôn nhân đó, đều phạm Luật Nhân quả.

    Khi ngoại tình người ta sẽ lấy cớ "duyên tiền kiếp" chỉ là cách nguỵ biện che dấu tội lỗi. Những người ngoại tình không trả lời được câu hỏi: Tại sao chỉ có duyên tiền kiếp với những cô gái trẻ, mà không thấy ai có duyên tiền kiếp với phụ nữ lớn tuổi nhỉ?

    Theo Thuyết Luân hồi, mọi vấn đề của tiền kiếp, đang hiện hữu trong chính bản thân mình, việc cắt duyên tiền kiếp là việc của chính bản thân quyết định, không ai giúp cho việc đó.

    Người ta chỉ nhờ thầy tâm linh cắt duyên tiền kiếp giữa người dương và người âm.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    [COLOR="Blue"]

    Khi ngoại tình người ta sẽ lấy cớ "duyên tiền kiếp" chỉ là cách nguỵ biện che dấu tội lỗi. Những người ngoại tình không trả lời được câu hỏi: Tại sao chỉ có duyên tiền kiếp với những cô gái trẻ, mà không thấy ai có duyên tiền kiếp với phụ nữ lớn tuổi nhỉ?
    Hoan hô, mình xin bầu cho câu này là câu hay nhất trong tuần!

  6. #6

    Mặc định

    cùng 2 ban hoa cúc vàng và duy đúc tôi có chút ý kiến nhw thế này 2 bạn đả ừng tham gia diển đàn lâu rồi chắc đả học đựoc nhiều kinh nghiêm .việc cắt duyên tiền kiếp đâu phải dể nhw các ngái pháp sư đả nói?
    hai bạn chắc củng đả nghe câu <trâu già thích gặm cỏ non>là thế đấy chws ko phải bố của hcv trwocs kia đi líng có phạm sát giới bây giờ phải trả nghiệp thế sao ổng ko bị tàn tật hay bị bệnh gì khác mà lại cho trả nghiệp sứong qá .tính của đàn ông là đam mê và ham của lạ nên dể ngoại tình khi gặp trúng nguòi phụ nử sành các ngón ăn chơi. các ông có tí tiền riêng là lo đi ăn chơi để hửong vì sợ mình gài yếu ko còn dịp. lấy cớ đi tiếp đải các vip rồi rựou gái kề bên thì hỏi các cô đó trẻ đẹp lại chiều chuộng thì cần gì ngải hay bùa yêu .cws khoe hàng ra cho các cụ ngắm thỏa thích rồi các cụ sẻ chơi đẹp .qên mát vợ nhà và nghỉ mình còn trẻ lắm.nếu các bà ko tin thì xin tới các qán caraoke hay các tiệm hớt tóc nử thì sẻ rỏ có biết bao nhiêu em đẹp hơn vợ chân dài ngồi ở đó chờ các ông ?nhw vậy muốn cầm đwocj con tim của chàng việc đàu tiên phải tìm cho ra cái quỷ đen của các ông ko có tiền thì phải về cơm nhà nịnh vợ thôi.thws 2 các bà củng nên chăm sóc các ông một tí đừng cứ lo cho con rồi qên hết tình âu yếm với chồng .nếu muốn học cách làm thế nào để chồng yêu tới chết thì đọc truyện kiều có nói về nghệ thuật làm tình đó
    vành trong 8 chử vành ngoài
    7 nghề
    chào các bà nhé hihihihihi góp vui ko tin củng đwngf trách ok?

  7. #7

    Mặc định

    gởi duy đức .xin lổi tôi viết lộn < vành trong 7 chử vành ngoài 8 khoanh> hình nhw là vậy lâu qá rồi ko nhớ rỏ

  8. #8

    Mặc định

    [QUOTE=taman;77382]đi líng có phạm sát giới bây giờ phải trả nghiệp thế sao ổng ko bị tàn tật hay bị bệnh gì khác mà lại cho trả nghiệp sứong qá .[QUOTE]

    Đúng là vậy đó, nếu phạm sát giới xong về bị quả báo là phải đi chơi gái thì chắc thiên hạ đổ xô đi phạm sát giới hết để về được nhận quả báo sướng tê người.

    Nhắc đến karaoke là mình điên hết cả người, gia đình mình khốn khổ vì cái nghiệp mê gái karaoke đấy :mad:

    Ặc còn cái vụ vòng ngoài 7 chữ vòng trong 8 nghề thì chỉ nghe cụ Nguyễn Du đồn thế thôi chứ hổng bít nó cụ thể là gì ............ ?

  9. #9

    Mặc định

    Mình mà biết có cái bùa nào dán vào trán cái con Karaoke của chồng mình cho nó câm luôn không hót được nữa là mình sắm ngay chục cái dán kín hết người nó ngay.... Mô Phật, hôm nay lòng như lửa đốt nên hơi sân si tí!!!!!!!!!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Anh NĂM SƯ HUYNH
    By atoanmt in forum Bài của Atoanmt
    Trả lời: 89
    Bài mới gởi: 24-07-2014, 06:58 AM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  4. Xin các sư huynh tư vấn cho em về hướng đặt bếp
    By provtc in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-09-2008, 07:59 AM
  5. Xin Các Huynh đệ đóng Góp ý Kiến
    By Thanh_Huy in forum Góp ý xây dựng diễn đàn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-09-2008, 08:08 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •