MỘT GIẤC MƠ, NHIỀU ĐIỀU SUY NGẪM.
Đêm qua mình vừa có một giấc mơ kỳ lạ, giờ viết ra để mọi người cùng vào giải mộng hộ.
Đoạn đầu giấc mơ khá dài, mình không nhớ rõ nhưng chung quy là cảnh mình được ngồi không hưởng lợi một số thứ gì đó, nhưng lúc sau phải trả lại gấp mấy lần những cái tương tự.
Mình sẽ đi vào chi tiết sự nối tiếp giấc mơ đó :
Mình ghe thấy tin rất rất nhiều người cùng tham gia vào trò chơi biểu diễn gì đó dưới nước, sau đó thì bị sóng thần cuốn đi chết rất nhiều (hàng triệu người ), mình đi ra giữa dòng nước, hỏi thăm vài người còn sống, nhưng thế nào lại cũng bị cuốn vào dòng nước đó, cũng tham gia vào cái trò chơi kia, cứ mãi thế trôi về tới cuối nguồn.
Tới hạ lưu, nước cạn không bị cuốn đi nữa, mình đi lên bờ ở đây có một bãi rộng, nhìn thấy một con đường đi lên, mình gọi địa điểm này là VÒNG XUYẾN T (VXT) vì đằng sau có nhiều đoạn phải dùng đến.
Tại đây chỉ thấy 1 người duy nhất, không thấy người khác đâu, mình hỏi nó rằng ngươi đã giết hết họ rồi à, rồi mình sợ, bắt đầu chạy trốn người đó, lúc đầu là chạy lên cái đường kia một đoạn, sau đó thì quay ngược lại về VXT rồi trở lại đường cũ, vừa chạy vừa lấp đường, người kia cứ thế đuổi theo mình.
Chạy mãi không thoát, trên đường chạy mình phát hiện ra nhiều bộ quần áo mới của mình treo đầy dọc đường, nhưng vì chạy trốn nên không thể lấy, khi chạy đến cùng, chui vào một căn phòng đến không còn đường để đi, thì người kia đuổi kịp, và nói với mình rằng đó chỉ là sự hiểu nhầm, họ không giết ai cả, khi đó mình mới thu dọn quần áo ở cái căn phòng đó . Ở đó toàn là quần áo của mình cả, nhưng đều là quần áo rách nát tả tơi. Và đi về nhà
Đem quần áo này nhờ chị mình giặt thì lúc nào chị cũng kêu ca quần áo kiểu gì mà rách rưới bẩn thỉu thế này, khi đó mình quyết định, đi ngược lại đường chạy trốn, để lấy lại quần áo mới.
Khi đó cảnh chuyển, giống như mình nhìn vào màn hình Iphone vậy, thấy một cái bản đồ trên đó đầy làng xóm nhà cửa cây cối, mình vuốt một cái lên màn hình, thì bản đồ chuyển sang bản đồ phụ, thấy VXT, tại đây có một ngã ba, có 2 lối đi mà mình đã đi lúc trước, và 1 lối không biết đi đâu, khi đó mình chọn rẽ trái, nơi mà lần trước đã chạy trốn về, trên bản đồ thì ghi “ Tải vận “. Khi đò không gian thay đổi trở nên 3 chiều.
Trước mắt là một cây cầu đá rất dài, vừa bước chân lên đi 1 đoạn, thì bị những tia “sét” từ “ngọn núi lửa” bên cạnh cầu đánh tan. Không gian lại chuyển, xuất hiện ở VXT
Tại đây, thấy 1 bức tượng, hay là 1 “Vị” nào đó rất cao, rất to, ném ra 1 cái quạt, mình bám vào nó bay qua9 cây cầu, tránh né được những tia sét một cách tài tình, khi đó đến một góc cua, “phát hiện thấy các tấm mệnh bài – Nhiệm vụ mà mình phải nhặt” nên phải hạ xuống đi nhặt, khi đó không gian sét, lửa xanh bay đầy trời, phải tránh, phải né, dưới đất thì đầy rẫy các linh hồn trần trụi bám vào níu kéo không cho mình đi, mình giằng co một lúc thì kệt sức, sau đó xuất hiện ở VXT.
Lần này, “VỊ” kia ném ra một tấm mệnh bài, mình bay lên bám vào, qua được cây cầu kia, nhưng đến khi phải tả xung hữu đột, quăng ném những linh hồn bám vào một lúc cũng kiệt sức, lại xuất hiện ở VXT.
Lần này cũng giống như trên nhưng mình lại giống như một người xem, không biết bản thân dùng biện pháp gì, mà khiến cho các linh hồn muốn đến mình bị mình quăng ném cho vào nhau, gã đổ sét giật tung tóe, đi được 1 đoạn khá dài rồi cũng thôi không đi được nữa, lại xuất hiện ở VXT.
Sau nhiều lần nỗ lực đi nhặt những tấm mệnh bài , biết rằng sức có hạn, không thể đi đến hết, thì quay về VXT khi đó VXT “trở nên thực hơn” tại đây hình như có 1 gã tư, ngoài các gã rẽ lúc trước, có một con đường thẳng tắp để đi về nhà.
Về đến nhà, thấy chị mình đang bế một em bé, lúc đó cũng có vài người khác, mình chỉ vào đứa bé bảo rằng, “lần đầu cứ thế mà đi 1 lèo tới đích thì dễ dàng, nhưng mà như thế sẽ không có tóc ” . Khi đó bà chị họ bên cạnh chỉ vào đứa bé cãi lại :” Sao nó cũng có tóc đấy thôi” thì mình trả lời “ đấy là tóc mới mọc lúc sau “ Khi đó thì mình liền tỉnh dậy
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks