Trang 7 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên 123456789101112131757107 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #121

    Mặc định

    [QUOTE=nguyensanh;760330]TỪ LÂU TÔI TÂM ĐẮC VỚI TS,VÌ KHÉO DUNG HOÀ PHÁP TUỲ DUYÊN NHẢY MÚA
    TỰ NHIÊN SAO HÔM NAY XÀI ĐỒ NGOẠI THẾ,KHÔNG PHẢI VỪ RỒI TS,NÓI Ỡ TRONG NHÀ NGỦ ĐỂ MƠ MÀNG LÀ GÌ SAO TỰ DƯNG NGHIỆN HÀNG NGOẠI NÊN RA BUÔN BÁN HẢ, HÀNG TRUNG QUỐC BÁN TRÀNG LANG ĐÓ
    -XÀI HÀNG NỘI CHẮC ĂN,,,XÀI XONG LÀ GIỀN ĐÓ

    A DI ĐÀ PHẬT

  2. #122

    Mặc định

    [QUOTE=nhanhoa123;760577]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    TỪ LÂU TÔI TÂM ĐẮC VỚI TS,VÌ KHÉO DUNG HOÀ PHÁP TUỲ DUYÊN NHẢY MÚA
    TỰ NHIÊN SAO HÔM NAY XÀI ĐỒ NGOẠI THẾ,KHÔNG PHẢI VỪ RỒI TS,NÓI Ỡ TRONG NHÀ NGỦ ĐỂ MƠ MÀNG LÀ GÌ SAO TỰ DƯNG NGHIỆN HÀNG NGOẠI NÊN RA BUÔN BÁN HẢ, HÀNG TRUNG QUỐC BÁN TRÀNG LANG ĐÓ
    -XÀI HÀNG NỘI CHẮC ĂN,,,XÀI XONG LÀ GIỀN ĐÓ

    A DI ĐÀ PHẬT
    DẠ MÔ,,,,,,,,,,PHẬT
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  3. #123

    Mặc định

    bác Sanh ơi, " giết 1 đàn kiến có thể ko có tội, giết 1 con kiến có thể có tội" có phải là ở chổ hữu ý và vô ý không bác.
    con cố thoát ra những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu hoài mà không được, cứ suy nghĩ mãi không thôi. Bác ơi có phải khi mình muốn có được cái này thì mình phải bỏ cái kia không hả Bác. Từ đầu năm đến nay con không có đi làm, đến nay thấy muốn đi làm và tìm gần tháng trời thấy được công việc thích hợp, thì lại được cái lịch hẹn ngay hôm 17 âm, hôm rằm là sinh nhật của con,cả nhà con đều ăn chay nên không tổ chức, mà thường sinh nhật con bame con cũng chỉ gọi điện thoại chúc mừng, tự nhiên năm nay lại muốn tổ chức cho con nên tổ chức ngay ngày 16, chạy từ đây về nhà mất hết nguyên ngày, vô là không kịp phỏng vấn, nên cuối cùng con bỏ công việc và chọn gia đình. Con biết con làm đúng nhưng lại tham vì không thể làm cả hai, giờ lại tiếp tục gian nan đi xin việc.
    Một điều lạ là dạo này con luôn có những giấc mơ kì lạ về con đường tu học. Có lẽ là con bị gì đó, trước con yếu bóng vía, cũng vài ba lần gặp ma, nhưng giờ thì hình như con yếu bóng vía nặng hơn,đi đường thì cũng thỉnh thoảng thôi, nhưng khi ngủ thì con hay gặp lắm. làm sao để thoát khỏi tình trạng này, Bác chỉ con với.

  4. #124

    Mặc định

    "khi ta chạy theo đúng sai là hai pháp khi ta còn chánh tà là 2 pháp,có người có cãnh là 2 pháp có phật có ma là hai pháp vv.và v.v"
    Tôi còn đang " Tu trong đời " nên vẫn phải phân biệt 2 pháp huynh ơi, nếu nước nhà có ngoại xâm, tôi chấp nhận bỏ qua mặt trái của tấm huy chương, con muỗi chuẩn bị cắn tôi, đuổi nó không đi thì tôi phải "diệt" nó để bảo toàn thân tôi, còn huynh thì sao?

  5. #125

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hanhdl Xem Bài Gởi
    "khi ta chạy theo đúng sai là hai pháp khi ta còn chánh tà là 2 pháp,có người có cãnh là 2 pháp có phật có ma là hai pháp vv.và v.v"
    Tôi còn đang " Tu trong đời " nên vẫn phải phân biệt 2 pháp huynh ơi, nếu nước nhà có ngoại xâm, tôi chấp nhận bỏ qua mặt trái của tấm huy chương, con muỗi chuẩn bị cắn tôi, đuổi nó không đi thì tôi phải "diệt" nó để bảo toàn thân tôi, còn huynh thì sao?
    ĐÚNG SAI Ở NƠI BẠN,CÓ NGƯỜI XEM CÁI CHẾT TỰA LÔNG HỒNG CÓ NGƯỜI XEM CÁI CHẾT TỰA NÚI THÁI SƠN,NẾU BẠN THẤY ĐIỀU ĐÓ ĐÚNG VỚI BẠN THÌ NÓ LÀ ĐÚNG,CÒN NẾU BẠN THẤY NÓ SAI THÌ NÓ LÀ SAI,CÒN BẠN HỎI TÔI THÌ SAO HÃ,
    ---------------------HA HA HA,MÂY TRÔI THÌ MÂY CỨ TRÔI
    -------------------- TA ĐI TỪNG BƯỚC NGẮM TRỜI BAO LA
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  6. #126

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    bác Sanh ơi, " giết 1 đàn kiến có thể ko có tội, giết 1 con kiến có thể có tội" có phải là ở chổ hữu ý và vô ý không bác.
    con cố thoát ra những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu hoài mà không được, cứ suy nghĩ mãi không thôi. Bác ơi có phải khi mình muốn có được cái này thì mình phải bỏ cái kia không hả Bác. Từ đầu năm đến nay con không có đi làm, đến nay thấy muốn đi làm và tìm gần tháng trời thấy được công việc thích hợp, thì lại được cái lịch hẹn ngay hôm 17 âm, hôm rằm là sinh nhật của con,cả nhà con đều ăn chay nên không tổ chức, mà thường sinh nhật con bame con cũng chỉ gọi điện thoại chúc mừng, tự nhiên năm nay lại muốn tổ chức cho con nên tổ chức ngay ngày 16, chạy từ đây về nhà mất hết nguyên ngày, vô là không kịp phỏng vấn, nên cuối cùng con bỏ công việc và chọn gia đình. Con biết con làm đúng nhưng lại tham vì không thể làm cả hai, giờ lại tiếp tục gian nan đi xin việc.
    Một điều lạ là dạo này con luôn có những giấc mơ kì lạ về con đường tu học. Có lẽ là con bị gì đó, trước con yếu bóng vía, cũng vài ba lần gặp ma, nhưng giờ thì hình như con yếu bóng vía nặng hơn,đi đường thì cũng thỉnh thoảng thôi, nhưng khi ngủ thì con hay gặp lắm. làm sao để thoát khỏi tình trạng này, Bác chỉ con với.
    HI HI,Sao con lại gút thêm vào người thế ,năm ngoái bác tổ chúc sinh nhật bác ngày 13 tháng 2 ,năm nay bác tổ chức sinh nhật ngày rằm tháng 7,bác thấy nó cũng như nhau,thế con nói giết 1 con kiến là có tội,phải không ,việc nầy con biết rồi mà hỏi làm gì nếu con cố giết nó,còn nếu con bị ngã đè chết 10 con vịt,thì đâu có tội, nhưng nhân quả thì có khác đó bác ví dụ nhé con ra phố mua 1 tượng phật,về tu học nhờ cái tượng đó mà con tu chứng quả thì công đức từ cái tượng phật của người bán đó sẽ ảnh hưỡng tới nhân quã như sau,phần cũa con thì chứng quả rồi,nhưng người bán phật sẻ được hưỡng một phần nhờ có tượng mà con tu chứng,còn phải trã một phần tội, vì tội bán phật ,tội giết 1 con kiến con cố tình cho nên lảnh trọn tội còn vô tình bị ngã đè chết 5 con vịt ,con không có tội,nhưng cái vọ tình đó nếu phước đức con không dày thì con cũng phãi trã về tội vô tình ,bác ví dụ tiếp nhé,nếu con tái sinh lại ,làm người thì con vịt kia nó cung tái sinh làm người vô tình lại có căn nhà ở sát bên nhà con mà nhà ván hay lá gì đó một hôm người đó vô ý làm ngã chiếc đèn dầu làm cháy nhà,cháy lan qua nhà con làm con chết theo họ,đó là nghiệp trã cho sự vô tình, còn con nói nằm mơ thấy nầy nọ là tại vì khi căn của con đã đến lúc phải tu học,cho nên các oan nghiệp nó củng tranh thủ dành con lại,bác nói con tìm tới cô tâm đi mọi việc sẻ êm chã có gì đâu,cố gắng niệm phật thường xuyên nằm ngủ đừng nằm nghiên bên trái nhé ,cố lên ,đến gặp cô đi,bác không ở gần chư mấy chuyện nầy dể lắm chào con bác luôn bên con không sợ gì hết nếu trong tìm thức con gọi bác củng sẻ hiệu lực con làm thử đi,bác không nói đùa đâu,nam mô a di đà phật,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  7. #127

    Mặc định

    Con cảm ơn Bác, con biết Bác không nói đùa, những người con nợ họ, trước muốn trả thì họ tìm cách trốn tránh, không cho con trả, giờ tự nhiên họ đòi, con thấy mừng vì được đòi nợ.
    Có lẽ là các oan nghiệp đến đòi con thật, vì những giắc mơ luôn là ma quỷ cản đường, phá con, không cho con đi đến 1 nơi nào đó mà con cũng không rõ đó là nơi nào, chỉ biết là nơi con muốn đến, khi đó tiềm thức con niệm phật rồi đọc 1 câu chú gì đó và làm ấn gì đó thì mới có thể thức dậy được, nhưng dậy rồi ko nhớ được câu chú ấy và cũng không rõ ấn ấy.
    Con hầu như không đi khuya, nhưng cách đây vài hôm con đi khuya bằng xe máy có người trở, người trở thì không thấy gì, nhưng con thì thấy mờ mờ ảo ảo những người đi đường, con không sợ, chỉ thấy lạ, không hiểu sao lại như vậy.
    Lúc bị lạnh xương sống thì bờ vai con đau buốt, con niệm phật, niệm nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh ( con ngạc nhiên nhất câu này vì không biết sao con nhớ ) thì khỏi. trên đường đi con bị khoảng 2 lần như vậy, niệm đều khỏi.
    Con đang mong đường về với đạo, tu tốt, sống tốt, và sống đúng, con cảm ơn Bác, không biết vì điều gì, nhưng con vẫn thấy mình cần phải cảm ơn Bác.
    Con sẽ cố gắng sống đúng từng ngày, từng giờ.

  8. #128

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    Con cảm ơn Bác, con biết Bác không nói đùa, những người con nợ họ, trước muốn trả thì họ tìm cách trốn tránh, không cho con trả, giờ tự nhiên họ đòi, con thấy mừng vì được đòi nợ.
    Có lẽ là các oan nghiệp đến đòi con thật, vì những giắc mơ luôn là ma quỷ cản đường, phá con, không cho con đi đến 1 nơi nào đó mà con cũng không rõ đó là nơi nào, chỉ biết là nơi con muốn đến, khi đó tiềm thức con niệm phật rồi đọc 1 câu chú gì đó và làm ấn gì đó thì mới có thể thức dậy được, nhưng dậy rồi ko nhớ được câu chú ấy và cũng không rõ ấn ấy.
    Con hầu như không đi khuya, nhưng cách đây vài hôm con đi khuya bằng xe máy có người trở, người trở thì không thấy gì, nhưng con thì thấy mờ mờ ảo ảo những người đi đường, con không sợ, chỉ thấy lạ, không hiểu sao lại như vậy.
    Lúc bị lạnh xương sống thì bờ vai con đau buốt, con niệm phật, niệm nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh ( con ngạc nhiên nhất câu này vì không biết sao con nhớ ) thì khỏi. trên đường đi con bị khoảng 2 lần như vậy, niệm đều khỏi.
    Con đang mong đường về với đạo, tu tốt, sống tốt, và sống đúng, con cảm ơn Bác, không biết vì điều gì, nhưng con vẫn thấy mình cần phải cảm ơn Bác.
    Con sẽ cố gắng sống đúng từng ngày, từng giờ.
    ta có nhiều điều muốn nói với con nhưng chưa tới lúc,bây giờ con không quan tâm những chuyện đã qua,cái gì rồi là rồi nhé, về nhà rồi là hết không mang những cai ngoài đường vào nhà,ta ví dụ cho con một câu chuyện nhé,có hai vị thầy tu đi khất thực sư đệ đi trước, sư huynh đi sau,đến một đoạn có con mương phãi đi qua thì có một cô gái vừa tới nhờ thầy cỏng con qua mương nhưng vị sư đệ niệm phật và đi qua luôn không dám cõng cô gái vì mình đang giữ giới,đến lược vị sư huynh vừa tới cô gái cũng nhờ thầy cõng giùm con thì thầy không nói gì thầy đưa lưng cõng cô gái qua mương ,qua xong cô gái cãm ơn rồi đi,bắt đầu từ đó cho đến khi về đến chùa vị sự đệ đó không sao nghĩ ra
    trong đầu cứ lẩn quẩn mãi chuyện cõng cô gái không hiểu sao sư huynh lại dám làm như vậy,đến khi về tới chùa không chịu nổi ,thắc mắc đến để hỏi cho ra lẻ,kính bạch sư huynh tại sao dám cỏng cô gái qua mương,vị sư huynh đó nói ta chỉ cỏng cô đó lúc đó thôi,còn nhà ngươi cỏng từ ngoài đó về nhà mà và bây giờ nhà ngươi củng còn cỏng,vị sư đệ lúc đó đã ngộ,ta muốn con mạnh mẻ lên như nam giới ,vì ta biết căn cũa con,cho nên ta luôn bên con,cố gắng thỉnh cho được hình cũa tổ nhé , nhớ cái gì rồi là rồi nhé .chào con
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  9. #129

    Mặc định

    Qua sư Tâm rủ Rốt với nha Xitrumcoco! :D
    Hôm bữa Coco đi mà không rủ :)

  10. #130

    Mặc định

    Con cảm ơn Bác, lời Bác dặn con sẽ khắc sâu.
    Hihi. Trách oan người là có tội nha Rốt nha.

  11. #131

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    Con cảm ơn Bác, lời Bác dặn con sẽ khắc sâu.
    Hihi. Trách oan người là có tội nha Rốt nha.
    con đang nói chuyên với bác ,rồi con nói qua rốt làm người ta đọc họ thấy con nói gì họ không hiểu đang nói nghe lời bác xong lại nói luôn trách oan với rốt,sao rồi có gì con ra chợ mua ít tim sen về nấu uông nhé,tại sao thì nói sau
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  12. #132

    Mặc định

    Bác ơi, con mệt quá, con sắp rụng mất rồi, sáng dậy cái đầu cư bắt phải đọc kinh, bướng ko đọc, mệt cả ngày, lúc nào cái đầu cũng bắt đọc kinh, mà con chỉ biết kinh bác nhã và chú đại bi.
    Oan nghiệt đòi nợ con thiệt rồi Bác ơi, ko giắc ngủ nào an. Mai con sẽ ra chợ mua tim sen như lời Bác dặn, con nên uống trong bao lâu thưa Bác.

  13. #133

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    Bác ơi, con mệt quá, con sắp rụng mất rồi, sáng dậy cái đầu cư bắt phải đọc kinh, bướng ko đọc, mệt cả ngày, lúc nào cái đầu cũng bắt đọc kinh, mà con chỉ biết kinh bác nhã và chú đại bi.
    Oan nghiệt đòi nợ con thiệt rồi Bác ơi, ko giắc ngủ nào an. Mai con sẽ ra chợ mua tim sen như lời Bác dặn, con nên uống trong bao lâu thưa Bác.
    TỐI nay con làm theo bác nằm ngữa như người chết nhé con hà hơi trược trong người ra cho hết rồi bắt đầu hít vào sâu tới rún giử ở đó niệm trong tâm nam mô đại hùng lực chí nguyện đô tâm linh,rồi thở rất nhẹ ra ngoài con tưởng tượng thả hơi ra từ bụng xuống tới bàn chân ra ngay ngón cái làm một chặp khi nào mệt thì ngủ đừng suy nghỉ chuyện gì hết không nhận bất cứ cái gì vào tâm nhé,để tư tưởng rỗng tết ,tim sen uốn 10 ngày xem sao nhé,cố gắng ăn chay đi,khi ngủ không tập trung ngay nơi trán chừng nào con là đệ tử thì có pháp cho con tu còn bây giờ thì vậy thôi,bác sẻ gặp con ngày mai trên mạng nhé,nên tìm bác nhã nghĩa bằng nghĩa dịch từ âm ra để con dể hiểu chú đại bi thì con thuộc thì đọc củng tốt chú sao,
    Last edited by nguyensanh; 06-09-2012 at 09:10 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  14. #134

    Mặc định

    Trước đây con học võ cổ truyền, con có tập luyện nội công, giống y chang lời Bác dẫn cho con, nhưng trước con tập ngồi, giờ con sẽ tập nằm. con cảm ơn Bác.
    Con đã liên lạc với cô Tâm rồi thưa Bác, ngày mai con sẽ ăn chay, con có nói bạn con ăn cùng thì bạn ấy đồng ý ngay, con vui trong lòng lắm, mong là con đưa được bạn ấy cùng tu với con để gia đình bạn ấy giảm bớt nghiệp sát sanh vì nhà ba mẹ bạn ấy và bạn ấy bán thịt heo. Vì là nghề mưu sinh nên cũng khó mà bỏ nghề, nên giờ cố gắng làm thiện thôi.
    Last edited by xitrumcoco; 06-09-2012 at 10:08 PM.

  15. #135

    Mặc định

    Bác NguyenSanh ơi!
    Bác không có lời dặn gì cho con sao?
    Con đang chờ Bác dặn con đây! :|

  16. #136

    Mặc định

    Bác Sanh ơi, con cảm ơn Bác, đêm qua con tập theo lời Bác dặn thì không còn thấy gì nữa, tâm rất nhàn nhã và ngủ rất ngon, con ngạc nhiên vô cùng, con cảm ơn Bác. Con sẽ nghe theo Bác cố gắng tu học tinh tấn.

  17. #137

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Bác NguyenSanh ơi!
    Bác không có lời dặn gì cho con sao?
    Con đang chờ Bác dặn con đây! :|
    -----------------------------------
    Last edited by nguyensanh; 07-09-2012 at 08:44 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  18. #138

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Bác NguyenSanh ơi!
    Bác không có lời dặn gì cho con sao?
    Con đang chờ Bác dặn con đây! :|
    khi nào con lấy được bằng thì báo cho bác, bác sẻ có việc cho con,con đang học ngành gì vậy,?bây giờ con chỉ có cố gắng học và luôn luôn kiễm soát mình trong từng giờ coi mình đã và đang làm gì ,bất cứ làm cái gì phải biết mình đang làm cái đó,ví dụ con đang chạy xe là phải biết là mình đang chạy xe, tập định vào hành động của mình ,thời gian con sẽ thấy,bác không nói đoạn sau để tự con cãm nhận rồi nói chuyện bác nghe,con còn trẻ vấn đề tình cảm là con phải có nhưng đó là con đường phãi đi qua,ai củng phải trãi qua,trừ trường hợp con xuất gia,khi con gặp được đối tượng,thì tâm con củng như ngày nào đừng vì chi phối tình cảm mà bỏ bê chuyện tu học nhé,đôi khi chuyện tình cảm bác củng tư vấn tốt cho con đó,chúc con cố gắng bác nhiều việc phải làm chứ đâu quên con được ,bác còn hy vọng ở con sau nầy mà,,,,,,vui vẻ nhé
    Last edited by nguyensanh; 07-09-2012 at 08:41 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  19. #139

    Mặc định

    - P H Á P Đ Ạ O H Ó A Đ Ộ -
    ------------------------------

    ----đàn kêu tích tịch tình tang
    -lên non đốn củi đem thang về hầm
    -hầm cho chín quả tâm linh
    -nước trong hoá đựng rữa cùng toàn thân
    -thanh thân chiếu pháp nhiệm linh toàn người
    -hoá thành thật thể kim thanh sáng ngời
    -phát huy toàn sống quyền thành đạo nhân
    -chiết thân hoá pháp độ sinh muôn loài
    -toàn cùng đại thể linh thiên tận cùng
    -quyền uy chính hướng tận cùng có không
    -hoá hành hiện độ đạo thành tâm linh
    -chúng sinh nhập pháp oai linh đạo màu
    -về cùng một lối sáng ngời đạo nhân
    -----------------0---------------------
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  20. #140

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    khi nào con lấy được bằng thì báo cho bác, bác sẻ có việc cho con,con đang học ngành gì vậy,?bây giờ con chỉ có cố gắng học và luôn luôn kiễm soát mình trong từng giờ coi mình đã và đang làm gì ,bất cứ làm cái gì phải biết mình đang làm cái đó,ví dụ con đang chạy xe là phải biết là mình đang chạy xe, tập định vào hành động của mình ,thời gian con sẽ thấy,bác không nói đoạn sau để tự con cãm nhận rồi nói chuyện bác nghe,con còn trẻ vấn đề tình cảm là con phải có nhưng đó là con đường phãi đi qua,ai củng phải trãi qua,trừ trường hợp con xuất gia,khi con gặp được đối tượng,thì tâm con củng như ngày nào đừng vì chi phối tình cảm mà bỏ bê chuyện tu học nhé,đôi khi chuyện tình cảm bác củng tư vấn tốt cho con đó,chúc con cố gắng bác nhiều việc phải làm chứ đâu quên con được ,bác còn hy vọng ở con sau nầy mà,,,,,,vui vẻ nhé
    Dạ con đang học Ngành Sinh Học, nếu đủ duyên chắc con sẽ chuyển, bởi vì con cũng đang muốn. Con vừa kết thúc năm 1 à Bác :)
    Con vẫn chưa tập được " Ta đang làm gì ta phải biết ta đang làm gì". Nó không liên tục được Bác à.
    Hôm qua, chỗ con thuê, con đã chuyển bàn thờ lên trên sân thượng để tiện bề nhan khói và cầu nguyện. Con có tụng kinh A Di Đà, làm lễ, nguyện xin tất cả có thể sống chung, nguyện cầu cho tất cả. Con có nhớ tới lời Bác, phải biết ta đang làm gì. Nhưng con vẫn chưa làm được! Con phải tập thêm một thời gian nữa con mới cho Bác biết kết quả của con được. Mong Bác chỉ con thêm!
    Chúc Bác Vui, Khỏe, Mạnh!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •