Cực đoan hay không mình không biết và nó có ích gì mình cũng chưa nói tới. Nhưng mình chỉ học được 1 điều ở Chúa là hãy yêu thương mọi người và chính kẻ thù của mình, tinh thần của dòng Donbosco hãy tin tưởng mọi người và nhìn vào cái xấu của họ dù họ có ở tận cùng xã hội. NHìn cái tốt trước rồi nhìn cái xấu sau. Đó là những cái mình thấy giúp ích cho mình và đẹp ý Chúa hơn là bảo thủ và luôn cho rằng họ thế này, họ thế khác. Tốt xấu Chúa là người phán xét. Việc đưa ra 1 chi tiết trong tôn giáo khác sai không thể gọi là cảnh giác trong tranh luận.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks