Rất chân thành cảm ơn hảo ý từ Bổn cô nương. Một người rất lịch sự, nói chuyện không muốn làm mất lòng người khác.
Có 1 bài hát mà XBC hay nghe khi 1 mình suy tư, để cảm ơn lời nói tốt đẹp từ Bổn cô nương:
http://www.youtube.com/watch?v=7UdIcClGojk
Hà Hà Thanks bác nhiều lắm vậy tặng bác mấy câu nhé :
Mang danh Xạo Bà Cố mà
Tính tình ngay thẳng thật thà dể thương
Là trang nam tử đường đường
Một chàng lãng tử phong sương bụi trần
Giang hồ khắp chốn lê chân
Gặp hồ nước mát trong ngần nghĩ ngơi...
ha ha ha !!!
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks