Trang 1 trong 27 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 530
  1. #1
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định HỒ NƯỚC GIỬA SA MẠC

    Thân ái chào các bạn !

    Cuộc đời chúng ta như những lử khách cô độc trong sa mạc. Chúng ta đi lầm lủi trong cái nóng thiêu đốt của ban ngày và co quắp trong giá rét ban đêm. Chúng ta thường xuyên gặp ảo giác và đôi khi tin là thật để đến khi kiệt sức ngã gục, cận kề với cái chết thì mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh cuộc đời. Chúng ta có thể sống chết với bạn đồng hành thoáng gặp chỉ vì giành giật nhau một ngụm nước, một miếng ăn. Chúng ta có thể chán nản đến cùng cực nhưng rồi vẩn phải lao người về phía trước bất chấp chúng ta sẽ gục ngã vỉnh viển chỉ vì một hy vọng duy nhất : thoát khỏi cái sa mạc này và tìm được một thiên đàng thật sự. Ở đó sẽ có tất cả những gì ta mong muốn và mơ ước. Nhưng trong khi ta chưa thoát ra khỏi cái sa mạc mênh mông này thì niềm hạnh phúc lớn lao nhất là gặp được ở đâu đó một hồ nước ngọt mênh mông để dừng chân để nghĩ ngơi và để cũng cố niềm tin vào một ngày mai.

    Các bạn thân mến, Kinhvotu lập nên topic này với mơ ước biến nó thành hồ nước ngọt giửa sa mạc cuộc đời này. Những ai khát khao, những ai chán nản, những ai tuyệt vọng, những ai buồn chán, những ai tràn đầy niềm vui, những ai thành đạt hạnh phúc ... tất cả hảy dừng chân giây phút, nghĩ ngơi bên hồ nước này để chia sẽ hàn huyên trong tình thân ái , tiếp cho nhau sức mạnh của niềm tin, tình yêu rồi lại tiếp tục lao mình vào sa mạc cuộc đời...

    Rất mong và rất hoan nghênh chào đón các bạn đến với HỒ NƯỚC GIỬA SA MẠC ...


    wellcome1 wellcome1 wellcome1 wellcome1 wellcome1
    Last edited by kinhvotu; 04-09-2012 at 12:00 AM.
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  2. #2

    Mặc định

    Chài , huynh sắp giật giải Vua spam rồi , cố lên huynh , HY ủng hộ huynh :D
    Tìm lại giấc mơ

  3. #3
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Chài , huynh sắp giật giải Vua spam rồi , cố lên huynh , HY ủng hộ huynh :D
    Ha Ha Ha !!!

    Kính chào công chúa Jenny Hoàng Yến, muội xông đất topic của lão già Kingvotu này thì bảo đãm là đông khách rồi. Chân thành cám ơn công chúa Jenny Hoàng Yến nhiều lắm nhé !!!

    TB : có gặp lão HcThinh bán càlem ở đâu thì rủ về đây bán cho vui nhé công chúa Jenny Hoàng Yến, Thanks...

    ha ha ha !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  4. #4
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Rất mong và rất hoan nghênh chào đón các bạn đến với HỒ NƯỚC GIỬA SA MẠC

    wellcome1 wellcome1 wellcome1 wellcome1
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
    Ha Ha Ha !!!

    Kính chào công chúa Jenny Hoàng Yến, muội xông đất topic của lão già Kingvotu này thì bảo đãm là đông khách rồi. Chân thành cám ơn công chúa Jenny Hoàng Yến nhiều lắm nhé !!!

    TB : có gặp lão HcThinh bán càlem ở đâu thì rủ về đây bán cho vui nhé công chúa Jenny Hoàng Yến, Thanks...

    ha ha ha !!!
    Hihi , nghe huynh cho HY làm công chúa , HY sứong ghê luôn , ngặt cái .... đang vay ( nụ cười ) , mượn ( nước mắt ) tùm lum , nợ ngập đầu kg biết khi nào mới haha , huhu trả nợ xong . Thôi thì để HY ngủ dậy , nghĩ cách tặng :star: cho huynh ha !
    Còn lão Ròm á ?? Huynh khỏi đợi đi , lão ấy chỉ spam sống chết nhà lão ấy , nhà ng khác lão ấy kị kg vô nhiều đâu ( trừ nhà gái đẹp ....hơn HY) :hee_hee:
    Tìm lại giấc mơ

  6. #6
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Thanks Hoàng Yến nhiều lắm. Chúc ngày mai hạnh phúc hơn hôm nay nhé công chúa Jenny Hoàng Yến
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    oh.... hồ mát quá.... thật an nhàn.....hoan hỷ
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  8. #8
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    oh.... hồ mát quá.... thật an nhàn.....hoan hỷ
    Hoan hỷ chào đón VôChínhDiệu đến với HỒ NƯỚC GIỬA SA MẠC.
    Mong nhận được nhiều bài viết có giá trị của bạn để chia sẽ cho mọi người nhé. Thân chào.!!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  9. #9
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Bớ ba hồn chín vía Danhgiau, Dieudiem ở đâu về topic HỒ NƯỚC GIỬA SA MẠC spam với lão nè...
    hì hì hì !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  10. #10
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Bớ ba hồn chín vía Danhgiau, Dieudiem ở đâu về topic HỒ NƯỚC GIỬA SA MẠC spam với lão nè...
    hì hì hì !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
    Bớ ba hồn chín vía Danhgiau, Dieudiem ở đâu về topic HỒ NƯỚC GIỬA SA MẠC spam với lão nè...
    hì hì hì !!!
    Xin lỗi đại huynh, D_Đ nhớ mọi người dữ lém ,nhưng D_Đ đang bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng chưa thể phục hồi được,ngày ngày chỉ bò và húp cháo ( thê lương lém) Đại huynh hảy vui vẻ với mọi người ,coi như ko có đứa e ốm yếu bệnh hoạn tàn thân này huynh nhé!



    Trước khi tìm chỗ dưỡng thương ,mụi tặng đại huynh 1 hồ nước giữa sa mạc, có 1 ngôi chùa kế bên để ngày ngày huynh tu tụng ,ngồi thiền nha huynh !

  12. #12
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Xin lỗi đại huynh, D_Đ nhớ mọi người dữ lém ,nhưng D_Đ đang bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng chưa thể phục hồi được,ngày ngày chỉ bò và húp cháo ( thê lương lém) Đại huynh hảy vui vẻ với mọi người ,coi như ko có đứa e ốm yếu bệnh hoạn tàn thân này huynh nhé!



    Trước khi tìm chỗ dưỡng thương ,mụi tặng đại huynh 1 hồ nước giữa sa mạc, có 1 ngôi chùa kế bên để ngày ngày huynh tu tụng ,ngồi thiền nha huynh !
    Sao vậy Dieudiem ? Nếu là chuyện bên TTCDĐ thì Kinhvotu xin lổi Dieudiem nhé. Thật ra ở đời đâu thể nào hoàn hảo được, có nhân ắt có Chúng ta đã học đạo ắt phải biết điều đó mà không nên bi lụy làm gì. Nếu một chuyện nhỏ như vậy cũng không vượt qua được thì sao chúng ta có đủ Bi-Trí Huệ-Dũng mà tu tập được chớ đừng mong gì đến giải thoát.
    Mong Dieudiem nhanh chóng phục hồi và trở lại với hình dạng mạnh khỏe, sắc sảo và vui tươi yêu đời của một Dieudiem ngày nào nhé ! Thân ái !!!

    wellcome1 wellcome1 wellcome1 wellcome1 wellcome1
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  13. #13

    Mặc định

    đi qua thấy hồ mát vô tắm cái, người đầy mồ hôi dầu, chủ nhà cho tắm không đây

  14. #14
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố Xem Bài Gởi
    đi qua thấy hồ mát vô tắm cái, người đầy mồ hôi dầu, chủ nhà cho tắm không đây
    Hoan hỷ kính mời Xạo Bà Cố vào, muốn ở bao lâu cũng được chỉ e tiếp đãi không chu đáo mong lượng thứ. Topic còn sơ sài mong bạn góp ý, góp lời cho đông vui náo nhiệt nhé !!!
    Thân ái !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
    Hoan hỷ kính mời Xạo Bà Cố vào, muốn ở bao lâu cũng được chỉ e tiếp đãi không chu đáo mong lượng thứ. Topic còn sơ sài mong bạn góp ý, góp lời cho đông vui náo nhiệt nhé !!!
    Thân ái !!!

    Có rượu ngon và gái đẹp không đại ka KVT wellcome1

  16. #16
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố Xem Bài Gởi
    Có rượu ngon và gái đẹp không đại ka KVT wellcome1
    Rượu thì có được vài chung
    Mỹ nử chờ đệ đi lùng về đây ...
    ha ha ha !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố Xem Bài Gởi
    Có rượu ngon và gái đẹp không đại ka KVT wellcome1
    Đường lên núi GIA LÀO CHỨA CHANG,đi ngan qua núi CHÙA SƠN NỮ ,toàn là sư ni tu ,nhưng vị ni nào cũng đẹp như tiên nữ ,
    Người muốn tìm người đẹp cứ đi một chuyến để biết nhiều huyền bí nơi núi rừng
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  18. #18
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Hoan hỷ chào tỷ Minh Đài quang lâm tệ xá, mong sẽ nhận được nhiều ý kiến chia sẽ bổ ích từ tỷ nhé !

    Vừa đến tỷ đã lập công đức chỉ dẩn cho huynh Xạo Bà Cố đến chốn vu sơn thật là công đức...
    ha ha ha !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    giờ em hỏi các bác các cô 1 câu nhé.

    Một người đi trên một cái sa mạc rộng lớn,trên lưng một con lạc đà. Lúc này lương thực và nước đã hết từ lâu,chỉ có con lạc đà là bạn đồng hành,là thứ để sống còn duy nhất. Ngày nay sang ngày khác,sự đói khát hành hạ người này,thậm chí mỗi phút trôi qua thật nặng nề...
    Cuối cùng cũng đến một thành cổ,lúc này,người này chia tay con lạc đà để nó bắt đầu cuộc hành trình khác {bán nó đi để kiếm tiền mà mua nước,lương thực}. Lúc này người này sẽ nói với con lạc đà một câu.
    Cứ cho người trong câu chuyện là you,you sẽ nói với nó những gì?
    haiz...........................

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố Xem Bài Gởi
    Có rượu ngon và gái đẹp không đại ka KVT wellcome1
    Dark đầu thai nick mới hả Dark ??
    Tìm lại giấc mơ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh doanh vô nhân đạo
    By duonghoanghai in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-05-2012, 08:50 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 18-05-2012, 07:29 PM
  3. Kinh hãi vì hồ đầu lâu đáng sợ nhất nước Anh
    By hungdac in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 09-12-2011, 11:10 PM
  4. Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp người anh ruột ở Hà Nội
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-09-2010, 08:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •