a di da phat hien tai minh co 1 chut jt von muon kinh doanh them nham gjup do nhung nguoi kho khan cac ban co the cho 1 jt y tuong dc ko
Người phát TÂM là giới hạn ,không phải vĩnh viễn ,người khốn cùng là nhiều vô số ,có những người 3 đời làm thuê ,ở nhà mướn ,không có đất cắm dùi .
Khi mướn cha mẹ mướn đột nhiên ông bà chết đi để lại người con khổ vô cùng ,đã khổ lại càng khổ ,sống trên đất ở nhờ suốt 10 năm ,không làm được giấy tờ ,cuối cùng cũng là ở nhờ .
Đời con rồi đời cháu lại là ở đậu mà thôi ,học không tới ,của cũng không tận cùng khổ ,nhưng cũng lắm người sống hay lợi dụng lòng tốt mà hại người cũng có người thấy đục thả câu .
Lợi dụng khổ của người mà lừa gạt ,cảnh đời thật khó lường
Nhìn thấu được cảnh đời ,như thấy tội tận cùng của muôn loại ,Diệu định phải làm gì ?không thể cứu ai ,chỉ cứu trong khả năng mà thôi .
Thật là thiện tai ....không thiện sẽ gặp tai .không ai cứu kịp A DI ĐÀ PHẬT :rolling_eyes:
Last edited by minh đài; 01-09-2012 at 04:14 PM.
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Đừng nghỉ nghiệp không đến ,một khi đã đầy nghiệp đến không kịp trở tay ,Hãy sống cho thật ,
Đừng để tận cùng cầu cứu không ai cứu kịp
Last edited by minh đài; 01-09-2012 at 04:22 PM.
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Xin mời xem clip này...
3 đứa trẻ đó là Jane, Sam và Esther. 3 đứa trẻ mồ côi trong 1 căn nhà hẻo lánh ở Uganda. Chị gái Jane 8 tuổi phải lo nấu nướng, chăm sóc, và đi hàng dặm để tìm nước về tắm cho 2 em. Cả 2 đứa trẻ đều không thể đứng hay ngồi, chỉ xoay tròn và trườn qua trườn lại mặc dầu Sam (nằm dưới đất, áo thun trắng) đã 7 tuổi. 7 nhưng cao chưa đầy 90 cm và nặng chưa đầy 9kg.
Sẽ không nói thêm gì nữa cả, xin các bạn hãy xem clip và tự cảm nhận.
http://www.youtube.com/watch?v=Nvhvk...feature=fvwrel
ST
a di đà phật thật hoang hỷ vì mình vừa nhận được cặp đèn mà dd vừa gửi và kinh từ bi thủy sám rất mong bạn sẻ phát tâm bố thí cho thêm 1 cặp đèn nữa
rất mong DD có thể ấn tống thêm 50 kinh Mục Liên sám pháp
Mình có 1 chút tâm sư như thế này DD có thể gửi các nhà xe uy tín như Mai Linh vì khi DD gửi lên đây họ bắt tụi mình phải đưa cho họ 50 ngàn họ mới cho lấy hàng trong khi đó mình biết ( dd đã gửi tiền cước xe từ trước đó ) Mình nói đây là kinh phật thì họ chỉ lấy 20 ngàn
Thân gửi Thiện Tịnh chú có thể bố thí cho 1 ít các chuỗi hạt nữa không ?
có 1 vị cư sỉ đang nhập thất 1 tháng đã thỉnh chuổi hạt và 1 số kinh sách tịnh độ mà bạn chú đã gửi rồi mong chú hoang hỷ
con đang xin 1 số tượng phật lớn lớn 1 tý thờ trong chánh điện các chùa và niệm phật đường nếu chú có quen chùa nào họ dư thì thỉnh giùm con luôn nha
a di da phat hy vong se som nhan duoc tu dd
dd bo thi cho minh 1 cap trang phan luon nhe loai nho? Nho? Khoang 80cm
Cái người khổ tỷ nói với D Đ rồi đó hôm nay ghé nhà tỷ ,nói chuyện khá lâu ,hoàng cảnh bi đát lắm .
Tỷ đang liên lạc với nơi mổ mắt từ thiện giúp cho người đó đi khám mắt ,năm nay đã 63 t ,bà đó tên NGUYỄN THỊ THỜI ,
Nghe hoàng cảnh của bà gần nhà cũng có người muốn gởi cho ít tiền để bà hộ thân nữa để tỷ kể về người này cho mọi người nghe .
Bà thời lập gia đình về bên nhà chồng ,ở trên đất nhà chồng nhưng đất đai người chị thứ ba nhà chồng nắm giữ .
Chỉ cho bà ở nhờ trên đất diện tích chỉ 20m2 chỉ cho ở không cho bán nhưng cũng không làm giấy cho .
hai vợ chồng có 3 đứa con hai gái một trai ,vì không có giấy tờ ,không có tiền bạc gia đình quá nghèo ba đứa con học mới lớp 3-4 là phải đi làm thuê bây giờ dù các con có gia đình ra riêng nhưng cũng phải làm thuê người thì bưng tô bán hủ tiếu đi rữa chén mướn ,người đi làm hồ ,có người bán cóc ổi .
nhưng số phận 5 người trong gia đình cũng toàn ở mướn nhờ mà thôi .hai vợ chồng ông bà hiện vẫn khổ không có nguồn thu nhập ,ông thì chạy xe ôm ,vì lớn tuổi quá nên chạy khách họ cũng không dám ngồi .
cũng đồng chung số phận người em rể của bà cũng phải ở nhờ trên đất nhưng hai vợ chồng bịnh ngặc nghèo không có tiền điều trị cuối cùng đều chết hết ,để lại đứa con 10 tuổi .
Cuối cùng nó phải nghỉ học sớm tự làm thuê để nuôi thân wa ...DIỆU ĐỊNH nghe qua mà phải rùng mình trời ơi sao mà đoạn trường kinh khủng ,nguyên dòng họ đều phải ở nhờ ,và không có một tương lai ,không có một lối thoát để vươn lên nổi hài đúng là A DI ĐÀ PHẬT thiện tai không thiện ắc gặp tai
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
đời cha mẹ của bà cha bà mất sớm ,mẹ bà cũng ở nhờ trên đất con dâu ,cuối cùng mẹ của bà buồn quá ra bán quán nước che nhờ trên vỉa hè
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Chào mọi người,
phieudu xin được tùy hỷ công đức vô lượng của các bạn ! Nam mô A Di Đà Phật _()_
Mình có người quen phát tâm muốn in 1 số lượng lớn "Nghi thức trì tụng chú Đại Bi và thập chú" (khoảng vài trăm quyển) và 1 ít Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (khoảng vài chục quyển).
Nếu bạn nào muốn thỉnh hoặc biết ai / nơi nào cần những kinh này, xin nói cho mình biết với nha ! cảm ơn mọi người :)
Last edited by minh đài; 02-09-2012 at 07:14 AM.
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Members who have read this thread: 0
Bookmarks