kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Ngoại Mình đã qua đời rồi cả nhà ạ!

  1. #1

    Mặc định Ngoại Mình đã qua đời rồi cả nhà ạ!

    Sau bao nhiêu ngày ngoại mình chịu đựng sự đau khổ của tuổi già thì ngoại mình đã qua đời ..và sang nay đã được chôn cất...
    Mình cũng cảm thấy buồn và lên chùa để cầu nguyện,niệm phật cho ngoại ...Mình phát nguyện trong vòng 49 ngày này, mình ăn chay..làm việc phước lành hồi hướng công đức cho Ngoại..
    Ngoại mình ở Nha Trang..Nhưng mình đang sống trong sài gòn.. Mình đã không về dự đám tang mà ở trong này cầu nguyện cho ngoại. Như thế mình có bất hiếu ko hả tgvh .. Khi ngoại còn sống, mình rất chăm lo cho ngoại, mình có nói với ngoại rằng " khi ngoại chết, con sẽ ko về dự đám tang, nhưng con sẽ cầu nguyện cho ngoại siêu thoát về cỏi lành.." ngoại mình đã cười và đồng ý.
    Vì gia đình, dòng họ của mình toàn là những kẻ bất hiếu, chạy theo đồng tiền, ko coi trọng tình nghĩa, đặc biệt là cái tình mẫu tử thiêng liêng. Lúc ngoại mình còn sống thì ko quan tâm, khi mất đi thì kéo nhau về cả nhà để làm được gì..
    Mình không muốn chạm mặt với họ vì sợ lời ra tiếng vào...đấy là lí do tại sao mình không dự đám tang được....Mình buồn lắm.
    Chiều nào đi làm về mình cũng ghé chùa Vạn Đức ở quận Thủ Đức mà lạy phật, cầu xin Tam bảo che chở cho ngoại....
    Thế là Bây giờ, ngoại mình đã nằm trong lòng đất lạnh lẻo, rồi đây, ngoại sẽ tái sanh vào cỏi nào mình ko rỏ....
    Mình muốn lập 1 bàn thờ riêng ở trong này dưới bàn thờ Phật của mình để thờ Ngoại mình, để hằng ngày mình thắp hương, niệm Phật cho ngoại, như thế có được ko hả TGVH....? Như thế thì Ngoại của mình có về được ko ?.
    Hôm nay mình lên đây có vài dòng tâm sự, mặc dù câu chữ của mình không được xuông cho lắm.. Nhưng đó là nỗi lòng của mình bây giờ.. Mình Mong TGVH hãy cho mình 1 lời khuyên để mình biết cách làm trong lúc này.. Thật sự bây giờ mình rối lắm...
    Mình nói ít, nhưng mình tin chắc chắn TGVH sẽ hiểu lòng mình nhiều hơn, vì mình đã có nhiều tâm sự gởi gắm diễn đàn qua những topic.....
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật...
    Thiết kế web, diễn đàn chuyên nghiệp miễn phí cho Chùa, Đạo Tràng...
    (Bao Gồm Thiết Kế + Domain + Hosting --> Miễn Phí)

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mattroidole Xem Bài Gởi
    Sau bao nhiêu ngày ngoại mình chịu đựng sự đau khổ của tuổi già thì ngoại mình đã qua đời ..và sang nay đã được chôn cất...
    Mình cũng cảm thấy buồn và lên chùa để cầu nguyện,niệm phật cho ngoại ...Mình phát nguyện trong vòng 49 ngày này, mình ăn chay..làm việc phước lành hồi hướng công đức cho Ngoại..
    Ngoại mình ở Nha Trang..Nhưng mình đang sống trong sài gòn.
    Nammo Adiđà Phật
    Nammo Chư bồ tát, thánh thần,

    Cầu nguyện hương hồn cụ ngoại thanh thản nơi chín suối, sớm siêu sinh về cõi Phật.

    Nammo Adiđà Phật

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mattroidole Xem Bài Gởi
    Vì gia đình, dòng họ của mình toàn là những kẻ bất hiếu, chạy theo đồng tiền, ko coi trọng tình nghĩa, đặc biệt là cái tình mẫu tử thiêng liêng. Lúc ngoại mình còn sống thì ko quan tâm, khi mất đi thì kéo nhau về cả nhà để làm được gì.
    Chuyện của quá khứ, bạn nên khép dần lại và tha thứ cho mọi người. Cũng là nghiệp chướng của những người còn tham, sân, si. Duyên lành bạn đã phát tâm theo Phật Pháp thì chắc bạn đã hiểu nguyên lý nhà Phật là ai GIEO gì thì sẽ GẶT như thế đấy.

    Chúc bạn tu tập tinh tấn, tâm thân an lạc.

  3. #3
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Nam mô a di đà Phật .

    Cầu xin chư Phật tiếp độ hương linh Ngoại của mattroidole sớm siêu sanh tới cõi lành !

    Mình muốn lập 1 bàn thờ riêng ở trong này dưới bàn thờ Phật của mình để thờ Ngoại mình, để hằng ngày mình thắp hương, niệm Phật cho ngoại, như thế có được ko hả TGVH....?

    Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử !
    Chúc bạn tinh tấn thân tâm thường lạc !.
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  4. #4

    Mặc định

    xin chia buồn với bạn nha !

    Nam Mô A Di Đà Phật

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN cũng xin chia buồn cùng bạn MTĐL về sự ra đi của ngoại.

    NN thấy huynh QC đưa ra ý kiến lập một bàn thờ trên có Phật dưới là linh vị của những thân quá cố, hoặc những người mất mà không có thân nhân, v.v... mà các thành viên biết đến có thể bỏ tên vào đây để lập linh vị. Sau đó, những ai muốn tu tập để tính phước thiện thì hãy trì tụng chú của Phật, bất cứ chú nào của Phật cũng được tuỳ theo các thành viên theo pháp môn nào như Tịnh Độ, Mật Tông. Và sau khi trì tụng thì hãy hồi hướng tất cả công đức cho những vị quá cố thì không những những vị này được thanh thản ra đi, mà các Phật tử khác được tính phước, tạo công đức. Thêm vào đó dùng lực của nhiều người thì cái kết quả trong thế giới vô hình này phải nói là bất khả tư nghì.

    NN thấy đây là điều rất tốt. Tạo cho các Phật tử của diển đàn lòng từ bi, tâm bố thí. Nếu các vị cứ liên tục làm như vậy thì chính bản thân của mình cũng sẽ được hưởng biết bao nhiên điều lợi lạc. Chừng một khoảng thời gian thôi các vị cũng sẽ cãm nhận được phước báu mà các vị đã tạo ra mà.

    Thân
    NN
    To You With Love

  6. #6

    Mặc định

    Mình cũng gửi lời chia buồn vơi bạn nha

  7. #7

    Mặc định

    bui_tran xin gửi lời chia buồn tới bạn mtdl và gai đình bạn
    nam mô a di đà phật
    cầu xin ơn trên chư phật mười phương đưa đường dẩn lối cho cụ về miền phật quốc
    a di đà phật
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Nam mô a di đà Phật .

    Cầu xin chư Phật tiếp độ hương linh Ngoại của mattroidole sớm siêu sanh tới cõi lành !

    Mình muốn lập 1 bàn thờ riêng ở trong này dưới bàn thờ Phật của mình để thờ Ngoại mình, để hằng ngày mình thắp hương, niệm Phật cho ngoại, như thế có được ko hả TGVH....?

    Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử !
    Chúc bạn tinh tấn thân tâm thường lạc !.
    xin cho bui_tran bỏ 1 phiếu ủng hợ ý kiến này của qc
    thân
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  9. #9

    Mặc định

    Chào bạn mattroidole mình đã đọc nhiều bài viết của bạn va rất thông cảm với bạn ,đầu tiên mình gửi lời chia buồn xâu sắc tới gia đình bạn,bạn chưa gặp được nhựng điều kiện tốt nhưng đây cũng là thử thách cho bạn,mình mong va cầu chuc bạn vững vàng để vượt qua,mình rất muộn kết bạn với bạn,nếu bạn đồng ý thì liên hệ với mình :hoatimngayxua8783@yahoo.com hay dien thoai:0949168967
    mong bạn hồi âm

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mattroidole Xem Bài Gởi
    Sau bao nhiêu ngày ngoại mình chịu đựng sự đau khổ của tuổi già thì ngoại mình đã qua đời ..và sang nay đã được chôn cất...
    Mình cũng cảm thấy buồn và lên chùa để cầu nguyện,niệm phật cho ngoại ...Mình phát nguyện trong vòng 49 ngày này, mình ăn chay..làm việc phước lành hồi hướng công đức cho Ngoại..
    Ngoại mình ở Nha Trang..Nhưng mình đang sống trong sài gòn.. Mình đã không về dự đám tang mà ở trong này cầu nguyện cho ngoại. Như thế mình có bất hiếu ko hả tgvh .. Khi ngoại còn sống, mình rất chăm lo cho ngoại, mình có nói với ngoại rằng " khi ngoại chết, con sẽ ko về dự đám tang, nhưng con sẽ cầu nguyện cho ngoại siêu thoát về cỏi lành.." ngoại mình đã cười và đồng ý.
    Vì gia đình, dòng họ của mình toàn là những kẻ bất hiếu, chạy theo đồng tiền, ko coi trọng tình nghĩa, đặc biệt là cái tình mẫu tử thiêng liêng. Lúc ngoại mình còn sống thì ko quan tâm, khi mất đi thì kéo nhau về cả nhà để làm được gì..
    Mình không muốn chạm mặt với họ vì sợ lời ra tiếng vào...đấy là lí do tại sao mình không dự đám tang được....Mình buồn lắm.
    Chiều nào đi làm về mình cũng ghé chùa Vạn Đức ở quận Thủ Đức mà lạy phật, cầu xin Tam bảo che chở cho ngoại....
    Thế là Bây giờ, ngoại mình đã nằm trong lòng đất lạnh lẻo, rồi đây, ngoại sẽ tái sanh vào cỏi nào mình ko rỏ....
    Mình muốn lập 1 bàn thờ riêng ở trong này dưới bàn thờ Phật của mình để thờ Ngoại mình, để hằng ngày mình thắp hương, niệm Phật cho ngoại, như thế có được ko hả TGVH....? Như thế thì Ngoại của mình có về được ko ?.
    Hôm nay mình lên đây có vài dòng tâm sự, mặc dù câu chữ của mình không được xuông cho lắm.. Nhưng đó là nỗi lòng của mình bây giờ.. Mình Mong TGVH hãy cho mình 1 lời khuyên để mình biết cách làm trong lúc này.. Thật sự bây giờ mình rối lắm...
    Mình nói ít, nhưng mình tin chắc chắn TGVH sẽ hiểu lòng mình nhiều hơn, vì mình đã có nhiều tâm sự gởi gắm diễn đàn qua những topic.....
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật...
    Đầu tiên bạn nên cầu siêu cho cụ, rất đơn giản:
    Bạn có thể chọn một nơi nào đó ngoài trời là tốt nhất, quay mặt về hướng Tây càng tốt, còn không thì hướng nào cũng có Phật , chỉ cần một ly nước trước mặt, nếu ở gần chổ có cây cỏ càng tốt hơn.
    Sáng sớm dậy bạn phải tích tâm từ, bằng cách:
    Tôi nguyện:
    "Nguyện cầu cho mọi chúng sinh,thân Tâm an lạc, pháp lành phát sanh,không kết oan trái, không hành hạ nhau,Không lừa đảo , giết sát nhau,không gây kinh hoảng,làm đau đớn lòng,không ngã mạn, không khinh thường,Ỹ tài, ỹ sức, ỹ quyền, ỹ hơn,cầu cho rủ bỏ oán hờn,Cắt dây oan trái thiệt hơn giải bày.Cầu cho tiêu tán nạn tai,Cầu cho thoát khỏi bi ai não phiền,Cầu cho thoát cảnh đảo điên,Thoát nạn nước lữa xích xiềng binh đao,Từ bi mát trận mưa rào.Mở dây oan trái khóa câu hận thù,Cầu tâm thực tập chữ tu,An trú chánh niệm tâm từ khởi sanh.Cầu cho tam giới yên lành,Tâm an tuệ tỉnh thanh bình nơi nơi"

    Khi bạn tụng cầu siêu thì lúc đó niệm rải tâm từ trước khi niệm Phật:
    "Tôi nguyện :
    Không kết oan trái với bất cứ chúng sinh nào
    Tôi nguyện giữ tâm không thù hận
    Tôi nguyện giữ tâm không khổ nảo
    Tôi nguyện giữ gìn thâm tâm thường an lạc "
    Như vậy là bạn đang mở tâm bồ đề thành tâm vô lượng rồi đó, sau khi bạn đọc lời nguyện nầy thì ngồi tịnh tâm một lúc xả bỏ mọi thứ phiền nảo, nếu vẫn còn uất ức cái gì thì nên niệm lại một lần nửa, rồi xem đã mình xả chưa, nếu chưa thì tiếp tục niệm, vì nếu để "tâm chấp tham sân si " mà niệm phật thì rất là tai hại
    - Kế đó là đọc :
    Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
    (câu này có nghĩa là con quy đầu quy y ba đời mười Phương chư Phật Bồ tát , tăng chúng , và 84 vạn pháp môn)
    Con nguyện quay đầu về GIÁC CHÁNH TỊNH và giữ gìn ngủ giới.
    Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Bắt đầu niệm Phật: (1080 biến)
    Nam Mô A Mi Đà Phật
    Niệm xong đọc câu hồi hướng:
    Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)
    Con tên........xin hồi hướng công đức nầy cho ngoại con tên.........tuổi:......... mất ngày:...........sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh , được kết quả làm người , quả trời cùng quả niết bàn.
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Khi niệm Phật từng câu rõ chữ và liên tục không xen tạp niệm, vọng tưởng, chú ý âm đầu tiên chữ Nam (nên lồng vào âm Aum)âm xuất ra từ miệng nhưng ý phát ra từ đỉnh đầu. Niệm sau đẩy niệm trước đi tới, có thể tưởng tượng một niệm ví như trái banh , một niệm văng xa 1m, niệm kế tiếp lại đẩy trái banh trước đó xa hơn.....cái nầy chỉ là tưởng trí thôi, nhưng đến khi đủ mạnh , thì niệm Phật giống như sợi dây tử đỉnh đầu của hành giả thông lên tận cỏi Phật.
    Đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, tôi đã thử và thấy rất hiệu quả hơn các pp khác .
    Sau khi niệm xong uống một ít nước trong ly , còn lại rải cho cây cỏ chung quanh.
    Trong khi niệm cũng có thể niệm xin Phật cho thỉnh thêm chú để thêm tha lực cầu vảng sanh cho cụ
    Um Sờ Rờ Hư Dim ( là nhất tự thắng vương chú, mọi mong cầu đều y nguyện)
    Chữ "Sờ Rờ Hư Dim " đọc thành một chữ.( niệm 108 biến- chú nầy người TÀu dịch từ chữ Phạn có 2 âm là Xỉ LAM, vì người Hoa không đọc được chữ R ở âm đầu , hễ có chữ R là họ phiên thành chữ L , do đó họ phiên chữ S là Xỉ , chữ R là L, chữ Ư là A, còn Dim là M)
    Xong hồi hướng như trên, và nguyện xin cho con thấy khi nào cụ được vảng sanh báo trong giấc chiêm bao và một con bướm màu____( màu nào tùy thích) đậu trên bàn thờ.
    Hy vọng bạn được như nguyện.
    Nam Mô A Mi Đà Phật
    Last edited by Vân Quang; 26-09-2009 at 08:43 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Dùng khí công ép rượu chảy ra ngoài?
    By Le Ngọc Chi in forum Võ Thuật
    Trả lời: 64
    Bài mới gởi: 03-10-2015, 12:19 AM
  2. Mượn Cớ Xin Sữa Hàng Phục Ngoại Đạo
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-02-2011, 04:37 AM
  3. Cảnh Giác Với Tà Ma Ngoại đạo
    By saigon-tuan in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-08-2008, 12:24 PM
  4. Cuối tuần du ngoạn về đất Phật
    By dragonle in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-08-2008, 08:47 PM
  5. Đa đoan thú chơi cổ ngoạn
    By Bin571 in forum Cổ Vật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-01-2008, 09:47 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •