Trang 1 trong 8 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 153

Ðề tài: Cách thấy ma !!Hiệu quả mà tôi đã từng thử(Thề dốc chết)

  1. #1

    Lightbulb Cách thấy ma !!Hiệu quả mà tôi đã từng thử(Thề dốc chết)

    Tôi rất mừng vì tôi đã thử được 1 cách thấy ma này.Nói là thấy ma nhưng thật chất lại là ma giúp mjnh` đấy.Sau đây là cách thức rất đơn giản:
    CHUẨN BỊ:

    - 1 cái gương mà minh` thường soi nhất.
    -1 dĩa trái cây( chỉ cần đi mua mấy trái quýt là được 0y`)
    -2 cây nến( đỏ ,trắng,ji` cũng được)
    -2 ly nước.
    -3 cây nhang và lọ cắm nhang.
    đầu tiên: để cái gương lên bàn,tiếp đó đặt lọ cắm nhang ở trước gương.Đặt dĩa trái cây lên bản --> Đốt nến, đốt nhang.NHƯNG:
    CÓ 2 ĐIỀU CẦN PHẢI CHÚ Ý:
    1-KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI BIẾT MINH` LÀM CHIỆN NÀY.
    2-PHẢI ĐÚNG 12H ĐÊM( Vì người âm xuất hiện nhiều).MÀ CÁI NÀY LÀM TRONG NHÀ CŨNG ĐƯỢC.


    CHUẨN BỊ XONG XUI TIẾP ĐẾN PHẦN CHÍNH:

    Dễ lắm!! Nhìn vào gương và hãy hỏi gương nhưng điều mà minh` mún pik.Thật đấy !!!Tôi đã thử và rất mừng nên hôm nay tôi mới dám post lên đây cho anh em cùng tham khảo đấy!!!
    Những câu hỏi cần thiết hỏi gương nè:
    Thí dụ
    -Tương lai tôi sẽ làm gì?(Gương sẽ hiện ra hình ảnh của bạn trong tương lai:Làm rẫy,ca sỹ,giám đốc...)
    -Người nào yêu tôi nhất?
    -Tôi (Người thân )sẽ sống đến bao lâu?
    -Kiếp trước của tôi ra sao?
    ....


    Có 1 sự việc dzui mún kể cho mọi người là .Dì của bạn chị mình, thử xem cách này (Lúc đầu bả đâu có tin ) Chuẩn bị xong 0y` bả mới hỏi gương..hj` hj` bả hỏi là : Người nào yêu tôi thật lòng nhất?-->Cái xong cái gương hiện ra mặt bạn trai của bả ..bả không thể tin được ,xong rồi bả xỉu .từ đó tôi mới tin và làm thử ,Nhưng mỗi khi làm thử tôi rất sợ vì tôi là người yếu bóng vía mà.!!!!!



    Thôi mọi người hãy cố làm thử đi ha...

  2. #2

    Mặc định

    Nếu có thiệt đi chẳng nữa thì Muội cũng chẳng dám làm !!
    " hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
    màu thời gian không dính áo cà sa
    quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
    để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
    nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
    trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
    xa không gian và xa cả tháng ngày
    xa tất cả nét thương vay đau khổ "

  3. #3

    Mặc định

    sợ quá !!!!!!!!!!!! ai dám làm
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Chào Huynh NTN,
    Thật sự rất cám ơn bạn đã chia sẻ phương pháp này. Thấy huynh nói: “Thề Dóc Chết”, thì cũng đủ biết phương pháp này hiệu nghiệm như thế nào rồi. NN đọc đến cái đoạn chị bạn của huynh dùng thử phương pháp này và sau khi bả xem xong, bả xỉu, làm NN cười muốn chãy nước mắt luôn. Thật ra, NN nghĩ là bả không phải sợ đến nổi ngất xỉu đâu, mà tại bả không ngờ người trong mộng của bả lại “xí trai” đến thế, cho nên bị “chấn động” mạnh. Giởn chơi thôi.

    Huynh NTN mến, đây thật sự cũng là một phương pháp mà NN hay gọi chơi là “Cầu Cơ Hình”, thay vì “Cầu Cơ Chữ” mà người ta đã biết đến gần cả ngàn năm trên thế giới. Cách Cầu Cơ Hình, hay dùng bằng kiếng, cũng có cái nguy hiễm mà huynh cần phải cẩn thận.

    Người âm một khi họ hiện lên kiếng thì họ cũng có thể “đi ra” ngoài kiếng đó. Con người đứng giữa Thiên, Địa, cho nên có khả năng kêu gọi những nguời trong cõi giới vô hình, và thường thì những cõi giới thấp thì kêu lên rất lẹ. Khi dùng “Cơ Hình” kiểu này thì huynh nên dùng một chút muối trắng, làm một vòng tròn bao bọc xung quanh cái miếng kiếng. cầu nguyện với Trời, Phật xin đừng cho những người âm ra khỏi kính, rồi sau đó hay kêu gọi “họ” lên để hỏi những gì mình muốn biết. Nếu huynh không làm gì để bảo vệ mình thì huynh sẽ có cơ nguy bị họ vào nhà, phá, và có khi nhập vào mình đây. Cái kiếng dùng kiểu này sau khi xài xong thì nên dùng miếng vãi đậy lại. Nhớ đừng cho ai dùng kiếng đó để xoi mặt, chãi đầu, v.v… vì rất là nguy hiễm. Một khi mà đã có “khí âm” ở kiếng rồi, nếu dùng bậy để xoi gương, xoi mặt thì người xoi gương, xoi mặt sẽ gặp những chuyện khó lường lắm. Có khi người dùng kiếng để xoi mặt sẽ gặp những nạn như suốt đời làm ăn phải nói là “mạt” luôn đó. Nó khũng khiếp giống như người bị Lỗ Ban Sát hại đó.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenthanhnhan Xem Bài Gởi
    Tôi rất mừng vì tôi đã thử được 1 cách thấy ma này.Nói là thấy ma nhưng thật chất lại là ma giúp mjnh` đấy.Sau đây là cách thức rất đơn giản:
    CHUẨN BỊ:

    - 1 cái gương mà minh` thường soi nhất.
    -1 dĩa trái cây( chỉ cần đi mua mấy trái quýt là được 0y`)
    -2 cây nến( đỏ ,trắng,ji` cũng được)
    -2 ly nước.
    -3 cây nhang và lọ cắm nhang.
    đầu tiên: để cái gương lên bàn,tiếp đó đặt lọ cắm nhang ở trước gương.Đặt dĩa trái cây lên bản --> Đốt nến, đốt nhang.NHƯNG:
    CÓ 2 ĐIỀU CẦN PHẢI CHÚ Ý:
    1-KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI BIẾT MINH` LÀM CHIỆN NÀY.
    2-PHẢI ĐÚNG 12H ĐÊM( Vì người âm xuất hiện nhiều).MÀ CÁI NÀY LÀM TRONG NHÀ CŨNG ĐƯỢC.


    CHUẨN BỊ XONG XUI TIẾP ĐẾN PHẦN CHÍNH:

    Dễ lắm!! Nhìn vào gương và hãy hỏi gương nhưng điều mà minh` mún pik.Thật đấy !!!Tôi đã thử và rất mừng nên hôm nay tôi mới dám post lên đây cho anh em cùng tham khảo đấy!!!
    Những câu hỏi cần thiết hỏi gương nè:
    Thí dụ
    -Tương lai tôi sẽ làm gì?(Gương sẽ hiện ra hình ảnh của bạn trong tương lai:Làm rẫy,ca sỹ,giám đốc...)
    -Người nào yêu tôi nhất?
    -Tôi (Người thân )sẽ sống đến bao lâu?
    -Kiếp trước của tôi ra sao?
    ....


    Có 1 sự việc dzui mún kể cho mọi người là .Dì của bạn chị mình, thử xem cách này (Lúc đầu bả đâu có tin ) Chuẩn bị xong 0y` bả mới hỏi gương..hj` hj` bả hỏi là : Người nào yêu tôi thật lòng nhất?-->Cái xong cái gương hiện ra mặt bạn trai của bả ..bả không thể tin được ,xong rồi bả xỉu .từ đó tôi mới tin và làm thử ,Nhưng mỗi khi làm thử tôi rất sợ vì tôi là người yếu bóng vía mà.!!!!!



    Thôi mọi người hãy cố làm thử đi ha...


    *Cám ơn bài viết của bạn.TM đọc sơ qua thấy cách bạn hướng dẩn dễ thực hiện,TM cũng muốn xem thử người yêu mình là ai?? nhưng hơi sợ ,nhỡ khi nhìn thấy rồi té xĩu, không biết hay hơn.
    Last edited by TrieuMinh; 30-05-2009 at 01:37 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Ùm.
    Gọi lên thì nhiều cách gọi lắm.
    Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ là mình điều khiểu hông được, hoặc mình hông biết hết thì cái gì sẽ xảy ra hông?
    Mình thấy cái luật nhân quả thì không gian, thời gian nào cũng có. Các bạn gọi người ta lên hỏi, bắt người ta tiết lội thiên cơ rồi có nghĩ người ta cần lại điều gì từ mình không?
    Các bạn đừng nghĩ cái gương nó linh, nó là phương tiện thôi, hữu tình mới "nghe" và "hiện", hôm nào vui vui các bạn sẽ gặp luôn người trả lời.
    ...
    Mình mong các bạn suy nghĩ 3 điều trên rồi " chơi" kiểu nào cũng được, vì còn nhiều trò lắm.
    Chúc các bạn chơi vui ha.
    Minh nguyệt tùng giang chiếu
    Thanh tuyền thạch thượng lưu.

  7. #7

    Mặc định

    mỗi trò cầu cơ đều có cách chơi riêng,nhất là câu thần chú.chứ đốt nhang ko thì ko có linh.

  8. #8

    Mặc định

    Trò này hay quá cám ơn huynh nguyenthanhnhan đã chia sẽ và cám ơn nhat_nguyet đã nói rõ chi tiết thêm :)
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  9. #9

    Mặc định

    nghe cũng muốn làm mà mình cũng yếu bóng vía nên ko dám..
    có ai thử nữa chưa ta..
    Mẹ đấy con! Xác phàm mang mển,
    Chẳng một ai không đến lỗi lầm;
    Nhưng kẻ lầm biết hối nơi tâm,
    Là kẻ trí sẽ làm Tiên Phật.

  10. #10

    Mặc định

    Đến hôm nay đã ai thử chưa ? Cho mọi người ý kiến đi nhỉ

  11. #11

    Mặc định

    Chỉ cần đốt nhang vậy thui chứ k đọc chú gì sao bạn???hiiiii cái này chắc dpt làm thử quá.....hứng thú quá đi. Cám ơn N_T_N & N_N đã chia sẽ với mọi người!
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DinhPhuocTung Xem Bài Gởi
    Chỉ cần đốt nhang vậy thui chứ k đọc chú gì sao bạn???hiiiii cái này chắc dpt làm thử quá.....hứng thú quá đi. Cám ơn N_T_N & N_N đã chia sẽ với mọi người!
    Trời, ghê quá, cho hỏi cái này có bạn nào đã thử nghệm chưa ạ...!!!! chắc mình phải thử xem sao quá .....
    Thiết kế web, diễn đàn chuyên nghiệp miễn phí cho Chùa, Đạo Tràng...
    (Bao Gồm Thiết Kế + Domain + Hosting --> Miễn Phí)

  13. #13

    Mặc định

    Em là Người Mới.....Em Bik Diễn Đàng Đã Lâu Nhưng Lui Cui Mãi Không Đăng Kí Dc...Mãi Đến Bay h Mới DK Dc...Có Gì Xin Các Anh Chị Cô Chú Trong Diễn Đàng Giúp Đỡ...Em Đạo Phật Và Rất Tin Vào Đạo...
    Về Chuyện Ở Trên Thì Em Cũng rất Mún Thử Nhưng Mừk...Sợ Woa'....Thôi Bác Nào Thử Ròi...Chỉ Lại Em cho chính xác...thank

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenthanhnhan Xem Bài Gởi
    Tôi rất mừng vì tôi đã thử được 1 cách thấy ma này.Nói là thấy ma nhưng thật chất lại là ma giúp mjnh` đấy.Sau đây là cách thức rất đơn giản:
    CHUẨN BỊ:

    - 1 cái gương mà minh` thường soi nhất.
    -1 dĩa trái cây( chỉ cần đi mua mấy trái quýt là được 0y`)
    -2 cây nến( đỏ ,trắng,ji` cũng được)
    -2 ly nước.
    -3 cây nhang và lọ cắm nhang.
    đầu tiên: để cái gương lên bàn,tiếp đó đặt lọ cắm nhang ở trước gương.Đặt dĩa trái cây lên bản --> Đốt nến, đốt nhang.NHƯNG:
    CÓ 2 ĐIỀU CẦN PHẢI CHÚ Ý:
    1-KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI BIẾT MINH` LÀM CHIỆN NÀY.
    2-PHẢI ĐÚNG 12H ĐÊM( Vì người âm xuất hiện nhiều).MÀ CÁI NÀY LÀM TRONG NHÀ CŨNG ĐƯỢC.


    CHUẨN BỊ XONG XUI TIẾP ĐẾN PHẦN CHÍNH:

    Dễ lắm!! Nhìn vào gương và hãy hỏi gương nhưng điều mà minh` mún pik.Thật đấy !!!Tôi đã thử và rất mừng nên hôm nay tôi mới dám post lên đây cho anh em cùng tham khảo đấy!!!
    Những câu hỏi cần thiết hỏi gương nè:
    Thí dụ
    -Tương lai tôi sẽ làm gì?(Gương sẽ hiện ra hình ảnh của bạn trong tương lai:Làm rẫy,ca sỹ,giám đốc...)
    -Người nào yêu tôi nhất?
    -Tôi (Người thân )sẽ sống đến bao lâu?
    -Kiếp trước của tôi ra sao?
    ....


    Có 1 sự việc dzui mún kể cho mọi người là .Dì của bạn chị mình, thử xem cách này (Lúc đầu bả đâu có tin ) Chuẩn bị xong 0y` bả mới hỏi gương..hj` hj` bả hỏi là : Người nào yêu tôi thật lòng nhất?-->Cái xong cái gương hiện ra mặt bạn trai của bả ..bả không thể tin được ,xong rồi bả xỉu .từ đó tôi mới tin và làm thử ,Nhưng mỗi khi làm thử tôi rất sợ vì tôi là người yếu bóng vía mà.!!!!!



    Thôi mọi người hãy cố làm thử đi ha...
    có đọc chú gì không chứ mình củng làm vậy dêm qua rồi nhưng đâu có tháy gì đâu .nếu có hứng dẫn kỷ kỷ chút nghe mình rất có hứng thú với cái ầy đó ..cảm ơn trước nha

  15. #15

    Mặc định

    lỡ khi mình hỏi ai yêu mình nhất, mà con ma nó khg linh nó không hiển ngươi yêu mình ra được mà nó chỉ đứng trong kiên nhe nanh cuoi khakha thì KT chết quá :)

    theo như NN nói vaayj chác là khi mình dùng kiến nay cầu cơ, coi bộ nguy hiểm hơn là cầu cơ chử nhiều, vì dùng những vật dụng kia không có thể chứa hồn ma. Theo như NN nói vạy cái kiến giống như là một cái cửa rồi phải không?

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN không biết bạn NguyenThanhNhan nghĩ như thế nào chứ NN thấy thì ma hay quỉ là loại thấp trong cõi giới vô hình. Những loại này không bao giờ nói thiệt tình đâu. Tụi nó toàn là nói dối cho nên những vị thầy cao tay ấn, họ có những cách riêng để khiến cho nó phải nói thật lòng khi đứng trước mặt các thầy. Bạn KhangThien muốn hỏi người yêu của bạn là ai, v.v… thì nó cũng sẽ trả lời cho bạn, nhưng hãy cẩn thận là ma, quỉ không bao giờ nói thiệt.

    Dùng “Cầu Cơ Hình” phải kiên nhẫn. Không phải nói lên là tụi ma, quỉ nó lên đâu. Phải kiên nhẫn, và liên tục kêu gọi thì nó mới lên được. NN thấy có vấn đề này các huynh, tỉ hãy cẩn thận là nhiều khi mình kêu gọi liên tục và rất lâu. Có khi mệt quá, thấy không có kết quả gì thành ra mình bỏ không kêu nữa. Tuy nhiên, đúng ngay lúc đó là lúc ma, quỉ nó lên đó. Có một điểm các huynh, tỉ phải cẩn thận là nhiều khi nó không hiện trong kiếng đàn, mà nó hiện ra lơ lửng ở trần nhà đó. Lúc đó, NN bảo đảm là ai mặt mũi cũng sẽ xanh là như tàu lá chuối cho mà coi. Đây là sự thật 100% đó.

    NN thấy cầu cơ chữ cũng nguy hiễm không kém gì cầu cơ hình đâu. Chỉ có cái là cầu cơ chữ nó nhập vào mình nhanh hơn cầu cơ hình đó. Một khi con cơ mà có chạy là coi như có lực lượng vô hình nó đang ở trong người và đang dùng tay của huynh, tỉ để điều khiển con cơ đó. NN thấy dùng con lắc, hay dùng đủa “cãm xạ” cũng vậy đó. Nếu dùng nó trong thế giới vô hình thì những món đồ này sẽ trở thành giống như con cơ vậy đó.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  17. #17

    Mặc định

    có mấy lần KT đọc thấy là Ma chỉ có thể nói về hóa khứ thôi, còn tương lai thì nó không biết mà, thật sự là như thế nào ? sau cứ mỗi người là nói khác ?

    KT nói chơi thôi chứ KT đâu cần biết ai yêu mình nhứt đâu, có hỏi thì hỏi chơi chơi. có cầu cơ là chỉ muốn biết coi nó ra sao thôi, muốn một lần gập ma cho biết là chính.

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  18. #18

    Mặc định

    em nghe người ta nói nếu trong nhà cua mình mà có ma... nếu chủ nhà muốn gặp thì lam cách tương tự như trên....nhưng đúng 3h khuya la giờ quỷ lộng hành .. va lúc đó thì đứng trước kính ..tay cầm lượt chảy tóc ... và trong lòng mình thành tâm kêu gọi thi con ma sẽ hiện ra trong kính.... vậy có đúng hok ạ

  19. #19
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn PeLong Mến,
    Nếu nhà đã có ma, quỉ rồi thì nó vẫn quanh quẫn trong nhà đó. Đâu cần phải đứng trước miếng kiếng chãi đầu rồi mới thấy ma đâu. Bạn không tin, thì nếu bạn biết trong nhà bạn có ma thì bạn nếu ở một mình, hoặc cùng với gia đình ngồi quay quần với nhau rồi lên tiếng không không hỏi lớn rằng: “ Nếu ở đây có người khuất mặt, khuất mày thì hãy đập, gõ, hay là ra tiếng động để cho biết đi.” Một lần không được thì nói 5, 6, 7, ...., và nếu thật sự nhà có ma, quỉ thì nó sẽ cho bạn biết liền hà. Nhớ là biết nhưng đừng có quá hoãng hồn nha. Không thôi thần hồn nhát thần xác thì mệt nữa đó.

    Hồi xưa NN cũng đã từng nói là người phương Tây, mà những nhà gọi là Ghost Hunters, họ thường dùng máy cassette để thâu lại những âm thanh quái dị một khi căn nhà đó có ma ám đó. Và thật sự là đúng như vậy đó, bạn có thể dùng máy thâu thanh và máy thâu hình gắn ở nhà. Nhiều khi ở nhà không có ai thì ma, quỉ nó “hiện hình” có khi thấy được hình bóng của nó đi ngang qua ống kính, có khi thâu được những âm thanh rất là quái dị mà chỉ chỉ có ở “địa ngục” mới có tiếng đó mà thôi.

    NN thường hay nói chơi 3:00 a.m. sáng là “Tử Thời” hay là giờ “Chết”. Lúc đó thì âm khí rất mạnh, và ma, quỉ hoạt động rất mạnh vào những giờ này. Tuy nói vậy, chứ sáng ra, hay bất cứ lúc nào cũng co ma, quỉ cả. Đừng nghĩ rằng sáng ra thì ma quỉ không lộng hành. Nó vẫn hoạt động như thường. Nhà mà có quỉ ám thì nó vẫn phá hoại người trong nhà như thường. Ghê lắm. Loài ma, quỉ thứ dữ nó mạnh lắm. Nó không có sợ ánh sáng như nhiều người tưởng, hay trong TV thường hay chiếu đâu.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  20. #20

    Mặc định

    Nếu mà thấy được tương lai chắc mấy ông thầy bà bói giải ghệ sớm quá nè . đừng thừ ghe dù các bạn thấy gần âm nhiều quá không tốt đâu!!
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •