Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 108

Ðề tài: THIỀN GIỐNG CÁI GÌ ?

  1. #1

    Mặc định THIỀN GIỐNG CÁI GÌ ?

    THIỀN GIỐNG CÁI GÌ ?

    THIỀN GIỐNG CÁI GÌ ?


    Có một tín đồ rất muốn học tĩnh tọa, nhưng không biết cách nhập môn. Ngày nọ, ông lấy hết dũng khí tới núi Ngũ Tổ thăm viếng Thiền sư Pháp Diễn, thành khẩn nói rằng :

    " Thưa Thầy, con rất dốt, tự biết không phải là pháp khí tham Thiền, những núi cao đứng xa trông, tuy không theo đến nhưng tâm hướng về. Có thể xin Ngài chỉ dạy con: Thiền giống như cái gì vậy ? "

    Thiền sư Pháp Diễn đáp :

    " Ta kể cho ông nghe câu chuyện vậy !

    " Có tên trộm, ngày nọ, con của hắn nói với hắn : " Thưa cha, cha tuổi ngày càng lớn, xin hãy tranh thủ dạy con kỷ thuật ăn trộm đi ! Để sau này con biết cách kiếm sống. "

    Người cha không thể từ chối, đành bằng lòng. Đêm khuya hôm đó, người cha dẫn con trai đến một gia đình giàu có,..., sau khi mở khóa tủ, gọi con trai vào. Khi người con trai vào tủ, người cha khóa tủ lại la to ; " Có trộm ! Có trộm ! ". Rồi quay người chạy đi mất.

    Nhà giàu nọ nghe có trộm, vội thức dậy xem xét, thấy đồ đạc không mất gì, cũng không tìm thấy trộm, nên lại đi ngủ. Tên trộm con bị khóa trong tủ áo, không biết cha mình có dụng ý gì, nhưng việc gắp trước mắt là phải thoát thân. Tên trộm con nảy ra một kế : bắt chước tiếng chuột cắn xé quần áo . Một lúc sau, người vợ trong nhà gọi a hoàn mang đèn đến xem. A hoàn vừa mở cửa tủ , tên trộm liền vọt ra, xô ngả a hoàn, thổi tắt ngọn đèn, chạy như bay trốn mất.

    Nhà giàu sai người đuổi riết, đuổi mãi tới bên bờ sông. Tên trộm trong lúc gấp lại nãy ra một kế : quăng một tảng đá to xuống sông, còn mình thì núp vào bụi rặm. Những người đuổi theo tưởng tên trộm bị ép quá nhảy xuống sông, nên không tìm kiếm nữa. Tên trộm trải bao gian nguy về đến nhà, lại thấy cha mình đang uống rượu; hắn oán trách cha không nên khóa nhốt hắn trong tủ. Người cha chỉ hỏi hắn làm sao thoát ra, hắn đem toàn bộ sự việc kể lại, người cha vô cùng mừng rờ, cười rằng:

    " Con sau này không phải lo không kiếm được cơm ăn rồi đó ! "

    ... Thiền sư Pháp Diễn im lặng một lát, sau đó buông câu : " Chính là Thiền vậy "





    Thân mến chào các bạn !

    * ** *** :votay:

    .
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  2. #2
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Nếu ai đi phố Tàu ở Mỹ cũng đều thấy tượng của một vị mập mạp mang một túi vải.
    Những kẻ kinh doanh gọi là Ông Tầu vui vẻ hay Ông Thần tài.

    Thực ra ông này tên là Hotei, sống ở thời nhà Ðường.
    Ông chẳng có ý tự gọi mình là thiền sư hoặc kết nạp môn đồ.
    Ông đi rảo khắp phố phường, vai mang một cái túi vải lớn trong đó chứa đủ thứ kẹo,
    bánh, trái cây người ta cúng biếu, rồi ông lại phát cho lũ trẻ hay chạy theo ông vui đùa.
    Ông đã tạo nên một nhà trẻ giửa phố.

    Khi nào ông gặp một kẽ mộ đạo, ông ngữa tay xin:
    "Cho tôi một hào."

    Và nếu có ai bảo ông trở về chùa mà thuyết pháp, ông lại trả lời:
    "Cho tôi một hào."

    Một hôm đang vui chơi với đám trẻ, tình cờ có một thiền sư đi qua, dừng lại hỏi:
    "Thế nào là yếu tính của Thiền?"

    Lập tức, Hotei yên lặng bỏ túi vải nặng nề xuống đất.

    Vị thiền sư kia hỏi tiếp:
    "Thế thì, cái thực dụng của Thiền là gì?".

    Nhanh chóng, Ông Tầu vui vẻ vác cái bị lên vai và tiếp tục đi.

    (s/t)
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  3. #3

    Mặc định

    chào bạn.Không lời mà có lời.Không hành mà có hành.Thân.

  4. #4

    Mặc định

    cũng có gì lạ đâu,bình thường thôi,he he,cạo đầu là để cho mát thôi
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  5. #5

    Mặc định

    rose4rose4rose4 THIỀN ?

    Cá nhỏ hỏi cá lớn :
    _ Mẹ ơi ! Biển là gì ?
    _ Biển đang bao trùm con.
    _ Sao con không hề thấy ?
    _ Biển đang có trong con,
    Biển đang ở ngoài con,
    Con sanh ra từ biển,
    Con sống được nhờ biển,
    Con chết tan cùng biển.


    Hai người bạn hỏi nhau :
    _ Mình thường nghe nói thiền
    Thiền là gì hở bạn ?


    _ Loài cá không biết mình
    Đang sống cùng biển sông,
    Loài người không biết mình
    Đang sống trong đạo lý,
    Đang sống cùng Tánh Không.


    Chúng ta đang sống cùng Thiền
    Mà không hề biết trong Thiền có ta !
    Chúng ta thở ngắm hương hoa
    Đâu ngờ Hoa cũng là Ta trong Thiền !

    (ST) :thinking:

    ** ***
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  6. #6

    Mặc định

    THIỀN GIỐNG NHƯ LÀ ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ!

    AI LÀ XÁC CHẾT???

    :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    THIỀN GIỐNG NHƯ LÀ ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ!

    AI LÀ XÁC CHẾT???

    :)
    Rất tuyệt vời ! quả là Thiền giống như là đài hóa thân hoàn vũ !
    :happy:

    AI : không có -----> không có LÀ chi nữa cả ! :rose:


    **
    Kính !
    .
    Last edited by bichthuybt; 28-08-2012 at 03:53 PM.
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  8. #8

    Mặc định


    THIỀN LÀ GÌ ?

    Thiền là yên lặng cõi lòng

    Thiền là dẹp giặc từ trong lẫn ngoài

    Thiền là thân lặng chết trơ

    Thiền là đạo tận nghi ngờ băn khoăn

    Thiền là đóng kín lục căn

    Thiền là dập tắt lửa sân trong lòng

    Thiền là quay lại bên trong

    Thiền là thấp đuốc soi rọi nơi lòng

    Thiền là dứt niệm bong long

    Thiền là thanh lọc cõi lòng thảnh thơi

    Thiền là làm đẹp cuộc đời

    Thiền là giải thoát tử sanh luân hồi.

    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  9. #9

    Mặc định

    Thiền giống :
    Như 2 đứa trẻ (đồng tử ) đang đánh tù tì ra cái gì :
    -cái đinh
    -cái búa
    -cái kéo
    -cái bao
    -cái giếng

    :happy:
    :rose:

    Chúc các bạn tịnh tấn trong tu tập .
    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bichthuybt Xem Bài Gởi
    Rất tuyệt vời ! quả là Thiền giống như là đài hóa thân hoàn vũ !
    :happy:

    AI : không có -----> không có LÀ chi nữa cả ! :rose:


    **
    Kính !
    .
    Đỉnh đầu mây mọc

    Đất nâng bàn chân

    Hoa nở quế thơm

    Muôn âm không tiếng


    :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  11. #11

    Mặc định

    Chết đi, sống lại.

  12. #12

    Mặc định

    "Vọng niệm không sinh thì là Thiền"
    Rỏ thấy tự tánh thì là Định"

  13. #13

    Mặc định

    Thấy tựa đề topic là: THIỀN GIỐNG CÁI GÌ
    MINH ĐÀI xin vô nói lên rằng;thiền giống ngồi chơi thôi ,không có cái gì để mình quá quan trọng ,cái quan trọng là TÂM mình có lung tung không mà thôi
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #14

    Mặc định

    Thiền là ngồi chơi thôi, ngồi chơi không à, không động đậy thân tâm. Nếu động thì bảo nó là : Động nhé, tao không chơi với mày nữa. rồi lại ngồi chơi

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi


    Đỉnh đầu mây mọc

    Đất nâng bàn chân

    Hoa nở quế thơm

    Muôn âm không tiếng


    :)
    :rose::rose:

    Pháp đến, pháp đi

    Nước vẫn xanh trong

    Có mây có bóng

    Không mây nước không.


    **

    .
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bichthuybt Xem Bài Gởi
    :rose::rose:

    Pháp đến, pháp đi

    Nước vẫn xanh trong

    Có mây có bóng

    Không mây nước không.


    **

    .
    "Pháp bổn Pháp vô Pháp... "

    Còn có đến và đi chăng???

    :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    "Pháp bổn Pháp vô Pháp... "

    Còn có đến và đi chăng???

    :)
    ** ***

    Huynh ơi ! " Pháp bổn Pháp vô Pháp... " thì không có đến đi, nhưng

    Huynh ơi ! :

    Cái sống hiện ở trong ta,

    Pháp đến đi là thở ra thở vào

    "Bình thường" là đạo của Thiền

    Ngay tại đây, ngay bây giờ là cái "Thực"
    , phải không huynh ?

    BT kể huynh nghe 1 câu chuyện Thiền nha !

    ------

    Thiền sư Linh Huấn khi còn tham học ở Lô Sơn chùa Quy Tông Cô Sơn, một hôm động niệm muốn xuống núi, xin từ biệt thiền sư Quy Tông

    Thiền sư Quy Tông hỏi :

    " Ông muốn đi đâu ? "

    Linh Huấn thẳng thắn trả lời:

    " Về trong núi "

    Thiền sư Quy Tông bảo :

    " Ông ở đây tham học 13 năm, hôm nay muốn đi, ta vì ông nói một số yếu lĩnh Phật Pháp, đợi khi ông thu xếp xong hành lý , hãy đến tìm ta "

    Lát sau, Linh Huấn đem hành lý thu xếp xong đặt ở ngoài cửa; với sự háo hức, hồi hộp, mong đợi được nghe yếu lĩnh ông đi tìm gặp thiền sư Quy Tông

    Thiền sư Quy Tông gọi lớn:

    " Hãy tới trước mặt ta "

    Linh Huấn vâng lời tiến tới trước, chú tâm nghe lời dạy bảo. Thiền sư Quy Tông nhẹ nhàng nói :

    " Thời tiết lạnh lẽo, trên đường đi phải thận trọng ".

    Linh Huấn nghe xong, trong tâm đại ngộ .

    :rose::rose::rose:


    Kính !

    Last edited by bichthuybt; 29-08-2012 at 03:42 PM.
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bichthuybt Xem Bài Gởi
    ** ***

    Huynh ơi ! " Pháp bổn Pháp vô Pháp... " thì không có đến đi, nhưng

    Huynh ơi ! :

    Cái sống hiện ở trong ta,

    Pháp đến đi là thở ra thở vào

    "Bình thường" là đạo của Thiền

    Ngay tại đây, ngay bây giờ là cái "Thực"
    , phải không huynh ?

    BT kể huynh nghe 1 câu chuyện Thiền nha !

    ------

    Thiền sư Linh Huấn khi còn tham học ở Lô Sơn chùa Quy Tông Cô Sơn, một hôm động niệm muốn xuống núi, xin từ biệt thiền sư Quy Tông

    Thiền sư Quy Tông hỏi :

    " Ông muốn đi đâu ? "

    Linh Huấn thẳng thắn trả lời:

    " Về trong núi "

    Thiền sư Quy Tông bảo :

    " Ông ở đây tham học 13 năm, hôm nay muốn đi, ta vì ông nói một số yếu lĩnh Phật Pháp, đợi khi ông thu xếp xong hành lý , hãy đến tìm ta "

    Lát sau, Linh Huấn đem hành lý thu xếp xong đặt ở ngoài cửa; với sự háo hức, hồi hộp, mong đợi được nghe yếu lĩnh ông đi tìm gặp thiền sư Quy Tông

    Thiền sư Quy Tông gọi lớn:

    " Hãy tới trước mặt ta "

    Linh Huấn vâng lời tiến tới trước, chú tâm nghe lời dạy bảo. Thiền sư Quy Tông nhẹ nhàng nói :

    " Thời tiết lạnh lẽo, trên đường đi phải thận trọng ".

    Linh Huấn nghe xong, trong tâm đại ngộ .

    :rose::rose::rose:


    Kính !

    hic ....
    ngày xưa ..sau khi NGỘ RA 1 vài vấn đề ..học trò trong khoảng 2 tuần ..NGƯỜI CỨ NGU NGU ....
    NÓ SAO ẤY ..KHÔNG DIỂN TẢ ĐƯỢC
    mới về thăm SƯ PHỤ ...người chẳng nói gì cả ....MỘT LÁT SAU ....học trò mới nói .......
    SAO LÚC NÀY TỰ NHIÊN EM NGU QUÁ ANH HAI À ....
    người cười cười cũng chẵng nói gì
    LÚC LÂU SAU
    NGƯỜI MỚI NÓI 1 CÂU ....chẳng ăn nhập đâu vào đâu cã ....
    học trò cũng chẳng hiểu sư phụ nói gì .....NHƯNG KHI ÂM THANH HIỀN HÒA VANG LÊN
    THÌ ĐỘT NHIÊN trong tâm SÁNG RỰC ......

    HƠN 20 năm sau ....HỌC TRÒ MỚI hiểu rA ...đó chính là PHÁP ÂM
    ................
    HIC

  19. #19

    Mặc định

    thiền là đang ăn biết mình ăn, đang nhậu biết mình nhậu,.... Co nghĩa là làm chủ được thân xác mình ở hiện tại.

  20. #20
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    THIỀN GIỐNG NHƯ LÀ ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ!

    AI LÀ XÁC CHẾT???

    :)
    Cao quá ! ,Siêu quá !

    AI : không có -----> không có LÀ chi nữa cả !

    QUÁ cao ,QUÁ siêu !!!

    Không biết nói sao để đến được trình độ đó ! Thật đáng hổ thẹn !!!
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 16-01-2013, 11:29 PM
  2. Vài mẩu chuyện góp vui
    By vovi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 12:00 AM
  3. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •