Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
chắc sửa không được, làm hỏng máy rồi, nên giờ bác KVT ko dám online, lên cái bác Vú Háng hỏi ko biết nói sao
tềnh hềnh máy móc bác sửa sao rồi, từ tối giờ bác Háng ngồi chờ bác ko ah
Chài ai !!! nhà của tui mà kiu là địa ngụt..hehe !!! vậy là tui tụ họp iu quái tới ,hoặc như vừa rồi đi kiếm người dẫn đường cho mấy con iu quái vừa già vừa xấu đi thỉnh kinh quách cho rồi, vậy mà... cứ đòi theo tiên nữ cung đình hehe...
Dzậy, hum nào Dieudiem đi đổi tên biển hiệu quán cafe lậi nghen...( hic !!! tán gẩu ở đây hõng có tốn tiền cafe trà đá gì ráo hèn gì ế nhệ !!! quớ iu quái...
Đang tìm cách làm quen với Ông Bồ Tát Địa Tạng để ổng chỉ cho 1 chiêu...siêu độ iu quái vừa già, vừa xấu, vừa mập, ...hehe
Last edited by vuhanp; 24-08-2012 at 05:45 PM.
À thì có con người nè ... Yêu quái nè ... Rồi Thần , Thánh , Phật .... ! :D
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks